1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử chinh phục không gian của nhân loại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 31/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Quá mệt mỏi và căm ghét chiến tranh, mặc dù tôi làm thật nhiều phụ đề phim tài liệu chiến tranh. Để thay đổi, tôi thực hiện một bộ phim mới - về lịch sử khám phá vũ trụ của nhân loại. Bộ phụ đề này tôi làm để dành tặng những con người có cao vọng, điều mà xã hội luôn thiếu.

    Mở ra không gian - tập 1

    https://drive.google.com/open?id=0BzjICCV5UO_KNXZLYmhOWDN4ZU0

    Biên giới của không gian thường được xem là ở độ cao 100 km. Mật độ không khí ở đây quá loãng đến nỗi cánh máy bay không còn tác dụng và máy bay phải bay với vận tốc quỹ đạo mới không bị rơi xuống đất.
    NASA xem biên giới của không gian là tại độ cao 122km.
    Ngoài ra còn có các quan điểm khác. Ví dụ, các nhà vật lý cho rằng biên giới không gian cách Trái đất 21 triệu km, đó là khoảng cách mà trọng lực của Trái đất không còn ảnh hưởng lên vật thể.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    e cực thích phim Khoa học do LX/Nga làm, ngày xưa trên tivi hay chiếu nhưng giờ hầu như không còn, ủng hộ cụ nhiệt tình :D
  3. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Hay quá, nhưng bác nhớ làm cho hết Triều Tiên nhé :)
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    beta22 thích bài này.
  5. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
  6. vnese_sniper1996

    vnese_sniper1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    9
    Tuyệt quá, cảm ơn cụ :)
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Mở ra không gian - tập 2

    https://drive.google.com/open?id=0BzjICCV5UO_KazlqNnRlbnVLd1U

    Thượng úy Valentin Bondarenko đã trải qua 10 ngày trong buồng cách ly. Cuộc kiểm tra đã gần xong và anh được phép tháo các cảm biến y tế ra. Valentin dùng một miếng bông tẩm cồn lau sạch da rồi vứt nó vào sọt rác. Bất ngờ trong buồng phựt cháy. Bộ quần áo phi hành gia cũng bắt lửa. Hóa ra cục bông rơi trúng một chỗ nóng do quá tải. Không khí trong buồng đậm đặc oxy nên dễ dàng phát hỏa. Các nhân viên vội xô đến cửa, nhưng không thể mở nhanh nó ra được do áp suất thấp ở trong buồng. Suốt quãng đường tới bệnh viện
    Bondarenko luôn thốt lên "Chính tôi có lỗi!" Các bác sĩ gắng cứu mạng anh suốt 8 giờ liền nhưng đành thất bại.
    Tin về tai họa bay đến sân bay vũ trụ đúng vào ngày tổng dợt cho chuyến bay.
    Vào 6:00 chiều, Yuri Gagarin và German Titov, trên người mặc bộ quần áo phi hành, lên đường đến bãi phóng. Vị trí phi hành gia đầu tiên và người dự bị vẫn chưa được báo tên. Vậy nên, việc Gagarin và Titov tham dự cuộc tổng dợt không có nghĩa là họ sẽ bay đầu tiên.
    Tại bãi phóng, quá trình giả lập bắt đầu các phi hành gia bước lên thang nâng. Tuy nhiên, lại là một người nộm khác bay lên không gian.
    SuperSukhoi, NoIdea, beta221 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này