1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử phát triển BIG HEART - Chúng tôi nói về Chúng tôi

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi soul_of_stone, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Sozy cả nhà,hôm wa tính là chiều về,đi hàn răng đến 7.pm online conf với các bác đến tầm 9.pm thì đi sn "sếp" nhưng tại ông bs lâu la khiến mọi việc đổ bể hết(đổ tại)ko về conf với cả nhà đc.Thôi thì hôm nay hứng chí . ăn sáng = câu chuyện BUÔN SON, BÁN PHẤN cho cả nhà nghe fát đỡ sốt ruột
    ? ?tối thứ sáu (1/4/05) , hàng về đúng lúc cả lũ đang ngồi tụ tập khá đông sn Choco, uống nước ,buôn dưa?thế là bọn con gái nhao lên xem xỏ, bọn con trai thì cứ ngồi cười khành khạch mỗi khi một trong ba đứa thốt lên 1 lời giới thiệu,hay nói về sản phẩm nào. Xong còn bày trò hỏi giá , chê bôi đắt rẻ, mặc cả đùa ...nhưng cho đến khi đấy đã có một vài "khách hàng" xí mua một số đồ, nhưng chưa đc lấy ngay, còn phải chờ mã và giá ..kin thu hết vào túi mang về..do hoàn cảnh xô đấy, tới tận thứ 2 iem mới đánh mã đc để thứ 3 nhóm3 hội nghị bàn tròn ọf ẹp chia hàng mang bán lấy tiền cho những người đói khổ.(giống kiểu ngỳa xưa :cưóp của người giàu chia cho người nghèo, bi h là "giúp" ngưòi giàu chia của cho người nghèo)Cho đến lúc này thì chúng iem đã có khách hàng đầu tiên là mama kinkin (mua mở hàng cho đắt hàng xong còn dẫn khách, bán hộ) Thứ 2 vội vàng cũng chưa nhìn ngó mặt mũi hàng họ ra ngô ra khoai, đến thứ 3 mới có dịp xem kỹ và thấy đc khó khăn.. ấy là về màu sắc có vẻ ko hợp gu dân ta lắm.Chủ yếu là thẫm , đậm với tím ngắt ngơ?mấy năm trước may ra còn có mốt môi thâm ấn tượng chứ bi h khuynh hướng trang điểm nhẹ nhàng , tự nhiên ..các bà các cô lại chỉ khoái màu hồng nhạt hay cam tươi trẻ thôi. Nghĩ là bán hết được 3/4đã là may lắm rồi.Đặc biệt cái quả son tím nhiều nhiều của L''oreal thì iem nghĩ có sell off nữa hay bán kèm thêm phấn thì cũng chịu
    Biết chuyện iem đi "buôn son,bán phấn" từ thiện nhiều người lúc đầu không tin lo iem hết chỗ để tiền mẹ iem hôm thấy con lôi một đống son phấn về kêu để bán thì choáng can ngăn: "thôi! đừng tham,con thiếu tiền đến thế cơ à?" sau biết bán từ thiện thì lại cứ lo , sợ iem ko có thời gian rồi làm ăn không đến nơi đến chốn,hỏng việc của các bác thì khổ. Người lớn thường hay nghĩ xa, ko như những kẻ trẻ trâu, thích là làm chẳng cần nghĩ xa nghĩ gần
    Thứ 4 đáng nhẽ là ngày đầu tiên bán hàng thật sự thì iem lại vuớng víu với bên taxman, tình hình căng đến mất ăn mất ngủ,chả còn tâm trí đâu mà buôn son bán phấn
    thứ 5 tình hình tạm ổn, trước khi đi đã bảo mang hàng đi thì cuối cùng quên béng mất
    thứ 6 thì fải nhét ngay vào túi lúc nhớ ra Còn đặt lịch nhắc việc, ko quên thì mai lại là t7 rồi.mang lên chỗ khác cũng được nhưng ở đây toàn người kỹ tính phải cho chọn trước..Mang lên phòng , các chị các cô bu vào, iem cố gắng hết sức biến thành một đứa dẻo mỏ, xu nịnh, vâng ạ , dạ thưa như con cun cút?nhưng bi h thì đến h đi cày rồi, tí iem kể tiếp câu chuyện bán hàng đầy gian khó, iem đã khai thác thị trường khách hàng tiềm ẩn ra sao và bán hàng thế nào ...buồn cười
    tamhoang thích bài này.
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mụ SoS kể tiếp đi, chuyện đang ly kỳ Cái giọng mụ điêu quá cơ làm tôi cứ không hiểu mấy chị bị mụ dẫn dụ thì sẽ "bồng bềnh" như thế nào Nói của đáng tội, ở nhà mình, hễ cái gì mời chào quá thì khách hàng lại hay nâng lên đặt xuống, mồm lẩm bẩm, hay là nó lừa mình [/QUOTE]
    hihi, điêu gì mấy? mới có mấy ngày buôn son bán phấn cho BH tôi thành thảo mai có hạng rồi Nói chung thì mời chào cũng vừa thôi, không mời chào quá để đến nỗi khách hàng fải lăn tăn sợ lừa(sức đâu mà nói nhiều ) Nhưng tựu chung lại, tuỳ theo khách hàng thì có các kiểu chào mời khác nhau.kiểu ?khách hàng =VIP?, ?ongọt ngào và man trá? chán thì đến ?okiểu đe doạ, XHĐ cùn? hehe. nghĩ lại cứ thấy buồn cười ,thấy mình điêu thậtChiều này nhóm 3 họp tổng kết .đang lúc nhàn lên kể chuyện buôn son, bán phấn cho ttvn lụt luôn thể
    kiểu ?o ngọt ngào và man trá ?o :
    +Các chị gái xinh tươi ơi !.....
    -Đây à? Hàng đấy đây à?
    +Vâng , mọi ngưòi xem rồi mua ủng hộ đi -Có ít thế này thôi à?
    + Dạ , cũng không nhiều lắm ,rồi còn phải chia năm xẻ bảy nữa mà
    -Không có màu phấn mắt à?
    -có chì mắt hay chải mi không ?
    +Không ạ ,chủ yếu là son và phấn thôi .
    ?.
    *Ôi, son đổ mồ hôi rồi này ! hết date à?
    + KHÔNG ! Chị này!Ai đem bán đồ hết date? Chắc do thay đổi khí hậu thời tiết đột ngột thôi
    -Màu sao tối thế ? ôi màu tím này thì ai đánh cơ chứ?
    +Màu hơi bị ấn tượng của nó đấy ạ.Màu soành điệu chị ạ
    -Không không chơi được, màu nào nhẹ nhẹ thôi
    *Có màu hồng hay cam không ?
    + Đây ạ ! L?Toreal màu cam đây này,mà có 75 K thôi
    *Không! Màu đấy mà là màu cam à? lợt như thế , đấy như kiểu màu be rồi .
    + Thế ạ? Màu cam đấy chứ? à thế hay chị lấy thêm một thỏi màu đậm này này pha vào là ok ngay
    * gớm ! khôn nhỉ, tiền đâu ra ?
    + tiền trong túi kia kìa , tiền để tiêu cất nhiều làm gì hả chị ?
    ?..

