1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sinh hoạt của CLB T5 dưới làng Hữu Nghị

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hantungphongthao, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cứ yên tâm đi, các CLB khác cũng chuẩn bị rồi. Có điều mailing list của anh Bin hoạt động chập chờn quá. Em chẳng nhận được thông tin gì là sao nhỉ anh Bin oài ?
  2. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cứ yên tâm đi, các CLB khác cũng chuẩn bị rồi. Có điều mailing list của anh Bin hoạt động chập chờn quá. Em chẳng nhận được thông tin gì là sao nhỉ anh Bin oài ?
  3. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Đó là nhiệm vụ của anh à( là sao đây?)
    chính anh bảo em vậy mà, chán quá đi mất
  4. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Đó là nhiệm vụ của anh à( là sao đây?)
    chính anh bảo em vậy mà, chán quá đi mất
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vâng tổng kết ạ, sau khi gửi đề nghị đăng kí thành viên maillist và gửi thêm 1 cái mail hướng dẫn cách đăng kí, kết quả vẫn chỉ là 5 thành viên (3 của robinson ). Có thể giải thích là hoặc các địa chỉ mail đó không mấy khi được sử dụng, tưởng là thư spam (...), rất tiếc là trong đó có 1 số dân có thể gọi là làm tin học vv và vv ..
    Còn em thì anh biết em có vào đây rồi nên chẳng gửi làm gì , bên TNT thì có nguyenminh vào đây rồi, bên ƯMX cũng đã báo rồi, chỉ còn sinhvienonline chẳng hiểu thế nào .
    Được robinsonsvn81 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 25/04/2004
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vâng tổng kết ạ, sau khi gửi đề nghị đăng kí thành viên maillist và gửi thêm 1 cái mail hướng dẫn cách đăng kí, kết quả vẫn chỉ là 5 thành viên (3 của robinson ). Có thể giải thích là hoặc các địa chỉ mail đó không mấy khi được sử dụng, tưởng là thư spam (...), rất tiếc là trong đó có 1 số dân có thể gọi là làm tin học vv và vv ..
    Còn em thì anh biết em có vào đây rồi nên chẳng gửi làm gì , bên TNT thì có nguyenminh vào đây rồi, bên ƯMX cũng đã báo rồi, chỉ còn sinhvienonline chẳng hiểu thế nào .
    Được robinsonsvn81 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 25/04/2004
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ngày 25/4 do lý do sức khoẻ cùng việc đi lại nên đã gây ra một số chậm trễ của TNT. Vì vậy có lời xin lỗi tới T5 , (mình biết đã gây ra một đoạn trống lúc đầu chương trình ) !
    Rút kinh nghiệm mình đã có chỉ định bạn Nguyễn Thiện Huy sẽ là người chủ động làm việc tại địa bàn Làng Canh, khi có sinhn nhật. Huy hoàn toàn có thể đảm nhiệm và thay mặt CLB TNT , thay thế mình để lên chương trình cùng T5
    Làm việc vui vẻ !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/04/2004
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ngày 25/4 do lý do sức khoẻ cùng việc đi lại nên đã gây ra một số chậm trễ của TNT. Vì vậy có lời xin lỗi tới T5 , (mình biết đã gây ra một đoạn trống lúc đầu chương trình ) !
    Rút kinh nghiệm mình đã có chỉ định bạn Nguyễn Thiện Huy sẽ là người chủ động làm việc tại địa bàn Làng Canh, khi có sinhn nhật. Huy hoàn toàn có thể đảm nhiệm và thay mặt CLB TNT , thay thế mình để lên chương trình cùng T5
    Làm việc vui vẻ !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/04/2004
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Xóm Vân Canh anh hùng tụ hội
    Tiệc sinh nhật ngũ bá tranh công
    (Chú thích: công là công việc)
    Lại nói chuyện bọn người của CLB tháng 5 vốn là những tay tráng kiệt, tháng tháng lại mò xuống Vân Canh Trang tổ chức sinh nhật cho lũ lâu la đệ tử, thôi thì rượu thịt ê hề, mỹ nhân vô số, thật chẳng khác gì tiệc bàn đào nơi tiên giới vậy. Tiếng thơm theo gió lan xa, khiến anh hào trong thiên hạ không khỏi vài phần kiêng nể. Tất thảy chúng đều bụng bảo dạ
    "Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với Lành Canh "
    Nhắm tuần trăng cuối của tháng 4, cả hội lục tục kéo đến làng Canh. Thật là
    "Dập dìu tài tử giai nhân
    Ngựa xe nước áo quần như nêm"
    Bọn người Tháng 5 cùng lũ đệ tử vốn có lòng hảo sảng, thấy vậy thì cả mừng, thét mấy em chân dài ra đón tiếp, lại càng làm cho bọn quần hùng thiên hạ thêm mười phần ngưỡng mộ. Trịnh Y Kiệt lại hối bọn lâu la kê dọn lại Nhà Ăn Đường để chuẩn bị cho cuộc vui. Ngoài sảnh đường nghìn nghịt các hùng nam liệt nữ, truyện trò rôm rả. Bọn khách đến đây coi như chẳng còn ngại ngần gì nữa, cũng xắn quần xắn áo xăng xái bưng bê cùng chung lo tiệc lớn.
