1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử bành trướng của Nước Nga

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhle2004, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Tiếp theo:
    "... Hãy tưởng tượng một vùng đất bằng như cái đĩa, chẳng có núi non, lác đác vài bụi cây, chỉ có đồng cỏ, sa mạc và những đầm lầy nước mặn, chẳng có gì hấp dẫn ngoài hàng triệu con chuột nhảy - gerbil - chui rúc trong hang. Đó là thảo nguyên Kazak, rộng 750.000 dặm vuông (1,92 triệu Km2), gấp 3 lần tiểu bang Texas. Theo cách nói của một du khách, giống như "một cái lõm giữa tim của Á Châu. "Nó trải dài từ đồn biên giới cũ của nước Nga tại Orenburg, ở cửa sông Or đến tận phía nam biển Aral. Người Kazak vốn là một dân tộc du mục mà tổ tiên đã từng chiến đấu với Thành Cát Tư Hãn, là cư dân chính của vùng này. Người ta phải vượt qua họ trước khi đến vùng đất mà các nhà lập bản đồ của Sa Hoàng gọi là miền tây Turkestan(...)
    Trong khoảng thập nhiên 1700, miền Tây Turkestan không còn là một giao lộ của các đoàn thương buôn tơ lụa từ Địa Trung Hải sang Á Châu nữa. Các ốc đảo nổi tiếng như Bokhara, Khiva và Samarkand đã suy sụp thành những nơi nước đọng quê mùa. Thế mà vào năm 1717 Peter Đại Đế vẫn còn sai một đạo quân 3500 người vượt qua thảo nguyên để đánh chiếm Khiva, mà người ta đồn là gần đó có cát vàng. Người Nga đã đánh thắng dân Khiva một lần, nhưng sau đó đã bị lừa vào một cái bẫy và bị giết tất cả. Năm 1735 sau khi đánh bại các chiến binh Kazak, người Nga lập pháo đài Orenburg để bảo đảm đường tiến quân vào sâu trong thảo nguyên. Đến năm 1800 , 46 pháo đài, 96 đồn nhỏ đã tạo thành một mạng lưới hỗ trợ cho cuộc tiến quân. Thế nhưng Khiva vẫn không bị khuất phục.
    Trong khoảng 1839 - 1840, một cuộc tấn công lớn chưa từng có do tướng V.A.Petrovsky cầm đầu với 5.000 quân Cossack, 2.000 phu khuân vác người Kirghitz. 10.000 lạc đà và 22 khẩu đại pháo. (cuộc tấn công kết thúc thất bại vì bão tuyết và quân Khiva đánh lén). Vua Khiva muốn xoa dịu quân Nga bằng cách hứa hẹn nhiều quan hệ hữu hảo. St Peterburg đáp trả bằng cách gửi đến Khiva nhiều đại sứ, giả dạng thương lượng, nhưng thực ra là vẽ bản đồ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.
    Thật là khó tin. Cướp để làm gì một vùng đất hẻo lánh xa xôi như thế này.? Có còn nhớ kinh nghiệm của Thành Cát Tư Hãn và đoàn quân Mã của ông ta không? Tiếp tục tham vọng thống trị của Mông Cổ ư? Nhưng có một lý do cụ thể để giải thích hành động này. Đối với một Đế Quốc không có biên giới tự nhiên, không gian chính là bức tường thành bảo vệ. Học giả Firuz Kademzadeh của Trường Đại Học Yale nói đến chính sách horor vacui của người Nga. Đó là mối lo sợ của kẻ thù trước một thảo nguyên mênh mông vắng người[/i]. Ai cũng biết việc mở rộng biên cương đến tận Ấn Độ của người Nga đã làm cho Anh Quốc kinh hoàng. Có người lại giải thích theo cách khác, nói rằng vấn đề then chốt ở chỗ sâu kín của tâm hồn dân Slave. Ngài Curzon cho rằng: "Người Nga lúc nào cũng tiến lên phía trước, giống như Trái Đất quay quanh mặt trời vậy".
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 02/01/2006
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Sự suy thoái của Kieva Rus.
    Sau khi Yaroslav qua đời năm 1054, Kieva Rus bắt đầu suy thoái. Đất nước này hưng thịnh là nhờ vào việc kiểm soát được những con đường mậu dịch lớn giữa Bắc Âu và đế quốc Byzantine và vùng Trung Đông.
    Vào thế kỷ 11 và 12, bộ tộc Potovtsy Thổ Nhĩ Kỳ đã chinh phục và thống trị vùng thảo nguyên phía Đông Nam, đe dọa những con đường mậu dịch của Kieva Rus. Tình hình còn tệ hơn nữa khi những người thuộc đạo quân chữ thập đánh bại Constantinople vào năm 1204.