    -màu này cũng được đấy , ôi chị thích quá cơ .Bao nhiêu tiền vậy?
    + Có 125 K thôi chị ơi,mua đi kẻo lỡ mất cơ hội ngàn năm có một, chị mua đi em tặng chị luôn một tube phấn nhỏ này này -ôi, thế á? ?nhưng mà thôi, tháng này còn nhiều khoản phải chi lắm , nào là ..nào là..
    +Rồi, thế thì thôi.em biết rồi , thoải mái mà .
    ?
    +Chọn được gì chưa chị ?
    -Chưa .Chả có màu nào xài được cả.
    +à hay là chị lấy cái bảng technic này này, có 35 K mà đủ màu luôn(cố vớt vát)
    -Không, toàn màu khó đánh.
    +ơ ? chị này! son bảng nhiều màu mà cứ đánh thuần một màu thì mua son cây cho rồi, chị pha vào nhau ra sắc màu sáng tạo của riêng mình nó mới độc chứ ( kiềm chế, kiềm chế! rắn quá cơ)
    -uh, chị mở hàng cho cái này ,
    Phù, nhẹ cả người .hãi hãi là ?hết cả bát phở buổi sáng, bị quay đến chóng hết cả mặt mới đc 35 K mà mừng rơn
    -cái gì đấy ? cái gì đấy ? A son phấn à? của đứa nào đấy ? (hehe khách hàng tiềm năng, nhà đại tư bản đã đến )
    ?
    -À nó lại còn làm thêm cả cái này nữa à thế thì giàu to nhỉ
    + Khổ lắm ! charity, non-profit cô ạ. Cô xem rồi chọn lấy một vài thứ,thỉnh thoảng cho chú vài phen lác mắt mới được
    -Không, cô chả dùng gì mấy ,thỉnh thoảng đi đâu mới quệt tí , ở nhà vẫn còn mấy thỏi được cho đã dùng hết đâu
    +à , hay quá ! thế thì cô càng phải mua để tặng, cho lại cho nguời khác rồi.Hàng tốt lại rẻ nữa cô ạ.
    -Uh , có lý đấy nhỉ.nó nói thế này thì xem chừng không mua không xong với nó rồi .thôi đc rồi đâu đưa cô xem
    +hihi (cười sướng)Vậng, cô cứ xem đi
    -Khó quá nhỉ? cô chả biết chọn gì đâu
    + cháu nghĩ cô sẽ thích cái này.Màu cực lịch sự luôn. Benefit . 125 K thôi
    -Đâu ? cô xem! uh được đấy nhỉ.125K à? thôi lấy luôn khỏi bới.
    ... ?"à ! nhưng không đủ 125Kk tiền việt ở đây đâu.
    + ok, cô trả cháu sau cũng được ạặc ặc..160K ! ura.
    Từ 2 từ ?omở hàng? của chị mua bảng technic nghĩ ra kiểu? mua mở hàng ủng hộ? tối mang lên cửa hàng chài ?ochị sếp? :
    +Chị ơi, cái em bảo đây này. Chị nhẹ vía thì phải mua ?omở hàng? cho em thôi.
    -ừ, đâu? thế là can tội nhẹ vía thế là phải mua mở hàng cho nó à?
    ...
    à ,cái này đẹp này, cái này nữa. Lấy cái nào nhỉ?
    +chị lấy luôn cả đôi đi
    -thôi, hôm trước vừa đi mua một loạt,tháng này quyết tâm không tiêu nhiều mà vẫn cứ bị gạ gẫm tiêu tiền thế này thì chết
    +hì, cái tông này giống màu chị hay đánh này, đẹp!
    -uh, đc đấy! lấy cái này .mở hàng cho một món thôi nhé( nghe cắn rứt lương tâm quá).Bao tiền?
    +125K ạ.
    -rẻ thế thôi à? thế này mà tôi đánh lên mà bị làm sao thì tôi biết bắt đền ai đây
    +hi,không sao đâu chịi đừng lo, chị nhìn hàng thì biết thừa chứ còn gì...
    Xong ! 125 K nữa
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 12/04/2005
    tamhoang thích bài này.
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Big heart tự sự
    Mạng ảo nhưng tấm lòng là thật Câu nói xưa như.. .net -ngày hôm nay tôi lại muốn nhắc lại...Không! chính xác là muốn khẳng định lại điều đó là có thật .
    Như những người quanh tôi và ngay cả những nguời thân của tôi có thể bạn sẽ chẳng tin, bạn hoài nghi về những tấm lòng nhân ái, về việc làm việc vì mục đích từ thiện...vì ngay cả khi tôi là người thật đáng tin thì điều đó cũng không có nghĩa là tôi không tin nhầm người khác và không thể bị người khác lợi dụng lòng tin ???
    Lòng tin đó là những gì được gây dựng, bồi đắp bởi đơn vị thời gian và có tỉ lệ thuận với thử thách. Vậy mà nếu đã không từng là chúng tôi bạn chẳng thể tin nổi ..
    ...Breaking_news bỏ hàng triệu đồng tiền túi ra mua mỹ phẩm tận bên Anh, nhờ người chuyển về Việt Nam cho chúng tôi tiêu thụ với mong muốn người tiêu dùng thì mua được hàng tốt với giá rẻ, còn chúng tôi sẽ thu được một số tiền để gây quỹ giúp đỡ những nguời ngèo khổ ...Chúng tôi thì hăm hở nhận hàng rồi mang bán với tất cả khả năng và cố gắng của mình cứ như là chuyện đương nhiên như nó phải thế...Nhưng bạn có biết ?bạn có tin nổi không ?khi ấy chúng tôi chưa một lần gặp mặt, khái niệm về nhau chỉ là một cái nick? Giật mình khi nhận được câu hỏi :- "Thế bạn ấy không sợ bị lừa à ?Giao cả đống tiền cho người chưa từng biết nhỡ người ta bỏ chạy thì sao?" ..+"Không sợ bị lừa à? nhỡ người ta nhằm mục đích xấu,nhỡ người ta đưa cho hàng nhập lâu, trốn thuế hay kém phẩm chất thì sao?"...ừ nhỉ? chúng tôi đã làm như chúng tôi nói ..mà chả lo sợ, suy nghĩ gì ..bởi chúng tôi đã tin nhau.. là người tốt
    Càng lớn tôi thấy mình càng chai lì,ít khi xúc động. Nhưng tôi đã thật sự xúc động trước tấm lòng và sự nhiệt tình của các thành viên Big Heart . Dù bạn có thể không tin nhưng tôi dám khẳng định chúng tôi ai cũng có một tấm lòng , một trái tim thật sự mong muốn mang lại những điều tốt đẹp đến cho người khác.
    Breaking-news về Hà Nội những ngày đầu tháng 7 trời nắng như đổ lửa ,quay cuồng với họp hành, báo cáo , thủ tục giấy tờ cho những chuơng trình phát triển cộng đồng ...Hội thảo du học quốc tế cuối tháng 7, fashion show giữa tháng 8 ...và tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể cho Big Heart không phải chỉ bởi tấm lòng mà còn bởi sự khâm phục tấm lòng người khác, đặc biệt là Breaking-news
