1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch đá bóng hàng tuần: 7h30 sáng thứ 7 sân Nghĩa Tân và 9h30 sáng chủ nhật sân Y. Tiến lên....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vtd009, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myprestige

    myprestige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    mai thế nào cũng mưa lúc 6h30 đến 7h tánh, sân ướt nhẹp khỏi đá
  2. 0945686868

    0945686868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đá giờ đấy chịu rồi còn fải ngu chư ai mà dây được. đi làm cả tuần được ngày thứ 7 CN ngu cho sướng chứ không dậy được đâu.
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Đi thôi.tến lên
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Một dự đoán chính xác của người Hà Nội...Mod có khác !!!
    Và đây một cuộc trình diễn đầy máu lửa và những thành công vang dội của 80F trong trận đấu thứ 2...mặc dù có đúng 5 đồng chí ra sân trong một ngày đẹp trời như hôm nay.
    Vâng thưa quý vị.Hôm nay em mới có vinh hạnh gặp bác người Hạ Nồi(NHN)...bác mod vĩ đại trong box Public yêu thích của em...với một hàm râu quai nón rất man,cặp kính đầy trí thức và dáng đi khập khiễng vì vẫn còn đau chân...bác vẫn giữ vững thinh thần của một 80F máu lửa và đầy ý chí...ko như các bác ham ăn ham ngủ trên kia....
    7h28" vẫn chỉ có em,Bác NHN và cậu Phi công chuyên nghiệp trên sân đối diện với mười mấy cầu thủ của đội bạn (em đã nghĩ đến một ngày không thi đấu và chỉ có bia ) nhưng....Vâng nhưng...xuất hiện như một điệp viên với nước da ngăm đen của một vận động viên thể thao và một nụ cười như mếu của bác đội trưởng VTD của chúng ta...bên cạnh bác là một bác có cái dáng rất thư sinh và một đôi mắt đa cảm hiếm có ...mà em chẳng bít là ai cả đã hùng dũng bước vào sân với một tinh thần nhun ngút thấu trời cao...Do có quen biết em đã lọc các thành phần thi đấu không phải của đội bạn sang đá cho 80f chúng ta...đó là 3 người : pác Thanh béo - Sphone,Hoàng Anh _ máy tính TV - Mr Đôn là người của đội bạn nhưng đi đá toàn phải ở trong đội hình Dự bị.
    Đội hình ra sân trong những phút đầu :
    NHN - Thủ môn,VTD Thòng,PCPRO HV cánh trái,??? HV cánh phải,Hoàng Anh - TV phòng ngự - Clone Fire Tiền vệ hộ công,Thanh Sphone - Tiền đạo..........vaf trận đấu được bắt đầu :
    (mỏi tay quá )..................
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 15/09/2007
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Và một cuộc chiến thực sự bắt đầu..chúng ta giành giật từng cơ hội...nhưng giọt mồ hôi đã đổ.Một trận đấu thành công và 6-5 là kết quả xứng đáng cho những gì chung ta đã cống hiến...
    Em định viết chi tiết tí nhưng lười quá....đêm qua đi uống rượu với mấy thằng bạn Sài gòn ra công tác...2h sáng mới về...giờ vẫn còn mệt...mấy bác tường thuật nốt hộ em cái.........
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 15/09/2007
  6. vtd009

    vtd009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp đã được thể hiện!
    80F(5-4) đội Bạn Hùng.
    Thưa các giới mộ điệu túc cầu Việt Nam nói chung, cũng như hàng vạn khán giả yêu mến 80F nói riêng. Trận đấu thứ 2 của 80F cuối cùng đã diễn ra sau bao ngày mong mỏi, bàn tán. Với một đội hình quá MỎNG mỏng đến nỗi thiếu cả người đá chính nên ông bạn Hùng đã phải bổ xung bạn (đối thủ).
    Nhưng ko vì thế mà tinh thần thi đấu cống hiến hết mình của 80F giảm đi.
    Với sự nỗ lực của toàn đội nhưng cũng không thể nào vượt lên được trước đội bạn vì sự ăn ý của chúng ta chưa có.
    Tỉ số cứ rượt đuổi 0-1, 1-1, rồi 2-1.... 4-4, lúc này đây Trọng tài chính đã nhìn đồng hồ và thời gian đá chính chỉ còn được tính bằng giây thì một đường chuyền bóng đẹp đến như mơ (không biết có phải của TÔI nữa ko chả nhớ) cho hậu vệ phải Quang và trong một ngày thi đấu hay nhưng ko có duyên ghi bàn ở các tình huống khác, nhưng tình huống này thì lại khác và tỉ số của trận đấu đã là 5-4 nghiêng về 80F.
    Đội hình ra rân
    NgHN (thủ môn)
    Hậu vệ phải (Hà); VTD009(Thòng); Hậu vệ trái (Quang)
    Tiền vệ (số 10); Hùng
    Tiền đạo (Ông này cực béo)
    Với tinh thần thi đấu như thế này 80F sẽ trở lại những ngày hoàng kim như ngày xưa (Cái này tôi nghe nói).
    ---> Hùng đặt lịch nhé. Sáng thứ 7 đá với đội này là hợp với a,e đó.
    Chào anh,em. EM hàng xóm gọi rồi...

  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    há há há
    Ông ở trên tính là 6-5
    Ông ở dưới tính 5-4.
    Hà há há há.
    (ở đây ko có bểiu tượng YM =)) nhỉ )
    Đã đau chân còn đau bụng thế này tôi cũng đén chết thôi. há há há hố hố hố
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    số của em là 0913535776, nếu các bác ra sân khó khăn trong màn tìm đội 81 thì call em theo số này, nhưng cũng dễ nhận thôi, đội gà mặc áo da cam sân số 5....10h30 bóng lăn các bác nhá, hẹn gặp các bác sáng ngày mai...
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tềnh hềnh sáng nay thía nèo nhỉ ?
    Giờg tó mới về đến nhà
  10. cinderella80

    cinderella80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thắng roài bác ơi 3-2

Chia sẻ trang này