1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử các triều đại Việt nam, thời thịnh trị thường quá ngắn ngủi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 07/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Qua đó cho thấy người Việt không đến nỗi nào chí ít cũng tầm tầm bậc trung.
    Được dietcoke sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 13/10/2008
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0

    Thịnh trị mà không hưng thịnh thì chết yểu có gì phải bàn
    Dân chúng ngồi ôm mộng chờ ngày Đất nước hưng thịnh
    Vua quan thì ngu dốt, tham nhũng đến 9 phần, nói tránh đi rằng ..."một bộ phận không nhỏ..."
    Mười việc nước đưa ra thì sai đến 8, bởi chỉ nhăm nhăm bòn rút của công...
    Quan to ăn hối lộ của quan nhỏ, quan nhỏ thì đe nẹt điền chủ để buộc phải cống tiền bạc, châu báu
    Các viên chức triều chính cũng vậy, cuộc đời chỉ nhăm nhăm lo lót để chui vào được những chỗ thơm, tìm kiếm cơ hội đe nẹt điền chủ để mà ăn tiền
    Sáng đến công sở uống nước chè, chờ xem có sớ tâu nào thì kiếm cớ vòi tiền..., trưa thì lê la hàng quán tửu sắc, chiều nhóm họp với nhau đánh tổ tôm ăn tiền, to đánh to, nhỏ đánh nhỏ, hạng quan tứ phẩm trở lên ăn thua mỗi chầu mất vài con ngựa tốt là chuyện thường ngày ở châu phủ
    Mở mồm ra là trông Nghiêu trông Thuấn....nhưng chỉ rặt một phường đạo đức giả, nén bạc đâm toạc cả thánh chỉ triều đình chứ đừng nói vài cái trát lèm nhèm...
    Đấy !
  3. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chưa tệ hơn :
    "Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu, rút máu dân làm rượu làm trà" hay
    "con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan"
  4. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    2 bác trên tán hươu tán vượn j đấy
  5. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái này thì lại phải nói quan điểm hay ý chí của dân tộc Thái với dân tộc Việt ta có nhiều điểm khác nhau.
    Dân Thái ngại va chạm, gì gì cũng nhăm nhăm thương lượng, hoà hiếu, dĩ nhiên họ được yên bình, thịnh vượng ... nhưng bản chất cốt lõi sự yên bình ấy, với tính truyền thống bất khuất của dân Việt ta liệu có chịu được không ?
    Tôi tạm lấy hai hình ảnh, Thái và Việt như hai gia đình nhỏ, đang yên ấm làm ăn, một ngày, có một lũ cường đạo đến đạp phá, trấn áp rồi đưa ra yêu sách :
    1/ Bàn thờ gia tiên dẹp bỏ, kê phản cho chúng nó nằm
    2/ Vợ và con gái tối lên phản nằm cùng chúng nó cho vui
    3/ CHồng và con trai hàng ngày lau dọn phục vụ
    ưu đãi : CHu cấp tiền, lương thực ... tha không đánh ....
    Với quan điểm và truyền thống uyển chuyển - chắc chắn là sẽ thương lượng và thoả mãn yêu sách ngoại bang, đổi lấy gia đình yên ổn làm ăn, có tìen, phông hoa nhé, sướng nhé ... mấy cái yêu sách kia có gì khó thực hiện đâu...
    Nhưng với gia đình Việt nhà ta - suy từ bụng tôi - có thể bụng Bác cũng nghĩ vậy, và nhiều người cũng thế : sẽ là
    Người chồng bảo vợ bồng con trốn đi, mang nó đi thật xa, trồng tre đợi ngày thành gậy, trả thù mà không sợ dài lâu ... còn bản thân thì có cuốc dùng cuố, có dao dùng dao ... mà quyết chiến với kẻ ngoại bang kia ... cho Bàn thờ Gia tiên luôn ấm ánh hưong đèn, cho gia đình vẫn tự do làm lụng - Tuy không thể phồn thịnh như cái nhhà uyển chuỷen kia.
    Tôi nghĩ, cả tôi, cả bác và tuyệt địa đa số người Việt nao fcũng sẽ cư xử như vậy, bằng không, ngày nay ta đã dùng chữ tượng hình, nói chuyện bằng tiếng lưỡng QUảng rồi
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Bác viết phải lắm, gì thì gì, còn cái lai quần cũng đánh, chứ không thể để thế được.
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn :
    " Lịch sử các triều đại Việt nam, thời thịnh trị thường quá ngắn ngủi "
    ------------
    Đó là quy luật phát triển của xã hội , của vạn vật.
    Con rắn lớn lên thì lớp da của nó chật quá, bắt buộc phải lột da.
    Do đó mỗi lần tôi nghe câu :"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế...." thì cười đau cả bụng....
  8. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nói về mặt xấu của Phong Kiến xưa thôi không có ý gì khác
  9. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đêm, giữa Hoàng thành đổ nát, người ta thấy hai cái bóng vật vờ kêu khóc và gào thét:
    "Các ngươi bị bọn xâm lược đô hộ cả ngàn năm, nay nhờ có cha ông chúng ta mới có con đường sáng suốt giành lấy độc lập. Vì thế chúng ta có quyền được giữ ngôi Vua vĩnh viễn..."
    Người ta lại gần thì thấy thấp thoáng ai như Ngô Xương Văn và Ngô Nhật Khánh.
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Than thở cái gì các bác Đã là triều đại phong kiến là giai cấp thống trị nắm quyền điều hành quản lý về chính trị, kinh tế. Giai cấp khác phải phục tùng và bị bóc lột và tất nhiên thỉnh thoảng sẽ có đấu tranh và loạn lạc.
    Xã hội cộng sản nguyên thủy là thịnh trị nhất, không có giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhưng con người luôn phấn đấu và đã vượt qua thời kì thịnh trị hàng vạn năm đó. Chúng ta cứ hi vọng rằng, theo quy luật phủ định, từ xã hội cộng sản nguyên thuỷ qua mấy lần phủ định sẽ trở thành xã hội cộng sản mới

Chia sẻ trang này