1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỊCH DU XUÂN ( trang 13 ) BÀ CON VÔ ĐĂNG KÍ OFF NHANH NÀO

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Sao anh Síc bờ soi lúc em ... mút à.Hay là anh dòm để đáh giá là có chuyên nghiệp bằng anh hay không
    @làng: Chúc cả làng ngủ ngoan nhé,o mơ thấy đạn súng hay pháo cối mà mơ nhẹ nhàng thôi nhé
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Rất dài và rất to, là cái của anh đó...............
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    uh thì năm đấm tôi to
    Anh cứ mà liệu ngồi lo nhặt giầy
    Đệ tử của tôi một bầy
    Cốc đầu đá đít hay bay mất...uần
    Liệu lo mà giữ cái thân
    Giời ôi bày đặt monh manh nhất làng
    Chân thì chữ bát đi ngang
    To chưa dứt khoát ,không mang nổi giầy
    Người thì lá liễu mình dây
    Thầnđèn cũng phải anh đây thua roài
    ngại ! lâu ko thơ mà giờ đã muôn! thôi lên giừuong bóp trán suy nghĩ! làm hai tô mì đã
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Anh kilua nhé,dám bẩu em môi dầy nhéđề nghị bác súng to mồm to nhất làng đòi lại công bằng cho iem
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    tiếp nào ...
    Đầu tiên là bác chủ thầu
    Đi đâu khoe tuốt ta trâu nhất làng
    Tí teo bằng củ khoai lang
    Em Gơn nghía thấy đem hàng vứt xa
    Ô kìa đang nói ba hoa
    Kỳ lừa nó đấy cái loa ngoác dài
    Mặt thì lỗ chỗ chông gai
    Cầm tăm ngồi xỉa gãy hai cái liền
    Còn kia cái bác lặng yên
    thu lu một đống ngồi bên em Bèo
    Đấy là bay bí ôm queo
    đang lo mất súng do Beo túm nhầm
    Em Beo thì ức âm thầm
    Bị ai đá trúng cái mâm để ngồi
    Nhắc rồi ... đá nhè nhẹ thôi
    Kỳ lừa nó lại chơi ... ôi cái rầm .
    Cạnh tôi là bé Hà hâm
    Ngồi nguyên tủm tỉm đang ngầm tính chi
    Hay là có ý đồ gì
    Chơi khăm anh đấy cô "ri vờ" này
    Mà chị đỉa cũng đến hay
    Be be quanh xóm chạy bay bay vù
    vậy mà vẫn chịu thất thu
    Chẳng Dê nào đáp thôi ... tu là vừa
    À quên Dê thả tứa lưa
    Bk_hải đấy đung đưa rung đùi
    mồm thì lẩm nhẩm với tui
    Đổi cho anh chỗ anh rùi trả gôn
    Thì ra là tại em "gơn"
    quần kia không mặc , lơn tơn váy vào
    Thi thoảng lại nhấc chân cao
    Bao anh toét mắt , xôn xao ... màu rì
    em cin hết
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 27/02/2007
  6. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng thơ của các bác rất hay , thế nhưng cái ảnh kia chụp ko có em nên mới xấu thế đấy, nẫn nộn nộn nẫn cả!
  7. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ânh tuy rằng có đẹp, nhưng em thấy vẫn chưa có điểm nhấn. Chợt nhớ ra lúc ấy em chưa đến
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    tiếc thì cứ nói là tiếc ... bày đặt nhấn với ko nhấn ...
    thế lúc đến nhấn được cái nào ko bác Bia ÔM
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Này đây thì thơ đi Off nè,post mấy chỗ cho ...PHÊ ,phê quá,phê quá,phê lòi mắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bây Bi nay đã đổi tên
    Gặp buổi đi Off ôm liền mấy...Cô
    Bia_Ôm mặt sững mày sờ
    Tên đã đang ký sờ vô làm gì?
    Tím giận chẳng nói cái chi
    Mặt nhăn mày nhó rầu rì suốt đêm
    Nắng_Thu, chẳng chị chẳng em
    Ne Vờ ,Die cũng chẳng thèm tới chơi.
    Tìm ngầm than thở chuyện đời
    Mới là đi Off đã chơi thế này
    Con người lúc tỉnh lúc say
    Khi màn đêm xuống thương thay phận mình.

  10. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng than chớ nói oan
    Say em đã cố dứt màn say sưa
    Khổ thay bọn nó cò cưa
    Thân em cũng chỉ vừa vừa dăm ly
    Nào đâu có dám vu vi
    Ngửi hơi rượu đã li bì mấy hôm
    Nó đè, nó vật, nó vờn
    Vùi hoa, dập liễu, chẳng cơn nào từ
    ....................Mọi người thông cảm giúp em, đến giờ em vẫn còn ngây ngây đây này.

Chia sẻ trang này