1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử sư đoàn 3 Sao Vàng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Witness, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Witness

    Witness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vậy là xong rồi ư
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sư 3 có chiến tích huy hoàng nhất là trấn giữ Lạng sơn suốt mấy tháng đầu chiến tranh biên giới bác này lại ko post.Thật chán bác
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tầu béo phang mình năm 79 tầm khoảng hơn 1 tháng là giải tán mà bác bảo mấy tháng là sao?
    Đoạn này trên Wikipedia:
    " Ngày 19 tháng 2 năm 1979, nhóm cố vấn quân sự cao cấp của Liên Xô tới Hà Nội để gặp các tướng lĩnh chỉ huy của Việt Nam. Moskva yêu cầu Trung Quốc rút quân. Liên Xô cũng viện trợ gấp vũ khí cho Việt Nam qua cảng Hải Phòng, đồng thời dùng máy bay vận tải chuyển một số sư đoàn chính quy Việt Nam từ Campuchia về.
    Trong giai đoạn sau, cả hai bên đều tăng cường thêm lực lượng và cuộc chiến tiếp tục, trong đó quyết liệt nhất là hướng Lạng Sơn. Tại đây sư đoàn bộ binh 3 Sao Vàng, một đơn vị thiện chiến của Việt Nam từng đánh Mỹ cùng một số sư đoàn khác đã tổ chức phòng thủ chu đáo. Sau nhiều trận đánh đẫm máu bất kể tổn thất, quân Trung Quốc vào được thị xã Lạng Sơn chiều ngày 4 tháng 3 năm 1979. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Đồng thời phía Việt Nam cũng điều các sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo binh hỗ trợ áp sát mặt trận, chuẩn bị phản công giải phóng các khu vực bị chiếm đóng "

    Sư 3 lừng danh thế mà vẫn phế vì chiến thuật biển người của Tầu béo bác nhỉ
  4. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Bài hay qua, thanks bác themkienthuc. Tiếp tục phát huy bác nhá.
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Mẽo còn chịu ko xiết nữa là...he he
    vào thời điểm chiến tranh biên giới phía bắc xảy ra, lực lượng sư 3 sao vàng gần như chỉ còn cán bộ khung là đã qua chống mẽo. Sau 75 các bác giải ngũ về quê or chuyển ngành gần hết mà.
    Lính đi năm 75 đợt ngay trước khi giải phóng lúc này đã thành cựu binh của sư đoàn. Lứa cựu binh + cán bộ khung cũng bị hi sinh tổn thất khá nhiều (hehe có phần do phải nêu gương cho tân binh tại trận). Một số cựu binh chống mỹ của sư đoàn từ 6x đã được gọi tái ngũ đã tăng cường thêm sức mạnh cho sư đoàn.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lính của F3 lúc đấy phần lớn là tân binh nhập ngũ tháng 7-1978. Nhưng đánh nhau vẫn rất lì, Tàu cũng phải công nhận.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đoạn này tớ chịu, phải tớ là sư 3 thì tớ chạy từ tám hoánh. Mịe, chỗ này nó đông đến mấy chục lần ta.
  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sau 75, sư 3 vẫn là một trong số rất ít các đơn vị của ta còn giữ lại đa số các cựu chiến binh có kinh nghiệm, ko như mấy sư khác ngay của QK 5 chẳng hạn, giải ngũ hàng loạt cùng một lúc làm khá nhiều kinh nghiệm sau này phải học lại bằng máu.
    Nhìn chung thì ở Lạng Sơn, các cán bộ của sư cũng toàn là lính nhập ngũ thời đầu 7x chứ hầu như ko còn mấy người đánh Mẽo thời 6x. Nhưng truyền thống của đơn vị vẫn được giữ vững, hơn nữa họ cũng truyền lại được cho lính nghĩa vũ 78 sau này của sư đoàn. Tổn thất trong đội ngũ cán bộ cũng rất là nặng!
  9. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Vậy nên mới phải gọi tái ngũ lớp nhập ngũ 6x, chính những tấm gương chiến đấu anh dũng của cán bộ khung qua chống mẽo đã góp phần rất lớn trong việc giữ vững truyền thống của sư 3 sao vàng. Tớ may mắn là được tiếp xúc, học tập và sống cùng nhiều cựu binh sư 3, những người đã trải qua những giờ phút mà chính họ h đây hồi tưởng lại cũng ko thể giải thích lý do nào khác ngoại trừ 1 thứ: YÊU NƯỚC! Họ những người đã giáp mặt với người Việt, với lính Đại Hàn, với cả những người hàng xóm anh em cũng chỉ để giành lại từng tấc đất, thống nhất nước nhà và giữ toàn vẹn lãnh thổ!
    Vinh danh người lính SƯ 3 SAO VÀNG!
  10. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ừ,đúng rồi chỉ hơn một tháng thôi.Chữ mấy là tự tớ thêm vàoNhưng ko phải lúc nào Wikipedia cũng chính xác đâu.Hồi 79 hướng Lạng sơn ngoài F3 chỉ có đoàn biên phòng Thanh xuyên và một lữ trong lực lượng bảo vệ thủ đô lên tiếp ứng là lực lượng chiến đấu chính chứ làm gì có mấy sư như Wikipedia nói.Sau khi mất Lạng sơn rồi mới đưa F327 lên bố trí ở phía nam cầu Khánh khê làm hậu bị cho F3 chuẩn bị phản kích nhưng chưa kịp đánh thì Tàu nó đã rút.Hồi ấy 6 tỉnh biên giới đêu khói lửa ngút trời,mình ở thế bị động lực lượng ở Campuchia chưa rút về kịp làm gì có đến mấy F phong thủ Lạng sơnNói bị phế thì hơi quá nhưng mà đúng là tổn thất nạng nề.Các C61,62,63 củaD6 hầu như hy sinh hết.Anh tớ năm ấy là trinh sát E12 về kể lại,C61 từ cao điểm 339 rút về đến ga Đồng đăng thì hy sinh toàn bộ.Sau khi Tàu rút rồi,những người làm công tác tử sĩ đi nhặt thi hài anh em C61 nằm la liệt dọc đường ray vào ga ai cung khóc.Thấy bảo là vì hết đạn

Chia sẻ trang này