    Chính ngọ(6h30 PM) đại lễ bắt đầu. Trịnh Y Kiệt và Făng Công chúa cùng làm mờ cờ(MC). Đến đây mới biết đám anh hào thuộc các bang:
    - Tình nguyện trẻ
    - 7X Hà Nội
    - Tri thức xanh
    - Ước mơ xanh
    Đến lúc này chợt thấy Trưởng lão tháng 5 DKGiang xuất hiện, một tay đấm lưng thùm thụp, một tay che miệng ho khù khụ(tiếng ho gợi nhớ đến Lý Tầm Hoan năm nào). Lão len lén lách vào đám đông, giương mục kỉnh quan sát cuộc vui với bao tiếc nuối.
    "Cái thời hoa gạo cháy
    Xa mãi rồi anh(Giang) ơi "
    Mở đầu Trịnh Y Kiệt bắt nhịp cho toàn thể đám lâu la đệ tử cùng hát vang bài " Bớt đây ca"(Happy Birthday) chúc mừng cho sinh nhật của 6 tên đệ tử(đọc bài của Făng Công chúa để biết thêm chi tiết)Không khí chân tình cảm động làm các bác cựu chiến binh đứng ngoài cửa nước mắt nước mũi lã chã "Giá như tao cũng được sinh nhật một lần". Chuyện đó thôi không nói nữa
    Bọn lâu la của làng bước lên đáp lễ bằng tiết mục quen thuộc của Ngũ ca bang (không nhớ chúng đã hát bài gì). Tiếng vỗ tay vang dội của sảnh đường đã khiến bọn người của Ước mơ xanh không kiềm chế nổi ham muốn bèn cử một cô nương to cao chân dài lên đáp lễ với tiết mục "Liên khúc Làng Canh". Vờn qua vờn lại mấy lần, Candies cô nương chợt sực nhớ chưa phát hiệu lệnh cho bọn lâu la đánh chén. Nàng lập tức sửa sai bằng một giọng hết sức phấn chấn"Các em ăn đi" Ngoảnh mặt đi một cái cười duyên với một em TNT, ngoảnh mặt lại đã thấy bọn lâu la tiểu quỷ chén sạch sàch sanh mọi thứ, khiến DKGiang phải xấu hổ bưng mặt bỏ trốn. Chuyện buồn cười đó sau này lưu truyền trong dân gian, tam sao thất bản còn có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn. Chuyện đó cũng không nói đến nữa vậy.
    Bọn TNT vốn gốc dân hát ả đào ngày xưa nên có nhiều kinh nghiệm trong nghề. "Em như chim câu trằng", "Alibaba", "Đi học "và một thứ hầm bà lằng những thứ đại loại như bài tập đếm " Một ..hai...ba...bốn...năm" cũng làm cho không khí buổi tiệc thêm sôi nổi. Bấy giờ rượu thịt đã hết nhưng niềm vui như mới bắt đầu, mít đã hết múi nhưng vẫn còn nguyên sơ mít, đám anh hào lại hát hò nhảy múa đến tàn canh mới chịu ra về.
    Lại nói chuyện DKGiang ôm mặt bỏ trốn, thực ra vì xấu hổ cũng một phần nhưng phần chính là lão đã móc nối được với đám đầu lĩnh của 4 bang hội kia ra một góc để tranh giành công...việc. Chẳng biết kết quả ra sao nhưng trên đường về núi chỉ thấy lão ung dung vuốt nốt ruồi cười khểnh "Túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu". Chuyện đó thế nào hồi sau phân giải.
    Tổng kết lại, buổi sinh nhật tại Vân Canh Trang đã thành công tốt đẹp. Bọn hảo hớn anh hùng chia tay nhau ai về nhà nấy nhưng vẫn vang vang lời thề trong lòng:
    "Chúng tôi tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện tổ chức sinh nhật chung tại Vân Canh Trang cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ai sai lời sẽ bị trời đất quỷ thần trừng phạt"
  10. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Xóm Vân Canh anh hùng tụ hội
    Tiệc sinh nhật ngũ bá tranh công
    (Chú thích: công là công việc)
    Lại nói chuyện bọn người của CLB tháng 5 vốn là những tay tráng kiệt, tháng tháng lại mò xuống Vân Canh Trang tổ chức sinh nhật cho lũ lâu la đệ tử, thôi thì rượu thịt ê hề, mỹ nhân vô số, thật chẳng khác gì tiệc bàn đào nơi tiên giới vậy. Tiếng thơm theo gió lan xa, khiến anh hào trong thiên hạ không khỏi vài phần kiêng nể. Tất thảy chúng đều bụng bảo dạ
    "Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với Lành Canh "
    Nhắm tuần trăng cuối của tháng 4, cả hội lục tục kéo đến làng Canh. Thật là
    "Dập dìu tài tử giai nhân
    Ngựa xe nước áo quần như nêm"
    Bọn người Tháng 5 cùng lũ đệ tử vốn có lòng hảo sảng, thấy vậy thì cả mừng, thét mấy em chân dài ra đón tiếp, lại càng làm cho bọn quần hùng thiên hạ thêm mười phần ngưỡng mộ. Trịnh Y Kiệt lại hối bọn lâu la kê dọn lại Nhà Ăn Đường để chuẩn bị cho cuộc vui. Ngoài sảnh đường nghìn nghịt các hùng nam liệt nữ, truyện trò rôm rả. Bọn khách đến đây coi như chẳng còn ngại ngần gì nữa, cũng xắn quần xắn áo xăng xái bưng bê cùng chung lo tiệc lớn.
