1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử Box Hải Phòng : Vào đây để kể lại từng kỷ niệm nào các bạn ..

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mình nhớ hôm đấy ông này định quốc lủi thì bị mình lôi alô ra gọi
    Tú, Kiếm và 1 chú em nữa đi với nhau!
    Còn mình đi hẹn với Cleverview. Mình bảo với mọi người là Người iêu của mình!
    Còn ông kia đi 1 mình, về 1 mình, nên giờ cũng vẫn 1 mình! Cho chết!
    @ Kiếm: Ngồi Hồ Đắc Di mấy lần nên chẳng nhớ lần nào. Cũng lâu phết rồi đấy, hôm nào em trốn chồng, trốn con, rủ mọi người đi ... tiếp nhá! Kiếm nhá, Roy nhá, Tú nhá, Chị Mèo nhá (á, bà này lâu nay mất mặt) ...
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm nào trốn chồng được hả em?
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    1 mình thì sao hử
    Chống cò rồi thì thôi nghỉ đê cho các em nó sống với đúng tuổi của nó và có một giấc ngủ ngon.
    Chẹp , hở ra , nhoằng cái là chồng với chả con.
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhớ cái nồi thịt Vịt hôm đó quá ..
    Kiếm nè, Roy nè, em Hạ Anh nè, Ku Tú nè, em chủ nhà conthanbien nè, ku em KeLangThang nè và 1 vài bạn nữa ôi ước gì đc 1 lần như vậy nữa
    nếu có lần này tớ sẽ say để đc em Thuỷ chăm sóc ...chắc sẽ chẳng bao giơ còn đc nữa đâu nhỉ?
    Kỷ niệm vui quá ...
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    hêy , cái hôm đó có ng` thù em , cứ nhằm bát em mà bỏ rác vào mới tức chứ
    ba lần liền
    mà nó nào có uống đc. miếng rượu nào đâu , toàn anh em mình khiêng mấy cái chai đó ây chứ
    h nghĩ lại vẫn thấy ức chế
    Mà em nhớ hôm đó có ku tú đâu nhỉ ?
    chỉ có một em có tên đôrêmon thôi mà nhỉ

  6. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    ờ nhỉ ..ku đó tên gì nhỉ? quên béng mất nhưng nick là doremon thì phải hí hí
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @ Kiếm: Hôm nào chồng em trực là em cafe được
    @ Roy: Cứ chống cò là phải nghỉ đê à? Mà này, một mình thì cô đơn, cô đơn thì già, già thì xấu, xấu thì béo, mà béo hình như là chóng chít, há há há, có thế thôi, chả giăng sao gi đâu!
    @ Ha.anh: Bạn thù dai thế, tớ hôm đó tít hết cả mắt mũi, có nhìn thấy giề đâu.
    Chẹp, ước gì có một bữa họp mặt thế nhỉ. Cuộc sống kéo mình lại gần nhau, rồi cuộc sống lại đẩy mình xa nhau. Tớ lấy chồng cũng là vì cuộc sống thôi, BẠN ROY Ạ!
    Thế nhá!
    À, ku em hôm đó tên là Mèo, Astronaut!
  8. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Lần đầu tiên gặp em Thuỷ ...
    tại quán Trà Cúc của em Nga Alo_emyeuanh , ku Tú và mình đến gặp em Thuỷ đến sau , ku Tú giới thiệu mình là anh họ và không biết gì về TTVN cả
    ha ha ,...lúc đó ko biết em Thuỷ nghĩ gì nhưng mình thì cứ cười thầm trong bụng ,
    Giờ nhớ lại thấy thú vị thế ....
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    à, lúc đó tớ nghĩ KO BÍT MÌNH CÓ NÊN VẠCH MẶT LÃO ANH HỌ NÀY ĐỂ CHIẾN ĐẤU KHÔNG NHỈ???
    Há há, nhưng may mà tớ kiềm chế tốt, ặc ặc, chứ tớ biết thừa cậu là Kiếm rùi nhá! Có điều là tớ thấy cậu ở ngoài ăn nói cũng dễ thương nên ... giả vờ không biết
    Ku Tú thì tớ thấy ngoan, năng động, khôi hài đáng iu quá! :D
    Còn gặp bạn Ha.anh thì công nhận là bạn ấy xinh, tớ cứ thắc mắc sao bạn ấy lại xinh như thế
    Gặp Roy thì ... ặc ặc ặc ... ở cây xăng chỗ BK ấy, thất vọng ơi là thất vọng nhé. Sau đó đi ún cái gì đó ở gần trường tớ thì ... èo, nói chuyện dễ xương thế, còn đưa tớ đi trả sách nữa chứ!
    Uhm, thế mà lâu lắm rùi chẳng gặp lại ai hết
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vàng 1 : ờ công nhận hồi đó có người yêu rồi nhưng nhìn em Ha.anh cũng thấy xao động chút ( nói nhỏ chứ em ấy mà ở HN thì mình ko tán ko đc ) , còn bi giờ hông biết nha
    Vàng 2 : khứa khứa .. bạn Roy ơi ...tớ cũng buồn đấy

Chia sẻ trang này