1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thưa Thầy, đây:
    Dạ vâng,
    Thầy dạy chí lý....
    Tránh voi chẳng xấu mặt nào
    Nam Quan ải ấy lùi vào tí ti ...
    Xưng thần với Hán khó chi
    Dân đen nó chết, mình thì khơi khơi ...

    sông đã cạn
    núi đã mòn
    sức người đã mỏi đợi mong
    hỏi ai giữ được tấm lòng trơ trơ?
    Thế khi người ép ta,
    thì ta làm sao?
    Xưng thần chăng?
    hihihi
    Thưa Thầy,
    ý của em là như vầy:
    1. Tinh thần của Hội Nghị Diên Hồng chủ là "ý dân". Ngày hôm nay, chính là Quốc Hội của một nước Dân Chủ.
    2. Bác Chimcanhcutbeo có đưa câu hỏi: Ta đã mạnh chưa, và làm sao mạnh?
    Thì đây là câu trả lời của em: dựa vào sức DÂN.
    Nghĩa là, trong lúc bình, đã nên theo ý dân rồi. Trọng Dân, dưỡng dân, nghe điều dân mong muốn, thỏa mãn các nhu cầu của dân, để dân no ấm làm ăn và phát triển.
    Dân giàu, thì nước mạnh.
    Nước mạnh, thì chính quyền có thế hơn để nói chuyện ngoại giao với nước ngoài.
    Không phải khi nào có giặc, mới hô hào dân đánh giặc.
    Khi không có giặc, lại để dân chết đói chết khát, không xem dân ra gì, hạnh hoẹ dân đủ điều vô lối, bắt dân bỏ tù vô tội vạ.
    Thế thì chẳng bao giờ dân giàu, nước mạnh được cả.
    Thế thì đành "xưng thần" thôi ...
    hic hic hic
    nước đến chân mới nhảy thế thì ... chết!
    chắc lại giong thuyền ra biển
    hay leo lên máy bay
    mà chạy thôi ...
    con nhà nông, muốn được mùa thì:
    1. Phải vỡ đất, cày bừa.
    2. Phải tưới bón.
    3. Phải chọn giống
    4. Phải ngâm hạt
    5. Phải gieo mạ.
    6. Phải cấy lúa
    7.Phải luôn chăm cho ruộng đủ nước, không quá ít quá nhiều.
    (ai mà ngăn nước thì mình chết ... tươi!)
    8. Phải bắt sâu
    9. Phải đuổi châu chấu cào cào
    10. Phải biết nắng chiều nào che chiều ấy

    hihihi
    như vậy mới mong được mùa
    11. Được mùa thì phải coi chừng có kẻ cướp.
    Tại miền Nam, nhiều cánh đồng bị "khách" đến mua trước khi gặt hái, với giá rẻ mạt. Đến lúc được mùa thì "khách" bán lúa lấy tiền bỏ túi. Dân đói trơ ra.
    Đó là vì người cầm quyền không học được bài học của Thần Nông.
    hichichic
    Thế đấy....
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 08/04/2006
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mình hiểu đây là 1 kiểu nói đùa bình thường của con người thôi, ẩn dụ quan hệ VN hiện nay tương tự như xa xưa ông cha ta hằng năm vẫn đều đều nộp cống xưng thần với bọn TQ, và vẫn đều đều nam tiến. Việt Nam 30 năm trước cũng ngày ngày ca bài "núi liền núi, sông liền sông" gì gì đó, nhưng của sẵn sàng nện cho chú Polpot 1 trận bất chấp "thiên triều" ấy chứ. Hiện nay thì ta cũng triệt để 16 chữ vàng nhưng mà cũng lì lì xây dựng củng cố hệ thống phòng thủ ở TS đấy thôi, sợ quái gì "thiên triều" chứ . nguyenly cứng nhắc chữ nghĩa quá, chỉ với 2 chữ "xưng thần" mà chụp cho người ta 1 cái mũ tổ bố như thế thì nực cười lắm. Như là năm xưa chỉ 1 chữ phạm húy là đánh rớt ngay ấy.
    Dạ vâng,
    Thầy dạy chí lý....
    Tránh voi chẳng xấu mặt nào
    Nam Quan ải ấy lùi vào tí ti ...
    Xưng thần với Hán khó chi
    Dân đen nó chết, mình thì khơi khơi ...

