1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử box Game show, thăng trầm cuộc đời các game thủ (Vào đây chia sẻ cho mọi người với)

Chủ đề trong 'Game Show' bởi dobinhminh, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày xưa miềng lò dò vào TTVN, lập nick chỉ là để mua cái máy tính . Xong rồi bỏ bẵng một thời gian không ngó ngàng gì nữa. Thế rồi sau đó quay lại, gia nhập làng Đùa, cũng chỉ loanh quanh ở đấy, thi thoảng sang Thảo Luận cãi nhau, thi thoảng về Hà Tây (cũng cãi nhau)
    Thế rồi một ngày đẹp trời, vào giữa tháng 5 năm lẻ sáu, mình đang loanh quanh bên làng cười, thấy bác PS với chú Bia nhảy vào sâu hàng. Cha mẹ ơi, người đâu mà nhiều gold thế, dững mấy chục ngàn, mình nhìn mê luôn . Thấy bác ý post cái link sang một box mới lập, bảo sang đấy chơi vui lắm, nhanh giàu lắm. Tính mình thì lại tò mò, thế là cờ lích bụp một phát, màn hình bỗng giật giật liên hồi mấy phát, hiện ra ngay bóc Gêm Sâu. Thôi xong, đời em rẽ ngả từ đây
    Dạo đấy GS mới thành lập, công tác PR chắc là rất tốt nên đông vui nhộn nhịp lắm, lúc nào dòng thành viên theo dõi cũng phải 3, 4 dòng xanh lè lè. Trò chơi nhiều vô số, ngoài những trò đỏ đen, sát phạt thì còn nhiều trò trí tuệ khác như: Tiếng Anh, ô chữ, cá ngựa, treo cổ, cờ tướng, caro, nón... Mình thấy chú Yo, người quen bên làng đùa đang làm GM trò Nón, liền nhảy vào chơi ngay, chén ngay giải nhất. Chiều hôm đấy hàng về, ồi ôi, cảm giác lần đầu tiên được cộng gold sao mà sung sướng thế
    Mình quyết định rồi, hôm sau phải giàu gấp đôi. Thế là đêm đấy lẳng lặng mang hết của nả dí vào cửa AS Roma yêu quý, chắc mẩm sáng sau ta lại sung sướng, như thế, như thế
    Nhưng sự đời thật chẳng chiều lòng người. Sáng hôm sau, như các bạn biết, mình gia nhập đại gia đình Cái Bang.
    ...
    Vào Cái Bang, là mình nghĩ mình mạt vận rồi, vào đấy than thở vài câu cho vui, thực tình là ko nghĩ sẽ gắn bó. Thế dưng mà lại gặp các bác già rồi mà vưỡn ham chơi, các em, cháu trẻ xinh tươi nhí nhảnh. Thế là ở rịt lại
    Gameshow hồi đấy nở rộ các bang phái. Bang Gà Vịt có Đạt NCD nhiệt tình lắm, chỉ vì dỗi vụ cải tổ ttvnol mà lặn mất tăm. Bác Trung vịt thì nhiệt tình, xông xáo. Cô Leo còi, cô Gà béo thì văn hay chữ tốt, công tử Ét Ba Nha thông minh, vui tính. Long Hổ Hội có Thứ 6 onl khoẻ vật, Thần Kiếm zai Hải Phòng, abc , dich_van bắt bóng rất tài, T11 thì cần mẫn chu đáo, lại còn anhbeo82, love_miss, (Hugo, Phượng 2109, hai người này về sau đào tẩu sang CB ) ...Cũng là một bang phái có máu mặt trên giang hồ
    Nhưng nổi bật nhất vẫn là cuộc chiến giữa CB và Địa Chủ. Cái Bang đứng đầu là BOB già, PS, Cóc vàng. Đối trọng với bên kia là AL, Fym, Nhà Quê, Bia Ôm, ... Một bên là những kẻ trắng tay, chiến đấu kiểu Fantomat, một bên là những gã nhiều tiền lắm của. Những cuộc chiến đó chắc chắn sẽ không bao giờ có hồi kết, bởi vì nó tất yếu phải có, bởi vì biết bao giờ mới hết những kẻ trắng tay Bởi vì không có nó, GS sẽ buồn tẻ biết bao
    Nói vậy thôi chứ trong GS, các bang phái vẫn có tình giao hảo khá tốt. Vì tất cả xác định là vào chơi cho vui, mọi đấu đá chỉ mang tính chất dấm ớt Bằng chứng là các cuộc ọp ẹp liên miên đã được tổ chức, có đủ mặt anh hào các hội phái trong suốt 3 năm qua
    Lại nói về vấn đề ọp ẹp. Trước khi tham gia GS, mình ko bao giờ tham gia các buổi off. Cũng bởi quan niệm "quen trên mạng" khá là phức tạp. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến mình đã nhắm mắt đưa chân vào một buổi trưa tháng 10. Hôm đấy cũng là lần off Cái Bang lần đầu tiên, nhân dịp ngày Phụ nữ VN Để rồi sau này không hiểu sao, mình lại trở thành người khơi mào cho rất nhiều cuộc thác loạn khác Hôm đấy thầy Sit nói đúng 1 câu: "Trông chú không như a tưởng tượng, cũng hiền quá, chả ngoa như trên mạng"
    (....)
