1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử và những kỉ niệm của bạn về các giải PTTH bạn đã tham gia,theo dõi.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    có ai nhớ giải 99-00 không? năm đó em không được theo dõi.. nghe nói ams vô địch thì phải
  2. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ý tưởng nữa đây. Trong lòng mọi người thì anh cũng đề cao trường mình vào cho rằng đội bóng rổ trường mình là nhất. Vậy thì tại sao sau giải PTTH này mình lại không làm một giải bóng rổ PTTH của các cựu học sinh nhỉ.
  3. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Năm 2002 là năm buồn và lo nhất của tui... Năm trước (83 của ams) mạnh như thế mà cũng ko vô địch.. cứ nghĩ là chắc năm của mình còn chuối hơn... Sợ mất truyêng thống của trường nên cố gắng nhiều...
    Lúc nào cũng chơi trong nỗi lo lắng... Đội thì chỉ có 7 người đánh được... Vui nhất là đánh bóng với thằng Danh.. Thằng đó chắc bật thú nhất ... Đứng dưới rổ nhún nhẹ là bám rổ... Luôn là trung phong số 1 trường ams lúc bấy giờ...mà hay nhất cái giải thành phố lúc bấy giờ luôn.. (chẳng ai cướp bóng dưới rổ ams được cả )
    Năm đó VD thi mạnh dãm an... Toàn thằng chơi thú... 2 Ba trưng cũng là một tập thể mạnh... Chẳng ai nghĩ ams năm đó vô địch cả...
    Nhưng bóng rổ như là một cái gì đó thật lạ.. yêu nó lúc nào mà chẳng biết... Suốt ngày với quả bóng... Còn bắt chiếc giống anh Hoàng Gù.. buộc tạ chân để chạy.. Hôm đầu tiên lông chân rụng hết luôn... Từ đó lứa trẻ của ams cùng làm như vậy.. Thây bây giờ bọn trẻ con đánh hay hơn nhiều.. Hiếu ý nhau ma thằng nào cũng có tố chất... có tu duy chiến thuật đàng hoàng.. chẳng như cái năm của mình.. vừa đánh vừa kêu bọn nó đánh đúng vị trí...
    Mà lúc vào trận cũng buồn cười... đánh cứ đánh... mà ném bóng chưa kịp vào rổ mình đã chạy về sân nhà rối... Vì đánh hơi láo... ai đời đánh ở giữa mà toàn ném mới đột... Mà đợt đó tập cũng điên... một ngày chắc tập đến 7 hay 8 tiếng gì đấy... mà lúc nào cũng đi xe đạp... bây giờ thì ...
    Trận đánh với 2 Bà Trưng... chẳng hiểu lúc cầm bóng thế nào mà mình thúc cùi trỏ vào bụng một chú.. quay lại xin lỗi thì ko kịp... Đó cũng là lần đầu tiên mình chơi xấu ... lúc cuối trận định tìm để xin lỗi nhưng chú ấy chạy đâu mất. Nếu là ai đó trương 2BT thì chắc bây giờ xin lỗi chắc cũng chẳng muộn đâu nhỉ???
    Thành ra đến lúc đánh cho CD... tự nhiên thấy lạ quá vì đánh phải theo chiến thuật cả đội.. Chứ hồi đánh cho ams thì chẳng có bài gì cả.. đánh là đánh thôi...
    Hồi đó khoái nhất là đánh với bác Hoàng gù... Nhảy thú.. ném thì cũng thú.được cái hôm nào đánh thắng bác ấy là hôm đâý ngủ nngon. 2 on 2.. ấn tượng nhất là quả nhảy lùi tù vòng 2 điểm ra ngoài 3 điểm để ném... Tiếc là ko có máy quay... Mà cứ thắc mắc là quả bóng ném của anh Hoàng xoáy cực lạ mà chưa nhìn thấy bao giờ cả...
    Lúc nào cũng muốn chơi một thứ bóng rổ đẹp mắt và hiệu quả.... đặc biệt là fair-play...
    Được breakdown sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 08/01/2005
  4. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cái giải năm 97_98 đó 1 chút,đọi PĐP năm đó là lứa mạnh nhất với chủ lực là TÚ NGỊ(khắc tinh của HOÀNG gù).Tuy nhiên năm đó ghét cái BTC kinh khủng,đội VĐ con ông cháu cha đã đước các trọng tài bàn thêm cho đủ số thời gian cần thiết để thắng lại PĐP với khỏng cách mong manh 2 điểm.Vẫn nhớ rõ là thông báo còn 15 giây,vậy mà 1 fút sau trận đấu mới kết thúc và PĐP bị thua 2 điểm,giải năm đó AM đã thật sự suy yếu,HOÀNG gù bị điểm rơi fong độ,nếu nói về chói sáng của AM năm đó có lẽ chỉ là VINH xomali,Bình lợn thấp hơn 1 chút với lẻ tẻ vài quả 3p.Thật đáng tiếc vì những gương mặt ưu tú của PĐP năm đó ko được vào chung kết vì 1 căn bệnh thường thấy trong xa hội của các quan chức.Nếu không fải VĐ mà là PĐP vào chung kết năm đó thì e là AM ko thể vô đich được.Ngày đó những đội mạnh bây giờ của PTTH như NGT,HBT,CVA vẫn chưa có tên trên bản đồ bóng rổ PTTH,còn nếu có thì cũng chỉ là lót đường cho các đội mạnh mà thui.
  5. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    em tưởng năm đó có anh cường nhẻm thân yêu của chúng ta nên pdp mới mạnh được đến như thế chứ ? he he he
  6. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    thằng khốn nạn này tao đã chuẩn bị đủ tiền rồi mua cho tao cái đồ chơi mà lần trước tao bảo nhé,loại khủng ý.
  7. DarkAngle_Zilinh

