1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử câu nói: CHÈ THÁI GÁI TUYÊN

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Tolahoahau, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng ...
    Thì cũng phải có người là lửa người là nước chứ huynh?
    Trong trường hợp này muội là nước chứ không thể là dầu bỏ lửa được. Muội có phản đối gì huynh đâu, vì huynh nói đúng rồi mà.
    Biết đâu trong trường hợp nào đó muội sẽ là lửa thì khi đó huynh lại là nước ấy chứ!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Câu trên huynh viết cho cô gái, Ice chứ không phải muội đâu, tiểu muội ạ.
    Hình dung của huynh về muội nhầm lẫn lung tung cả, nhưng huynh thật lòng chúc mừng cho... ông xã tương lai của muội.
  3. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hjhjhjhj ...
    Chúc mừng gì thế huynh? Thế thì khi nào cưới muội huynh phải lên Tuyên Quang ăn cưới ấy chứ, mà ko say thì không có về!
    Nhưng mà, hjx hjx ...
    Muội của huynh ế rồi!
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    OK, hôm đó Mạc sẽ đến sớm mà - Người đàn ông mẫu mực là người luôn biết sắp sếp công việc và tình cảm một cách khoa học nhất mừ.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thảo nào bác chơi được với những cô gái cá tính mạnh như hoahau .
    Tớ thì không mẫu mực, và cũng chẳng sắp xếp được cái gì cho nó ra hồn một tí chứ đừng nói đến khoa học.
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Sao ác cảm với chị hoa hậu dzị?Tội nghiệp chị ý quá!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cô gái nghĩ đi đâu thế? Tớ có ác cảm với hoahau bao giờ đâu, tớ thấy đấy là cô gái có cá tính mạnh thì tớ nói thế mà.
    Và qua đó cái chính là tớ thể hiện sự ngưỡng mộ với bác Mạc thôi.
    Hẹn lại hôm nào trà đá học hỏi cái, bác Mạc nhé.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên diễn đàn, thấy có thành viên bị tạm treo vì xì pam.
    Cũng chẳng biết huynh với muội nói chuyện chẳng dính dáng gì đến chủ đề topic có bị coi là xì pam không nữa???
    Nhưng thôi, chuyện này hậu xét, nói chuyện với muội tiếp đã .
    Chúc mừng chuyện gì chẳng lẽ muội không biết lại còn hỏi , thế có phải không biết thật không, có muốn huynh nói cho biết không?
    Hờ hờ... muội nói không say không có về, nhưng huynh mà say thì khỏi về luôn, tửu lượng kém .
    Ơ, tiểu muội dễ mến của huynh mà kêu ê sắc thì... khối người hét toáng lên.
    Này, muội mà kêu ế lần nữa là huynh cử luôn một tiểu đội đến xếp hàng cho muội duyệt đấy nhé.
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chè thái thì đúng là tuyệt cú mèo!
    Hút thuốc mà không có chè Thái thì chán chết!
    Còn Gái Tuyên???
    Chưa thử, chưa thưởng thức nên không nói nhiều!
    Nhiễu!
  10. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Uống chè Thái ngồi ngắm gái Tuyên Quang mình chưa thử, nhưng lần đầu mình hẹn hò với vợ mình, cà phê mình còn không uống được, ngồi ngắm nàng quên cả ăn uống...

Chia sẻ trang này