1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỊCH SỬ CỦA CÂU LẠC BỘ MANCHESTER UNITED (từ khi thành lập đến nay)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi tiamo_lestr, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Ruud Van Nistelrooy
    1)Sơ luợc vể tiểu sử:
    -Tên "Quỷ Đỏ": Red Van the Man
    -Số áo:10
    -Vị trị: Tiền đạo
    -Nơi sinh: OSS ,Holland
    -Ngày sinh: 01/7/1976
    -Chiều cao: 1m88
    -Cân nặng:78.91 kg
    -Ngày kí hợp đồng với "Quỷ Đỏ": từ PSV Eindhoven - 1/7/2001
    -Các câu lạc bộ trước:Nooit Gedacht,FC DenBosch,Herenveen, PSV Eindhoven
    -Trân đấu đầu tiên trong mầu áo "Quỷ Đỏ":12/08/01 gặp Fulham (sân nhà)
    -Số lần khoác áo CLB:10(tính đến hết mùa 2002/2003)
    -Số bàn thắng sau mùa giải 2002/2003 cho CLB:80 bàn
    -Khoác áo đội tuyển Hà Lan 25 lần ghi 11 bàn(tính đến thời điểm tôi viết bài này)
    2)Một chút về sự nghiệp thi đấu :
    - Sinh ra tại OSS trung tâm phía Nam của Hà Lan,Ruud yêu thích thể thao từ khi còn là một cậu học sinh trung học.Một tài năng thực sự,anh chơi bóng đá ,tennis,và các môn thể dục khác.Khi còn là một cầu thủ trong đội bóng làng ,anh tỏ ra là một cầu thủ có năng lực.Nhưng sự nghiệp bóng đá của anh chỉ bắt đầu vào năm 1993 khi chuyển tới FC Den Bosch một câu lạc bộ hạng hai giải Hà Lan .Tại đây , trong mầu áo câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên ,anh đã có cơ hội thể hiện những kĩ năng của mình,mặc dù chơi ở phía sau hàng tiền đạo.Mùa giải đó anh chỉ được chơi có 2 trận nhưng mùa giải sau anh đã ghi được 12 bàn trong 13 trận.
    Năm 1997 anh kí hợp đồng thi đấu cho Heerenveen và tiếp tục ghi bàn ,ghi 13 bàn trong 31 trận đấu ở mùa giải đầu tiên.
    Gã khổng lồ của Hà lan PSV Eindhoven đã kí hợp một hợp đồng có giá trị 4,2 triệu bảng ,một con số kỉ lục vớI một CLB Hà Lan vào thờI điểm đó đúng ngày sinh nhật lần thứ 22 .Ngay lập tức Van Nistelrooy chứng tỏ năng lực khi ghi tớI 31 bàn trong 34 trận đã đấu giúp PSV đoạt cúp vô địch năm đó.VớI đà tiến bộ đó vào ngày18/11/98 anh đã đựoc gọI vào độI tuyển Hà Lan trong trận gặp độI Đức.Muà giảI đó anh đã đứng đầu danh sách dộI bom tạI giảI vô địch Hà Lan và chỉ chịu đứng sau Mario Jardel của Porto tạI châu âu.Anh cũng được các đồng nghiệp bầu là cầu thủ Hà Lan xuất sắc nhất trong năm.
    Mùa giảI tiếp theo trong mầu áo PSV anh đã ghi được 29 bàn và cũng đã ghi đựoc bàn thắng đầu tiên cho Hà Lan trong trận thắng Marốc 2-1 .Như vậy tổng cộng anh đã ghi đựoc 60 bàn cho PSV trong suốt 2 mùa giảI thi đấu cho độI này.
    VớI một phong độ ấn tượng như vậy ngay lập tức anh đã thu hút đựơc sự chú ý của hàng loạt clb hàng đầu châu âu trong đó có Manchester.Trứơc sự cạnh tranh gay gắt của nhiều clb Ý dường như Man đã ký đựợc hợp đồng vớI anh vào tháng 5/2000 .