    [/QUOTE]
    Năm ngoái có vài chú vào đây la hét um sùm bán đất, dâng biển rồi nguyenly à, không cần ca lại bài ca ấy đâu
    sông đã cạn
    núi đã mòn
    sức người đã mỏi đợi mong
    hỏi ai giữ được tấm lòng trơ trơ?
    [/QUOTE]
    sông nào cạn ? núi nào mòn ? mình không thích bóng gió lắm, chỉ mặt đặt tên đi.
    Thế khi người ép ta,
    thì ta làm sao?
    Xưng thần chăng?
    [/QUOTE]
    Nhìn lại bản thân, nhìn kĩ đối thủ, cân nhắc lợi hại.
    Thế quá yếu thì đành học nhà Trần, Lê Lợi, bác Hồ lấy lùi làm tiến. Nhịn đợi thời cơ, đánh không lại thì rút không anh hùng rơm như người ta xúi bẩy.
    Thế yếu nhưng có lực thì học Lê Hoàn, Ngô Quyền, cuộc chiến 1979 tận dụng lợi thế phòng thủ mà đánh bại dã tâm của bọn TQ.
    Thế thuận lợi thì học Lý Thường Kiệt, ra tay trước chế áp kẻ thù.
    Đó là những gì mình nhìn thấy được qua những bài học LS, và mình nghĩ nó vẫn đúng cho đến ngày nay.
    hihihi
    Thưa Thầy,
    ý của em là như vầy:
    1. Tinh thần của Hội Nghị Diên Hồng chủ là "ý dân". Ngày hôm nay, chính là Quốc Hội của một nước Dân Chủ.
    2. Bác Chimcanhcutbeo có đưa câu hỏi: Ta đã mạnh chưa, và làm sao mạnh?
    Thì đây là câu trả lời của em: dựa vào sức DÂN.
    Nghĩa là, trong lúc bình, đã nên theo ý dân rồi. Trọng Dân, dưỡng dân, nghe điều dân mong muốn, thỏa mãn các nhu cầu của dân, để dân no ấm làm ăn và phát triển.
    Dân giàu, thì nước mạnh.
    Nước mạnh, thì chính quyền có thế hơn để nói chuyện ngoại giao với nước ngoài.
    Không phải khi nào có giặc, mới hô hào dân đánh giặc.
    Khi không có giặc, lại để dân chết đói chết khát, không xem dân ra gì, hạnh hoẹ dân đủ điều vô lối, bắt dân bỏ tù vô tội vạ.
    Thế thì chẳng bao giờ dân giàu, nước mạnh được cả.
    Thế thì đành "xưng thần" thôi ...
    [/QUOTE]
    ra vậy, thế thì đúng quá rồi, xin lỗi vì đã hiểu sai ý nhá .
    Nhưng mà nói có sách mách có chứng nhá, đừng học mấy các hải ngoại đấu tranh mồm không bằng không chứng nhá .
    hic hic hic
    nước đến chân mới nhảy thế thì ... chết!
    chắc lại giong thuyền ra biển
    hay leo lên máy bay
    mà chạy thôi ...
    con nhà nông, muốn được mùa thì:
    1. Phải vỡ đất,
    2. Phải tưới bón.
    3. Phải chọn giống
    4. Phải ngâm hạt
    5. Phải gieo mạ.
    6. Phải cấy lúa
    7.Phải luôn chăm cho ruộng đủ nước, không quá ít quá nhiều.
    8. Phải bắt sâu
    9. Phải đuổi châu chấu cào cào
    10. Phải biết nắng chiều nào che chiều ấy