    Ngày hôm nay, một tin nhắn, một cuộc điện thoại, thế là bất chấp công việc, bất chấp những lời réo gọi hỏi han, bất chấp trời trưa nắng gắt, thích là làm, muốn là làm và đã nói làm là làm !Gạt hết mọi thứ qua bên, chúng tôi đã lọ mọ đi tìm vải cho fashion show...Không hề uổng công... khệ nệ bê vác, sung sướng với đống vải thành quả chọn lựa, tôi thấy chúng tôi giống những người gieo hạt ...những mầm xanh hạnh phúc, chẳng ai không hy vọng vào một vụ mùa bội thu...để có đủ hạnh phúc chia cho mọi người ,để có đủ thời gian và thử thách khẳng định lòng tin từ mọi người ...Bỗng nhiên tôi thấy mình... sống đỡ thừa hơn
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nghỉ ngơi đủ rồi, chả thấy ai lói lăng gì, đang đà đợi cơm trưa iem lên kể lể tí cho bà con đỡ sốt ruột
    Big heart -Cộng đồng dình nguyện viên TIM TO - những chàng trai,cô gái có họ với bác Cả Tươi tốt bụng
    Rốt cục thì cái ngày ấy nó cũng phải đến- ngày mà Big Heart đứng ra tổ chức hội thảo du học23-07-2005 Nó đến, điềm nhiên sau bao nhiêu bận rộn chuẩn bị, bao nhiêu lo lắng của những thành viên Big HEART và thành công rực rỡ hơn cả mong đợi như một tất yếu cho sự cố gắng làm việc hết mình của mỗi thành viên.
    Ngày hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe n câu chuyện lượm lặt hậu trường bạn sẽ hiểu vì sao ...
    Big HEART - TIM TO !
    Trước tiên là việc treo băng rôn. Giấy phép thì đã ok nhưng vẫn chưa được treo vì kích cỡ lệch chuẩn tẹo teo, cuống cuồng mang đi sửa thế nào đến lần 2 vẫn hụt mới đauMang đi duyệt lại lòng như lửa đốt Xém tí nữa họ bắt mang về làm lại từ đầu thì toi Thử hỏi Tim ko To, chịu nổi ko ?
    Tiếp đến là tờ rơi , tờ rơi ban đầu đc đì zai màu trông rất ok, nhưng sau khi được nhà in xem mẫu và hét giá thì tí ngất Để tiết kiệm tối đa chi phí quay ra in đen trắng rồi photo -->design lại cho phương án đen trắng sao cho đơn giản rõ ràng . + cả việc đổi phương án + cả việc mí anh trong tổ đì zai mắc bận, tờ rơi phát hành chậm trễ mất 2 ngày .Xém tí nữa nữa chắc đem về... gấp máy bay .Thử hỏi Tim ko To, chịu nổi ko ?
    Câu chuyện phát tờ rơi dở khỏc dở cười sau khi vừa toát mồ hôi rải xong 1 lượt cả cái bãi xe rộng mênh mông thì làm đánh ào một cái mưa như trút nước..Thôi, Xong! Thử hỏi Tim ko To, chịu nổi ko ?
    Sáng 23-07-2005 .Ngày G, theo bản tin dự báo thời tiết đầy đau lòng của nhà Đài thì ngày ngày sẽ cơ mưa cả ngày,mặc dù có ko tin ông nhà đài thì cũng ko thể phủ nhận hiện thực phũ phàng khi buổi sáng mở mắt ra là đã thấy mưa xối xả ko có dấu hiệu kết thúc. Lúc sau lại nhận đc tin nhắn dự báo thời tiết có mưa vào buổi chiều tối Nằm tưởng tượng ra viễn cảnh thê lương...trời mưa gió cả hội trường hoang vắng ko có lấy một bóng ma ...Ôi !!! Quả thật Tim ko To, không thịu nổi ! nhắn tin,gọi điện cho tất cả những ai có thể..chẳng ai hiểu được dù chỉ 10% nỗi lo của một đứa dở hơi chưa sáng ra đã nằng nặc ,ỉ ôi nhắc rằng họ buộc phải ra khỏi nhà đi dự một cái hội thảo du học trong một ngày mưa gió bão bùng ...Đến tận trưa trời tạnh thế mà vẫn chưa hết lo vì trời còn nhiều mây... lo trời để dành nước đến tối mưa tiếp ...
    Cho đến sát giờ hội thảo mà trời vẫn khô ráo cả làng suýt xoa, thở phào mừng rỡ,Cả nhà Big HEART ai nấy đều hớn hở, toe toét như cháu bác Cả Tươi vui mừng đón khách ...và cho đến khi khách khứa kéo đến đông đúc hơn dự kiến ,phải kê thêm hết hàng ghế này đến hàng ghế khác thì cảm giác lúc ấy cứ gọi là sung sướng vô bờ...Thử hỏi Tim ko To, chịu nổi ko ?
    Sau khi hội thảo thành công rực rỡ ! Big Heart chúc mừng thành công tại một quán Bia Hơi và rồi ...
    Big HEART - Bia Hơi !
    Bạn muốn làm 1 người giàu có và có điạ vị trong xã hội ? Tất nhiên! thế thì bạn phải làm ..giám đốc thôi!!!..nhưng để làm được giám đốc trước tiên bạn phải biết uống bia rượu hãy bắt đầu từ level 1 Bia Hơi! và hãy đến với Big Heart chúng tôi , Trọng Tuệ_ conmuarung sẽ tận tình dắt bạn vào đời Không chỉ có vậy Big Heart chúng tôi còn rất nhiều cao thủ bia hơi mới được khai quật như em LanT , Nguyễn Nghĩa ...Với đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp này,các anh zai đảm bảo chưa uống đã say hehehe
    Sau màn bia bọt , để xả hơi, nghỉ ngơi cao trào Big Heart đi hát và thế là ...
    Big HEART - Big Hét :
    Quả thật không ngờ Big HEART nhà mình nhiều nhân tài văn nghệ đến thế.(thừa sức tổ chức live show ) Ca sĩ cứ gọi là nhiều như lá rụng mùa thu. MC Trọng Tuệ thể hiện đẳng cấp MC rất chuyên nghiệp với màn giới thiệu nửa tây nửa ta (có kèm hú&hét)tên "ca sĩ "cùng tên bài hát vô cùng ấn tượng Ngay cả những người hiền lành, nhút nhát nhất cũng bị đá đít lên sân khấu,nhét míc vào miệng và buộc phải hò hét say sưa . Đùa chứ mấy bác zai nhà mình chỉ cần lim dim, say sưa như thế trên Tivi thì Lam Trường,Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng ...cứ gọi là khóc thét vì mất hết fan....
    Một ngày vui . Có thể nói là trọn vẹn .
    Chấm hết ạ
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 25/07/2005
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BIG HEART - Chúng tôi nói về Chúng tôi