    DarkAngle_Zilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    giải nữ năm 2001 tai sân Ams cũng có một điểm đặc biệt đó là đội nữ HBT và nữ Nguyễn Trãi cùng chung một HLV la chú Nam.theo thể thức đấu vòng tròn,NT bắt buộc phải gặp HBT,trận đấu đó chú Nam đã ko dẫn dắt cả hai đội mà kiếm cái ghế,ngồi tụt ra phía sau,vắt chân,khoanh tay,mặt rất ngầu.Trận đấu đó NT thắng HBT(ko nhớ rõ là tỉ số bao nhiêu)và đây cũng là 1 bất ngờ của giải vì năm trươc đó thưc lực của NT ko có gì đáng kể và thời điểm đó chuyện thi đấu giao hưu giữa các đội nữ còn ít nên ko đội nào ngờ NT lại mạnh như vậy.
    giải năm đó Ams có một điều đáng tiếc là số cầu thủ lớp 12 ( lứa Ngân còi)đi ôn thi DH nhiều nên vào mỗi trần đấu đội hình đều ko ổn định,có trận giữa trận đấu cầu thủ chủ lực mới đến,vào sân đánh luôn,ko khởi động.năm đó Ams có Thoa tranh cướp bóng trên ko rất tốt,hầu như ko co cầu thủ nào tranh chấp được.
    Việt Đức năm đó tuy dành chức vô địch nhg điểm số trong mỗi trận đấu đều ko cao.các trận đấu có VĐ điểm số ghi đươc của cả hai đội đều thấp(trận thua HBT tỉ sồ là 13/12,các trận khác cũng chỉ khoảng mười mấy điểm)VĐ áp dụng triết để phong cách Juve thời điểm đó(HLV trưởng thích Juve lắm thì phải)ghi ít điểm nhưng phòng ngự rất chặt,lối chơi rất chặt chẽ làm đối thủ rất khó chịu(mà ko làm gì được,hehhe)
  8. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    hinh như HBT thằng chứ có phải là NT thắng đâu
    vào 2 hiệp đầu 2 đội đánh rất hiền lành vì dù sao cũng từ một thầy mà ra . Đến 2 hiệp sau mới gọi là khiếp cùi chỏ liên tục ( minh là CDV ngồi ngoài cũng thấy khiếp )
  9. supperpippo

    supperpippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trận đó NT thắng HBT chứ,năm đó mình thăm gia giải nên vẫn nhớ mà.năm đó đấu vòng tròn,cuối cùng VĐ bằng điểm NT nhg trận đối đầu trực tiếp thắng.VĐ thua 1 trận duy nhất trước HBT còn NT thua trước Ams,thế nên trận đó NT thắng HBT mới là đúng chứ(hehe,anh nào có thẩm quyền kiểm tra lại hộ em cái,nếu có sai sót thì em còn biết đường chỉnh sửa lại kiến thưc của mình,hehe,cám ơn trước nha)
  10. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    hinh như vậy người ngoài cuộc như minh chắc là nhớ nhầm rồi
    sorry

Chia sẻ trang này