    Nhưng việc anh từ chốI phẫu thuật chấn thương đấu gốI phảI khi được phía Man yêu cầu đã khiến cho bản hợp đồng bị huỷ bỏ.CuốI cùng anh cũng chấp nhận phẫu thuật vì biết răng chấn thương đã loạI anh khỏI Euro2000.Trở lạI PSV 2 ngày sau phẫu thuật anh lạI bị chấn thương dây chằng đầu gốI trong lúc tập luyện.Chấn thương này đã khiến anh phảI xem Euro2000 qua tivi .Vô cùng đau khổ và tuyệt vọng đó là những gì có thể nói về tâm trạng của anh vào lúc đó dù đã nhận được rất nhiều lờI động viên của các đồng nghiệp như Ronaldo , một cựu cầu thủ PSV.
    CuốI cùng sau 8 tháng chữa trị chấn thương vào tháng 5/2001 anh đã hoàn toàn bình phục và tiếp tục ghi bàn vớI 2 bàn thắng ngay trong trận đấu trở lạI sân cỏ .
    Hài lòng vớI những gì anh đã thể hiện ,Man đã kí hợp một hợp đồng kỉ lục của nước Anh vào thờI điểm đó vớI cái giá 19 triệu bảng.
    Ruud Van Nistelrooy đã ra mắt trận đầu tiên trong mầu áo ?oQuỷ Đỏ? khi cùng đồng độI đi thi đấu ở châu á trước mùa giảI mớI và đã ghi 2 bàn trong trận đấu đó.Anh cũng ghi bàn thắng đầu tiên ở cúp Charity Shield trong trận gặp Liverpool và ghi 2 bàn trong trận đầu tiên ở giảI ngoại hạng giúp Man thắng Fulham.Kết thúc mùa giảI đầu tiên anh đã ghi đựoc 36 bàn thắng -một sự khởI đầu qúa ấn tượng vớI một cầu thủ v ừa trảI qua một chấn thương dài như vậy.
    VớI 44 bàn thắng trong mùa giảI thứ hai anh thực sự xứng đáng vớI cái tên mà các cổ động viên trên sân Old Trafford đặt cho anh :?Red Van the Man?.Anh đã từng nói rằng "Sẽ và chỉ muốn thi đấu cho Man hết đời,tình yêu của tôi đối với Man là một thứ tình yêu bất diệt"!!
    Thật không ngoa chút nào khi cho rằng nếu không có anh thì ?oQuỷ Đỏ? sẽ không thể vô địch được PL2002/2003 dù rằng những đóng góp đó chưa đủ để ?oQuỷ Đỏ? đoạt đựơc cúp châu âu.
    Có thể nói chính anh đã mang cúp về ?oThe Theatre of Dreams?.
    Nhân đây cũng xin nhắc các bạn nên kiểm chứng lại nếu post bài từ quyển "những điều .." vì quyển đó có vài lỗi thậm chí ngay cả trong trang chủ của ManUnited cũng có lỗi,tôi không đùa đâu

     
  2. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    http://www.uit.no/mancity/pictures/cantona2.jpg{/img]Ned Kelly từng là người phụ trách an ninh cho MU trong suốt thập kỷ 1990. Đối với Kelly, kỷ niệm mà ông nhớ nhất trong suốt quãng thời gian làm việc cho MU là việc bảo vệ Cantona sau cú kung-fu của cầu thủ người Pháp này. Kelly đã kể lại trong cuốn hồi ký của mình?
