1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử và những kỉ niệm của bạn về các giải PTTH bạn đã tham gia,theo dõi.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử và những kỉ niệm của bạn về các giải PTTH bạn đã tham gia,theo dõi.

    Tối nay, lúc ngồi chat với fun_lover về việc khoá nào chơi bóng rổ hay nhất. Từ lời gợi ý của nó, bỗng nảy ra ý tưởng làm 1 cái topic về các giải PTTH từ xưa đến nay. Bắt đầu từ giải đầu tiên năm 96 - 97. Sắp sửa đến giải PTTH năm 2004 - 2005. Anh, chị em nào đã từng tham gia, theo dõi bất kì một giải PTTH nào, có những kỉ niệm nào hay, đẹp thì hãy post lên đây để mọi người cùng được biết nhé. BIết đâu bạn lại có thể tìm được cái thằng (con) mà ngày xưa mình đã từng va chạm với nó trên sân thì sao??? Chúc mọi người vui vẻ và có được những kỉ niệm đẹp về thời học sinh PT của mình.

    Chú ý : Topic này không dùng để chat chít, tất cả những bài viết sai mục đích ở đây tôi sẽ xoá hết. Thanks mọi người đã quan tâm.
  2. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tham gia giải bóng rổ THPT từ lần đầu tiên. Mình có may mắn được tham gia 2 giải bóng rổ THPT là năm 96 - 97 và 97 - 98.
    Giải bóng rổ PTTH lần thứ nhất 1996 - 1997.
    Tham gia giải này có 6 đội nam và 2 đội nữ. Do đây là lần đầu tiên tổ chức giải bóng rổ cho cấp THPT nên còn ít trường tham gia. Giải được tổ chức tại trường PTTH Việt Đức.
    Đặc biệt là giải nữ khi chỉ có 2 đội tham gia là Lý Thường Kiệt và Hà nội - Amstecdam. Vì chỉ có 2 đội nên BTC quyết định chỉ tổ chức 1 trận đấu giao hữu giữa 2 đội. Vừa là để khích lệ phong trào bóng rổ nữ vừa là để 2 đội có dịp cọ xát với nhau. Lần đầu tiên tham gia nhưng đội HN - Ams đã có một đội hình khá hay về kỹ thuật. Trong khi đối thủ của họ là đội Lý Thường Kiệt mới tập bóng rổ được vài tháng (chuyển từ đội bóng ném sang). Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đội nữ HN - Ams (lứa của các bạn Hồng Hoa...) đã thắng cách biệt đội Lý Thường Kiệt (lứa Lan tiêu...).
    Ở giải nam lần đầu tiên có 6 đội tham gia : HN - Ams, Lê Quí Đôn, Hoàng Diệu, Đoàn Kết, Lý Thường Kiệt và Việt Đức. Do lần đầu có ít đội và với mong muốn cho các đội có nhiều cơ hội cọ xát nên giải năm vẫn được tổ chức vòng tròn. Năm ấy là năm mà trường HN - Ams có trong tay 1 đội hình siêu mạnh so với các đội PTTH còn lại (lứa Hoàng gù, Chiến, Thiện...). Đội hình này của Ams làm mưa gió ở giải PTTH lần đầu tiên khi thắng cách biệt các còn lại. Tỉ số các trận đấu có Ams năm đó thường lên đến đầu 5. Trong các đội PTTH còn lại thì Lê Quí Đôn năm ấy là đội khá nhất. Với một đội hình khá nhiều kinh nghiệm cộng với 1 trung phong khá hay (hình như là Hoàng Linh, không nhớ lắm) đội Lê Quí Đôn chỉ để thua Ams và dành được vị trí thứ nhì. Các đội PTTH còn lại lần đầu tham gia nên không khỏi bỡ ngỡ. Có những trận đấu có tỉ số rất thấp. Tuy nhiên tính máu lửa trong các trận đấu thì lại rất cao, nhiều vụ va chạm trên sân kéo ra cả ngoài sân. Kết thúc giải lần đầu tiên đã diễn ra khá tốt đẹp với chức vô địch duy nhất dành cho đội HN - Ams (chưa có chức vô địch nữ).
