1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sinh hoạt của CLB T5 dưới làng Hữu Nghị

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hantungphongthao, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ê hê .. chỉ có CN là ngày nghỉ thì có ấy .. --> rỗi vào thứ 7 định ế đến bao giờ . Nói thật chứ đi vào CN chỉ mới thấy có chú ninja phản đối .. hê hê, lần này anh em ta không cùng chung chiến hào nữa nhá ..
    Lý luận tý :
    tại sao lại là thứ 7 ?
    bất lợi :
    1.Thời gian : khó thu xếp , chỉ có cán bộ công chức được nghỉ thứ 7 + những trường ko phải học trâu bò ...
    2.Đời sống : thứ 7 có biết bao điều đẹp .. bổ mắt .. tại sao lại bỏ phí ..
    3.Tương lai lâu dài : ai rồi chẳng đi học đi làm --> 1,2 năm nữa thì chẳng thể đi thứ 7
    tại sao lại là CN :
    1. Những điều bất lợi trên không còn ..
    2.Là ngày sau ngày thứ 7
    3.Thôi thế đủ rồi nhức đầu quá
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm không thể đi cùng 7X chủ nhật được sao? Lịch của 7X làng Canh là CHỦ NHẬT TUẦN THỨ HAI VÀ TUẦN CUỐI CÙNG HÀNG THÁNG.
    Mong các bạn thu xếp !
    Have a nice we!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm không thể đi cùng 7X chủ nhật được sao? Lịch của 7X làng Canh là CHỦ NHẬT TUẦN THỨ HAI VÀ TUẦN CUỐI CÙNG HÀNG THÁNG.
    Mong các bạn thu xếp !
    Have a nice we!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  4. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng sớm thức dậy, tôi thường hay nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn, có đoạn thế này " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...............tôi biết vì sao tôi sống..........vì đất nước cần một trái tim".
    Tôi vẫn chưa làm được điều gì cả dù trong tâm vẫn nghĩ rằng, mình có một trái tim. Và các bạn, các bạn cũng thế. Ngoài công việc và vô số nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, các bạn hẳn có những khoảnh khắc nao lòng khi gặp những đứa trẻ, đáng nhẽ phải được làm nũng trong vòng tay bố mẹ và người thân thì phải lang thang trên hè phố trong cái nắng chói chang vào hạ hay cái buốt đến cắt da cắt thịt của mùa đông lạnh lẽo
    Ở những đứa trẻ ấy, chỉ có
    Mùa hè nồng cháy
    Ở trên má em
    Mùa đông lạnh lẽo
    Ở trong tim em
    Nhưng tôi, một con người quá nhỏ bé, vẫn có "tham vọng" trong một thời điểm nào đó, dù chỉ là khoảnh khắc, tôi và các bạn, chúng ta sẽ thay đổi được cảm giác cô đơn, trống trải và lạnh lẽo mà các em mang trong lòng để
    Nhưng em ơi
    Sẽ có một ngày
    Mùa đông trên má
    Mùa hè trong tim
    Dù chỉ là một khoảnh khắc, chắc chắn chúng ta cũng có thể làm nóng những trái tim, phải không các bạn?!
    Tôi muốn nói, tôi cần sự giúp đỡ, trong những ngày cuối tháng 5 này........
    Chúng tôi, 7X Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức một ngày vui cho các em nhỏ ở làng Canh vào CHỦ NHẬT TUẦN NÀY 25/05/03 ( vì ngày 01/06, làng Canh đã có chương trình, nếu làm 30/05 e rằng trùng quá ).
    Dự kiến quà tặng cho ngày này (25/05) là số gấu bông mà xuongrong đang vẽ mẫu ( khoảng thứ 5, các bạn nào ở 7X muốn tham gia làm gấu bông thì hãy PM cho tôi hoặc xuongrong để lấy vải và mẫu).
    Còn 30/05 với các em nhỏ lang thang, chúng tôi đang không có gì trong tay cả. Chúng tôi thực sự cần các bạn..........Một bữa ăn sáng, hay một ngày lương, những bộ quần áo cũ.......có lẽ đều giá trị như nhau, khi các bạn mang lại cho các em niềm vui. Nếu các bạn, chỉ nảy ra trong đầu ý muốn, dù ít ỏi, hãy PM cho tôi hoặc gặp tôi/ landai vào 17.30 tối thứ 5 ( 22/05) và tối thứ 6 (23/05).