    hihihi
    như vậy mới mong được mùa
    [/QUOTE]
    Hiểu sai cái "hội nghị Diên Hồng" của bác thôi, thường thì điển tích "hội nghị Diên Hồng" được hiểu là đoàn kết toàn dân sẵn sàng nện bọn xâm lược phương Bắc, bác lại muốn "hội nghị Diên Hồng" để toàn dân xây dựng lực lượng nên mới xảy ra hiểu lầm vậy thôi . Xây dựng lực lượng là tốt, lúc nào cũng phải chuẩn bị cho anh bạn tham lam phía bắc cả.
    1 lần nữa đề nghị không nói bóng nói gió lung tung không bằng chứng nhá, dạo này mình nữa dễ bị dị ứng lắm đấy .
    Nêú có bằng chứng rõ ràng thì viết, tung tin thất thiệt là không xong đâu .
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 08/04/2006
  3. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    thôi, "dĩ hòa vi quý"
    chưa bao giờ thấy Mr. Hoang mặt mũi đỏ lòm như vầy,
    ghê quá....
    nhậu cái đi (văn hóa miệt vườn miền Nam đó nheng)
    hihihi
  4. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: thằng nào nào ?? chỉ mặt đặt tên ra coi[/QUOTE]
    Theo bản báo cáo của CIA trình lên em năm 2005, thì hiện nay Cuba anh em có mức GDP Per Capital (PPP) bằng 3300 USD so với 3000 USD của VN, sơ sơ thế thôi ạ
    Được chimcanhcutbeo sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 08/04/2006
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Theo bản báo cáo của CIA trình lên em năm 2005, thì hiện nay Cuba anh em có mức GDP Per Capital (PPP) bằng 3300 USD so với 3000 USD của VN, sơ sơ thế thôi ạ
    Được chimcanhcutbeo sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 08/04/2006
    [/QUOTE]
    vớ vẩn ngay cái thời phong kiến cổ lỗ cũng đâu có cái chuyện nhiều tiền hơn là được ngồi lên đầu lên cổ người khác. Chúng nhiều tiền thì chúng sung sướng, ta ít tiền thì ta sống kham khổ , thế thôi; liên quan gì đến quan hệ bang giao 2 nước ???? Rõ vớ vẩn .
  6. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác, nói theo Marx thì "Kinh tế quyết định chính trị", nước ta đào đâu ra 1 tỷ dân như Tàu nên phải lấy chất bù vào lượng . Nhớ năm xưa suốt ngày thấy Cuba anh em viện trợ giúp VN, giờ thì VN giàu hơn rồi, viện trợ lại Cuba nên cái thế ngồi cũng khác hẳnNgày xưa cứ Các cụ cứ Phá nên LX coi chả khác gì vassal, chứ giờ thì Putin phải sang vuốt ve lấy, vuốt ve đểÂu cũng là các cụ dạy :"Nghèo thì hèn vậy"
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Ấy, bác, nói theo Marx thì "Kinh tế quyết định chính trị", nước ta đào đâu ra 1 tỷ dân như Tàu nên phải lấy chất bù vào lượng . Nhớ năm xưa suốt ngày thấy Cuba anh em viện trợ giúp VN, giờ thì VN giàu hơn rồi, viện trợ lại Cuba nên cái thế ngồi cũng khác hẳnNgày xưa cứ Các cụ cứ Phá nên LX coi chả khác gì vassal, chứ giờ thì Putin phải sang vuốt ve lấy, vuốt ve đểÂu cũng là các cụ dạy :"Nghèo thì hèn vậy"
    [/QUOTE]
    tuỳ vậy
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tôi học trung học thì có rất nhiều bạn gốc Tàu. Hồi đó học sinh thơ ngây chơi chung thì làm gì có chuyện ghét nhau nhưng có 1 tên từ Cà Mau. Hắn gốc Tàu (chắc là giòng dõi Mạc Cửu) và đặc biệt rất tự hào về cái gốc Tàu của hắn. Tên này nhiều lần tuyên bố giữa lớp là VN nên bị chia cắt và hắn lấy làm thích thú và tìm cách thêm dầu vào lửa nếu trong lớp có chuyện xích mích nên tôi ghét tên này thậm tệ. Tên này đặc biệt chỉ giỏi nói mồm chứ nhát như cáy, tôi ghét hắn nên tôi hay cãi nhau với hắn. Nhiều lúc tôi nổi máu lên mới giơ tay tính đánh hắn thì hắn đã co dúm lại. Tôi nhìn tội nghiệp nên lại rút tay. Đến giờ tôi vẫn không ưa tên này mặc dù tôi vẫn đi lại với mấy người bạn gốc Tàu khác. Những người này họ chẳng bao giờ nói về nguồn gốc của mình. Chỉ khi tôi đến chơi hoặc nhìn vào họ tên của họ thì mới biết họ gốc Tàu.
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ những ai đã từng gặp cả dân Tây và Tàu thì mới biết dân Tàu văn minh cỡ nào. Dân Tàu mà nói chuyện với nhau thì nhìn đằng xa cứ tưởng là đang đánh nhau, nhìn cứ loạn xị cả lên. Vào ăn nhà hàng Tàu thì mấy chú bồi bàn không biết là cố tình hay sao cứ lâu lâu thả vài cái đĩa hay cái bát xuống làm đang ăn cũng phải giật mình quay lại. Mà khu nào mà dân Tàu ở với nhau nhiều thì nó dơ dáy, bẩn thỉu thì thôi. Còn dân Việt thì vì bị ảnh hưỏng nền văn hoá vĩ đại của Tàu nên nói năng hành xử cũng chả khác mấy chú Tàu nhiều lắm nhưng theo tôi thấy thì dân Việt vẫn hơn văn minh hơn dân Tàu 1 chút. Nhà hàng Việt phục vụ lịch sự hơn nhà hàng Tàu và sạch sẽ hơn 1 chút. Tuy nhiên nếu bạn gặp người Đại Hàn hoặc Nhật thì sẽ phải ngạc nhiên trước thái độ lịch sự của những người này. Dân Tàu nói chuyện bao giờ cũng lên giọng đàn anh, ta đây cái gì cũng nhất nhưng dân Đại Hàn và Nhật thì tuyệt nhiên không bao giờ thấy điều này. Tôi không biết đạo Khổng và đạo Lão có thực sự xuất phát từ Tàu không nhưng dân Tàu thua xa dân Đại Hàn và Nhật trong việc tuân theo những luật lệ của các đạo này.
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phản đối việc người Hoa đóng góp cho nền kinh tế VN thậm chí tôi còn khuyến khích họ làm việc này nhưng tôi cho rằng những người gốc Hoa này phải đặt quyền lợi kinh tế và chính trị của VN lên trên tất cả và trên cả Tàu. Nếu họ làm vầy thì chắc chắn không có ai phản đối hoặc kì thị họ cả nhưng tôi e rằng điều này rất khó có thể xảy ra nên tốt hơn hết là nên kiểm soát có hệ thống việc làm của người gốc Hoa trong nền kinh tế VN. Còn dân Việt thì ai cũng gốc bắc hết. Họ không gốc bắc thì chỉ có là gốc Chăm, Khơ Me hoặc Tàu thôi. Và chỉ có những người gốc bắc thì mới thấu hiểu cái tâm địa Đại Háng của Tàu cho nên họ không nghi ngờ người gốc Hoa thì mới là điều lạ.

Chia sẻ trang này