    Tôi vẫn còn nhớ chính xác ngày xảy ra sự việc đó là thứ Tư, ngày 25/01/1995 trong trận đấu giữa Crystal Palace và MU trên sân Selhurst Park. Với tư cách là người phụ trách an ninh cho đội bóng, tôi ngồi trên khán đài chăm chú theo dõi những diễn biến xảy ra trên sân cỏ. Và rồi, sự việc đã diễn biến rất nhanh, tôi quan sát thấy một CĐV Crystal Palace (mà sau này được xác định danh tính là Matthew Simmons), chạy thẳng xuống chỗ rào chắn và buông ra một câu chửi tục tằn. Bị xúc phạm, Cantona đã bay người qua rào chắn và tung ra cú kung-fu vào chính ngực kẻ vừa xúc phạm mình. Norman Davies, chăm sóc viên của MU lúc đó đã phải cùng các cầu thủ của đội rất vất vả mới đưa được Cantona về phòng thay đồ.
    Trước sự quá khích của CĐV chủ nhà, tôi đã băng xuống phòng thay đồ nhằm bảo vệ Norman và Eric. Tôi nói với Norman rằng tôi có đủ khả năng để kiểm soát tình hình. Khi Norman đi, chỉ còn tôi và Eric ở lại. Vẻ mặt của Eric lúc đó rất bình thản, anh ấy không nói gì và thú thực, lúc đó tôi cũng không hiểu Eric đang nghĩ gì trong đầu. Chúng tôi ngồi im lặng như vậy trong khoảng nửa tiếng cho đến khi trận đấu kết thúc. HLV Ferguson bước vào phòng thay đồ nói với tôi, hãy chú ý đến Eric trong khi ông ấy họp báo. Sự ồn ào của cánh báo giới lúc đó cộng với sự phẫn nộ của đám đông CĐV Crystal Palace đã khiến các cầu thủ MU rất vất vả để lên được xe buýt. Tôi nói nhỏ với Eric, hãy ra cuối cùng nhằm giảm sự chú ý; đáp lại tôi, Eric chỉ mỉm cười. Và rồi chúng tôi cũng thoát khỏi SVĐ. Những ngày sau đó quả thực là nặng nề đối với Eric, anh ấy chỉ đóng cửa ở nhà, không đi đâu cả.
    Còn về phía MU, một cuộc họp bí mật của BLĐ cũng đã diễn ra tại khách sạn Alderley Edge, Cheshire với sự góp mặt của HLV Ferguson, Chủ tịch Martin Edwards, luật sư của CLB - Maurice Watkins? Về sau, tôi mới biết rằng họ đã nhất trí sẽ đuổi Cantona nếu anh còn tái phạm lần nữa. Đến ngày 21/02/1995, tôi và Cantona cùng tới đồn cảnh sát South Norwood để giải trình sự việc. Sau một hồi tào lao về đủ thứ chuyện, tôi tin là Eric đã trấn tĩnh lại trước sự việc. Bỗng nhiên, Eric nói với tôi bằng giọng khá gay gắt: ?oNed này, tôi có thể chịu đựng mọi chuyện. Nhưng tôi không cho phép ai được xúc phạm đến mẹ tôi, vợ tôi và con tôi?. Tôi nghĩ là anh ấy thực lòng, và cũng không phải là ?okẻ ăn thịt người? như một số tờ báo lúc đó từng thêu dệt.
    Ngày 23/03/1995, Chủ toạ phiên toà tại Croydon lạnh lùng tuyên bố tống giam Cantona 14 ngày. Hầu hết, mọi thành viên của MU trong phiên toà đều bị sốc khi nghe lời tuyên án ấy. Eric không nói gì cả, anh ấy đề nghị với tôi cho mượn điện thoại di động để nói chuyện với vợ. Tiếp đó, Eric nói với tôi hàm ý chấp nhận tất cả những gì người ta buộc tội cho mình. Rất may là, Cantona đã được giảm án phạt đến mức tối đa nhờ sự kháng án của CLB. Trong buổi họp báo do MU tổ chức sau đó, Cantona thừa nhận, anh sẽ không tấn công ai cả trừ khi bị xúc phạm.
    Tôi tin Cantona không phải là mẫu người ưa bạo lực, bởi đơn giản anh ấy là ?oKing? Eric Cantona với chiếc áo bẻ cổ kiêu hùng trên sân Old Trafford.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính

Chia sẻ trang này