    Sang uống trà đã
    Được star sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 23/04/2009
  2. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    HÔNG NGHĨ RA TÍT
    Cho những người bạn GS của Nhọ
    Lần đầu Nhọ vào GS là vì muốn gom gâu đọ trêu tay MOD bên box TQ. Cũng lượn một vòng nhưng chả mấy hứng thú, trong bụng nghĩ thầm: ?ođội rỗi hơi?.
    Rồi tết năm 2008, mấy ngày tết liền box TQ vắng hoe, chỉ có GS còn vài ba người. Nhọ mới định thử chơi giết thì giờ. Đọc luật toét mắt, lò dò thử chơi L-Đ, HUK và Ba cây, post xong bài, đờ người ra vì quên TK mà chả biết làm thía nào, chỉ nhớ là hông được sửa bài.
    Nhận được bài post đầu tiên của MOD Pea. Dặn dò ngắn gọn, tha hông phạt. Cảm giác đầu ?" người tử tế. Sau một hồi lựa chọn, Nhọ bắt đầu cắm mặt vào Siêu thị. Hành trang ban đầu 100k. Bắt đầu nhìn thấy những người khác, MOD Hoàn Beo đa cảm, nhẹ nhàng, MOD Mây trách nhiệm, nghiêm khắc, GM Tháng 11 khó tính Nhọ còn sợ hơn sợ Bu, MOD Gió với nụ cười toét thường trực trên môi.
    Hồi đầu thường là Nhọ loanh quanh bên Cà phê. Thỉnh thoảng dòm vào CB, nhưng thấy tổ chức phức tạp, chả biết ai là ai, loạn cào cào, chả hỉu gì, lại đi ra. Tưởng CB chỉ có 4 mạng: Ká, pác Hoàn, Chým và BOB, còn lại là chân gỗ và khách. Địa chủ thì chả thấy ma nào, thường xuyên bị xuống trang 2, nên Nhọ thậm chí còn hông bít là có nhà Địa chủ.
    Một lần hoảng hồn khi bị pác Sít nhảy ra truy sát. Khi pác í điều tra xem Nhọ là ai, thì Nhọ cũng điều tra xem pác í là ai. Hai bên điều tra nhau. Bắt đầu từ khi đó mới phân biệt được những cá nhân bên CB - đội giữ lửa cho GS.
    Chỉ mới một năm, mà đã khá nhiều kỷ niệm. Nhớ có lần bị pác 11 mắng, buồn rười rượi, tràn cả nước mắt. Nhớ có lần suýt thề hông vào lại GS. Hai lần hồi hộp hóng SN GS...
    Và một thói quen, hàng ngày không kể sớm hay khuya. Cứ hễ online là F5 hóng tin cập nhật.
  3. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Ngày ấy bây giờ
    Nhớ ngày xưa Gold quý như Vàng, lúc ấy mình cũng là "địa chủ" như ai
    Mình đã tham gia vào bang Địa Chủ, Long Hổ và cuối cùng là Cái Bang
    còn Bang Gà Vịt Mèo... gì đó thì chỉ vào spam
    Sau này Gold mất giá, giá rẻ hơn bèo nên cũng chẳng tha thiết gold nữa
    mặc dù trong người mình lòng tham nó vẫn còn
    Đã bao lần bỏ GS rồi quay lại (giờ cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu lần)
    Thôi viết thế đủ rồi, viết nhiều lại bảo spam
  4. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi... mấy bạn kia sao mà lắm chữ thế , mình ngồi mãi mà chả biết bắt đầu từ đâu..........
