1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử của môn võ Hét Nhất Nam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi haio, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    khác nhau nhiều đấy chứ hehe sinh mạng là vốn quí Cha Mẹ ban cho, ko nên vì những cái vô bổ mà đem vứt nó đi, cái này với người này là đúng nhưng với người khác có lẽ thành đồ bỏ, cái này lúc này là đúng ( hoặc sai ) nhưng đến lúc khác có thể thành sai ( hoặc đúng ) hihi
    ngắc ngoải mà ko chết, nhược tiểu mà có cơ hội để tồn tại và vùng lên thì cũng vì nó mà nên giữ gìn, nếu điều binh khiển tướng mà lúc nào cũng dàn quân đối trận, "ko thành công thì cũng thành Nhân" e rằng bao nhiêu tinh hoa của nhân loại đã bị các loài hoang dã biến thành món điểm tâm lâu rồi, con người vốn đâu có mạnh bằng con Hổ, Báo... vậy mà vẫn có cao Hổ cốt để chống bệnh thấp khớp, yếu sinh lý hay gì gì đó lại có da để làm áo, bọc bàn ghế... hi`
    truyền thống là cái gì? chỉ là cái mà số đông ở 1 thời nào đó cho là đúng rồi nó sẽ thay đổi theo thời gian để thích nghi với thực tại.
  2. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    mời các bác quay lại chủ đề của box là "lịch sử của môn võ Hét Nhất Nam" dùm với. Có bác nào có thêm thông tin về NN thì post lên với. Nhớ lại hồi đại học có ông bạn người Bình Định cùng lớp, họ Hồ, võ gia truyền nguyên bản Bình Định của dòng họ Hồ, thân nhau nhưng đến năm thứ 3 tình cờ mới biết hắn biết võ, mà phải gọi là siêu mới đúng, chân tay nhanh thoăn thoắt, gió vi vu, tôi và mấy thằng cùng lớp cũng tập linh tinh các môn, thử với hắn, hắn bảo cứ oánh hết sức hắn chỉ thủ thôi, rồi hắn ung dung chặn triệt, rồi búng mũi, búng tai, véo sườn, rất chi là nhàn nhã và kẻ cả, cứ như thầy với trò ý, đến khoản đánh roi (trường côn) thì thôi rồi lượm ơi, hắn bảo roi mới là sở trường chứ quyền cước hắn không thích mấy. Hồi đó tôi đang học ở 1 võ đường ở HN, cũng có tập trường côn (mấy bài múa vớ vẩn), hắn gạ cho lên Võ đường để thử đấu roi hữu nghị giao lưu với thầy, trợ giáo ở đó. Tôi không dám bố trí vụ này vì sợ mất mặt sư phụ và trợ giáo ở đó vì tôi thấy về khoản roi chiến thì thằng bạn tôi vượt xa, cho hắn lên thì mình lại mang tiếng rủ người đến phá võ đường. Thế mà đến lúc tôi tập thêm NN ở CLB Quân đội do thầy Bính dạy thì hắn cũng đi tập cùng và hay mò sang các lớp lâu năm hơn để xem bên đó tập, hắn gật gù khen là môn này hay đấy, và thưòng trầm ngâm xem rất kĩ các bài quyền và đối luyện, hỏi thì hắn bảo để "lọc đòn", chẳng hiểu theo thuật ngữ võ Bình định thì nghĩa là gì nữa, chắc là để dùng võ Bình định đối phó đòn thế NN chăng.
    ơi là nhàn Hamới lộ ra là biết võ, hồi đó
  3. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "lọc đòn" là tìm xem những nét độc đáo, những thế hay của môn võ. Chắc là bạn Bác đang muốn tìm xem tinh hoa của NN để học hỏi, trao dồi kiến thức võ thuật của minh đó mà
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhu nhược lâu ngày quá tuy tồn tại nhưng sẽ bị quặt quẹo và không thể nào hồi phục được trong vòng một cuộc đời .
    Thực tế đã cho thấy trong vòng nhiều đời rồi vẫn thế !
    Nếu lấy thời gian vòng đời của con người làm trọng thì cần nỗ lực lớn ngay trong cuộc đời này .
    Nếu lấy thời gian của lịch sử loài người làm trọng thì cứ thế thôi !
    Nếu lấy thời gian của vũ trụ làm trọng thì cũng vui thôi !
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tránh chỗ mạnh chưa chắc đã là nhu nhược, có nhu nhược hay ko thì phải xem vào đội ngũ tinh hoa cốt tử đang tập và giảng dạy nhận thức ra sao. Khi khả năng chưa tới, thời thế chưa đến, lòng người chưa thuận, cố 1 tí là di hại lâu dài, chỉ e rằng đến lúc muốn làm mà lực bất tòng tâm. Cũng như tập võ vậy, nếu căn bản ko vững, múa may quay cuồng cũng chả khác chi xem Tuồng hát bội, chỉ sợ lúc đó lại sửa bài để cho dễ tập vì cho rằng thế này vô lý, thế kia chả có tác dụng gì.
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 10/04/2007
  6. traitim2a

    traitim2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hét thì võ phái nào chẳng có.... tuy nhiên hét như thế nào mơi quan trọng kia
    trong các võ phai bí truyền của Nhật có chương trình dạy thét tiếng KI_AI kinh hoang....
    hic nghe nói do dùng khí công nên tần số âm phát ra quá lớn lèm cho đối phương bị choáng ngất hay thậm chí la` tiêu lun
    rứa thì chắc võ cổ truyền ở VN minh cũng lèm được kha kha kha
  7. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ....hỏi thì hắn bảo để "lọc đòn", chẳng hiểu theo thuật ngữ võ Bình định thì nghĩa là gì nữa, chắc là để dùng võ Bình định đối phó đòn thế NN chăng.
    Đối phó gì? đó là thói quen của tất cả những người yêu chuyên môn thôi...
  8. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cái đó con nít cũng biết. NN cũng là võ cổ truyên đó
  9. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Theo chiều hướng hiện nay thì môn này sắp thất truyền rồi mà nếu còn thì không nổi danh như xưa nữa-buồn quá đi...
  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    CHắc chắn là cho tới nay chưa ai từng thấy các sách sử nói về môn này cả

Chia sẻ trang này