1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử niên hiệu của nhà Minh của Chu Nguyên Chương

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi haio, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Minh Thành Tổ đối với dân TQ thì là ông vua vĩ đại đấy. Dời đô về Bắc Kinh để khẳng định sức mạnh Minh triều không sợ du mục phương Bắc, đánh Việt nam mở mang bờ cõi, thuê kiến trúc sư Việt nam xây hoàng thành, cho Trịnh Hoà đi khắp nơi để marketing, quảng cáo...
    Nhưng với mình là người Việt nam thì nó là thằng mất dạy, dám đánh mình lại còn dở đủ trò, bắt người tài, giết đàn ông, huỷ sách, phá chùa... Lại ức nó vì khi Lê Lợi đánh thắng thì nó lại chết mất rồi, thành ra nó lại chẳng bị thua trận.
  2. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Minh Thành Tổ đối với dân TQ thì là ông vua vĩ đại đấy. Dời đô về Bắc Kinh để khẳng định sức mạnh Minh triều không sợ du mục phương Bắc, đánh Việt nam mở mang bờ cõi, thuê kiến trúc sư Việt nam xây hoàng thành, cho Trịnh Hoà đi khắp nơi để marketing, quảng cáo...
    Nhưng với mình là người Việt nam thì nó là thằng mất dạy, dám đánh mình lại còn dở đủ trò, bắt người tài, giết đàn ông, huỷ sách, phá chùa... Lại ức nó vì khi Lê Lợi đánh thắng thì nó lại chết mất rồi, thành ra nó lại chẳng bị thua trận.
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Vừa trách người lại trách ta. Trách người không bàn đến. Trách ta là sĩ phu đương thời ít kẻ tài giỏi, ngu ngốc đến nỗi cứ theo nghiệp phù Trần diệt Hồ.
  4. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Vừa trách người lại trách ta. Trách người không bàn đến. Trách ta là sĩ phu đương thời ít kẻ tài giỏi, ngu ngốc đến nỗi cứ theo nghiệp phù Trần diệt Hồ.
  5. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ăn cây nào rào cây nấy. Trong đầu lại mang nặng hai chữ "ngu trung".
    Nói vậy thôi, mình không sinh ra ở hoàn cảnh đó, sống ở thời buổi đó, cố phán xét không tránh được vài phần phiến diện. Cứ để lịch sử là lịch sử thôi, tiếc nuối xuýt xoa tí chứ chê bai làm gì.
  6. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ăn cây nào rào cây nấy. Trong đầu lại mang nặng hai chữ "ngu trung".
    Nói vậy thôi, mình không sinh ra ở hoàn cảnh đó, sống ở thời buổi đó, cố phán xét không tránh được vài phần phiến diện. Cứ để lịch sử là lịch sử thôi, tiếc nuối xuýt xoa tí chứ chê bai làm gì.

Chia sẻ trang này