    Tuy giải chưa thật hay và chất lượng nhưng đã mở ra một chương mới trong phong trào bóng rổ học sinh. Bắt đầu từ năm học đó trong giới học sinh đã bắt đầu có khái niệm về một giải bóng rổ của riêng mình. Giải học sinh cũng đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài mà hiện tại nhiều người là trụ cột của các CLB bóng rổ không chuyên tại Hà nội.
  3. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng rổ PTTH lần thứ hai 1997 - 1998
    Đến hẹn lại lên, tầm tháng 1 năm 1998. Sở GD-ĐT và Sở TDTT lại phối hợp tổ chức giải bóng rổ học sinh PTTH. Giải lần thứ 2 lại tiếp tục được tổ chức tại Việt Đức (gần Sở GD-ĐT, các thầy kô muốn đi xa). Giải năm nay chẳng có sự tiến bộ về số lượng các đội nam, tuy nhiên lại có gấp đôi số đội nữ tham gia (4 so với 2).
    Ở giải nữ, năm đó có 4 đội : HN-Ams, Việt Đức, Đoàn Kết, Lê Quí Đôn tham gia. Ngoài Lê Quí Đôn thực sự rất yếu, thì HN-Ams, VĐ, ĐK đều không hơn nhau là mấy. Đội HN-Ams có một đội hình nhiều kinh nghiệm hơn (nhiều lớp 12) đã vô địch khi thắng hết cả 3 trận, tuy nhiên cả 2 trận gặp VĐ,ĐK đều không dễ dàng chút nào. Đội LQĐ yếu hơn nên thua cả 3 trận chấp nhận xếp vị trí thứ 4. Trận đấu giữa ĐK và VĐ năm đó được coi là trận tranh 2. VĐ năm đó có thêm Thảo (tập tuyển HN về) biết dẫn bóng qua người nên cứ thế dẫn bóng qua hết người này người khác nhưng không ghi nổi điểm (bị lỗi hoặc lên rổ trượt). Tuy nhiên cuối cùng VĐ vẫn giành được thắng lợi và xếp vị trí thứ 2.
    Ở giải nam năm đó vẫn chỉ có 6 đội tham gia. Tuy nhiên không phải là những đội đã tham gia năm ngoái mà có 1 số sự thay đổi. Trường Việt Đức và Lý Thường Kiệt sát nhập nên chỉ còn 1 đội VĐ. Trường PĐP và Hoàng Diệu sát nhập nên chỉ còn PĐP. Tuy nhiên giải có sự tham gia của Nguyễn Trãi (hình như thế, không nhớ rõ lắm) vì vậy vẫn đủ 6 đội. Năm đó BTC quyết định chia bảng cho thêm phần gay cấn vì vậy kết quả chia bảng đã không may đưa ĐK,VĐ,HN-Ams vào 1 bảng A. Bảng còn lại PĐP,LQĐ,NT vào một bảng B. Có thể nói lúc ấy bảng A là bảng tử thần ghi có 3 đội cùng có khả năng vô địch. Bảng B chỉ có PĐP là nổi trội, LQĐ năm đó rất yếu (có thêm em của C Linh năm trước là Long thi đấu), N.Trãi lần đầu tham gia nên cũng vậy. Kết quả ở bảng B không khó đoán khi LQĐ và PĐP vào vòng trong. Tuy nhiên các trận đấu kịch tính lại rơi vào bảng A. VĐ năm đó với một cầu thủ bây giờ là người mẫu, diễn viên (Hải Anh) đánh C đã đè bẹp ĐK khi hơn đứt về C.
    Một trận đấu lịch sử : ĐK (lứa Hoàng Anh...) bước vào trận đấu với Ams (Hoàng gù, Thiện, Bilo...) trong tình cảnh thua là hết nên thi đấu rất máu lửa. Ams cũng không kém phần long trọng khi thi đấu cũng rất máu. Sự thật đó là 1 trận đấu căng nhưng không thật sự hay. 2 đội thi nhau lỗi, không để đối phương ghi điểm là chiến thuật chính của 2 đội. Năm đó HLV Nam quẩy cho ĐK thi đấu với chiến thuật 1on1 để hạn chế khả năng phối hợp, ném 3 điểm (của bilo) của Ams. Nói chung thì mình cũng chả biết trận đấu kết thúc thế nào nhưng mình nhớ là khi ra xem biên bản thi đấu thì ĐK thua Ams 1 điểm. Số lỗi của 2 đội là 38 và 36. Đội hình xuất phát của ĐK bị đuổi hết do đủ lỗi. Ams cũng không kém phần long trọng khi đội hình 5 người xuất phát bị đuổi 4. Còn lại 1 chú không nhớ tên nhưng chính chú này là người ghi điểm quyết định cho Ams thắng. Kết quả bảng này được quyết định sau 2 lượt trận. Ams, VĐ vào vòng trong. Trận đấu thủ tục bảng này diễn ra với chiến thắng của Ams.