    Cũng không nhớ là cơn gió nào đưa mình qua GS nưã... Hồi đầu vào TTVNOL toàn lang thang mấy box cuộc sống... Nhảy vào Hội Song Ngư... Chắc là theo chân Ali từ Song Ngư qua đây rồi
    Thuở ấy là còn ngồi ê mông lấy mấy nick treo vào đây để sau 1h lên dc 1G ... Dùng mấy trình treo mấy nick ngày lên dc vài chục G, rồi Ali còn chỉ chiêu mở hàng phát lên được 10G nưã...Rồi cuối tuần còn online đêm phối hợp săn em cơ cùng với Ali nưã?Thả bài om ì đùng và vẫn nhớ lần oánh quá TK ( kg cố ý ) chạy tuột dép để xin G bỏ vào TK như thế nào... Cày bưà mãi dc 20k khi dó nhìn MZ có 500K và nhẩm truyện Con cáo và chùm nho...
    Ấy rồi 1 Tết đẹp trời Mr Kú có trò lì xì G... Chia 20k vốn cho 2 nick và thả bài ì xèo... G lên vù vù và cú chót tăng từ 2M lên 4M mình quyết định ăn non kg tay đôi với mr Kú nưã
    GS này cũng như 1 xã hội thu nhỏ... Mình quen thêm bao nhiêu người... và rồi cũng có những đụng chạm đáng tiếc... nhưng mình luôn hy vọng ai đó giận mình sẽ đến lúc hiểu mình và hết giận.... Cuộc đời thật có những sai lầm còn được tha thứ huống chi thế giới ảo này??..
    Mình đã zà thật rồi này... Nhưng chưa biết khi nào chia tay với GS... Chắc là chờ con gái nhớn thêm tí, cho nó ít G hồi môn rồi làm cuộc chuyển giao thế hệ... Chuyển qua ngồi hóng............
    Mình yêu GS và mến các bạn mình đã quen ở GS....
  5. vitieubao198

    vitieubao198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sang GS rất tình cờ, lúc đầu chỉ vào F319, rồi 1 lần đi off nhóm cùng thầy Sit , gặp nhau tình cờ và cùng có máu đỏ đen nên sang tham gia .
    Lần đầu mình chỉ có khoảng 200g, làm cái hết , sau đó được mọi người cho vay, mượn nhưng đánh mãi vẫn không giàu , dù có lúc lên đến >150k .
    Và rồi cuối cùng tôi trở thành người thứ 41 của CB
  6. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Em vốn là thành viên của Box Hà Tây, chỉ là thi thoảng mới đá qua đá lại bên box mình. Trước đây em rất thần tượng các bác có vài chục k gold vì nghĩ là các bác ấy chắc phải là mấu mặt của TTVN, hóa ra các bác giàu lên là nhờ mấu liều . Nhiều đêm em cũng hay vắt chân lên trán tự hỏi "GIÀU, PHẢI LÀM SAO ĐÂY???" Và giờ đây em đã tìm được câu trả lời đó là "PHẢI LIỀU" . Nhân dịp box GS tròn 3 tuổi, em xin chúc các thành viên của box sức khỏe, thành công, gõ bóng thắng bóng oánh Lan về Lan, oánh Điệp về Điệp. Từ nay cuộc đời em sẽ rẽ sang một ngã khác, chưa biết về đâu nhưng em tin là em sẽ GIÀU (vì em cũng có mấu liều như các bác )
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    GAMESHOW - 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ​
    Một ngày tháng 9 năm 2006
    Thủa xưa tôi vào TTVN việc đầu tiên bao giờ cũng là vào box Du Lịch rồi sau đó sang các box khác như NEU, Cùng đọc và suy ngẫm, Tác phẩm văn học chứ lúc đó cũng chưa biết Gameshow là gì.
    Một ngày nọ, Căm già gửi tôi cái link bảo sang chơi đi, tôi mới mò sang và bắt đầu bằng trò chẵn lẻ. Ngay lần đầu chơi tôi đã ăn, tối hôm đó được set G luôn cảm giác rất khác lạ. Ngộ nhất là ngay sau đó tôi nhận được PM của thầy Aliaha, tôi còn nhớ, thầy Hà viết cho tôi một câu như thế này: ?oOánh cờ bạc đỏ thế, toàn thấy thắng?. Đợt đó thầy Hà còn nhiệt tình làm ô chữ (chứ không như bây giờ) và thưởng cũng nhiều hơn, thời đó Gold chưa làm phát mà đã thưởng đến 5K. Tôi nhớ lần đầu tiên được thưởng G cho người trả lời nhiều nhất và có tên trên topic ?oBộ Tài Chính Gameshow? đã có mấy người vào chat với tôi kêu kinh nhỉ.
