1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỊCH OFF hàng tháng

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tết âm lịch này tổ chức một buổi cho bà con gặp nhau đi..Những chuyện xích mích hay có gì ko vừa lòng trong năm cũ thì bỏ qua hết..Chuẩn bị lên kế hoạch cho tết này là vừa nào..Bowling đi bà con ơi..Lâu lắm ko được diện kiến các anh tài bowling rùi..Tự nhiên nhớ nhớNhưng mà để tết mới có thời gian nhé..Tầm mùng 4 tết đi..Nhớ lần hùi trước năm nào cũng mùng 4 tết đi chơi mà..Đi chơi đi bà con...
  2. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mất trật tự thế này.Tết nhất sắp đến rồi,lo đón xuân về đi,đón vui xong xuôi thì hẹn hò nhau chửi yêu nhau một trận là lại thân ý mà
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ặc,có mắng yêu đã đành,có cả chửi yêu kơ á?Koli thử về để pà kon chửi yêu nha.bm nói đúng đóa,cứ ăn Tết xong xuôi đê,chứ không mọi ng mà ọp nai vào Tết là tớ mất phần.Tết phải tháp tùng thầy u,giễu mặt đi thăm họ hàng mà.Mem mới muốn tham gia thử xem box hổ nì ngoài đời có dữ dằn như lúc chí choé trên mạng không????
  4. hate_a3

    hate_a3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    thế là đi hả :> gút gút
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hầy,gút chứ sao mà không gút.Pin mà lị.Nói thế chứ pin to còi thôi,có khi hôm ấy lại đứng đầu danh sách những đứa cần đem ra bắn bỏ vì dám huênh hoang đi rồi chuồn ý chứ
  6. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì người khác cũng biết cứ phải trình bày, Tết này nhớ đi chơi nhé, mà bâu linh là cái gì đấy, ném nhau hả, trò này nguy hiểm lắm, mấy đứa mang răng đi bán lưu niệm rồi thì không sao, chứ mình thì
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bâu ling là cái trò..thôi để pin bày nhá..sim cứ đứng cách xa pin chút chút,pin cầm quả póng(không có póng thì cối,thớt,cái gì nằng nặng là ukie),phi thẳng đến chỗ sim,phi cật lực,không phi thì ném,ném đến khi nào sim đổ uỳnh xuống đất là ghi điểm.Đấy,có dễ chơi không nào(tự hào là mình có năng khiếu hướng dẫn ghê kơ).Về bảo vợ nó thực hành cho mà koi,để hôm ọp nai khỏi xí hổ nhá!
  8. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới, xin mạn phép có chút ý cò nhé, tết đi ăn lẩu Phùng Hưng đi, ăn lẩu gà nhé, lấu lắm rồi ko đc đụng đến thịt gà, nhớ quá, nhưng mà bây giờ chắc chắn bây h nhiều ng còn chưa biết kế hoạch cụ thể việc ăn tết của chính mình cũng nên, có ng khéo còn về quê ăn tết, mà ai cũng có hội này hội nọ rủ rê, thường thì 3 ngày tết phải đi cùng thầy u rồi nhé, em nghĩ mùng 4 tết hơi sớm,mấy đứa bạn thân của thường hay rủ đi vào mùng 4 (hoặc mùng 5) ko biết có bận ko, các bác thực ra cũng chưa chắc chắn là mùng 4 mình có rỗi ko mà phải ko? Thế nên em nghĩ mình bàn về hoạt động trc đi, mỗi ng 1 ý cò, em thì thích đi ăn lẩu (gà).Còn về thời gian đi có lẽ hẹn nhau tối mồng 3 tết cùng online phát nhể, lúc đấy bàn tiếp là hợp lí nhất vì ai cũng đã xong nghĩa vụ với thầy u, và có đủ chương trình cho các nhóm bạn khác --> dễ bàn bạc + tính toán hơn.
  9. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    gút gút
    đi lẩu phùng hưng nhé
    ^_^
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    À há,hôm nọ mình vừa fải cầu sống cầu chết cho vụ liều vì đói mà ăn lẩu gà thì hôm nay bạn...cái bạn giè nhẩy..à,kinhxinysalem(phù,ngyêu ấy cũng hiểm hóc ghê,đặt cho cái nick gọi trẹo cả lưỡi) lại có 1 ý tưởng khá độc đáo ngoài sức tưởng tượng của tớ.Không sao,gà thì gà chứ,sợ quái giè,nhẩy?Dù sao lần nì có sao thì cũng có đông đảo anh chị em chia sẻ H5N1 giùm,chả thấy run nữa..okie...

Chia sẻ trang này