    .........................để bạn biết thêm về chúng tôi.............................




    Khi bàn định phương hướng hoạt động cho Big HEART, chúng tôi đã trăn trở rất nhiều. Khác với nhiều tổ chức tình nguyện đã hoạt động lâu năm, Big HEART sẽ tập trung vào một mảng hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam: Gây quỹ. Đối với các tổ chức quốc tế, gây quỹ là một mục tiêu quan trọng. Dù quy mô thế nào, một tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện và từ thiện đều cần có những ưu tiên cho việc tìm ra nguồn tiền rót vào cho hoạt động của mình. Bản thân tôi đã chứng kiến rất nhiều dự án hiệu quả nhưng vẫn phải đóng cửa vì không có tài trợ cho giai đoạn sau.


    Tôi đã vào box Câu Lạc Bộ Tháng Năm một cách tình cờ. Điều đọng lại trong tôi sâu sắc là hình ảnh các bạn nhiệt tình và hình ảnh các em nhỏ rất đáng yêu. Đặt tôi vào vị trí như các bạn, có lẽ tôi đã không đủ sức hy sinh cho người khác nhiều như thế. Tôi giữ những xúc động ấy trong lòng. So sánh nó với những khi tôi làm việc. Công việc của tôi khi đó cũng tương tự như các bạn: phát triển cộng đồng. Thường để triển khai một hoạt động, dù là một ngày hay một thời gian vài tháng, tôi phải chuẩn bị khá kỹ. Đôi khi còn có rất nhiều tổ chức khác tham gia cùng. Bàn lên bàn xuống mới cho ra nổi một kế hoạch. So với hiệu quả làm việc của nhiều dự án ở các nơi khác, ở chỗ tôi đã được coi là cực nhanh rồi. Thế mà nhìn vào những gì cộng đồng tình nguyện viên Việt Nam đã và đang làm được, tôi vẫn thấy chưa bằng.


    Big HEART ra đời từ những niềm tin đôi khi bị một số người khác gọi là "ngây thơ". Tôi biết, nhiều người đã và sẽ đặt câu hỏi về sự tồn tại của nó. Bản thân chúng tôi, những người gắn bó với Big HEART từ những ngày đầu, đôi khi cũng sẽ phải tự hỏi bản thân vì sao mình ở lại. Có quá nhiều việc phải làm trước mắt. Có quá nhiều khó khăn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Điều tôi mong muốn nhất. Và cũng là điều tôi lo lắng nhất. Đó là, liệu chúng tôi có đủ lửa trong tim để thực hiện những dự án ý nghĩa hay không? Liệu chúng tôi có đủ sức vượt qua những rào cản phía trước hay không?


    Nhìn lại, giờ Big HEART đã chuyển sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới so với những gì đã có vừa rồi. Mặc dù những sự phát triển ấy vẫn chưa là gì cả so với những gì tôi tin Big HEART sẽ đạt được trong thời gian sắp tới.


    Nghĩ đến những ngày đầu nhen nhóm lên ý tưởng và bạn bè hãy còn liên lạc chủ yếu qua e-mail và những dòng viết ở box Mỹ Thuật, trong lòng tôi là những bùi ngùi xúc động và không khỏi mỉm cười. Những người bạn buổi ban đầu ấy, những trái tim sôi nổi ấy, những lời nói khi ấy, vô tư, tin và yêu cuộc đời này quá đi. Cái tên Big HEART là do Soul of Stone nghĩ ra. Cái ý tưởng làm một điều gì đó ra tiền mà vẫn mang tính nghệ thuật và nhân văn là từ bác Heocontapbay Tuấn - Quốc tế trẻ company. Tôi còn nhớ những lần chat mải mê với Vyhuynh. Hồi đó ở Anh, tôi rất ít thời gian và đặc biệt ghét chat. Vyhuynh thích chat hơn vì chat giống như nói chuyện trực tiếp. Vẫn đùa với mọi người rằng, nhờ Big HEART tôi hăng chat chit hẳn. Và cũng nhờ thế, chúng tôi đã nói rất nhiều thứ với nhau. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu chuyện trò. Những điều an ủi vô cùng khi người ta cần có một tri âm.


    Giai đoạn tiếp theo là khi những thành viên trụ cột khác gia nhập Big HEART. Không thể nói hết những gì các bạn đã làm. Một Win_arc cực kỳ trách nhiệm, hết mình vì mọi người và công việc. Hanoijazz trầm lặng và sâu sắc. Triệu Thuỳ Lan hiền hoà nhưng luôn biết điều gì là cần cho Big HEART và lập tức làm luôn. Các cạ cứng của SoS là Nguyệt Anh Kin_kin Thu Trang Chocopie xởi lởi và hết mình. Trọng Tuệ sẵn sàng vì công việc và rất cool. Alex dịu dàng, xinh đẹp và đã trở thành cửa ngõ đến với Big HEART từ lúc nào không hay. Tôi đã đọc những gì Alex viết cho tôi trong chuyến em lên London chơi trước khi tôi về. Tôi vẫn muốn mình viết được một điều gì cho buổi ấy mà chưa được. Cảm thấy có lỗi với em và thành phố nhưng vẫn tin rồi sẽ có một hôm nào đó, tôi sẽ bắt đầu những tự sự mà trong đó có em.


    Bao nhiêu bạn bè khác nữa. Tôi biết Lys từ những ngày đầu vào TTVN. Rất nhiều người khác biết Lys và hầu như, ai cũng đều cảm mến Lys. Nhiều người đi xem offline mừng Lys về đã ngỡ ngàng, sao Lys trẻ thế. Thật tự hào phải không Lys. Một người trẻ nhưng làm được nhiều việc và biết khẳng định mình, có phải, đó sẽ là những con người Big HEART?


    Khi bạn ở xa, chưa một lần gặp mặt nhưng vẫn có cảm giác thân thiết với người mình nói chuyện trên net, bạn sẽ giữ những tình cảm ấy một cách nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa. Big HEART có những thành viên ở các nước. Không nhiều cơ hội để chuyện trò thoả thuê nhưng vẫn vui với những gì trao đổi được và tìm thấy ở nhau. Một Embemuathu tự tin, trẻ trung. Một emxinh ít nói, vui vẻ. Một bác Atkinson rất chỉn chu, vô cùng phiêu trong nhiếp ảnh. Một username hầu như không tham gia gì mấy nhưng lại là người hiểu rõ về Big HEART. Một 18Googol12 trẻ tuổi nhưng rất biết suy xét công việc. Chưa gặp, nhưng tin là gặp sẽ như đã biết nhau lâu rồi. Giống như lần Hiệp về. Mới nhìn thấy nhau nhưng chả có rào cản gì, cười và nói và thấy mình vô cùng hạnh phúc.


    Rồi còn Lê Hoàng Mai. Tôi vẫn không thể tin được những người bận rộn như các bạn mà vẫn tìm được thời gian dành cho những công tác xã hội. Các bạn giống như những mentors của tôi. Những người để tôi trình bày khó khăn và tìm thấy một sức mạnh động viên to lớn.