    Nhưng người đầu tiên tôi gặp trong Gameshow lại là một người giờ đã không còn xuất hiện ở đây nữa. Hôm đó chúng tôi có hẹn với Kori lên trên Nutz chơi, tôi và bivanga đã trao đổi số điện thoại rồi gặp nhau ở đầu Hồ Tây rồi 4 người (Căm già, bivanga, Kori và tôi) ngồi uống nước và xem Kori nhảy trong Nutz. Tới bây giờ mặc dù bằng tuổi nhưng do lần đầu tiên lừa được tôi nên sau đó Kori cũng có kha khá người gọi bằng anh.
    Off 1 năm kỉ niệm Gameshow
    Hôm đó người tôi ấn tượng nhất là Fym, nếu nói Fym là hot boy của Gameshow thì cũng không ngoa chút nào. Lúc Fym đến, quanh Fym lúc nào cũng có ít nhất 2 em gái đứng nói chuyện, rất chi là hoành tráng. Tôi nhớ lúc đó tôi đã quay sang bảo Căm già ?oFym có khi nó còn trắng hơn em ý nhỉ?. Sau khi đến quán Châu Long thì 3 người làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ là hoathuongphagioi, Kori và Toti. Hôm đó hình như Kori và Toti đến muộn, mỗi người chịu phạt lưng cốc rượu, tôi nhìn cốc đó và tôi nghĩ rằng uống xong chắc 2 người nằm thẳng cẳng mất. Nhưng may mắn thay đã không có chuyện gì xảy ra. Còn hoathuong và ducamative tôi cũng không nhớ vì lý do gì mà cũng uống một lượng tương đương như vậy. Năm đó cũng có một số sự kiện không được vui nhưng thôi, chuyện đã qua nên tôi cũng không muốn nhắc lại.
    Off xong 1 năm Gameshow thì tôi cũng đã quen với khá nhiều người rồi. Lúc đó, do thời gian đầu tham gia các trò free khá nhiều nên tôi cũng có nhiều G và đã tham gia vào nhà Địa chủ. Đợt đó nhà ĐC gần như rất hay rủ nhau đi ăn trưa, hết cháo lòng tiết canh, đến bún chả rồi lại quay về hàng chè hoa quả. Quân số nhà ĐC ngày đó khá đông và đi đều chứ không ít ỏi như bây giờ, off lần nào cũng có: Mec già, Si già, Căm già. Fym, Kori, Tiểu vương, tôi và 1 vài người bạn của tôi. Đến sau này khi Gà tồ vào thì chúng tôi lại chuyển sang văn hoá cafe Giảng Võ. Chỉ cần 1 người vào nói rằng? Trưa nay cafe quán cũ nhé? là đến giờ đó từng đấy người đã có mặt. Có anh Si, thời gian về sau vì công ty ở xa nên đã ít tham gia với chúng tôi hơn.
    Ngày xưa Gameshow nhiều chuyện chứ không được bình yên như bây giờ. Nhà Địa chủ hết Fym đi lao động công ích lại đến Kori ra côn đảo 1 tuần rồi Mec cũng không thoát khỏi số phận tù đầy. Thú thực hồi đó tôi không có cảm tình với Bia ôm lắm, mọi người chắc có lẽ cũng đã biết vì sao. Nhưng sau này, đặc biệt là thời gian Fym, Bia đều học bên Pháp và tôi làm Mod thì tôi cũng đã có thay đổi. Việc Bia tham gia offline hôm qua cũng là điều khiến tôi bất ngờ.
    Nhà cái bang thì lúc nào cũng vậy, đông vui, nhiệt tình và đúng như nhiều người đã nói đó là nhà giữ lửa cho Gameshow. Có được điều này người đầu tiên phải nói đến là anh Sit, rồi anh Phong, hoanbeo, Tuấn, Nốp? và rất nhiều người khác nữa. Anh Gió là người rất hiền nhưng cũng đã có lần khiến tôi ngạc nhiên. Đợt đó Lan Điệp ra quy định chỉ nhận tối đa 60 bài thì phải, anh Gió đã lấy 1 nick vào chơi mỗi bài 100G đến tận mấy trang và hậu quả là đến giờ nick đó vẫn đang bị treo vĩnh viễn. Còn hoanbeo, có lẽ tôi cũng phải cám ơn hoanbeo nhiều vì hoanbeo đã từng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Với anhtuan_116 thì tôi coi như một cậu em nhỏ, thỉnh thoảng vào buzz tôi chat nhảm rồi lại thỉnh thoảng xin G tôi để chơi các trò khác. Tuy bằng tuổi nhau nhưng Toti và Tuấn tôi nhận thấy rằng 2 người khá khác nhau, lần nào tôi nói chuyện với Toti tôi cũng có cảm giác rằng Toti chín chắn và suy nghĩ rất chu đáo. Trong khuôn khổ bài viết này có lẽ tôi không thể kể ra hết từng nick được nhưng tôi biết rằng tôi đã dành cho nhà Cái Bang khá nhiều tình cảm cả mem cũ và mem mới như anh Yếu, anh Bảo, chị milosa, em Tím, Chip, em longlanh, thầy Minh, em Sa, em Ká?.
