1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỊCH DU XUÂN ( trang 13 ) BÀ CON VÔ ĐĂNG KÍ OFF NHANH NÀO

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    à mà không có bác nào bình luận cái vụ bác Say xỉn Cắm sừng cho Girl never à
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ạc ạc,may mình không dễ bị cưa,không thì hết đời roài.
    Ai chưa thấy thì sang topic ( Đơn Xin Phép )của LucKe làm chủ thì rõ Say Xỉn nói giè,hờ hờ,may mình wá xá lun.

  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    May mà bác Nước_Đá đã vạch cái mẹt của SayXin ra đây,không thì khôi cô dại khờ hết đời với hắn,kekekekeke.
  4. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại đang tâm nói xấu một tấm gương đảng viên mẫu mực, một bầu giời tư cách ngời ngời thế này nhỉ? Vẫn biết anh không nhiều mụn bằng thằng Kì Lừa, cũng không hây hây như thằng Bia ôm, bụng không to bằng anh Than, điêu thì còn thua xa anh Hảibk ...nhưng thiết nghĩ nồi nào úp vung nấy em ạ.
    Tại cái hình ngồi uống trà không thấy ai cắm bảng lên đầu đặt tên cho anh nên thành thử em hiểu lầm, anh không tốt thật nhưng cũng không khốn nạn đến mức như chúng nó nói đâu. Thôi hẵng thong thả để anh giãi bày cái truyền kì này phát nhá.
    " Hăm lăm năm lá rụng cũng là hăm lăm năm anh đóng bỉm chờ em mà em nỡ lòng buông câu phũ phàng như thế, thử hỏi lương tâm em có răng không? Giang hồ đồn đại, thiên hạ bỉ bai nhưng anh vẫn nhất định một lòng nằm đây chờ em tái giá, à đâu xuất giá. Xét về độ kiên định của lập trường và tình cảm và độ Chí Phèo trong quan điểm anh tin là anh không hề thua bất cứ thằng nào xếp gạch đòi ném em, nhé!
    Ban đầu thấy mọi người bảo em đôi khi ngơ ngơ, ngác ngác như nai đạp mái anh cũng hơi hãi. Lần đầu tiên anh bấm bụng ngồi viết thư tỏ tình cho em cũng là lần đầu tiên trong đời anh phải uống đến năm sáu chén rượu lấy dũng khí và can đảm chắp phím em ạ. Thế mới thấy tình cảm đã làm anh vững tâm nhường nào, nhể? Bao nhiêu ấy trong lần đầu tiên mà em vẫn thấy nhạt nhẽo vô vị à? Nhìn sự mặn mà của em anh cũng nghĩ là tốn vào đây cũng đôi ba xe muối chứ không thì ngỳa anh bướu cổ chắc không còn xa.
    Ngòai anh ra không ít kẻ sẵn sàng cảm tử, liều mình như chẳng có ném đá vào nhà em một lòng quả cảm đòi đập miếu bà cô em đang xây dở. Anh rõ những cái ấy lắm vì thường tư tưởng lớn hay gặp nhau khi cảm thán em ạ. Anh không dám viết tắt vì phím đủ chữ. Mong rằng sau đoạn text này em sẽ cân nhắc lại quyết định của mình, Thị Nở còn có Chí Phèo làm bạn thì hà cớ gì em - Người phụ nữ can trường, một liệt nữ của làng - lại không có lấy một thằng chí ít cũng bằng anh Phèo để bầu bạn? Thôi hẵng thế đã nhể, khi nào vui vui anh lại tâm sự tán tỉnh em nhé. Tạm thời để em AQ một lúc cho bõ cái sự sướng đã nhé. "
    Say
  5. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,bác Say Xỉn này nói hay quá nhỉ,không ngờ bác lại nói hay như thế,đó là tại bác Nước_Đá hết,ai biểu anh ấy nói bác cắm " Sừng " vào cô GND ,nên em mới nói bác như thế,nếu mà bác ko phải như thế ,thì cho em xin lỗi bác đã nói quá lời.
    Một lần nữa mong bác tha lỗi!

  6. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Cứ ngoan ngoan, hiền hiền, yêu yêu thế thằng nào mà chẳng chết. Đến anh còn chết nữa là. Nhờ em nhờ. :))
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,em ngoan ngoan,hiền hiền với ai cũng ngoan ngoan hiền hiền thôi bác ợ,chớ gặp mấy người nào củ chuối thì em là củ chuối ...Khô đấy bác ,mà củ chuối khô thì khó chém lắm,khớ khớ.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỚ hớ. Nhìn mọi ng vui vãi. Lần sau, có đi thì ới iem cái nhé. HỊ hị.
    Ku nc đá ăn mảnh nhá, ko gọi anh em
  9. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hum đi off nhìn bác này lại nhớ đến bạn em (suýt nữa nhầm người) tiếc là bác đến khi cuộc vui sắp tàn đâm ra hok được chiêm ngưỡng kĩ dung nhan của bác.thui thì đành chờ đến lần off sau zậy
  10. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    HỢ hợ. anh có quịt nợ cô cái gì ko?
    À, thiếu tiền trà đá với gói thuốc là chứ gì. Mai em xin vợ em trả. Yên tâm đê, hàng xóm với nhau, chạy sao được

Chia sẻ trang này