    Đúng với hai từ Big và HEART, các thành viên trong nhóm có xuất phát điểm khác nhau, kinh nghiệm cuộc sống khác nhau. Gắn kết những khối khác biệt đó đòi hỏi không phải chỉ Khả Năng mà còn là Tấm Lòng. Ngoài hai thứ đó ra là Tuổi Trẻ và Niềm Tin. Biến những giá trị đó thành hành động để mang lại lợi ích cấp số nhân cho những người đáng được giúp đỡ đòi hỏi một sự hy sinh cá nhân rất lớn. Nhưng phần thưởng trở lại cũng vô cùng lớn lao. Một mai, có ai hỏi bạn đã sống như thế nào. Tin là, chúng tôi sẽ nói được rất nhiều. Hoặc cũng có thể sẽ chỉ mỉm cười. Bởi vì, sự ý nghĩa của đời sống này, chúng tôi đã tự tìm đến nó và ươm thêm mầm sống cho nó. Còn gì hạnh phúc hơn?
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nói về lịch sử phát triển và những gì đã qua của Big HEART kể ra có nói đến mấy tháng cũng không hết ý nhỉ..... Tình cờ có một lần off box Kiến trúc tại Hà Nội và sau vụ đi Việt Phủ Thành Chương mà dân tình trong box Kiến trúc quen biết "3 nữ quái" của box Mỹ thuật là Soul_of_Stone (SOS), Kinkin, Chocopie (Choc). Từ đó đâm ra cũng thỉnh thoảng lảng vàng vào box Mỹ thuật hóng hớt. Còn nhớ lần đầu tiên chạm mặt mụ Breaking_News (BN) là trong topic về Kiến trúc do bác Holocaust mở. Cảm nhận đầu tiên là một con người hoà đồng, đầy cảm xúc, am hiểu nhiều lĩnh vực và nói rất nhiều nữa..... Thế rồi có một sáng mở mắt ra check mail thì gặp e SOS nhà ta kêu gọi ới ời, rồi gửi cho một đống link a xem đi đủ thứ..........Đấy Win tham gia Big HEART tình cờ và dài dòng nó như thế đấy!
    Nhớ lại cái thuở ban đầu đấy khi BH nhà ta mới có khoảng hơn 10 thành viên đâu tiên đấy, cũng sôi nổi và dễ chịu như một gia đình nhỏ. Mọi người liên lạc qua mail rồi còn thỉnh thoảng bố trí các buổi conference qua YM. Đến lúc đấy mới được biết đến những cái nick nổi tiếng trên TTVN như VyHuynh, e Lys, emxinh, hanoijazz......THế rồi mọi người sắp xếp các công việc cho Project đầu tiên là Mỹ Phẩm, nhớ lại cái vụ đầu tiên sơ khai đấy lại thương cho mấy mụ S_O_S, Choc và Kin. (Để lát Win sẽ chuyển bài tâm sự của mấy mụ về vụ đấy sang đây nhé).
    Rồi đến khi BN nhà ta lò dò vác mặt trở về nước thì BH đã có một buổi họp mặt hoành tráng tại HN. BN ở ngoài đời còn mang lại cho những người đối diện một cảm giác còn gần gũi và nhiệt tình hơn trên mạng rất nhiều. Một vóc dáng nho nhỏ, nhưng nhiệt tình hết mình vì công việc, có một khối lượng kiến thức và hiểu biết đồ sộ, chạy đi chạy lại như con thoi, luôn là người nói nhiều nhất trong mọi cuộc họp..... Nhiều khi tự đặt câu hỏi nếu BH không có được BN thì không biết sẽ thế nào nhỉ??? Và rồi cuối cùng sau bao ấp ủ và chuẩn bị kỹ càng, Project 2: Dự án hội thảo, đã kết thúc tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Mang lại rất nhiều tiếng vang tốt cho BH.
    Rồi tới đây trong tương lai không xa, sẽ có ngày BH chúng ta sẽ họp mặt được đông đủ các thành viên trong và ngoài nước. Lúc đó chắc chắn Big HEART sẽ lớn mạnh và có nhiều thành viên hơn bây giờ, sẽ có nhiều dự án hơn nữa được ra đời, lịch sử phát triển của BH sẽ dài hơn rất nhiều. Chúc mọi thành viên của BH luôn dồi dào sức khỏe và lòng nhiệt tình thì vẫn tràn đầy như buổi ban đầu nhé...........
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời , nói thế nào nhỉ ..tự nhiên lão thần bệnh tật trên đỉnh Olimpia trốn Dớt xuống trần dạo chơi ...bất thình lình gặp tchyp đang lang thang và ..choang ..lão già ấy vung chuỳ đánh cái bốp một phát vào đầu tchyp ...thế là ốm ...nằm bẹp dúm một đống ở nhà ..thế là lóc cóc lên mạng ( nói đến đoạn này là nhớ bà Breaking_news nhắc đểu mình hôm 30/11 ...nhưng hú vía ..mình cũng đã kịp tỉa đểu lại bà già ý một phát )...lạng quạng thế nào lại lạc vào Big HEART ...thì ra đây chính là tổ chứng thiện nguyện mà ngày trước đứa bạn mình đã nói với mình ...cơ khổ ..hồi đó nó dịch tổ chức này là Tim To .( sao mình ngu thế nhỉ , không suy luận Tim To là Big Heart ... ). Ngồi đọc hết một loạt bài trong Box ....dù chưa biết Breaking_News , Soul _of _Stone , win_arc ...là ai nhưng thực sự là cảm thấy có một cái gì đó rất gần gũi ...sự năng động , trẻ trung và trên hết là một tấm lòng ...một tấm lòng và rồi ngay lập tức tôi gửi thông tin cho Breaking_News với mong muốn gia nhập vào Cộng đồng Big HEART và đồng thời xin một chân tham gia vào chương trình " Vẻ đẹp của sự đa dạng" ...
    Trong những lần tham gia cac hoạt động tình nguyện , đến với các em khuyết tật, mồ côi và đồng bào lũ lụt, có người đã hỏi tôi " tại sao em là con gái , em không lo chuyện gia đình mà tham gia hoạt động xã hội làm gì " Câu trả lời của tôi là ánh mắt trong sáng của những em bé khi chúng tôi đến với các em , là nụ cười của những người nông dân vùng bão lũ khi cầm trên tay thùng mình tôm của chúng tôi trao ..không nhiều nhưng ấm áp ...và tôi hiểu mình còn nhiều điều để làm .

    Có thể tôi không phải là người có một cái đầu đầy ý tưởng như Breaking_news và một vài người khác mà tôi chưa nhớ hết , nhưng tôi tin rằng , với sự chân thành từ trái tim và tâm niệm một điều " mình sẽ luôn luôn cố gắng " tôi sẽ cùng vói mọi người tiếp sức cho ngọn lửa Big HEART cháy mãi và niềm tin ban đầu của Big HEART không phải là " ngây thơ"

