1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử những lần nước mắt cá sấu

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngoclan82hp, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử những lần nước mắt cá sấu

    Bạn có hay khóc không?Khóc thật ,giả vờ hay như thế nào cũng tính hết.Còn tui ,thì nhiều vô kể:
    1.30-4-00:lớp tui đi chơi ,gọi là kỉ niệm những năm tháng cấp ba.Nhìn chung là mọi người đều vui cả,tui cũng hơi vui nhưng còn bận khóc .Bạn tui nói chở tui nhưng mà tui ngại ,hắn chả thèm hiểu ý ,lại còn chọc tức nữa chứ.Con bé chẳng biết làm sao ,vừa tức ,vừa giận ,vừa buồn ,đành lấy nước mắt giải toả.Một trận nức nở ko thành tiếng ,tý nữa thì đòi xuống sông thăm thuỷ quái.Hậu quả là đôi mắt sưng vù mãimột ngày sau.May mà ko ai biết ,giỏi thật.

    2.ko nhớ rõ ngày nữa,nhưng là chủ nhật.Trước lúc lên tàu thẳng tiến HN city ,do một hiểu nhầm nho nhỏ ,tui đã ăn một cái tát .Bất ngờ ,đau đớn ,tức giận lại khóc suốt chặng đường. Lạ thật lúc đó mà có ai nhìn trộm càng tủi thân ,gào thống thiết hơn.Và kết qủa cũng chẳng khá gì hơn lần trước,lại sưngvù.hiiiiiiiiiiii.

    3. 27 tết vừa rùi,ghen ,cũng khóc nức nở,tính ra cũng đén mấy bát nươc mắt chứ ít gì đâu.

    4.19-3-02.Ngồi với vài mình ở nhà ,lôitất cả kỉ niệm đẻ cât đi.Nhìn mà ko tin được ,lại khóc nứa .Mọi người hiểu ý cho ngồi một mình tha hồ c

    5.1-5-02 .Một chuyện sẽ còn ân hận suốt đời.Nhưng đã xảy ra rồi.Hôm đó khóc,thương mình ,đau đớn ,ân hận ,dày vò,nói chung nhiều vô kể Còn biết gì hơn ngoài khóc cơ chứ.Nức nở.

    6.2-5-02 .KHóc trên ô tô ,trong quán internet,mọi lúc ,mọinơi.

    7.13-7-02.Cũng lại khóc vì tất cả những lần khóc kể trên.

    8. lần cuối ,mong rằng sẽ ko còn.

    vvvvvvvvvvvvv.TÍnh ra thì nhiều vô cùng.Đó làtui mới kể sơ sơ thôi đó ,Biết trước thế này tôi đã giàu to,ko tự tạo được mấy cái hồ cho mình tha hồ cho thuê rồi chứ lại.
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng mấy khi rơi nước mắt ,bởi nó chảy ngược vào trong rồi
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  3. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Ko fải lúc nào nước mắt cũng giải quyết được vấn đề , con trai thường thuờng ít khóc hơn con gái . Lúc nào buồn tui tìm chỗ nào rộng rãi hét lên thât to nỗi buồn sẽ theo tiếng hét đó bay đi thật xa !
  4. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    CHuyện gì mà phải khóc.Khi nào buồn thì cứ nhắm một ai đó rồi cắn một phát là xong.Hết buồn ngay.He..he..he
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  5. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    sao mà khóc hoài thế hả em ? chị chẳng bao giờ khóc nhiều như em đâu , buồn vì chuyện tình cảm à ?
    Thuý Nga
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, Ngoclan nhiều nước mắt thế, tôi chả mấy khi khóc cả... đợt vừa rồi có chuyện buồn, buồn lắm nhưng cũng không dám khóc, chỉ ngồi buồn một mình thôi, có lẽ con trai khác con gái ở chỗ đó........
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Toi đã từng khóc rất nhiều lần và dĩ nhiên là có lí do to tát hẳn hoi. Nhưng mỗi lần khóc thế tôi thấy thật nhẹ nhõm, giải toả. Tôi thường khóc khi tức chuyện gì hoặc ấm ức chứ ít khi khóc vì buồn.

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  8. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà gặp Ngọc Lan trước đây ba năm thì chắc chắn là như gặp người tri kỷ rùi đấy. Nhưng bi giờ không khóc nổi nữa vì khóc cạn nước mắt rùi. Chuyện buồn lắm!!!! Nhiều lúc cũng muốn khóc cho quên bớt đi nhưng mà khó quá.
    Nhưng mà cũng đừng mít ướt quá nhá trông chán lắm.
    GHR
  9. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nói chả bao giờ khóc thì cũng không đúng, vì hồi bé ai chả có lần nhè, nhưng mà tôi thấy khóc chả giải quyết được vấn đề gì cả!!
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc, khóc hả, tớ khóc nhiều lắm, lúc nào cũng khóc: buồn khóc (buồn mà), vui khóc (xúc động mà), bình thường khóc (cuộc đời êm ả quá mà), thất tình khóc (chán đời mà), nhậu khóc (say mà).... nói chung là khóc nhiều lắm , nhưng có một chuyện kô khóc đó là cưa gái (ngu sao khóc để nó bỏ hehe)

    Nothing impossible

Chia sẻ trang này