1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử binh chủng nhảy dù

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 12/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    TQLC dù thái - Lopburi Fort Narai
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, như vậy ở đây chúng ta đã có 1 cách để kiểm tra thành tích của một người lính dù.
    Nếu hắn có cho ta xem huân chương huy hiệu phú lăng sa, xiêm hay VNCH gì gì đó thì cũng không thể tin ngay được . Hay nhất vẫn là phải kiểm tra kỹ càng, nếu hắn ta còn :
    1- phơi phới 2 bi : đây là 1 thằng tân binh nói xạo hoặc chắc hắn ta đã phải ngồi mòn không biết bao nhiêu là đít quần trên ghế phòng giấy hậu phương mới được mấy cái huy hiệu trên!
    2- lòng thòng 1 bi = . tay này sinh ra để xung trận chinh chiến ... Đánh tây diệt bắc. Chắc chắn là dân làng dù lâu năm. Một thiên thần (mũ đỏ) đáng kính!
    3- Ô hô ai tai, chẳng còn trái bi nào = xin bái phục dê cụ, ông tổ của chiến tranh, Rambo của binh chủng, đại thánh của đơn vị! gia đình mình chắc đã phải ăn chay 100 đời mới gặp được người này !
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, như vậy ở đây chúng ta đã có 1 cách để kiểm tra thành tích của một người lính dù.
    Nếu hắn có cho ta xem huân chương huy hiệu phú lăng sa, xiêm hay VNCH gì gì đó thì cũng không thể tin ngay được . Hay nhất vẫn là phải kiểm tra kỹ càng, nếu hắn ta còn :
    1- phơi phới 2 bi : đây là 1 thằng tân binh nói xạo hoặc chắc hắn ta đã phải ngồi mòn không biết bao nhiêu là đít quần trên ghế phòng giấy hậu phương mới được mấy cái huy hiệu trên!
    2- lòng thòng 1 bi = . tay này sinh ra để xung trận chinh chiến ... Đánh tây diệt bắc. Chắc chắn là dân làng dù lâu năm. Một thiên thần (mũ đỏ) đáng kính!
    3- Ô hô ai tai, chẳng còn trái bi nào = xin bái phục dê cụ, ông tổ của chiến tranh, Rambo của binh chủng, đại thánh của đơn vị! gia đình mình chắc đã phải ăn chay 100 đời mới gặp được người này !
  4. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài dây với đai của các bác, cứ nhìn em mũ đỏ này nhảy dù nghĩ mà thương.
    Ngày nay công nghệ trực thăng rất phát triển, nhưng quân Nga vẫn rất chuộng nhảy dù, có hẳn loại máy bay cỡ lớn như IL76 chở được cả 1 tiểu đoàn. Lính đi trực thăng của Nga cũng không có gì nổi bật.
  5. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài dây với đai của các bác, cứ nhìn em mũ đỏ này nhảy dù nghĩ mà thương.
    Ngày nay công nghệ trực thăng rất phát triển, nhưng quân Nga vẫn rất chuộng nhảy dù, có hẳn loại máy bay cỡ lớn như IL76 chở được cả 1 tiểu đoàn. Lính đi trực thăng của Nga cũng không có gì nổi bật.
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bác xem cái ảnh đó cũng nên cẩn thận. Quân đội Y sờ ra em hay cho quân nhân cả nữ và nam để tóc dài cho nên nhìn sau lưng thế này vàng đồng dễ lộn lắm
    Chắc có lẽ vì thế mà lão Đồng cho sang bên này chứ không để chung với mấy cái "bóng hồng" của lão ý !
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bác xem cái ảnh đó cũng nên cẩn thận. Quân đội Y sờ ra em hay cho quân nhân cả nữ và nam để tóc dài cho nên nhìn sau lưng thế này vàng đồng dễ lộn lắm
    Chắc có lẽ vì thế mà lão Đồng cho sang bên này chứ không để chung với mấy cái "bóng hồng" của lão ý !
  8. llmdung

    llmdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    _ Bác AK_M nói đúng đấy , tên sư "anh cả đỏ" có lẽ là vì thế nhưng cũng còn do sư này đội mấy cái rế bắc nồi màu đỏ .
    _ Cụ AK_M từng là lính dù kìa , chắc cũng tinh nhuệ lắm , bác AK_M nên kể cho mọi người biết về đơn vị của bác đi xem nào .
  9. llmdung

    llmdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    _ Bác AK_M nói đúng đấy , tên sư "anh cả đỏ" có lẽ là vì thế nhưng cũng còn do sư này đội mấy cái rế bắc nồi màu đỏ .
    _ Cụ AK_M từng là lính dù kìa , chắc cũng tinh nhuệ lắm , bác AK_M nên kể cho mọi người biết về đơn vị của bác đi xem nào .
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3


Chia sẻ trang này