    Vào vòng bán kết thì đội Ams không khó vượt qua LQĐ. Đội VĐ khó khăn hơn 1 chút những cũng vượt qua được PĐP. Đến trận chung kết, với kinh nghiệm xương máu khi thi đấu vòng ngoài. Ams dễ dàng thắng VĐ để lên ngôi vô địch.
  4. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Các năm về sau này không tham gia giải nên không nắm rõ lắm về tình hình các đội. Chỉ có một số kỉ niệm sau thì nhớ :
    1. Đội nam Ams lần đầu tiên bị đánh bại là lần thi đấu trong nhà (trận đó mình làm thư kí nên nhớ rất rõ). Đội Ams năm đó (lứa Hưng lí...) thi đấu với HBT (lứa Dương Tuồng của Ba Đình bây giờ, Trọng voi, Kiên, Hưng...). Trận đấu diễn ra khá hay và kịch tính. 2 đội ăn nhau từng điểm 1, tuy nhiên cuối cùng phần thắng thuộc về HBT với cách biệt 4 điểm. Đó là lần đầu tiên Ams bị đánh bại. Tuy nhiên đến trận chung kết, lại là sự giáp mặt của HBT và Ams, với sự chói sáng của Hưng lí (cầu thủ tham gia giải học sinh lần đầu tiên khi học lớp 9), đội Ams đã đòi được món nợ và thắng lại HBT với cách biệt cũng 4 điểm.
    2. Lần thứ 2 Ams thất bại cũng tại sân Ams, và đội đánh bại Ams vẫn là HBT. Đội Ams (lứa Toàn điếc...) đánh trận bán kết với HBT (lứa Tiến, Long...). Trận đấu kết thúc với phần thắng của HBT. Với sự chói sáng của Long (ghi 21 trên 38 điểm của HBT) đội HBT đã đánh bại Ams lần thứ 2 và đẩy Ams lần đầu tiên phải đi tranh giải 3. Tuy nhiên vào trận chung kết HBT lại thất bại trước VĐ (lứa Dũng New, Lâm beto...). VĐ vô địch năm đó, cũng là lần duy nhất Ams không vô địch giải nam. Tuy nhiên nhiều người cho rằng năm đó VĐ vô địch là do may mắn nhiều hơn. Vì vòng bảng cũng đội VĐ đó nhưng đã thảm bại dưới tay đội Ams.
    3. Cũng năm đó nữ VĐ cũng đạt chức vô địch. Năm đó có 5 đội nữ tham gia trừ 1 đội quá yếu nên toàn thua (không nhớ đội gì nhưng hình như là NGT). Còn lại 4 đội nữ thắng thua lẫn nhau để rồi chức vô địch thuộc về VĐ. Bằng điểm với Nguyễn Trãi nhưng lại thắng trong trận đối đầu trực tiếp.
    4. Cũng năm đó nam NGT bắt đầu nổi lên như 1 thế lực bóng rổ mới. Đội nam NGT vào đến bán kết nhưng thất thủ trước VĐ và sau đó là Ams nên đành đứng thứ 4. Tuy nhiên NGT bắt đầu đánh dấu tên mình trên bản đồ bóng rổ THPT.
    Những năm sau này, từ khi bắt đầu làm HLV đội nữ HBT thì mình chỉ toàn theo dõi giải nữ thôi. Có xem giải nam nhưng không có nhiều kỉ niệm sâu sắc nữa. Thôi bác nào có kỉ niệm hay thì post cho anh em biết.
