1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi đến Bắc Kinh ko nhiều chỉ 6, 7 lần nhưng đứa nào ở Bắc Kinh mà chê dân Việt thiếu văn hoá hay gốc Hán thì tôi cho nó vỡ hàm trước rồi nói chuyện sau. Bọn Bắc Kinh có văn hoá lắm, khạc nhổ lung tung khắp mọi nơi đến nỗi sau này chính phủ Trung Quốc vì muốn đăng cai Olympic mà phải kêu gọi dân cấm khạc nhổ. Sau này trên báo điện tử Việt Nam có thằng ngu nào đấy dịch báo Trung Quốc có bài 10 điều dân Bắc Kinh ghét trong đó có điều đầu tiên là khạc nhổ, tôi đọc mà cười thầm thằng này chắc chưa đến BẮc Kinh bao giờ. Dân Trung Quốc có văn hoá lắm, không biết bác nguyenly ở đâu chứ dân Tây tôi gặp đều kêu bọn Trung Quốc bất lịch sự, ăn nói thì ầm ĩ, chân tay khua khoắng, va phải người kách cũng ko biết xin lỗi. Ở Việt Nam thì điển hình trong ngành du lịch, nhà hàng khách sạn nào mà nhận dân du lịch Trung Quốc thì coi như mất khách Âu, khách Mỹ.
  2. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi mới đẻ đến giờ, sống ở VN, tôi thấy dân Việt Nam đối xử phân biệt dân thường Việt Nam với dân Việt Nam là quan chức, Việt kiều và Tây ra mặt Họ tiếp các các đối tượng trên rất mau mắn, nồng nhiệt trong khi đối với hàng triệu bà con dân thường VN thì khinh khỉnh, làm khó dễ đủ điều, bắt họ phải ngồi chờ cả mấy tiếng, mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm...!
    Chả còn sức mà bực mình nữa!
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    à mà thôi, không nên chỉ trích cá nhân làm gì. Xấu mặt thêm .
    Tự kiểm duyệt
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 15/03/2006
  4. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Bác yên tâm! Tôi chỉ văng tục với những thằng xứng đáng với nó. Nhất là cái giống chửi dân Việt, bảo người Việt đều gốc khựa thì nói thật tôi chỉ muốn táng cho phát chết cả họ, tiệt mẹ dòng giống tụi nó đi
    Ờ, mà tại sao phải lịch sự, văn minh với những thằng như thế???
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Để chứng tỏ bác có đầu óc và không mắc bẫy bọn họ, thế đấy
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chỉ vì lịch sử đưa đẩy chúng ta đến bây giờ, chứ nếu ngày
    xưa Hai Bà Trưng không nổi lên tuyên bố độc lập, thì cả
    đất nước này cũng như Quảng Đông, thành một tỉnh của
    Trung Quốc, thì các bác làm gì phải giận dữ?
    Xem ra thì kinh tế TQ phát triển khá tốt. Dân chúng TQ có pháp
    luật rõ ràng bảo vệ . Tệ nạn xã hội như tham ô cậy quyền không
    nhiều (theo tỷ số) như VN, và vân vân nhiều mặt khác.
    Ngày xưa chúng ta thân TQ đánh Mỹ hết mình, bây giờ lại ít
    ghét Mỹ, thì một ngày nào đó cũng lại thân TQ hơn xưa . Nói
    cho cùng, cả thế giới chẳng đến đại đồng sao ?
    Bây giờ VN chỉ cần giữ vững biên giới, gắng đòi lại miền đảo
    mới mất, rồi tự cường bên trong nước lên, còn đối với TQ thì cũng hữu nghị như với các nước láng giềng khác là đủ rồi .
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác CoDep nhầm rồi, không có Hai Bà Trưng thì có Bà Triệu có Mai Thúc Loan có Bố Cái Đại Vương chứ dân ta chẳng bao giờ cam chịu làm dân khựa cả. Đời Minh chúng đốt sách, phá bia, phá đền chùa bắt dân ta phải mặc theo trang phục chúng, bắt lậy hài để tìm hào kiệt giết đi hòng đồng hoá dân ta còn ko làm nổi nữa là. Còn đối với bọn khựa thì bao giờ cảnh giác vẫn hơn, ở đền thờ Đinh Tiên Hoàng trên cánh cửa phía bắc có câu Đóng kín cổng Bắc mà lại.

  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn
    "Việt Nam có 3 vấn đề lớn phải giải quyết, đó la? đói nghèo, lạc hậu - ngoại xâm kiểu mới va? nguy cơ mất ổn định do sự phân hóa rộng lớn trong cácgiai tầng xã hội ma? ********************** gọi là diễn biến hòa bình, bạo loạn hay lật đổ...
    Trung Quốc không thể giúp Việt nam giải quyết đói nghèo lạc hậu vì nhiều vùng ở Trung Quốc cũng đang đói nghèo lạc hậu. Trung Quốc cũng không thể giúp Việt nam chống ngoại xâm vì Trung quốc đang ''''chiếm đóng một số vùng lãnh thổ của Việt Nam'''' và trên nhiều mặt trực tiếp hoặc gián tiếp làm Việt Nam mất ổn định về kinh tế, tài chính, xã hội?
    Trung Quốc cũng không thể giúp Việt nam giải quyết nguy cơ phân hóa, mâu thuẫn xã hội ngày càng rộng lớn vì Trung quốc cũng ngày càng phân hóa và mâu thuẫn sâu sắc mà chưa thấy lối ra và vì Trung Quốc đang ''''ra sức bảo hộ cho thứ quyền lực cai trị là nguồn gốc sinh ra tệ phân hóa khốc liệt tại Việt Nam.'''' Trung Quốc chỉ có khả năng và sức mạnh giúp Việt nam duy trì tình trạng "ổn định chính tri" như hiện nay"

  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ Việt Trung là quan hệ đối kháng vì nhiều hàng hóa giá re? chất lượng kém của Trung quốc tự do tràn ngập thị trường đe dọa làm phá sản hàng loạt ngành nghề, sản xuất kinh doanh của Việt Nam. Việt Nam trở thành thị trường ngoại biên của các tỉnh phía Nam Trung Quốc.
    Việt nam luôn trong nhiều năm là bạn hàng nhập siêu của Trung Quốc hoặc là nước "tạm nhập tái xuất" hàng hóa của Trung Quốc.
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Người Hoa bị ghét trên toàn thế giới vì bản tính của người Hoa là làm giàu chỉ cho riêng mình, cộng đồng mình mà không hoặc rất ít đóng góp cho đất nước mà họ đang sống. Họ sống ở đó như 1 thế giới tách biệt, với ngôn ngữ và văn hoá của họ, không tham gia vào đời sống chính trị địa phương, nói chung là không hoà nhập thực sự với nước sở tại. Họ chỉ coi nơi họ đang định cư là nơi tạm trú để làm giàu cho riêng mình mà không chịu san sẻ với người dân sở tại. Chính vì thế việc họ vì bài xích trên toàn thế giới là điều dễ hiểu.

Chia sẻ trang này