1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.244
    Bực quá, 2 bài post trùng mà không thể nào sửa được. Mọi người thông cảm, dù sao đọc lại cũng không khó chịu lắm
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Ai cũng hiểu như bạn thì mình có thêm thời gian ngồi chơi game thay vì phải đi vật nhau với lũ trẻ trâu
  3. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    dân giang vẫn còn lưu truyền câu Nguyễn Du cầm ku Nguyễn Huệ:cool:
  4. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Gửi mèo và các bạn chịu đọc chịu nghĩ khác!
    Thôi kệ thằng nào thích nói sao thì nói, Mun này viết tiếp cho những người yêu sử nước nhà đọc.

    Riêng một trận Ngọc Hồi của Tây Sơn, dù sử chép khá kỹ, tư liệu khá nhiều, nhưng nếu xét ra thì chưa đủ.

    Vậy nhân hôm nay vồ đc đoạn này trong Lịch Triều Tạp Kỷ, mình type lại cho các bạn hiểu thêm về cách dùng "hàng nóng" của cha ông ta đương thời nó ở mức độ nào:

    Trang 29 "..... thiêu hủy cờ xí, bèn thừa thắng đốc quân, men lũy trèo lên để đánh phá phía trong lũy.

    Tiết chế quân Nam là Hiệp quận công bèn chia quân cố sức đánh, bắn đại bác rào rào. Quân Bắc hà buộc dậy thừng vào khẩu đại bác kéo đi ( Mun nghĩ là kéo giật đại bác của quân Nguyễn xuống, ko cho bắn!), lại buộc mồi lửu vào chiếc sào dài phóng vào trong lũy: nhà cửa bị bốc cháy ngất trời. Lại dùng thứ súng "Mật Sự" lắp vào đó thứ đạn "1 mẹ 5 con" để bắn: tiếng nổ ầm như sấm, đạn súng này bắn đến đâu thì các đồ đồng đổ sắt đều bị THỦNG VỠ. Quân Nam bị chết rất nhiều, nhưng vẫn bền bỉ chống cự ..... "

    Trang 30 lại tiếp tục dẫn "... Bọn Lê Thời Hiên sai người làm diều giấy. Buộc đồ dẫn lửa, nhân chiều gió, thả lên, khiến diều theo gió bay vào trong lũy, rồi cắt dây cho diều bổ xuống. Quân trại và pháo đài ( ở trong lũy ) bị thiêu cháy ... đó là diều giấy dùng thứ dầu rái để dẫn hỏa, nếu ko dùng cát thì ko sao dập tắt được. Chúa Trịnh lại sai thêm tướng sĩ đi tiếp chiến. dùng nhiều đạn lửa lắp vào đại bác bắn gấp: Quân Nam hà chống lại bằng nước, đạn lửa ko làm tổn thương được....."


    Như ta đã thấy, diều lửa và quả nổ đều dẫn trong 'hổ trướng khu cơ". Theo tôi đạn "1 mẹ 5 con" cũng là tên gọi khác của quả nổ, vì cấu tạo làm nghe hao hao giống ( phần sau sẽ trích quả nổ trong hổ trướng khu cơ), mà cái sức bắn thủng vỡ kiểu kia thì chứng tỏ là có mảnh văng. Như vậy phong cách đánh trận thời này đã có nhiều thành tích đáng nể. Đạn ở đây thì ngoài quả nổ đã có cỏ "đạn lửa", nhưng chưa thấy chỗ nào chép cách làm! Vậy là hàng nóng thời này đã chế cháo khá tinh tế, đạn có kiểu có loại dù số lượng hạn chế!
    Đây là một trận đánh thời Trịnh Nguyễn phân tranh, quân Trịnh đánh lũy, quân Nguyễn phòng thủ. Như ta thấy, thời này khi đánh đồn lũy, 2 bên đã chúc pháo vào nhau mà nã, vừa chế áp vừa xung phong. Qua đây cũng coi như là một mắt xích để nói về cách đánh đồn lũy đương thời của người Việt Nam ta, mà thừa hưởng là quân Tây Sơn!