  5. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Năm 98 - 99 thì phải, có 1 trận đấu diễn ra rất buồn cười. Đó là trận đấu giữa VĐ (lứa 82 của Giang, Linh ono 7&1...) và đội NGT lần đầu tham dự giải. Trận đấu diễn ra bình thường. Cho rằng đội NGT là đội yếu vì thế các cầu thủ VĐ tha hồ biểu diễn trong khi NGT cần cù ghi điểm. Gần cuối trận đấu khi đang bị VĐ dẫn 2 điểm, VĐ tưởng chắc ăn, 1 cầu thủ NGT (hình như là số 9 cận cận) ném quả 3 từ gần vạch vòng tròn trung tâm. Bóng nảy vào bảng (bảng trong nhà của Ams từ xưa vẫn thế, không nảy) rồi rơi luôn vào rổ. 3 điểm tính, đội NGT dẫn ngược VĐ. Lúc đó thời gian chỉ còn tính bằng giây. Khán giả (hình như toàn trường khác) nhảy xô vào sân chúc mừng đội NGT. Đội trưởng VĐ đến bàn trọng tài khiếu nại là chưa hết giờ, khán giả tràn vào sân và đề nghị phạt đội NGT lỗi kĩ thuật. Sau khi hội ý, trọng tài (bác Quân béo) thổi còi phạt đội NGT vì tội khán giả tràn vào sân 1 lỗi kĩ thuật. Đội NGT phản ứng nhưng không được vì chả ai chứng minh được số khán giả tràn vào sân là của đội nào. Đội trưởng VĐ được ném 2 quả phạt. Tỉ số lúc đó là cách biệt 1 điểm. Nếu ghi cả 2 điểm đội thắng sẽ là VĐ. Đội trưởng VĐ lúc ấy là Giang (học cũng lớp thằng Linh 7&1) ném 2 quả phạt. Do quá run nên anh suýt ném trượt 2 quả. Bóng dù sao cũng vào được 1. Tỉ số được cân bằng, 2 đội thi đấu hiệp phụ. Bước vào hiệp phụ, đội VĐ không dám khinh thường nữa mà phải thi đấu hết sức, tuy nhiên không hiểu sao do tâm lí hay gì mà ném không vào. Đội NGT phòng thủ chặt, thỉnh thoảng lên ghi được 1 quả. Tỉ số luôn được giữ ở mức cân bằng cho đến khi cầu thủ số 9 của NGT quyết định táng thêm 1 quả 3pts như cuối hiệp 4 nữa. Chả hiểu có phải trời muốn cho NGT thắng hay không mà quả đó lại vào. Đội NGT giành thắng lợi với 1 điểm cách biệt. 1 trận đấu hài nhất.
  6. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    lol đọc bài của thằng Trung buồn cười vãi hàng, mà đến khổ, mấy cái giải tổ chức ở VĐ như cái đầu. Dân Ams toàn bóng xịn chơi mãi rồi, vào giải nhặt được mấy quả bóng bựa + trời mưa cầm còn không được chứ đừng nói ném ---> ai cũng như ai, giỏi cũng như kém. Mà mấy giải đầu tiên mình tham gia lol toàn phải thi đấu trời mưa đíu hỉu ra làm sao, bóng rổ chứ có phải bóng nước đíu đâu >.<. Nói chung toàn kỉ niệm củ chuối thôi mặc dù thắng. Nhớ nhất một lần đánh với Hai Bà Trưng do Nam quẩy dẫn đội, cho một thằng ra đánh lỗi mình từ đầu trận đến cuối trận (ko biết có phải thâm ý của chú Nam ko ^_^). sau một quả nó kéo mình rách cả áo thi đấu, quay ra quai nó một cái và vứt áo đi, mình lẫn thằng kia đều bị đuổi (mình lỗi kỹ thuật nó 5 lỗi ^_^). Vui vãi hàng
    Được Dread Knight sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/01/2005
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi một tí...
    Đội VĐ năm đấy đó em nghĩ ko hề may mắn gì cả.ở vòng bảng đánh với AMS thua là do chưa bắt nhịp với giải thồi.trận đầu tiên mà.Trận đấy nhớ dẫn ams đến hiệp 3 vẫn toàn là tầm 8 điểm.Nhưng bọn ams năm đấy chơi càng lúc càng khí thế nên VĐ thua chứ ko phải đại bại kakaChúng ta có thể thấy rằng kị dơ là chuyện có thể thấy rõ của bóng rổ PTTH (ít nhất là từ năm em trở lại) Đoàn kết luôn gây khó khăn cho AMS,AMS thì luôn gây khó khăn cho VĐ,Còn VĐ thì lại luôn gây khó khăn cho ĐK...
