1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử thẻ bài quân đội

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Mẽo - CTTG1
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Không hứng với vụ thẻ bài cho lắm nhưng đính chính anh AKM chút xíu. Cái đó là thẻ bài hay không thì em không rõ, nhưng bọn lính trên như quyển sách ghi là Hiến binh Đức. Bọn này nổi tiếng tàn nhẫn, không chỉ với dân vùng bị chiếm đóng mà còn với lính Đức đào vong. Đa số là quân nhân từng trải, lỳ lợm nên hết sức cứng rắn. Trong những năm tháng cuối chiến tranh WW2, theo lệnh của Himler thì những quân nhân Đức thối lui về hậu tuyến mà không có sỹ quan chỉ huy thì đều bị treo cổ hai bên đường. Cho nên khi quân Nga tiến đến một thị trấn bên bờ sông Vistuyn ở Ba Lan vẫn còn thấy những giá treo cổ lính Đức như thế này.
     Trung đoàn tăng thiết giáp 202
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Heehe thàng ku con lừa này không hứng thú thẻ bài là phải rồi, dắt ku mày xuất trận 2 lần xém tí nữa thàng liệt sĩ vô danh nhá ku hehhe, mấy cái vụ này mặc dù là nhỏ nhưng cũng quan trọng dzậy,
    Mấy bữa nay mạng bị gì a, nên vào o đuọc, còn về hiến binh đức nhá, đâu phải chỉ có hiến binh đức đâu không, mà còn hiến binh phú lang sa , mặc đồ y chan như đức, nhưng trên cái nón lại có cờ tây nữa, cái này từ từ nói sau đi hén .
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    hehe, mod nào giấu mặt xoá bài của tớ mà không thèm một dòng thông báo vậy?
    Đố mấy bác tại sao Quân Đội Nhân Dân Việt nam không sử dụng thẻ bài?.........
    ( Viết như vầy hết nhạy cảm chưa vậy Mods ?)
    BE COOL!
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Bác AK_M nói tí nữa thì em quên, hồi trước em có post ảnh lính Pháp trong quân đội Đức rồi, đây nè!
    [​IMG]
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]
    Mit Gott Fẳr Koenig und Vaterland
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em nghe nói là khi có chiến sỹ ta tử trận, nếu ta có thể tổ chức chôn cất thì một người sẽ lấy một viên đạn AK, bẻ đầu ra, dốc hết thuốc ra ngoài, sau đó lấy giấy viết tên tuổi quê quán cấp bậc của liệt sỹ, sau đó cuộn tròn lại nhét vô cát tút và lắp đầu đạn vào như cũ. Xong xuôi, lấy lưỡi lê cậy răng liệt sỹ ra, nhét viên đạn vào. Sau này khi đi tìm mộ thì chỉ cần tìm trong hộp sọ sẽ thấy có viên đạn, mở viên đạn ra là đầy đủ thông tin.
    Còn một người khác kể cho em về lọ thuốc bằng thuỷ tinh ( hình như là peliciline ) có nút bằng cao su, cũng chứa "Sơ yếu lý lịch" như viên đạn vậy, nhưng được bộ đội làm sẵn và nhét trong túi quần đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với mình
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  8. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Tui nghĩ cái này chắc vì các bác sợ xui chưa xuất trận mà lo khi bị thương vong trước thế nên không dùng thẻ bài ( Nếu thực mà như vậy thì quá dở vì đây là quyền lợi mang tính con người và tính nhân đạo của các chiến binh ). Có lẽ còn tuỳ thuộc vào tôn giáo tín ngưỡng và phong tục của mỗi nước mà có các dạng thẻ bài ghi thông tin cá nhân khác nhau. Mình chắc là VN sẽ có cách để ghi thông tin của các chiến sỹ tránh tình trạng như trong các cuộc chiến tranh đánh Mỹ hay chiến tranh tại Lào vẫn còn rất nhiều liệt sỹ vô danh... mình nghe nói thời đánh mỹ là mỗi người dân đều phải có một mẩu giấy ghi tên và nhất là ghi nhóm máu của mình gài trong người thuận tiện trong việc sơ cấp cứu và tìm thân nhân...
    Mỹ bây giờ tìm quân nhân dễ ợt vì đã có ngân hàng mẫu răng của các bác sỹ nha khoa ( chỉ sợ nếu xác chết đó bị bắn cụt đầu ) và bằng xét nghiệm ADN ( cái này thì chỉ còn mẩu tóc cũng ra )
    Có người nói thẻ bài là dạng bùa phép của lính mỹ để có thể ra trận đạn không chạm vào vậy mà mình vào Huế thấy có bán mấy cái không biết là tự làm hay thật mà có vết đạn AK bắn xuyên qua vậy nếu đeo trước ngực thì thằng cu đó nghẻo chắc rồi
    Đố các bạn trong mấy phim xem gần đây có một loại thẻ bài nào lạ nhất mà trong quân đội chưa từng thấy sử dụng...
    [​IMG]
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    cái vụ dùng đạn và lọ penicelin là có đó nhưng cac ku có thấy là nó quá bất tiện không, chỉ khi nào thu dọn chiến trường hay có người kế bên thì còn có hy vọng. Mà cái thẻ bài còn có cái hay là thí dụ lính ra đuờng quậy phá quân cảnh bắt được mà bày đặt ngoan cố không khai tên đơn vị thì còn có cái thẻ bài nó tố cáo hen. Tui nghĩ bộ đội Vn không xài thẻ bài chẳng qua là sợ " nhạy củm" dễ biết số lính chết là bao nhiêu mà. Nghe nói là lính Nga đi đánh trện ở Chesnia cũng tháo thẻ bài ra, để ở nhà, hehe, cái này không biết có đúng không
    BE COOL!
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Sau mỗi trận đánh, các đơn vị , bất kể của lực lượng nào, quốc gia nào, đều phải báo cáo trung thực về tình hình tử sĩ, thương binh để phục vụ cho mục tiêu chiến lược và chiến thuật trong thời gian tới.
    Nếu chú nào cố tình báo cáo sai sự thật thì sẽ lãnh đủ vì cấp trên sẽ không đưa đủ quân bổ sung , không lên kế hoạch chi viện, tiếp tế, giải vây. Đặc biệt là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến thuật trong hợp đồng tác chiến.
    Do vậy em phủ định ý kiến bác bắn tỉa. Em đã xoá một lần để bác khỏi bị người khác nói là ... rồi mà bác vẫn cố tình post lại, khoe cái ... ra. Tại bác thôi.
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!

Chia sẻ trang này