1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ngắn gọn nhưng chuẩn xác, vote bác 5*
    Nhớ (không chính xác lắm) câu nói của Hoàng đế đỏ Mao Trạch Đông: "Rồi gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây". Tham vọng lớn, "thiên hạ đại loạn tất sẽ dẫn tới đại trị", câu này đúng với mọi trường hợp nhỉ?
  2. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Câu này là một tin tưởng hoàn toàn sai lầm, đã đưa Trung Quốc vào đại nạn từ thời Tần Thủy Hoàng đến nay.
    Từ khi Trung Quốc ghép vào vòng độc quyền toàn trị, thì sức ép ở trên xuống quá mạnh, tất cả mọi tinh hoa dân tộc đều bị bóp chêt hay bẻ gãy, chỉ có bạo lực mới thay nổi bạo lực, chỉ có phá hoại và diệt vong mới thay nổi áp chế, không ngừng tạo nội loạn và tạo cơ hội cho Mông, Mãn, Âu, Nhật, xâm lăng Trung Quốc nhiều lần.
    Cho đến hôm nay, Trung quốc vẫn còn là một khối đa dân tộc với nhiều xung đột ở trong, và một bạo quyền ở trên. Tất cả mọi phát triển vượt bực chúng ta thấy trong thập niên qua, là nhờ sự "Đổi Mới Kinh Tế", biết tôn trọng hơn quyền của người dân trong lãnh vực kinh tế, tuy chưa đúng mức.
    Trong thời Chiến quốc, tuy có loạn lạc, nhưng các người tài có quyền bỏ nước này sang nước khác để trình bày tư tưởng của mình, đến nước nào họ thấy tài năng của mình được trọng dụng, thì ở lại mà phát huy tư tưởng. Nhờ đó, mà một thời tư tưởng của Trung Quốc đã rất phát triển.
    Khổng Tử đã phải đi qua rất nhiều nước, mong phát huy ý tưởng của mình. Tuy vậy, từ đời Hán trở đi, do sự độc quyền toàn trị, tư tưởg của Khổng Tử đã bị bóp méo và áp dụng rất sai lạc.
    Tư Mã Thiên sinh trong thời Hán Vũ Đế, thời cực thịnh của Trung Quốc, thế mà vẫn tai nghe mắt thấy nhiều điều không đúng, có hại cho đất nước dân tộc. Ông nuốt cái hận bị thiến để viết lại bài học lịch sử, hầu cảnh tỉnh đời sau. Cho đến nay, Sử Ký cuả Tư Mã Thiên vẫn là bộ sử gía trị nhất của Trung Quốc, nhưng bao bài học viết trong bộ sử ấy chẳng bao giờ được áp dụng, và Trung quốc vẫn đi lùi vì nạn độc quyền toàn trị, người tài vẫn bị hãm hại, áp chế, dân vẫn bị giết hàng chục triệu người trong thời bình.
    Tôi nghĩ đó là nỗi đau lớn nhất của Tư Mã Thiên.
    Quan niệm về chính quyền hôm nay, không còn là "Đại trị" nữa.
    Mà guồng máy chính quyền càng nhỏ, càng nhẹ, càng ít xen vào hoạt động của dân, càng hữu hiệu.
    Chính quyền chỉ nên là "công bộc của dân" đúng nghiã, giúp điều hòa các hoạt động trong xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, công bằng cho dân làm ăn, giữ đúng Hiến Pháp để quyền lợi dân được tôn trọng. Có như thế dân mới phát triển, đất nước mới hưng thịnh.
    Trong nhà mà kẻ "công bộc" lại ăn hêt tiền bạc, của cải, có mọi quyền hành trên chủ nhà, thì gia đình ấy sẽ bại vong.
  3. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì đang đợi cái thời" TRUNG QUỐC ĐẠI LOẠN ĐỂ THỂ GIỚI ĐẠI LỢI, đây
  4. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    tớ lại không tin lắm về câu này của cậu, với kiểu cầm quyền như hiện nay, rất khó có thể TQ đại loạn, tôi thì vẫn mong thế giới đa cực thì VN mới đại lợi cơ đấy.