    Rút lại thì có thể thấy, hỏa lực trong đánh đồn lũy cũng là yếu tố quan trọng trong trận Ngọc Hồi, mà quân Tây Sơn, kế thừa sáng tạo từ thời Trịnh Nguyễn, chứ ko đơn thuần chỉ dựa vào sức chịu đạn pháo hàng ván dàn trận xung phong!
    Đây ko phải ví dụ duy nhất, trận đánh khác là trận đồn Thị Cầu cũng nói lên sức mạnh pháo Tây Sơn. Nhưng giờ quyển sách đấy mình mất rồi. Hẹn khi mua lại đc sẽ chép ra!
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bác không nên nói vậy, chả có trẻ trâu nào đâu, chín người 10 ý, cũng là đóng góp thông tin hữu ích cả thôi mà.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.244
    Nhiều người trong này cố tình bẻ cong lịch sử để thỏa mãn cái tôi hoặc mục đích cá nhân của mình. Đọc phải những bài như vậy khó chịu lắm, không muốn nói cũng phải nói.
    michael1123, AlpOnlySilverMoon thích bài này.
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Câu trả lời bạn này trả lời hộ mình rồi

    Bạn thông cảm cho sự ức chế của mình. Sách mình đang cầm đây, quyển ít vài trăm trang, quyển nhiều cả ngàn trang.
    Tất cả mình đọc và nhớ đại ý. Nhưng để tìm lại đủ dẫn chứng từng câu từng chữ mà viết cho cẩn thận thì rất mệt. Chứ ngồi chém gió đưa đẩy thì mình ko làm!
    Đang ngồi tìm chỗ nói về pháo thời Lê thì gặp đoạn này, nghĩ cũng buồn cười. Trong sử cổ hay có những chi tiết vô thưởng vô phạt như thế, rất nhí nhảnh!

    "... Chỉ huy sứ Đào Bảo tiến cử với triều đình nói rằng chuyển vận Hán Đình cung với thái chúc thừa Nguyễn Đức vống giỏi binh pháp. Bọn Hán Đình dâng các trận đồ: 1. Trận Trung hư, 2. Trận mãn thiên tinh, 3. Trận Thường Sơn xà. Vua ( chỉ Lê Thánh Tông) khen ngợi, bèn cho hai người làm Trấn điện phó tướng quân. Sai quân năm phủ đem trận đồ ra tập, hai ba lần ko được. Vua sai hai người ra dạy cũng ko đc. Vua giận, sai bắt đánh trượng rồi đuổi về bản quán......"
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.064
    Thì tớ thấy các cụ chửi nhau ghê quá tớ phải mang tư tưởng trẻ trâu vô cho xôm chứ lị :D
    Tớ zà rùi mặc xác tớ, đừng quan tâm. Thấy đáng chửi cứ chửi thoải mái... :D
    Nói thật là đi moi cho ra tài liệu chính thống như các cụ nói thì mấy ai làm nổi. Khó lắm! Mà không người hướng đạo thì biết đường nào mà moi. Cho nên ra đường tớ thấy nạn nhân của "lịch sử" bình loạn từ giáo khoa nhiều vô kể. Nghe đau cả tai mà cải không chừng trẻ trâu nó cho ăn đòn. Quả thật là khi mình tra lại giáo khoa thấy không trách người ta được.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  9. xuanhuonghoho

    xuanhuonghoho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Quyển "Xa doanh bách bát khấu đáp thuyết hợp biên" của tác giá Tôn Thừa Tông thời Minh triều này có rất nhiều tư liệu quý đấy cô Gorko. Sách có dẫn tổ chức biên chế mỗi Xa doanh gồm 4 Xung, mỗi Xung có 2 Hành, mỗi Hành có 4 Thặng, mỗi Thặng có 4 Xa, tổng cộng có 128 Xa và 6.000 lính. Chắc chúng có tổ chức tương tự lữ thiết giáp hiện tại: hành binh bằng xe, bày trận bằng xe đi trước kèm lính tùng thiết.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Chưa tới cụ Trường đâu khà khà

Chia sẻ trang này