  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ---------------------- để bạn biết thêm về chúng tôi -----------------------
    Dự án Thời Trang Big HEART
    Tiền thân Big HEART đặt ở Box Mỹ Thuật, mạng Trái Tim Việt Nam online. Mặc dù rất nhiều thành viên tham gia vào Big HEART nói chung và Dự án Thời Trang nói riêng không phải là dân Mỹ Thuật chính hiệu nhưng cái duyên với vẽ vời, thiết kế nung nấu trong các thành viên không phải nhỏ.
    Khi suy nghĩ, tìm tòi hướng phát triển cho Big HEART để không dẫm chân lên những mảng đã được các nhóm tình nguyện khác triển khai, chúng tôi thống nhất sẽ tập trung vào những hoạt động vừa kết hợp được sáng tạo nghệ thuật, vừa có tính thương mại cao, lưu chuyển vốn nhanh và tận dụng được kỹ năng quản lý của các thành viên. Thời trang được đánh giá là mảng phù hợp đầu tiên để bắt đầu. Sau thời trang, chúng tôi hy vọng có thể khai thác được thị trường thủ công mỹ nghệ, văn hóa cộng đồng...
    Con đường lựa chọn đã rõ. Nhưng để thực sự tiến được trên con đường ấy là những bài học chông gai. Sự bắt đầu trong năm 2005 của chúng tôi vô cùng vất vả. Thị trường thời trang Việt Nam vừa quá nhiều, vừa quá thiếu. Tiềm lực của chúng tôi lại rất ít, và rất non. Bộ sưu tập đầu tiên dự định ra mắt vào cuối tháng 8 năm 2005 đã phải lùi lại đến tận cuối tháng 9. Các mẫu thiết kế dang dở của mùa hè đã phải bỏ lại để làm mẫu mùa thu. Ý định không mở cửa hàng để cắt giảm chi phí đã phải suy xét lại.
    Sang năm 2006, khi nhóm Điều phối ngồi lại với nhau, nhiều vấn đế mới đã nảy sinh. Một số thành viên chủ chốt như Win_arc, Lê Ngọc Trâm, Chu Thái Hòa? sẽ không thể tham gia được nhiều như trước vì chuẩn bị đi du học, hoặc bận thi, hoặc do công việc?. Nhưng cũng trong năm 2006, nhiều cơ duyên mới đã đến.
    Ngô Trung Thành, chàng sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại Thương với đôi mắt một mý và nụ cười rộng mở gọi cho tôi, nói cậu quan tâm đến Dự án Thời Trang Big HEART. Tôi đã chứng kiến cậu làm việc trong chương trình Thư Pháp gây quỹ của Big HEART tại 40 năm ngày thành lập trường cậu. Lời ngỏ ý tham gia Dự án Thời trang Big HEART của cậu là một tin vui rất lớn đối với tôi. Thành là bạn thân của Triệu Thùy Lan - nickname Lanicy, một trong những thành viên tham gia Big HEART từ những ngày đầu. Tôi ngồi lại với Thành một buổi tối I-Box ấm áp và tưng bừng tiếng nhạc Jazz, lòng đầy vui mừng vì biết, đó sẽ là điểm khởi đầu cho một sự cộng tác hiệu quả giữa chúng tôi và cho dự án Thời trang Big HEART.
    Ảnh Ngô Trung Thành trên sân bóng:
    [​IMG]
    Mod Lanicy:
    [​IMG]
    Tiếp theo là sự gặp gỡ với một loạt các Nhà thiết kế mới.
    Yeutrinh - như tôi vẫn thường thích gọi em như thế từ hồi tôi gặp trên box Mỹ Thuật khi còn ở Anh và thỉnh thoảng đụng chạm về các vấn đề quan điểm.
    [​IMG]
    (Yeutrinh - đứng, phía ngoài, bên trái)
    Rồi Lê Vân - bạn gái của Lê Hoàng - một cậu bạn thân và là người xây dựng Big HEART trong những ngày đầu:
    [​IMG]
    Trịnh Định - cô bé có đôi mắt tròn và dịu dàng. Thanh Hải - sinh viên khoa tạo dáng có phom người đẹp và hay bị bắt ra làm người mẫu của nhóm những khi có dịp. Dương Oppsgul - con gái ĐH Xây dựng nhưng lại rất hiền. Phương - dịu dàng và thanh thoát nhưng rất sắc sảo.
    [​IMG]
    Ảnh trên: Hải, Định, Dương, Phương từ trái sang:
    Phương luôn làm tôi liên tưởng đến Vũ Khánh Trà, cô em bé bỏng mà tôi coi như em gái ruột. Cùng chung một vẻ dịu dàng, dễ vỡ bên ngoài nhưng rất cứng cỏi và bướng bỉnh bên trong. Tôi đã học từ Trà những kỹ thuật cắt đầu tiên, bù lại cho sự nhảy cóc và quá chú trọng đến tạo dáng hay tư duy về ý tưởng của mình khi trước.
    Hình ảnh Trà trong tấm ảnh mà tôi rất thích:
    [​IMG]
    Đến thời điểm tháng 3 năm 2006, nhóm thiết kế Big HEART đã có chính thức 8 Nhà thiết kế. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi chúng tôi ngồi lại quanh một cái bàn. Đã là một nhóm đủ mạnh để cùng làm biến ý tưởng chung thành sản phẩm đều đặn. Chúng tôi đều rất tin vào điều đó.
    Một tin vui khác, một điều mà cho đến giờ tôi vẫn rất bất ngờ. Đó là sự tham gia của Bùi Anh Hoàng mà tất cả chúng tôi đều gọi một cách thân mật là Hoangart. Cậu đến từ Box Đồ Họa sau lời kêu gọi của Lâm escalation. Buổi gặp đầu tiên của tôi với Hoangart diễn ra vô cùng tự nhiên, như thể tôi đã quen cậu từ rất lâu và cậu cũng chả lạ lẫm gì với kiểu nói của tôi. Hầu hết công việc liên quan đến đồ họa của Big HEART giờ do Hoangart lo liệu. Nhỏ bé và khuôn mặt trông cực kỳ trẻ con, trên môi cậu luôn là một nụ cười rộng mở. Khi Hoangart đùa tôi, hỏi về một cô người mẫu từng chụp trong Collection của nhóm đợt đầu. Tôi gườm gườm trêu lại, ?ođã đủ tuổi chưa đấy??. Cậu trả lời bằng một loạt chữ to tướng. Dù vậy, trong đầu tôi vẫn chỉ khăng khăng rằng, cậu còn cực trẻ và không nên nghĩ đến điều gì khác ngoài hai chữ ?ocống hiến?. Có lẽ, tôi là một người chị quá khắt khe. Hay tại tôi đã quen với sự làm việc hăng say của cậu quá mất rồi?