  5. offline_message

    offline_message Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nó nói đường cao tốc bên nó to gấp 3 lần đường đó để làm gì vậy hả bác? Thế các khách người Châu Âu, người Mỹ, Nhật sang Việt Nam người ta có nói rằng đường bên họ to gấp 3 lần đường này không?
    Sao bác không bảo thằng gì học ở Tây về đó là Trung Quốc là một phần của văn hóa Việt Nam, có nhiều gốc văn hóa Việt Nam hay người Hán có gốc là người Việt.
  6. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Trích từ tranhungdao : " Trước 75, Chợ Lớn được xem là một HongKong ngay trong lòng đất Saigon, nơi đó có những con người nắm giữ gần hết quyền lực kinh tế của miền nam VN. Các đại gia của miền nam khi xưa toàn là dân xì thẩu. Họ là những ông vua gạo, vua thép, vua vãi, vua ximăng.... Ngày nay, ở Cholon người Việt và Hoa sinh sống song song bình đẳng với nhau trong luật pháp của nhà nước VN.
    Tính theo phần trăm trong dân số, thì % dân số người Việt ở Cho Lon ngày nay tăng lên rất cao. Ngày nay khi đi vào khu vực Cholon, người mình không còn cái cảm giác của một người ngoại quốc đi vào xứ Tàu nữa. Ngày nay người ta không còn thấy những "vua" Tàu trên đất Việt nữa. Điều này đã nói lên một thành công về tính tự chủ nền kinh tế của VN ngày nay. Về phương diện quân sự và chính trị, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của VN năm 1979 đã cho thấy tính tự chủ về chính trị, khả năng bảo vệ đất nước, tinh thần chống ngoại xâm thật tuyệt vời..."
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Giày Bitis'' , Bitas
    Bánh Kinh Đô, Đức Phát, Như Lan, Đồng Khánh .....
    Dệt Việt Tiến, Việt Thắng, Thái Tuấn...
    Chợ vải Sóai Kình Lâm, chợ An Đông, đều do người hoa làm chủ...
    Những nhà hàng lớn, tiệm ăn lớn ngay trong trung tâm Sài gòn cũng hầu hết chủ đều người Việt gốc hoa.. Nhiều nhiều nữa những doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt ở SG đều là những người Việt gốc Hoa.....Thêm nữa bạn có sống ở SG kô ? đã vô chợ lớn chưa ? có biết chợ lớn ám chỉ nguyên cả khu vực rộng lớn nào không ? Nguyên cả khu vực Quận 5,10,6,8,11. Người Hoa hiện giờ vẫn nắm giữ những vị trí chiến lược trong nền kinh tế miền Nam bây giờ đó. Đảng và nhà nước vừa mới tuyên dương những người Hoa có đóng góp cho kinh tế SG vừa rồi .
    Họ, người Hoa là những người có công lớn trong công cuộc khôi phục lại kinh tế miền Nam , đặc biệt là Sài Gòn vào lúc ban đầu của giai đọan đổi mới năm 1986 nhờ các mối liên hệ và quen biết với cộng đồng hoa kiều ở Sing, Thái, HK,Malaysi, Đài loan. Nhờ đó mà kinh tế SG mới khôi phục lại tương đối và nhanh hơn các địa phương khác và giờ đây là đầu tàu kinh tế của cả nước. Mời bạn chịu khó đọc các bài nói về chuyện đó trên báo tuổi trẻ " Đêm trước đổi mới" để thấy được công sức của họ lớn như thế nào.
    Tâm lí bài người hoa chỉ thấy ở các vùng miền phía bắc bộ . Còn đối với người trong nam thì người hoa là 1 bộ phận gắn bó mật thiết và không ai bài trừ họ bởi vì họ thật sự đã là người Việt, sống ở Việt Nam hàng thế kỉ nay rồi.
    Nói về người Hoa thì họ qua VN chỉ có độc 1 cái quần đùi cách đây rất lâu từ thưở SG mới được khai phá, nhờ chăm chỉ làm ăn tích góp mà họ đã thành công. SG trước 1975, ai mà không biết đến sự thàn công của chú Thủy, chú Hỏa. Những người việt gốc hoa tiêu biểu chứng minh được sức mạnh làm kinh tế của họ, đóng góp công sức rất lớn làm cho SG thành làm cho sài gòn thành hòn ngọc viễn đông.
