1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỊCH OFF hàng tháng

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    he he....hóa ra cái " ổ tệ nạn" nhà mình trông cũng hoành tráng fết nhờ
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi.....đâu...anh đâu?....Chả biết thì lèm sao mà thích....Mà anh điêu em nhá....Thế mà kêu ko đi? Láo quá à............
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ẹc anh cũng đâu có ý định đi...nhưng vì em kêu em đi nên anh mới... hy vọng dc chiêm ngưỡng dung nhan chim rơi cá nổi của em
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hehe lovelinh dã man như con ngan!đệ tử kết nhất cái câu dung nhan chim rơi cá nổi của sư phụ !hảo hảo
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hehe pinny mà chịu ngồi yên!em nói thật bà chị nói chac chỉ thua mỗi em!ít hơn em chút xíu!~!
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Này thế cô có thấy tôi chạy tung tăng hay sờ mó gì linh tinh không mà bẩu tôi thế hở?Cô thì quay làm tôi chóng cả mặt,còn tôi chỉ ngồi nhìn mọi người đấy chứ..hừ...cả cô cũng đổ oan cho tôi...bớ làng nước bà con ở...hôm ấy có ai thấy em táy máy tắt mắt cái gì không mà chúng nó xúm vào bôi nhọ em kìa....
  8. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là bôi nhọ, cái đấy người ta gọi là vạch trần sự thật..........tiếc quá, hôm đấy dặn trước không có xe bảo cho đi cùng nhưng piny không cho đi, đã thế còn bỏ bom nên tớ ngồi nhà, lần sau như thế thì bẩu một câu để còn đi xe buýt nhá, để tớ ngồi vều ra rồi lại về ngay Cẩm Hội thế mới đau chứ.... Piny làm ăn kiểu mất khách quá
  9. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hix hix , seo teo xem mo` ca met'' ma chi thay X va XXX the ?
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thèng này điêu,điêu quá,điêu quá thể luôn ạ...ông liên lạc hồi nào ,ông bảo tôi câu..mất hút con mẹ hàng lươn từ cái hôm to còi đòi đi off,giờ bao tội bao vạ nó trút lên đầu mình...hồi bé mẹ nuôi bằng cái gì đấy..không fải bằng lưon chứ mà sao lươn lẹo thế...nó có bao giờ cho mình nổi quả pm để cho số đt đâu cơ chứ...thế mà nó dám bảo nó nhờ mình cho đi ké xe...có muốn con răng mà nhai cám không hả?
    Ông chết đâu cả tháng trời...giờ nhảy xổ ra định úp sọt chị em phỏng?Náo vừa thôi nhá..không chị cho fát sao bay đầy đầu giờ...làm ăn láo lếu...mấy hết cả thể diện piny..piny là piny đang cố giữ hình ảnh trong sáng dễ thương trong mắt moi người..tự dưng nó ở đâu ra bảo piny thế...bà con xem có được không?Vêu à,ngồi đâu,sao không bảo chị chị ra tận nơi chị đón...có mà ngồi ở nhà....ngồi rung đùi không đi rồi lại bảo là mình không cho đi....naỳ,nói cho một câu nhá..thằng nào điêu sét giáng cho vỡ đầu..cứ liệu à nghe....
    To mồm đến thế..thế mà ở nhà...chả lẽ vừa xớ rớ vào đã hỏi tội...không hỏi thì thôi...nó lại lôi mình ra làm bình phong cho cái việc nó không di off....đây còn lưu tất cả tin nhắn..từ trong máy đên trong PC....có cái nào mang đích danh simi thì đây đi đầu xuống đất,rõ chưa?Nghe cho thủng..lần này nhá..đây tha..lần sau mà còn mang mũ đi úp đi chụp kiểu ấy,thì đừng bảo đây ác..làm hẳn cho bài văn tế mà để dành..trẻ con nhăng nhít...3 tuổi đầu mà dám nói dối người lớn

Chia sẻ trang này