    7X thực sự cần sự tham gia của các bạn trong vụ này!!!!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng sớm thức dậy, tôi thường hay nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn, có đoạn thế này " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...............tôi biết vì sao tôi sống..........vì đất nước cần một trái tim".
    Tôi vẫn chưa làm được điều gì cả dù trong tâm vẫn nghĩ rằng, mình có một trái tim. Và các bạn, các bạn cũng thế. Ngoài công việc và vô số nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, các bạn hẳn có những khoảnh khắc nao lòng khi gặp những đứa trẻ, đáng nhẽ phải được làm nũng trong vòng tay bố mẹ và người thân thì phải lang thang trên hè phố trong cái nắng chói chang vào hạ hay cái buốt đến cắt da cắt thịt của mùa đông lạnh lẽo
    Ở những đứa trẻ ấy, chỉ có
    Mùa hè nồng cháy
    Ở trên má em
    Mùa đông lạnh lẽo
    Ở trong tim em
    Nhưng tôi, một con người quá nhỏ bé, vẫn có "tham vọng" trong một thời điểm nào đó, dù chỉ là khoảnh khắc, tôi và các bạn, chúng ta sẽ thay đổi được cảm giác cô đơn, trống trải và lạnh lẽo mà các em mang trong lòng để
    Nhưng em ơi
    Sẽ có một ngày
    Mùa đông trên má
    Mùa hè trong tim
    Dù chỉ là một khoảnh khắc, chắc chắn chúng ta cũng có thể làm nóng những trái tim, phải không các bạn?!
    Tôi muốn nói, tôi cần sự giúp đỡ, trong những ngày cuối tháng 5 này........
    Chúng tôi, 7X Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức một ngày vui cho các em nhỏ ở làng Canh vào CHỦ NHẬT TUẦN NÀY 25/05/03 ( vì ngày 01/06, làng Canh đã có chương trình, nếu làm 30/05 e rằng trùng quá ).
    Dự kiến quà tặng cho ngày này (25/05) là số gấu bông mà xuongrong đang vẽ mẫu ( khoảng thứ 5, các bạn nào ở 7X muốn tham gia làm gấu bông thì hãy PM cho tôi hoặc xuongrong để lấy vải và mẫu).
    Còn 30/05 với các em nhỏ lang thang, chúng tôi đang không có gì trong tay cả. Chúng tôi thực sự cần các bạn..........Một bữa ăn sáng, hay một ngày lương, những bộ quần áo cũ.......có lẽ đều giá trị như nhau, khi các bạn mang lại cho các em niềm vui. Nếu các bạn, chỉ nảy ra trong đầu ý muốn, dù ít ỏi, hãy PM cho tôi hoặc gặp tôi/ landai vào 17.30 tối thứ 5 ( 22/05) và tối thứ 6 (23/05).
    7X thực sự cần sự tham gia của các bạn trong vụ này!!!!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, chủ nhật tuần này là chủ nhật thứ hai của tháng rồi. Vậy theo đúng lịch 7XHN lại đi đến làng Canh thăm các em như đã hẹn.
    Xin mời các bạn có mặt lúc 17.00 ngày chủ nhật 08/06 trước cổng đền VOI PHỤC để cùng nhau đi làng Canh.
    Mong sự có mặt của các bạn tháng Năm nhiều lắm!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, chủ nhật tuần này là chủ nhật thứ hai của tháng rồi. Vậy theo đúng lịch 7XHN lại đi đến làng Canh thăm các em như đã hẹn.
    Xin mời các bạn có mặt lúc 17.00 ngày chủ nhật 08/06 trước cổng đền VOI PHỤC để cùng nhau đi làng Canh.
    Mong sự có mặt của các bạn tháng Năm nhiều lắm!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ặc , hôm trước đến tháng 5 thấy bọn trẻ ở đấy về hè nhiều lắm mà chị hantungphongthao . Em đang ko biết có còn đứa nào ở lại không nè ..
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ặc , hôm trước đến tháng 5 thấy bọn trẻ ở đấy về hè nhiều lắm mà chị hantungphongthao . Em đang ko biết có còn đứa nào ở lại không nè ..
  10. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thế là Chủ nhật này Em được tham gia cùng CLB tháng năm rồi (đây là lần đầu tiên đấy), một sự mong mỏi bấy lâu nay. Đưọc thăm hỏi chia sẻ với các em ấy cũng như những người gặp hoàn cảnh khó khăn khác chắc sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa phải không mọi người, những người đã đi trước em.
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái.

Chia sẻ trang này