    Những vùng đất rộng lớn thưa dần giữa biển Baltic và Biển Đen rất khó được duy trì như là một quốc gia duy nhất. Ngoài ra, bởi vì lãnh thổ Kieva Rus được chia sẻ bởi những người thừa kế của quốc vương, quyền lực chính trị đã trở nên manh mún và những cuộc giao tranh nổ ra thường xuyên giữa các nhánh khác nhau trong hoàng tộc.
    Cháu nội của Yaroslav là Vladimir II Monomakh đã có nỗ lực cuối cùng trong việc thống nhất Kieva Rus. Nhưng sau khi ông qua đời năm 1125, sự chia cắt lại tiếp tục. Các công quốc của Kieva Rus đã đe dọa đến thành phố Kiev.
    Sau đó Novgorod đã nổi lên là một nước thương mại thịnh vượng. Vào thế kỷ 13 thành phố này đã trở thành nơi đặt nhà máy lớn của Liên minh Hanseatic, một liên minh thương mại của các nước và các thành phố ở châu Âu.
    Kiev đã đánh mất sự quan trọng là một trung tâm văn hóa lớn của đất nước, vì Vladimir và Moskva đã vượt trội hơn.
    Những vùng đất Slav phía Đông đã trở nên một liên bang lỏng lẻo bao gồm các công quốc nhỏ, được kết nối với nhau bằng ngôn ngữ, tôn giáo, truyền thống và tập quán chung.
    Mặc dù được cai trị bởi những thành viên của cùng gia đình Ryurik, những công quốc này luôn luôn gây chiến lẫn nhau.
    Trong thế kỷ 13 lại còn có một mối đe dọa lớn hơn đến từ châu Á (Mông Cổ)
    Các thành phố Cổ Nga là những trung tâm phát triển các nghề thủ công. Thời đó, con người đã biết đặt ống dẫn nước và lát đường. Cho tới nay, mọi người vẫn trầm trồ khâm phục vẻ đẹp lộng lẫy của các công trình kiến trúc như nhà thờ Sophia ở Kiev, nhà thờ Sophia ở Novgorod, nhà thờ Uspenski và nhà thờ Dmitrov ở Vladimir, nhà thờ Pocrov trên bờ sông Nerli ?" công trình tuyệt tác của nền kiến trúc Vladimir - Suzdan

    .
    [​IMG]
    Đơn vị tiền Kiev
    .
    [​IMG]
    Nhà thờ Pocrov trên bờ sông Nerli (gần Vladimir năm 1165)
  3. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đang bàn chủ đề : Lịch sử bành trướng của Nước Nga ,mà lại nhảy vào cãi nhau nhố nhăng thế này ?
    Các bố thích củi đậu nấu nồi đậu lắm hử ???
  4. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, xem bài và ảnh của bác spirou đang hay, mà các bác lại vào nói loạn lên gì thế. Đề nghị các mod xoá hết các bài không liên quan, chỉ còn lại các bài về LS nước Nga.
    Bác Spirou viết và post ảnh tiếp đi.
  5. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Trong bao nhiêu quốc gia từng xâm lược Nga thì có lẽ Ba Lan là thành công hơn cả dù chỉ trong thời gian ngắn và trên danh nghĩa là chính. Ba Lan đã từng dựng được một vị vua bù nhìn lên ngôi sa hoàng của Nga và các quí tộc của Nga cũng đã công nhận ông vua bù nhìn này. Cái hay là Ba Lan xâm lược thành công nước Nga khi Ba Lan thực ra không có một vị vua tập quyền mạnh mà quyền lực nằm phân tán trong giới vương công quí tộc. Điều này có lẽ hơi lạ vì lịch sử Châu Âu cho thấy một quốc gia thường chỉ mạnh lên khi có một vị vua tập trung được quyền hành, hạn chế giới qui tộc, xây dựng được một chính quyền trung ương mạnh. Chả hiểu sao Ba Lan lại thành công trong một bối cảnh như thế?
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Không ngờ 1 thạc sĩ như tmkien mà cũng dễ bị dụ vậy sao ?
