1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

    Có lẽ trong tất cả các nước trên thế giới, Trung Quốc là nước có nhiều duyên nợ nhất đối với Việt nam. Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc và cũng có một quá trình lịch sử ảnh hưởng qua lại với Trung Quốc rất sâu sắc. Theo như truyền thuyết lịch sử Việt nam với tư cách quốc gia - dân tộc có cách đây 4000 năm, mở đầu là thời đại vua Hùng, truyền qua 18 đời, trải gần 2000 năm. Tuy vậy theo những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy lịch sử dân tộc Việt nam có lẽ bắt đầu từ khoảng năm 500 - 600 TCN. Còn lịch sử Trung Quốc theo cách tính hiện đại được coi là từ thời vua Nghiêu, vua Thuấn cách đây khoảng 4000 năm. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là thời kỳ của sự liên minh các bộ lạc. Việc hình thành nhà nước dân tộc được tính từ thời nhà Hạ ( được bắt đầu từ vua Hạ Vũ- hay chính xác hơn là từ con trai của ông ) . Như vậy có thể thấy theo những nghiên cứu hiện đại những xung đột lớn giữa hai nước có lẽ diễn ra khi quân Tần xâm nhập miền nam Trung Hoa và Bắc Việt ( đụng độ với quân của nước Lạc Việt của An Dương Vương ). Có thể trong thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc đã có sự xung đột nhưng lịch sử không ghi chép rõ ràng về việc này. Có thể chính sự thành công trong việc đối đầu với một lực lượng quân Tần thọc sâu xuống phía bắc đã giúp cho An Dương Vương hợp nhất được hai nước Lạc Việt và Văn Lang thành nước Âu Lạc và đặt đô tại Cổ Loa. Và chính từ đây bắt đầu bi kịch hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam.
    Trong khi nhà Hán nổi lên ở Trung Nguyên thì Triệu Đà xây dựng chính quyền của mình ở miền nam Trung Quốc và bắt đầu nhòm ngó Âu lạc. Và An dương Vương đã mắc phải một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử Việt nam : nhận con Triệu Đà là Trọng Thuỷ là con rể ( sau khi đã đánh bại một số lần tấn công của ông ta ). Và tất nhiên, dù rất yêu vợ, nhưng Trọng Thuỷ vẫn đặt nhiệm vụ lên trên, đã đánh cắp được những bí mật bố phòng quan trọng của An Dương Vương, chia rẽ ông với các tướng lĩnh và gieo vào lòng ông một ý nghĩ chủ quan vô cùng tai hại. Và tất nhiên cái gì đến sẽ phải đến, với một tinh thần và nội bộ chia rẽ như vậy Âu lạc nhanh chóng bị thất thủ trước quân đội của Triệu Đà. Khi An dương Vương biết "người ngồi sau ngài là giặc" thì đã quá muộn. Và cái chết của Trọng Thuỷ không thể xoá đi nỗi oan khuất của Mỵ Châu. Dù rằng nước giếng trong thành Cổ loa có thể làm ngọc trai sáng hơn nhưng dân tộc Việt nam lại bước vào đêm trường nô lệ
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Đúng là xét trong quan hệ chính trị, quân sự, ngoại giao trên thế giới thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ thật đặc biệt, điều đặc biệt ko chỉ đây là quan hệ lâu dài nhất trên thế giới còn tồn tại đến ngày nay mà quan hệ đó chứ đựng những phức tạp luôn trong thế đối đầu căng thẳng (cho dù những thời điểm hoàn hoãn là có nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi).... Sự tranh chấp, xung đột và giao thoa trên các lĩnh vực cứ đan xen suốt mấy nghìn năm qua....và cũng chỉ có ở phương Nam, bước tiến của người Trung Quốc trên con đường thực hiện giấc mộng "bá chủ" để "bình thiên hạ" đã bị cản trở.