    Big HEART rồi sẽ có những bước chuyển rõ rệt. Và làm nên được điều đó, sẽ có công sức của một thành viên mới toe với bề dày hơn 6 năm hoạt động tình nguyện. Cậu làm việc say mê và trách nhiệm đến quên mình đối với xã hội. Nhìn cậu bên ngoài, sành điệu và hiểu biết, những ai hay định kiến rằng về những tình nguyện viên ?oăn cơm nhà vác tù và hàng tổng? sẽ phải thay đổi ý nghĩ. Tôi gặp cậu ngay từ tháng đầu về Việt Nam. Tham gia chuyến đi chơi của Những Người Bạn Vespa Hà Nội, tôi không bao giờ nghĩ đó sẽ là cái nôi để Big HEART kết nối được tới những sức sống mới. Vâng, đó chính là Thành Vespa. Cái nick name mà chúng tôi gọi để phân biệt cậu với Ngô Trung Thành hay còn gọi là Thành NT.
    [​IMG]
    Cũng từ CLB Vespa, Thời trang Big HEART có thêm một số các gương mặt mới. Minh Meggy làm quen với tôi một cách rất tự nhiên. Và chúng tôi đã thân nhau không ngờ. Tôi đặc biệt yêu thích hình ảnh Minh trong các bộ sưu tập của mình. Dáng em rất cao và gầy nhưng gương mặt lại bầu bĩnh và cách nói chuyện rất buồn cười. Tôi tưởng như có thể tâm sự với Minh mọi thứ linh tinh xảy ra trong ngày của mình. Khi tôi nghĩ lại những tháng ngày mình sụp đổ và làm việc như điên chỉ cốt để quên trong lần Big HEART ra collection đầu tiên, tôi thấy giữa chúng tôi có một điểm chung để chia sẻ. Giờ, câu chuyện buồn đó đã nằm lại trong quá khứ nhưng chắc là tôi sẽ không bao giờ lấy nó làm một điều khổ sở. Chỉ bởi vì, dẫu sao nó cũng đã là cầu nối giữa tôi và Minh.
    [​IMG]
    Big HEART bắt đầu từ những tình bạn nảy sinh rất tình cờ. Và cho đến giờ, rất nhiều điều chúng tôi có đã khởi nguồn từ sự tình cờ. Tuy nhiên, có một điều không hề tình cờ. Xuân Dung - người bạn thân thời thơ ấu của tôi, nguồn động lực để tôi học thêm thời trang và suy nghĩ về cách phát triển thời trang tại Việt Nam đã chưa giờ là tình cờ. Tôi đã viết nhiều câu chuyện dành cho Dung, lấy tên nhân vật chính là tên đệm của nó - Xuân. Mẹ Dung rất thích cái tên Xuân. Luôn luôn, trong tôi mãi là những tháng ngày thơ trẻ, tươi sáng và hạnh phúc tôi và Dung đã cùng chia sẻ. Bạn tôi giờ đã ổn định với gia đình riêng của nó. Tôi còn lại đây với ngổn ngang mọi sự bắt đầu từ một lời hứa. Mơ ước lớn nhất của tôi khi chưa thực sự xây dựng mọi thứ là cùng với Dung làm chung một cửa hàng thời trang. Bây giờ điều đó không hẳn là quá xa nhưng vẫn chưa thành hình. Dẫu sao, giờ tôi cũng đã có thể nói to với cả thế giới này về tầm quan trọng của Dung đối với sự bắt đầu của tôi và của Dự án Thời trang Big HEART. Một ngày nào đó, Big HEART sẽ có những bộ sưu tập của Dung và khi đó, tôi biết, mình sẽ là người hạnh phúc nhất.
    Một người bạn khác tôi phải cảm ơn rất nhiều là Bùi Tường Loan. Cô bạn đã có mặt trong bộ sưu tập đầu tiên của Big HEART. Sự tinh tế và trau chuốt của Loan trong từng chi tiết làm tôi ngưỡng mộ. Tôi nghĩ, tôi và Dung cùng chung một thiện cảm đặc biệt với Loan. Loan đã là bạn thân nhất của Dung ở Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Tình bạn mở rộng hơn từ tình bạn. Một điều hơn cả đẹp đẽ mà tôi tin rằng, cuộc sống cũng không thể nghĩ đến ngay từ đầu khi gắn bó những mối quan hệ.
    Người mẫu Hà My với thiết kế của Loan. Photo by JUNDAT:
    [​IMG]
    Lời cảm ơn chân thành của không chỉ tôi mà của cả nhóm là dành tặng cho những thành viên hết mình làm việc vì Big HEART. Nhãn hiệu Thời trang Big HEART giờ đã có dấu ấn không thể nào thay thế của Tidenbz. Khuôn mặt xinh xắn và ngây thơ của Hà My, Hiền Kitty, Thu, Trà, Oishi? sẽ luôn là những đại diện cho vẻ đẹp Big HEART. Và bao nhiêu người anh em khác đã chung tay, chung sức và luôn có mặt khi công việc cần đến.
    Hà My. Photo by JUNDAT:
    [​IMG]
    Hiền Kitty:
    [​IMG]
    Oishi:
    [​IMG]
    Tháng 4 đang nở bừng khắp nơi cùng với mùa Xuân trong trẻo. Tháng 4 đang chuẩn bị ngầm để giới thiệu đến xa gần những hoạt động mới nhất của Big HEART. Tháng 4 năm nay đặc biệt vì nó đánh dấu sự ra đời của Big HEART một năm trước. Chúng tôi thực đã tiến một con đường rất dài kể từ ngày ấy. Và bạn sẽ càng tin thế hơn khi nhìn những sản phẩm thời trang cũng như các hoạt động gây quỹ khác sắp tới của chúng tôi.
    Big HEART FASHION ---- Unlimited Creativity
    Thời trang Big HEART ---- Sức sáng tạo không ngừng.

