1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử câu nói: CHÈ THÁI GÁI TUYÊN

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Tolahoahau, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chị chơi với em thấy em kiêu hồi nào? Đã xấu ai dám kiêu? , ko kiêu còn ế nữa là kiêu. Chẳng qua là thấy bạn kia nói có vẻ ko hợp lý nên bất bình, hì hì
  2. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Em Ice có đó ko vậy? đừng kiêu nha, lại ê sắc ế nhự thì thì bùn cho cuộc sống lắm. thời gian này rảnh rồi lại thường xuyên online, gần chỗ em làm có quán bánh đúc ngon lắm đó, em để ý xem bây giờ còn bán không hôm nào chị qua đi ăn nhé.
  3. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Cái này thì công nhận.
    trước đây thế nào thì ko biết nhưng bây giờ con gái tuyên quang xấu thật.
    tất cả những người tui biết đều xấu kể cả lên tuyên quang cũng thế .
    đi xe khách mà ngồi cạnh toàn gái xấu
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Phải rất ngu và vô văn hóa mới dùng cụm từ " toàn gái xấu" ()ù ở bất kỳ địa phương nào) ở một cá nhân đã khó có thể tìm thấy một cô gái xấu toàn tập rồi, nữa là giữa một tập thể, mà lại là một tập thể đã được công nhận về vẻ đep. Hay là thành viên này có cái nhìn lệch lạc về vẻ đẹp, giống như lệch lạc về giới tính thì nhập khẩu ở chỗ khác nhé, ở đây ko có bác sỹ chuyên khoa
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thu Lam đừng nặng lời; hãy cho ông ấy một cơ hội nghĩ lại. Chính mình cũng có lúc có cái nhìn cực đoan về con gái của một miền đất nào đó , nhưng sau một vụ Fall in... thì bỗng thấy gái miền đó cũng hay hay...rồi lại sau nữa: wen được một em răng 9630-đã be sa mê rồi , hỏi lại mới ra cũng miền đất ấy.
    Hôm nọ đi ô tô gặp một êkíp 3 em , ăn mặc gần như monokini luôn, nổ như Uzi suốt dọc đường , toàn những lời lẽ bốc ...mùi.Choáng. Lúc xuông xe thây các em đi tiếp ( thở phào -ra là ứ phải quê mình) .Nhưng các em hơi bị đẹp nên xoá tội ( Đằng nào khi đến độ U27 thì bọn chúng cũng đồng hạng và thuần tính như nhau ấy mà)
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, mod ThuLam là gì mà cứ nhảy dựng lên thế.
    Theo tớ biết (nếu không nhầm) thì bác này làm nghề chụp ảnh, đi cả đời mà toàn gặp người xấu thì cũng phải nói số bác này hẩm hiu thật.
    Số phận bạc đãi bác ý quá.
    Làm giai có mấy cái sướng, trong đó cái sướng nhất là được ngắm cái đẹp, mà trong số những cái đẹp thì ngắm gái đẹp là sướng nhất, vậy mà bác này...trong hoàn cảnh của bác ý là tớ hoặc tớ vào chùa hoặc tớ (sang đâu ý nhở bác ThietDK nhở?) ... tự xử làm hoạn quan cho đỡ bí bách.
    được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 06/09/2007
  7. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trong ngoại giao, chỉ bình tĩnh là đã chiến thắng được 50% đối phương rồi. Diễn đàn là cái chợ (theo VnExpres) mà đã là chợ thì đủ loại tầng lớp ra vào để chơi, xem hàng, hỏigiá, mặc cả... và trộm cắp nữa, điều quan trọng chúng ta là chủ nhà mà dĩ hoà vi quý là điều tốt nhất cũng là truyền thống của người Việt Nam nói chung và người TQuang nói riêng (oài, dài dòng quá).
    "Cái đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nó nằm trong con mắt của kẻ si tình" (sưu tầm được).
    Không ăn được thì đạp đổ hoặc chê trước để mua sau cho được rẻ... hoặc trêu đùa và muốn xem thử xem độ sắc sảo của những bông hoa được sinh ra trên mảnh đất đang được coi là nơi sản sinh ra cái đẹp.
    Chúng ta là chủ nhà và cần điềm đạm hơn trong việc có một vài khách hàng hơi quá lời và một vài khách hàng thích vui tính. Giả sử nếu, giả sử nếu và giả sử nếu... ở địa vị khác, môi trường khác có thể bạn bị mắng nhiều hơn, viết đến đây chợt nhớ tới câu "Người với người sống để yêu thương nhau".
    Được thanhnhamac sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 06/09/2007
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình không chửi mà mình nói theo phán đoán của mình để người ta biết bệnh còn chạy chữa, đừng nghĩ là ai cũng có thừa thời gian để thích chửi nhau mà phải dạy có văn hoá hay không, mình muốn những cá nhân này một đi không quay lại. Ở diễn đàn này chỉ chào đón những người có thiện chí và có lối sống lành mạnh.

  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì ThuLam không chửi, nhưng cái câu "rất ngu và vô văn hoá" thì gọi là gì?
    Tớ chẳng dạy ai cả, tớ ngứa mắt thì nói thôi.
    ThuLam đã đọc kỹ bài bác ý viết chưa, nếu chưa thì đọc lại nhé. Bác ý nói là những người bác ý gặp mà, có nói toàn thể đâu.
    Là mod thì nên bình tĩnh một chút ThuLam ạ, nói thẳng ra là nên có tư cách mod một chút. Nếu muốn nói kiểu đó thì ThuLam nên dùng một nick khác để mọi người còn nhìn vào nữa.
    Tớ góp ý chân thành nhé, mới lại đừng dùng quyền mod mà hiệu chỉnh bài bừa bãi nhé, tớ viết không vi phạm gì quy định ttvn đâu. Bài ThuLam viết thế này mà không có dẫn chứng ở trên thì ai biết đâu mà lần.
  10. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    @ Kưng HaiTac: thông củm cho chị em bọn em, nhưng chê xấu em cũng cảm thấy tức.

Chia sẻ trang này