    Có thể thấy có những quan hệ từng tồn tại trên thế giới, có những quốc gia từng làm mưa làm gió nhưng nay đâu còn...Chỉ xét trong quan hệ gIữa TQ với các nước khác, xuất phát điểm của họ chỉ là 1 vùng đất nhỏ phía Đông Bắc sông Trường Giang dần dần chinh phạt phát triển lên thành 1 quốc gia lớn như ngày nay, thế nhưng quan hệ lâu dài nhất của họ còn duy trì được đến nay chỉ có VN vì những nước khác đâu còn mà đã bị sáp nhập vào đất TQ từ lâu rồi...Và cuộc chiến tranh với VN cũng là cuộc chiến lâu dài, cay đắng nhất suốt lịch sử tồn tại và phát triển của TQ...cho đến giờ mong muỗn vượt qua những địa danh như núi Mặt Qủy, Chi Lăng, Bạch Đằng...để đi xuống phương Nam vẫn chỉ là "hão huyền"......VN có lẽ cũng là quốc gia nhiều lần bị xâm lược nhất, nhiều lần đụng độ với phần lớn các cường quốc của thời đại nhưng khó khăn, mất mát, đau thương...vẫn không thể khuất phục được dân tộc này, ở đó một dải đất ven bờ Thái Bình Dương vẫn tung bay trong gió lộng lá cờ độc lập, tự chủ. Và dân tộc đó đang nỗ lực cố gắng vươn lên đói nghèo, lạc hậu...mong sớm thành sự thật câu sấm giảng của đạo Hòa Hảo:
    " MỘT NƯỚC NHỎ NHOI TRONG VẠN QUỐC
    SAU NÀY LÀM CHỦ MỚI LÀ KỲ "
  3. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Với bọn tàu khựa trước nay chỉ có thể dùng 1 câu trích dân trong sách : sự thật quan hệ việt trung 30 năm :
    Lòng dạ chúng xấu xa và thâm độc đến thế là cùng
  4. VNinmyheart

    VNinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bài viết nhỏ-Chí khí lớn ! Xin tặng 5 sao
  5. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ với trung quốc đúng la? rất quan trọng với nước ta. Nhưng nước ta không pha?i la? trươ?ng hợp cá biệt, các nước có chung đươ?ng biên với TQ hoặc ơ? trong khu vực đê?u có nhưfng quan hệ lịch sư? tương tự. Triê?u tiên, Nhật ba?n hay Mông cô? chă?ng hạn. Nên có thê? nói quan hệ giưfa nước ta với TQ cufng giống như quan hệ cu?a một va?i nước khác trong khu vực với quốc gia na?y (tất nhiên môfi nước đê?u có ho?an ca?nh riêng). Không nên tách rơ?i, nước ta như la? một quốc gia quá đặc biệt trên thế giới.
  6. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nhà Hán tiêu diệt hậu duệ của Triệu Đà, họ trở thành người đô hộ nước ta. Có thể nói nhà Hán là một triều đại hùng mạnh của Trung Quốc do Hán Cao Tổ Lưu Bang sáng lập sau khi tiêu diệt nước Sở của Sở bá vương Hạng Vũ, cũng là một anh hùng cái thế. Tuy vậy dân nước Nam vẫn không khoanh tay chịu nhục. Trưng nữ vương phất cờ khởi nghĩa đền nợ nước, trả thù nhà :
    Một xin rửa sạch nước thù
    Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
    Ba kêu oan ức lòng chồng
    Bốn kêu vẻn vẹn sở công lênh này