    Chính ngọ(6h30 PM) đại lễ bắt đầu. Trịnh Y Kiệt và Făng Công chúa cùng làm mờ cờ(MC). Đến đây mới biết đám anh hào thuộc các bang:
    - Tình nguyện trẻ
    - 7X Hà Nội
    - Tri thức xanh
    - Ước mơ xanh
    Đến lúc này chợt thấy Trưởng lão tháng 5 DKGiang xuất hiện, một tay đấm lưng thùm thụp, một tay che miệng ho khù khụ(tiếng ho gợi nhớ đến Lý Tầm Hoan năm nào). Lão len lén lách vào đám đông, giương mục kỉnh quan sát cuộc vui với bao tiếc nuối.
    "Cái thời hoa gạo cháy
    Xa mãi rồi anh(Giang) ơi "
    Mở đầu Trịnh Y Kiệt bắt nhịp cho toàn thể đám lâu la đệ tử cùng hát vang bài " Bớt đây ca"(Happy Birthday) chúc mừng cho sinh nhật của 6 tên đệ tử(đọc bài của Făng Công chúa để biết thêm chi tiết)Không khí chân tình cảm động làm các bác cựu chiến binh đứng ngoài cửa nước mắt nước mũi lã chã "Giá như tao cũng được sinh nhật một lần". Chuyện đó thôi không nói nữa
    Bọn lâu la của làng bước lên đáp lễ bằng tiết mục quen thuộc của Ngũ ca bang (không nhớ chúng đã hát bài gì). Tiếng vỗ tay vang dội của sảnh đường đã khiến bọn người của Ước mơ xanh không kiềm chế nổi ham muốn bèn cử một cô nương to cao chân dài lên đáp lễ với tiết mục "Liên khúc Làng Canh". Vờn qua vờn lại mấy lần, Candies cô nương chợt sực nhớ chưa phát hiệu lệnh cho bọn lâu la đánh chén. Nàng lập tức sửa sai bằng một giọng hết sức phấn chấn"Các em ăn đi" Ngoảnh mặt đi một cái cười duyên với một em TNT, ngoảnh mặt lại đã thấy bọn lâu la tiểu quỷ chén sạch sàch sanh mọi thứ, khiến DKGiang phải xấu hổ bưng mặt bỏ trốn. Chuyện buồn cười đó sau này lưu truyền trong dân gian, tam sao thất bản còn có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn. Chuyện đó cũng không nói đến nữa vậy.
    Bọn TNT vốn gốc dân hát ả đào ngày xưa nên có nhiều kinh nghiệm trong nghề. "Em như chim câu trằng", "Alibaba", "Đi học "và một thứ hầm bà lằng những thứ đại loại như bài tập đếm " Một ..hai...ba...bốn...năm" cũng làm cho không khí buổi tiệc thêm sôi nổi. Bấy giờ rượu thịt đã hết nhưng niềm vui như mới bắt đầu, mít đã hết múi nhưng vẫn còn nguyên sơ mít, đám anh hào lại hát hò nhảy múa đến tàn canh mới chịu ra về.
    Lại nói chuyện DKGiang ôm mặt bỏ trốn, thực ra vì xấu hổ cũng một phần nhưng phần chính là lão đã móc nối được với đám đầu lĩnh của 4 bang hội kia ra một góc để tranh giành công...việc. Chẳng biết kết quả ra sao nhưng trên đường về núi chỉ thấy lão ung dung vuốt nốt ruồi cười khểnh "Túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu". Chuyện đó thế nào hồi sau phân giải.
    Tổng kết lại, buổi sinh nhật tại Vân Canh Trang đã thành công tốt đẹp. Bọn hảo hớn anh hùng chia tay nhau ai về nhà nấy nhưng vẫn vang vang lời thề trong lòng:
    "Chúng tôi tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện tổ chức sinh nhật chung tại Vân Canh Trang cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ai sai lời sẽ bị trời đất quỷ thần trừng phạt"

Chia sẻ trang này