    Năm đó VĐ muốn gặp lại AMS ở chung kết để có một mình chứng về lịch sử rõ ràng chứ không muón gặp HBT.Nhưng AMS lại thua HBT năm đấy ngoài trận thua AMS việt đức trận nào cũng thắng gần gấp đội điểm.kể cả trận chung kết....Một nhận xét nữa về nhân lực năm đó VĐ có Dũng NEWS đang trong phong độ đỉnh cao thuộc loại trung phong khủng hồi đó.Tuấn mọi hồi đấy chơi hậu vệ 3points cứ gọi là....Lợi sát thủ đang trong thời kì đỉnh cao trận nào cũng ghi gần 20 điểm.Rồi còn hưng sáng,lambeto,tùng trâu,phương(smallfire)...trong khi đó Ams ngoài hải dớ và vinh **** ra thì dường như cầu thủ khác chưa làm được gì....toàn điếc thì mới vào nghề...mình đơ thì ôn thì đại học thì phải.....kaka nếu cho trận tái đấu thời kì đó giữa AMS83-VĐ83 anh em luôn sẵn lòng kaka....
  8. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    kaka .. em thì tham gia được 2 năm .. năm đầu tiên lớp 11 ... nói chung là kinh No còn non nớt ...thế nên chẳng được đánh mây .. trận đầu gặp trương định được tung vào ở 2 phút cuối như 1 con bài chiến thuật khi đội đã dánh chién thắng ....kaka ... nhưng năm nay em đã ghi được điểm đầu tiên của cuộc đời .. rất hay đó là vào rổ Hai Bà Trưng ... của anh lovely_ck .. trận đó thua 35-27 thì phải ...
    Năm sau thì chắc là đã thi đấu tự tin hơn.. chững trạc hơn .. thật may là điểm rơii fong độ của mình đúng lúc ... ném thật là sung ...trận đầu tỉ lệ ném 3p của mình khá cao .. 80% .. 4/5.. ka ka đặc biệt 3 quả đầu ăn liên tiếp .. dẫn trương định đến 9-0 ...
    Nhưng trận sau lại là 1 trận thảm bại với 2BT .. hit hit.. đến bây h em vẫn còn buồn... trận đấy bị box1 ... may mắn cũng ghi được 5p .. và 1 quả 3p ... trận này thì chắc nhuiều người vẫn còn nhớ .. vì em nghe mang máng là có cá độ rồi công an công iếc gì đó nhưng mà em không biêt ... chỉ biết là thua và fục 2BT thôi ...
    trânh đấu cuối cùng có lẽ là trận đấu kick tính nhất của giải năm ngoái ..với Việt Đức ...45 đều là kết quả của 4 hiệp ..nhưng sang hiệp fụ .. với 1 quả 3p ngay những lúc đầu của mình đã làm nguôi ngoai ý trí phần nào của các cầu thủ Trần Phú ..và trận này mình cũng làm được 4quả 3p.... nhưng thật tiếc mình không có được niềm cui trọn vẹn khi không được thi đấu cả trận ;;; 5lỗi mới đau... đành phải ở ngoài gào thét đồng đội ..
    Chia tay giải với 1 trận đấu tưng bừng cũng đã làm giảm bớt nỗi buồn...
    Nghĩ lại năm nay không được đánh nữa cũng buồn thật .. hit hit
    Chút cuối cũng xin nói thêm về giải năm đấy :
    Vào bán kết có 4 đội : ĐỐNG ĐA , HAI BÀ TRƯNG < NGUYỄN GIA THIỀU , VÀ AMS...
    chỉ có đống đa là làm nên bât ngờ khi vượt qua được đội hạt giống zuy nhất bị loại là Việt Đức , nhưng cũng phải dừng bước trước NGT , mặc dù năm nay DD có nhân tài đức béo nhưng cũng không thể vượt qua được NGT với dàn cầu thủ mạnh bây h đang thi đấu cho 7and1 và Sco ...
    Còn trận thứ 2 , 2BT năm nay quyết tâm lật đổ được ams thế nhưng họ đã không thực hiện được giấc mơ đó vì ams quá mạnh với Thái mèo , Long Thú , Hưng ... và những cầu thủ khác,,, rất đồng đều ....
    CÒn trận trung kết du mình không xem nhưng nghe nói là không hay cho lắm với khả năng vượt trội cuả các cầu thủ Ams .. trận đấu cách biệt hình như 20p thì phải ...
