1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi bác VNHL, rõ là nhà anh giáo quen ăn mặn bày biện ra rì mà lắm món thế, zồi lại một mình ngồi măm lấy... Bác chiênpa đây chắc thích kẹo mút hơn là mấy cái món mắm muối của bác, bác cứ liều nhét thế lỡ bác ấy sặc thì sao hử ?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi bác VNHL, rõ là nhà anh giáo quen ăn mặn bày biện ra rì mà lắm món thế, zồi lại một mình ngồi măm lấy... Bác chiênpa đây chắc thích kẹo mút hơn là mấy cái món mắm muối của bác, bác cứ liều nhét thế lỡ bác ấy sặc thì sao hử ?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có ai bội thực vì thông tin ở box này chưa?
    Thôi dừng vụ nhà Hồ đi vì mấy năm trước có thăm thành Hồ ở xã Vĩnh Lộc Thanh Hóa thấy chả có gì đặc sắc cả, Ông Nguyễn văn Khánh qủa là có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Tôi e rằng cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc mấy cái "cung điện" ở Huế bỗng chốc to bằng cả Cấm Thành Bắc Kinh, rồi thì mấy cái tháp mốc meo ở Mỹ Sơn thoắt cái cao bằng kim tự tháp, rồi thì văn miếu cũng giá trị cỡ ....trường đại học đầu tiên của loài người.
    Tôi có một vấn đề này: tại sao dân Trung Quốc, Việt Nam thích giải trí bằng đánh bạc? Điều này các đ/c có thể thấy rất rõ, thí dụ khi thăm các sòng bạc ở Úc thấy toàn dân Cộng với Tàu, rồi hôm nọ ghé một Casino ở Helsinki lại gặp toàn các ông Hải Phòng nhà mình trong khi mấy hôm trước cứ đinh ninh nước này không có người Việt ở!, rồi ở các nưóc khác cũng thế.
  4. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có ai bội thực vì thông tin ở box này chưa?
    Thôi dừng vụ nhà Hồ đi vì mấy năm trước có thăm thành Hồ ở xã Vĩnh Lộc Thanh Hóa thấy chả có gì đặc sắc cả, Ông Nguyễn văn Khánh qủa là có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Tôi e rằng cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc mấy cái "cung điện" ở Huế bỗng chốc to bằng cả Cấm Thành Bắc Kinh, rồi thì mấy cái tháp mốc meo ở Mỹ Sơn thoắt cái cao bằng kim tự tháp, rồi thì văn miếu cũng giá trị cỡ ....trường đại học đầu tiên của loài người.
    Tôi có một vấn đề này: tại sao dân Trung Quốc, Việt Nam thích giải trí bằng đánh bạc? Điều này các đ/c có thể thấy rất rõ, thí dụ khi thăm các sòng bạc ở Úc thấy toàn dân Cộng với Tàu, rồi hôm nọ ghé một Casino ở Helsinki lại gặp toàn các ông Hải Phòng nhà mình trong khi mấy hôm trước cứ đinh ninh nước này không có người Việt ở!, rồi ở các nưóc khác cũng thế.
  5. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các Bác thân mến
    Thượng Trung Ký sự
    Phần II : Quảng Châu , Thẩm Quyến
    27/12/2001
    Chiếc Boeing 737 của công ty Hàng Không Đông Nam cất cánh bỏ lại phía sau một Hồng Kông đầy nắng . Ngồi cùng một khoang với Tuấn là hai vợ chồng người Pháp đi công tác biệt phái ở QC 3 năm, mới tới Hồng Kông sáng nay. Cô vợ lần đầu tiên xa châu Âu sang TQ cùng với chồng mặt mày đang nhăn nhó vì nhớ châu Âu. Với mợt giọng tiếng Anh ngọng líu ngọng lo theo kiểu Pháp , cô than thở với Tuấn : nào là người TQ trông cứ hằm hằm, không hiếu khách, nào là TQ chật chội, đông đúc và bẩn thỉu. Máy bay vừa lấy được độ cao đã bắt đầu hạ cánh vì Quảng châu cách HK có gần 100km. Cô người Pháp nói với Tuấn : trông Quảng châu sợ chưa , trời rõ ràng là nắng mà nhìn lên trên không thấy Trời xanh , điều này chứng tỏ mức độ ô nhiễm ở đây rất cao. Tuấn nhòm qua ô cửa sổ : Quảng châu đã nằm phía dưới bụng máy bay với tất cả các hình khối đa dạng. Quảng châu quả là to thật !!!
    Sân bay Quảng Châu đông nghẹt người. Đây là sân bay có cả quốc tế lẫn nội địa , nhìn như là cái sân bay Nội bài cũ của ta trông cũng tương đối bô nhếch. Cùng một lúc có tới 3 chuyến bay tới : Hồng Kông, Tôrontô, Băng Kok. Mọi người chen nhau lấy hành lý trông cũng giống hệt như tình trạng ở Nội bài hồi năm ngoái. Tuấn chờ mãi mà không thấy hành lý của mình đâu cả. Nhìn quanh nhìn quất thấy mấy anh phục vụ sân bay Tuấn đàng thử hỏi bằng tiếng Anh xem hành lý của mình đâu thì thấy anh ta trả lời ngắn gọn :; Mểi Yểu : tức là không có đâu, hết sạch rồi. !!!
    Bên phòng tìm hành lý thất lạc đã có một hàng dài đang đợi . Hoá ra không riêng gì Tuấn mà cũng có rất nhiều người chịu tình cảnh trên. Mấy cô nhân viên ngồi nói truyện cười khúc khích để mặc một cô trông dáng có vẻ là trưởng ca trả lời với khách hàng một cách thờ ơ. Ơ hay , mình như là đang ở VN hay sao ấy nhỉ , Tuấn nghĩ.