    Chúng tôi đã sẵn sàng. Còn bạn?????

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 20/04/2006
  9. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tôi dã tham gia hoạt động với nhóm cũng đã được 5 tháng rùi nhin vậy mà tôi vẫn nghĩ tưởng mới ngày hôm qua .Vì sao ư? Vì ngon lửa trong tui vẫn rưc lửa như ngày đàu mới tham gia vào hoạt động chính thưc của nhóm vậy
    Làn đầu tôi được biết đến cái tên Big heart đúng thật là : thật tình cờ và thật bất ngờ
    Tôi có một cậu em rất thân ,một buỏi chiều hắn đến nhà tui rùi nói : Chị ơi tối nay em co một buổi diễn body painting ( Vì chưa được biết về viêc vẽ trên cơ thể thế nào nên rất hào hứng về chuyện đó ) .Hắn nhờ tui đến chụp ảnh cho hắn và thế là buổi tối hôm đó tui đã đến quán No và bắt đầu được biết cái tên Big heart( Vì tui làm vê thời trang mà nên tui ấn tượng về buổi trình diễn hôm đó )nên cũng mong được tham gia về lĩnh vực thời trangvới các bạn ( lần đầu tiện đúng là tui cũng chỉ nghĩ tham gia vào Big heart chỉ là muc địch đó) .Kế đó tui dăng ký vào hoạt động của nhóm ,đăng ký mãi cũng không thể nao đăng nhập được .Vậy cũng đã nản nghĩ chăc mình và BH ko co duyên rùi.Thế mà một ngày nọ đứa em tui nói : Chị ui em đã đăng ký tên chị vào diễn đàn rùi đấy. Và hắn nói BH dang co chương trình hoạt động mới đến :Trung tâm bảo trợ 4.Tui gọi ngay người phụ trach chương trình đó và đi luôn và từ đó tui đã gắn bó thật sự với BH không phải như ý định ban đầu nữa mà thật sự tui coi BH như một gia đình với tui( Vì cái cảm giac lần đầu tiên tui đến trung tam bảo trợ 4, nhìn bon trẻ tui thương lắm co những đứa trẻ mới được co tháng tuổi đã bị bỏ rơi) ngay từ khi còn nho tui đã ước muốn sau khi trưởng thành tui sẽ xây một ngôi nhà và đưa những tre bị bỏ rơi về nhà nuôi.Hi .hi. Đó là ươc mơ từ thủa bé của tui. Nhung khi trưởng thanh thì thấy điều đó thât khó khăn . Nhưng khi vào BH găp Hoa tui đã nghĩ rằng một ngày nào đó tui sẽ thưc hiện đựoc một phần ứơc mơ thủa nhỏ của mình. Tuy không thể đem những đứa tre đó về nhà nuôi được nhưng tui sẽ dạy nghề cho chúng và tìm cho chúng một công việc làm chúng sẽ không phải lang thang ,rùi lai vào những con đường sa ngã ,rùi lại có thêm những đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.Và khi đến với BH tui còn gặp rất nhiều bạn bè khác.Họ rất nhiệt tình và trach nhiệm với những việc mà ngì ta thường nói"ăn cơm nhà vac tù và hàng tổng".Tui rất yêu quý họ như ngi thân trong gia đình :Hoa, Thuytrieudem( Trang),Kiên,Nga,Khiêm...
    Từ khi vào BH tui đã hoc hỏi được rất nhiều từ BH.Tui yêu BH yêu những con người của BH và những tấm lòng của tuổi trẻ. Còn rất nhiều điều tui muốn noi nhưng sợ lai lan man quá thanh ra thui tạm dừng ở đay thui.rùi cũng sẽ còn nhiều điều về BH để mà nói.Vì tui còn gắn bó mãi với BH mà.Thui đến giờ lên cử hang rùi.out thui.bb
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Về "NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ ĐI ĐÂU CẢ của Big HEART".
    Đã hiếm hoi lắm rồi, tôi mới lại cảm thấy buồn sau một buổi họp của Big HEART. Người mới, người cũ, người hơi cũ cũ. Có một người hơi cũ cũ đã hỏi: "Các thành viên cũ đâu?". Và tôi chạnh lòng. Tôi chạnh lòng nhớ về những người tôi rất yêu thương vì mọi người đã làm tôi rất rât tin rằng, họ yêu thương tôi vô cùng.
    Hôm nay, tôi bắt đầu viết về những người cũ cũ ấy. Những người mà tôi sẽ gọi bằng cái tên trìu mến: "Những Người Không Bao giờ Đi đâu cả của Big HEART".
    Quả đúng vậy. Có những người đã đến. Có rất nhiều sẽ đến. Có nhiều người sẽ đi. Chỉ có "Những Người Không Bao giờ Đi đâu cả của Big HEART" và tôi đây là sẽ luôn ở lại giữ lửa cho Big HEART.
    Cuộc sống dạy tôi cười với những sự ra đi. Cuộc sống dạy tôi thận trọng với những sự đến. Hôm nay người thấy cần. Ngày mai rồi người không cần nữa. Không thể trách ai. Chỉ nên mỉm cười và cảm ơn. Và sốc lại trong lòng một chút ngậm ngùi để đốt lên một ngọn lửa mới. Thế thôi. Và không gì cả.
    Và không gì cả. Nhưng sẽ là tất cả. Khi "Những Người Không Bao giờ Đi đâu cả của Big HEART" còn lại đây với tôi.
    NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ ĐI ĐÂU CẢ CỦA BIG HEART
    I. Đặng Tất Thắng, nick win_arc:
    Thắng đối với tôi và đối với Big HEART đúng là một chỗ dựa tinh thần. Điều đó, tôi hiểu ra khi Thắng đã sang New Castle. Lúc đó, một bạn thuộc CLB Gà 81 gọi điện cho tôi về việc quyên góp quần áo. Bạn nói, thường thì các hoạt động của Big HEART bọn tớ đều biết vì Win_arc vẫn hay post bên Box đó. Giờ, bọn tớ phải tự mò sang Big HEART và biết được các bạn đang quyên góp quần áo. Sau đó, tôi viết cho Thắng một lá thư ngắn, hiếm hoi trong số dăm bức thư tôi gửi khi Thắng đi. Lá thư của tôi nói rằng, tôi cảm ơn Thắng về những điều âm thầm Thắng đã làm cho Big HEART mà tôi không hề biết, Thắng cũng chẳng từng nói với ai.
    Thắng tham gia Big HEART từ những hoạt động ban đầu. Cảm giác đầu tiên của tôi về Thắng là sự tự tin. Hồi đó, Thắng up ảnh cá nhân làm avatar nên Thắng đi đâu, làm gì, nói gì ai cũng biết rõ mặt. Còn với tôi, công khai tên và mặt mũi là một cái gì đó tôi không hề nghĩ đến. Thậm chí, tôi còn định sẽ không để ai biết mình là ai. Chỉ đến khi, Big HEART thật sự cần có những con người đứng ra tiếp xúc trực tiếp và lãnh đạo trực tiếp, tôi mới để cho mọi người biết mình.
    Thắng kém tôi vài tuổi nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau bằng "bà và tôi", "ông và tôi". Với Thắng, tôi kể lể được cả những chuyện khó nói, trong nội bộ Big HEART và chuyện cá nhân tôi. Tôi cũng tự ý thọc mũi vào chuyện của Thắng như chuyện mình. Tôi sôi sục góp ý. Thắng thẳng thắn trách mắng. Có vài người bạn về sau tôi gặp là "đàn anh" của Thắng vẫn hỏi tôi: "Sao xưng hô nghe buồn cười thế hả", tôi chỉ cười. Tôi và Thắng, thực sự là hai người bạn đồng chi hướng và tìm ra được tiếng nói chung trong phát triển Big HEART.
    Tôi có một khoảng thời gian đủ dài để nhận định lại những gì Thắng đã làm cho Big HEART với tư cách một trong "Những Người Không Bao giờ Đi đâu cả của Big HEART" và tư cách một người bạn tốt của tôi. Tôi xem xét mọi việc để hiểu hơn được một tấm lòng. Vừa mấy hôm trước, anh Hưng ở Úc về, nói với tôi một câu đơn giản: "từ ngày Thắng ra đi, anh nghe nói nhóm có một số chuyện". Tôi nằm suốt đêm ngẫm về câu nói ấy. "Từ độ Thắng đi..."
    Quả thật, Big HEART đã có hơn một lần chao đảo "từ độ Thắng đi..." Tôi giờ đã vượt qua được thời điểm đó để lại tròn trịa một niềm quyết tâm xây dựng Big HEART. Chỉ có điều. Niềm quyết tâm của tôi giờ có dáng dấp một sự kiên quyết không buồn vì những chuyện xảy ra xung quanh nhiều hơn. Tất cả, "từ độ Thắng đi..."
    Big HEART vừa làm xong một sự kiện lớn "Liên hoan Lưu học sinh và Sinh viên Việt Nam 2007" mở màn cho một loạt các chương trình, kế hoạch trong năm 2007. Tôi mệt rũ rượi sau hàng tháng chuẩn bị. Tôi quay cuồng vì công việc riêng. Tôi không nghĩ mình được gì từ đấy. Tôi chỉ được một điều duy nhất. Đó là, ngay cả khi tôi đã lên kế hoạch hết rồi mà ai đó thông báo, chỉ trước vài ngày hoặc vài giờ khiến tôi rất khó trở tay thì tôi vẫn sẽ cười và tin mình sẽ tìm được phương án thay thế tốt hơn. Tôi quen với việc người đến và người đi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đã từng và sẽ còn mất hàng năm để chỉ nghĩ về một kỷ niệm. Nhưng với những gì liên quan đến công việc trong Big HEART, giờ tôi chỉ mất vài giây để chạy một phép tính xử lý trong đầu và bắt tay vào việc ngay lập tức. Tôi đã tự tin tuyên bố, "chỉ cần tôi và Những Người Không Bao Giờ đi đâu cả của Big HEART thì Big HEART sẽ luôn mạnh, hiệu quả và đầy sức trẻ".
    Tôi đã lấy sức mạnh ấy từ đâu ra??? Tôi đã gom cả niềm tin và kinh nghiệm của tôi từ cuộc sống nghề nghiệp và cuộc sống tình cảm riêng để làm nên nó. Tôi đã có một bức tường vững chắc phía sau lưng nhờ "Những Người Không Bao giờ Đi đâu cả của Big HEART". Mọi thứ phát triển cần dựa trên một cái trục xương sống. Giờ, Big HEART đã đủ trải nghiệm để khẳng định một điều, chúng tôi mạnh là nhờ đã có được và sẽ luôn luôn có "Những Người Không Bao giờ Đi đâu cả của Big HEART"

Chia sẻ trang này