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Năm của lứa 83 thì ams thua cũng chẳng có gì để thanh minh. VĐ thua ams ở vòng bảng thì cũng chẳng thanh minh được gì đâu . Kết quả là thế, VĐ vô địch xứng đáng .
    To Lâmbeto : đội tao bây giờ còn ai đâu , *** đấu với bọn mày đâu . Anh em tập hợp lại đánh bọn khác ở đội 83ers là vui nhất . Bình chọn lứa 83 là lứa đoàn kết nhất bóng rổ HN với những con hàng nhiệt tình với bóng rổ có thừa
  10. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    cái giải cấp 3 này mình được thi đấu mỗi 1 giải,năm học 11 thì lứa đó các bố lâm bê tô với dũng trề đánh khiếp quá mà cái khoá đó đông vãi ít.hông bon chen được nên hông được tham gia giải năm đó.đến năm lớp 12 mới được tham gia.
    năm đó việt đức đăng cai giải năm 2002;được thi đấu trên sân nhà thật là hạnh phúc và sung sướng.
    lúc đầu do hoàn cảnh gia đình và việc học tập nên không thể đi tập nhiều với anh em trước giải nên bị chúng nó xếp chơi dự bị,ai dè lúc khởi động trước trận đấu đầu tiên có 2 vị trí hậu vệ chính là tuấn anh và phong bị dở hơi,1 thàng thì đến muộn vì tìm áo thi đấu 1 thàng thì bị vướng dây chuyền,cũng tại lúc khởi động mình ném sung quá nên được cho đánh chính từ đầu,mchưa bao giờ chơi bóng trước nhiều người có trọng tài chuyên nghiệp như thía nên thực sự là khớp,tay chân như không phải của mình,lúc chào khán giả tay run run,mồ hôi tay chảy dầm dề.đến lúc vào trận ham bóng nên quên hết.trận đầu ném nhiều phết mà hông ghi được điểm nào tuy nhiên được cái reb tốt với cả cầm được bóng nên trận sau vẫn được đánh chính.năm đó VĐ có long tu tùng béo lê anh minh anh...VĐ toàn thắng ở vòng bảng,và bán kết gặp HBT,chiến thắng khá thuyết phục ,1 kỉ niệm mãi hông bao giờ quên là phải dùng kìm cắt nhẫn vàng[:Đ]ùng urgo dán vào vòng bảng trọng tài cho qua đến vòng bán kết thì hông,thế là phải nghỉ trận hiệp đầu tiên.bôi xà phòng không ăn thua cuối cùng phải cắt cái nhẫn ra làm 3 mảnh(xótttttttt)
    năm đó lê anh toả sáng,thằng con trời này mình mà cướp được bóng là thấy nó đứng sẵn trên kia cười toe toét vứt bóng lên là có điểm
    đến trận chung kết với ams do lực lượng mỏng và sự xuất sắc của khoa bên ams ghi đến hơn 20 điểm nênVĐ đã thất bại,cũng không thật chênh lệch về cá nhân nhưng về lối đánh tạp thể thì thua sút nhiều.
    trận đó hông nhớ rõ tỉ số chỉ nhớ là 5 mấy 6 mấy(bản thân đóng góp gần 20 điểm và 5 lỗi cá nhân trong đó có 1 quả block bị biến thành lỗi đánh tay)
    năm đó đấu gải vào đúng cái đợt trời rét vãi lúa. đứng trong sân ;úc đồng đội ném phạt mà nguwì run cầm cập,
    phần thưởng cho đội vô địch là 1 cái áo thun nike với 1 đôi giầy bata còn đội hạng nhì là 1 cái áo thun nike (chả bít sản xuất tại đâu chỉ bít vẫn còn nằm nguyên trong tủ)
    bây giờ cái khoá năm đó của VĐ chả biết còn được mấy người chơi bóng hình như còn mỗi mình và phong skull,tuấn anh (em anh hoàng anh)đang chơi ở TLJ.thàng lê anh thì tếch sang tầu làm hang động bên đó rùi
    ANH EM VĐ CHÚNG MÀY ĐÂU HẾT RỒI.THÈNG NÈO BÍT THÈNG NÈO Ở ĐÂU TẬP HỢP NHAU LẠI ĐÊ,TAO NHỚ CHÚNG MÀY QUÁ

Chia sẻ trang này