    Hai chị em đã đánh tan quân đội chiếm đóng của nhà Hán, giải phóng 40 thành trì, dựng lên một quốc gia độc lập, đóng đô ở Mê Linh. Tuy thời gian tồn tại ngắn ngủi nhưng đó chính là biểu tượng về khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam. Nhà Hán ( vua Hán Quang Vũ ) đã cử viên tướng tài là Phục Ba tướng quân Mã viện sang đánh dẹp. Mã Viện đã thi hành nhiều chính sách rất khôn khéo để cô lập lực lượng của nghĩa quân, chiêu dụ một số tướng trong đội ngũ nghĩa quân và tiến tới làm suy yếu toàn bộ lực lượng của Hai Bà . Dù chiến đấu rất dũng cảm nhưng vì chênh lệch lực lượng lên cuối cùng Hai Bà đã nhảy xuống dòng Hát giang tự vẫn, để lại một tấm gương sáng về lòng yêu nước Sau khi tiêu diệt xong lực lượng của Hai Bà, Mã Viện còn tiến về phía Nam mở rộng lãnh thổ cho nhà Hán. Trước khi về nước ông ta đã dựng một tượng đồng ở biên giới và khắc vào đó dòng chữ : "Trụ đồng chiết, Giao chỉ diệt " ( Trụ đồng mà đổ thì nước Giao chỉ bị diệt ) . Tất nhiên cho đến bây giờ lời nói của ông ta chưa bao giờ trở thành hiện thực. Dù chúng ta có những lúc tạm thời mất chủ quyền nhưng dân tộc chúng ta vẫn tồn tại và đứng vững. Có thể sẽ có ngày lời nói của ông ta đúng chăng ?. Có thể - nhưng đó sẽ là ngày thế giới đại đồng !
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại TQ đang fải nịnh chúng ta khá nhiều, và muốn lôi kéo VN về fe TQ. Cứ nhìn mấy vụ qua lại gần đây thì bít.
  8. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    "Nịnh" ?
    Bằng mấy cái đập nước trên thượng nguồn?
    Halley có nói chuyện với các bạn gốc Bắc Kinh bao giờ chưa?
    Tôi có tên bạn gốc Hoa, ở Việt Nam, vợ người Việt, mà cứ luôn luôn chê Việt là thiếu văn hóa, và nói mọi người Việt đều gốc Hán cả. Hễ hai đứa chúng tôi nói chuyện là cãi nhau, dù tôi rất quý anh chàng ấy.
    Hồi tôi qua Bắc Kinh chơi, thấy họ đối xử phân biệt với dân Việt từ Việt Nam qua ra mặt. Họ tiếp các khách Mỹ, Âu, tóc vàng mắt xanh và nhất là những người có Passport từ Mỹ rất mau mắn nồng nhiệt, trong khi đối với cả đoàn 30 chục người Việt từ Việt Nam sang thì khinh khỉnh, làm khó dễ đủ điều, bắt cả nhóm phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ.
    Bực cả mình
  9. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Đấy! làm sao chúng ta tin tưởng được lũ này khi sự thật nó như vậy. Nói thật, nếu chúng ta đặt niềm tin vào bọn này thì sẽ có ngày "nỉ hảo" hết cả đám chứ không đùa
    Vậy mà bác vẫn quý thằng d*g đó được thì em cũng chịu bác!
    Cái giống dân này là cứ phải xúc hết về cố quốc của chúng nó thì mới an tâm được. Các bác thử nghĩ xem, nuôi nó lớn rồi nó quay ra bảo "Việt là thiếu văn hóa, và nói mọi người Việt đều gốc Hán cả" thì thật là ăn cháo đá bát đã thành bản chất miẹ nó rồi.
    Mà lạ! Hệ thống giáo dục VN ra sao mà để cái bọn này nó suy nghĩ như vậy??? Hay là chúng ta không phủ sóng được đầu óc lũ này?? Ở VN mà vẫn mang tư tưởng bành trướng của tổ tiên tụi nó thì lạ thật đấy!
    Em lo cho thằng con của thằng ghẻ con này quá
    Được Hector_S sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 14/03/2006
  10. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bác Hét to sì bình tĩnh chút. Người Việt vốn hiền hòa, trọng lễ nghĩa, văn minh (chứ không văng tục). Bác làm thế dễ làm cho mọi người nghĩ xấu cho người Việt chúng ta.

Chia sẻ trang này