    Nhà Long Hổ và nhà Gà Vịt tôi không có cơ hội gặp nhiều. Tôi phục chị T11 vì chơi cái gì cũng rất siêu, từ võ đài, đến SIO, rồi Siêu thị chữ cái?, gần như rất ít khi G thoát khỏi được tay chị. Anh baotrungvip có đi off 1 lần hôm nhà ĐC tổ chức. Trước kia tôi đã có hân hạnh gặp baotrungvip ở bên KBC, hồi đó tôi nghĩ anh Vịt rất hiền, ai dè hôm đi off với nhà ĐC tôi mới biết là mình nhầm. Anh Vịt cũng rất nhiệt tình và sẵn sàng chơi hết mình.
    Offline kỉ niệm 2 năm Gameshow
    Năm đó quả thực rất đáng nhớ, gần đến giờ đi off mưa đã ngừng nhưng tất cả các nơi đều đang ngập lụt và không có cách nào đi được. Đợt đó tôi vẫn làm ở Khách sạn La Thành, tức là đối diện ngay chỗ off nhưng để đi được sang là 1 vấn đề hết sức khó khăn. Công ty tôi có bao nhiêu em đi xuống thì bấy nhiêu em lại đi lên. Ngoài đường có thể đi được nhưng riêng đoạn từ chỗ gửi xe ra đến ngoài KS thì chúng tôi đành chịu chết. Đến hơn 7h khi nước rút cũng kha khá thì tôi mới có thể đi sang được nhưng cũng phải chịu cảnh tắc đường ngay tại cổng khách sạn đến gần 10?T.
    Offline kỉ niệm 3 năm Gameshow
    Việc này mới xảy ra ngay ngày hôm qua thôi. Vì cố gắng bon chen để đi off nên hậu quả hôm nay là tôi đã nói không ra tiếng.
    Gameshow đã có biết bao nhiêu lần đi off, chính thức có, không chính thức cũng có, và biết bao nhiêu người bạn tuy không thuộc một nhà nào nhưng vẫn nhiệt tình đi off, quyet và lan, gấu mèo bạn của tiểu vương, dê, pi, Mr Khoai Tây, face_to_destiny? thậm chí một số người đã tham gia Gameshow rất lâu nhưng lại nhất quyết không đi off như: Rosineri, Nhọ, FF?Hôm nay đầu óc tôi vẫn đang biêng biêng nên nếu tôi có kể thiếu tên ai mọi người cũng vui lòng bỏ qua cho tôi nhé!
    Không biết có phải do lần off đầu tiên và đến thời điểm này cũng là cuối cùng của nhà ĐC mang tính chất nhậu nhẹt là lần cuối cùng chúng tôi gặp Nông dan hay không mà đến giờ nhà ĐC không tổ chức một buổi nhậu nào nữa, có chăng thì chúng tôi chỉ đi với nhà CB và đi với toàn box. Từ hôm biết tin Nông dân từ trần vì tai nạn giao thông, chúng tôi gần như chat với nhau rất cầm chừng, không còn vui vẻ nói đùa, kể chuyện chơi game nữa mà chỉ còn những tiếng thở dài và những câu ?oChán nhỉ?, ?oThật không ngờ?. Giờ đã gần 2 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhắc lại chúng tôi vẫn như thấy nặng trĩu trong tim.
    Thâm cung bí sử của Gameshow còn rất nhiều chuyện, một ngày nào đó có hứng tôi sẽ lại viết tiếp phục vụ bà con??
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Các bài viết chia sẻ của các bác trong topic kia sẽ được chuyển sang topic này cho phù hợp mạch cảm xúc
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

  10. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Rất hợp với ý anh
    Ngày xưa mình có biết spam là gì,
    cũng tại mấy thằng ku em nó rủ rê vào GS lập bang hội rồi kéo cả bọn spam.
    Topic kỷ lục hình như hơn 200 trang thì phải

Chia sẻ trang này