    Kế hoạch nhồi sọ của chính phủ ta lợi hại thật
  7. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    Mọi người quay lại nói về lịch sử bàng trướng của Nga đi . Đặc biệt là sau chiến tranh thế giới lần 2 đó . Em thấy giờ mấy chú Bankal có vẻ ko ưa Nga lắm
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử nước Nga Kiev bước vào thời kỳ trung cổ tăm tối dưới ách thống trị nặng nề của Mông Cổ- Hãn Vàng. Từ thành thị tới nông thôn đều bị phá hủy tan hoang, sử liệu còn ghi, một người tới Kiev 40 năm sau ngày rơi vào tay quân Mông Cổ vẫn còn thấy xương trắng chất đầy đồng. Các vương công phải còng lưng cống nạp. Mỗi khi thanh tra Mông Cổ tới thu cống, chúng bắt cống cả phụ nữ mà ko ai dám hó hé gì cả. Các vương công Nga khi lên ngôi đều phải chạy đến Sarai cầu xin sắc phong của Hãn Vàng, chiếu chỉ đó gọi là yoke.
    Người anh hùng của nước Nga là Alexander Nevsky, công tước Novgorov, người đánh bại quân Teuton năm 1242 cũng phải chịu thần phục Mông Cổ. Con trai út của ông, hoàng tử Daniil Aleksandrovich đc phong 1 thái ấp nhỏ bên bờ sông Moskva ngày nay, đó chính là lãnh địa Mạc Tư Khoa- Muscovy.
    Lãnh địa này nhỏ bé nhưng nằm sâu trong nội địa, bao phủ bởi rừng tránh đc những cuộc cướp bóc của Mông Cổ. Có con sông Moskva thuận tiện giao thông nên dần dà phát triển.
    Các vị công tước kế tiếp của MTK đã thi hành một đường lối giảo quyệt để củng cố vị trí của mình, cũng như phát triển lãnh địa: bằng cách dựa vào sự che chở của Hãn Vàng. Họ dùng mọi thủ đoạn từ nịnh bợ, hối lộ đến hôn nhân để liên kết với Hãn. Mượn tay Hãn Mông Cổ tiêu diệt đối thủ.
    Hoàng tử Yuriy Danilovich (1303-1325) kế vị cha mình làm công tước Mạc Tư Khoa. Ông này là kẻ giảo quyệt hơn ai hết. Ko từ một thủ đoạn nào từ đầu độc đến vu cáo để tiêu diệt kẻ thù. Ko ở MTK mà tới ở lỳ 2 năm liền tại triều đình đại hãn, cưới chị gái hãn Uzbeg (tức là dòng dõi Truật Xích) hình thành liên minh. Nhờ vậy ông ta trở thành Đại Công Vladimir- bá chủ của nước Nga. Ông mượn quân Mông Cổ đi tiêu diệt địch thủ của mình là công tước Tver, nhưng bị đại bại, vợ bị bắt. Vợ ông ta chết trong tù, thế là ông vu cáo công tước Tver đầu độc vợ mình. Đại Hãn gọi cả hai vương công tới triều đình rồi ra lệnh xử tử công tước Tver.
    Trở về Mạc Tư Khoa, Yuriy bị các vương công nước Nga và dân MKT căm ghét vì cộng tác với kẻ thù, giết hại các vương công khác (trước đó Yuriy đã từng đầu độc công tước xứ Ryazan). Yuriy trở thành người thu thuế cho đại hãn. Con trai vương công Tver là Dmitry để trả thù cho cha, đã tố cáo Yuriy biển thủ cống phẩm. Yuriy phải đến Sarai giải trình và bị Dmitry ám sát. 8 tháng sau Dmitry cũng bị giết tại triều đình đại hãn.
    Nối ngôi Yuriy là Ivan I Túi Tiền, một kẻ tay sai đắc lực của Mông Cổ.
    Còn tiếp....
    P/s: hồi nhỏ đọc truyện toàn thấy ca ngợi các dũng sỹ Nga đánh bại bọn giặc Tatar, có đâu biết rằng quý tộc Nga lại thần phục Mông Cổ đến vậy.
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Quý tộc thì ôm chân Mông Cổ nhưng anh hùng là nông dân! Hồi nhỏ có truyện tranh gì về dũng sĩ Vaxili gì đấy giải cứu Kiev!
  10. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sử Việt trong giai đoạn này là nhà Trần (1225 -1413). Người Việt mình thời này thật đáng tự hào. Đủ thấy lúc ấy tinh thần tự chủ của Việt rất mạnh, sau 2 thế kỷ toàn thịnh dưới thời Hậu Lý, (1010 - 1025) với quan niệm "dân vi quý" và phát triển mạnh mẽ về văn hóa, kinh tế, quân sự, đem đến lòng tự tin và đoàn kết của dân tộc. Do đó mà bao nhiêu chia rẽ trong nội bộ nhà Trần đều được y'' chí của Đức Thánh Trần cộng với lòng dân từ Hội Nghị Diên Hồng hóa giải.
    Thời Lý Trần của Việt thật là hoàng kim so với Nga trong cùng giai đoạn lịch sử.

Chia sẻ trang này