    Mặc dù sống trong sự kì thì của người Việt, nhưng họ vẫn thành công , và trở thành những thành phần nồng cốt đóng góp lớn cho kinh tế VN.
    Tôi thấy rằng chúng ta những người VN ( gốc hay không gốc ) cần phải nhìn thấy tấm gương làm kinh tế của người Hoa mà học tập họ. Chứ không nên có tâm lí bài thị họ bởi vì dù sao họ cũng đã là người Việt sống trên đất Việt rồi. Đặc biệt là dân gốc bắc.
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thế Bác là dân gốc tàu àsao ca ngợi nó nhiều thế.Bác đọc kỹ lại ý của bác tranhungdao đi nhé. Đồng ý là bây giờ người gốc Tàu làm ăn phát triển mạnh, những thương hiệu mà Bác kể thời điểm bây đơn giản nó chỉ là thường hiệu nổi tiếng trên thị trường-nhưng chưa đạt tới cái tầm giống như kiểu Đại gia đủ sức lũng đoạn kinh tế như trước thời năm 75 đâu nhá.Dệt Việt Tiến -Việt Thắng cũng chỉ là 2 công ty trong Tổng công ty Dệt may Việt Nam thôi.Đồng Khánh cũng chỉ là thương hiệu nổi tiếng thôi.Còn mở nhà hàng quán ăn thì Tàu trên thế giới chỗ nào chả thế...
  8. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Sự thật thì là sự thật, có ca ngợi gì đâu. Những gì mình nói là tham khảo báo tuổi trẻ và của báo sàigòngiảiphóng và sàigòntiếpthị đó chứ
    Người Hoa là 1 bộ phận góp phần cho sự phồn vinh của Sài Gòn ngày trước, và cả ngày nay. Bác này chắc người Bắc nên chẳng biết chuyện của dân miền Nam, tối ngày miệt thị người Hoa. Cũng nhờ những người hoa gốc việt này mà hồi xưa thời thuộc pháp ,những người lao động và tư thương bình dân mới có điều kiện cạnh tranh và hưởng những dịch vụ chất lượng và rẻ so với nhữngdịch vụ bóc lột của thực dân. Nếu có điều kiện bạn có thể tham khảo thêm sách về lịch sử hình thành Sài Gòn để biết thêm. Ngày nay nhờ những doanh nghiệp người Hoa gốc Việt này đã giải quyết rất lớn việc làm ăn cho những người lao động ở SG, kể cả người nhập cư.
    Còn việc lấy những công ty của người việt gốc hoa để so sánh với những đại công ty chuyên "ăn" chứ không làm của nhà nước thì hết biết.... Đảng và nhà nước thì tuyên dương người hoa gốc việt , còn những người việt gốc việt thì chỉ biết ngồi chửi bới và chê trách. Đôi khi đó cũng là cách thể hiện bản tính của người việt.
    Mình không không phải hoa kiều nhưng có làm ăn với những doanh nghiệp người hoa ở chợ lớn nên rất ấn tượng và khâm phục họ . Ở SG , trong mấy quán rượu thường hay có 1 bài thơ rất hay , nay ngẫm nghĩ lại chỉ thấy đúng lại thêm đúng " Phi thương Bắc kỳ nhân"........
  9. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bác này chắc hồi nhỏ hay bị đánh vào đầu nên mới phát biểu mấy câu ngu thế này.
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 26/03/2006
  10. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết nói gì, chỉ biết chửi ?? phong cách rất tuyệt ? cứ mở miệng ra câu đầu tiên là chửi ....
    Không ở SG thì làm ơn đừng chửi. Ngay cả trang web của TP HCM còn có riêng 1 phần dành riêng cho người Hoa để thể hiện sự đóng góp của họ cho TP.
    Cái câu "phi thương bắc kỳ nhân" đó nghe được trong mấy quán rượu trong SG, nghe chơi cho vui tai, nói về đặc tính của người nhiều vùng miền của VN. Đừng quá ý làm gì. Nhưng ngẫm rất đúng !!

Chia sẻ trang này