    Cô trưởng ca nhanh chóng ghi các dữ liệu về hành lý của Tuấn rồi chìa cái cạc Visit cho Tuấn bảo , thỉnh thoảng ông gọi cho tôi xem đã tìm được hành lý của ông chưa. Kể cũng lạ thật, khi ở Hồng Kông đại diện của AirFrance khẳng đình bằng văn bản với Anh là hành lý đã chuyển sang bên hãng hàng không Đông nam của TQ rồi. Từ HK tới QC có mấy bước thế mà họ cũng để thất lạc hành lý được. Cũng may là tất cả các tài liệu để ký kết Tuấn đều mang theo người , không thì toi đặc.
    Vừa ra tới cửa sân bay Tuấn đã gặp ngay Mr. Trương, đại diện cho nhà máy nơi anh cần đến. Ông Trương cười tươi rói nói. Chúng tôi sốt ruột quá. Thế là cuối cùng ông đã đến.
    Đại sảnh của sân bay trông rất nề nếp. Xe Tắc xi xếp hàng thứ tự chờ người đi chứ không có cảnh mấy ông đứng cò mồi đi xe như ở Nội Bài. Đường Quảng châu đông nghịt xe ô tô, xe đi lại như mắc cửi, đường tắc liên tục. Trông quảng châu nhiều đoạn cực kỳ giồng Hà nội: cũng người như thế ( người Quảng Đông thật ra giống người Việt ta 101/%), cũng cảnh phố xá như thế những Bạch Mai, Trương Định hay Lạc Trung, cũng tiếng ồn như thế ( có điều là ít còi hơn). Thỉnh thoảng đi qua mấy cái chợ hay mấy chị bán hàng rong thì chẳng khác Hà nội tí nào. Cả thành phố tràn ngập một loại xe Wonsfagen và GM : tắc xi W đỏ cũ kỹ, xe dân sự W cũ , loại W Passat mới vừa vừa và xe Buick của GM. Ở TQ chủ yếu người ta đi xe liên doanh , lắp ráp tại Trung quốc, chỉ có mấy tay đại gia mới dám đi xe Mercedes hay Audi nhập về. Tính về giá xe hay về thuế thì ở TQ còn đắt hơn VN rất nhiều . Cả nước đi một loại xe W cũ rích với giá đắt cắt cổ. Ông Trương nói với Tuấn , xe của ông Trương là loại W cũ ( đời những năm 80,lóại mà ở Đức người ta đã cho vào bãi rác từ thế kỷ trước) nhưng mà ở đây vẫn sản xuất hàng loạt cho dân đi. Cái xe xấu thế mà lúc mua cũng chi hết 200 ngàn tệ ( khoảng 24000$). Nếu thế thì dân TQ đoạn này bị chịu bất công hơn dân ta. TQ vào WTO thì năm tới mấy cái xe kiểu này chắc là đi tong, giá cũng sẽ rẻ đi rất nhiều.
    Quảng châu rất nhiều ô tô và xe đạp cũng tương đối. Có điều là Tuấn hâu như không thấy cái xe máy nào, loại mà hiện nay đang bán đầy rẫy ở HN. Phương tiện giao thông ở QC cũng rât nhiều. Dân QC đa số là đi phương tiện công cộng : đoạn này làm cho tình trạng tắc đường ở QC đỡ đi nhiều. Chứ mà như ở HN đi xe máy thì chết. Tuấn nghĩ giá mà dân HN sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn thì chắc là sẽ tốt hơn.
    Xe đã vào Thẩm quyến, thành phố thuộc loại hiện đại nhất TQ. Trời đã xâm xẩm tối. Các quán xá nằm khắp nơi, bên phải , bên trái, trên trời, dưới đất. Khắp không gian tràn ngập mùi xì dầu ( hay là mùi đậu tương). Mùi này có mặt khắp TQ , nó có lẽ là mùi đặc trưng của TQ. Các toà nhà cao ốc mọc san sát. Các trung tâm thương mại chật ních người. Đèn pha la de quét ngang quét dọc trên trời. Thẩm quyến ban tối trông thật là lộng lẫy. So với Quảng châu thì quả thật nó hơn nhiều lắm.
    Xe vào tới trung tâm tài chính của thành phố. Thẩm quyến có rât nhiều khu được gọi là Trung tâm , hay là nếu ta dùng khái niệm thành phố chỉ có một trung tâm thì nó to khủng khiếp. Giữa trung tâm tài chình là một bức hoạ chân dung của Mr. Đặng Tiểu Bình. Người dân Thẩm Quyến ai cũng biết ơn Mr. Đặng , vì nếu không có ông ta thì không có Thẩm quyến ngày hôm nay. Trung tâm tài chính được bao bọc bởi hàng chục toà cao ốc . Mỗi toà nhà là một sở hữu của một ngân hàng thuộc loại sừng sỏ. Về kiến trúc và về trang trí nó không thua bất cứ toà nhà nào ở Tokyo hay New York cả.
    Tuấn cùng ông Trương vào tới quán Thượng Hải, tất cả mọi người đã đợi anh ở đó . Người TQ cũng giống ta ở chỗ là hay đem công chuyện giải quyết ở trong quán. Tuấn nhớ lại mấy năm trước khi có công chuyện với một tay thương gia người Hồng Kông, khi bàn tơíu những khâu quyết định thì tay này bảo Tuấn : thôi anh em ta ra quán bàn bàn nốt những chuyện còn lại. Và về sau cứ như vậy mà tiếp.
    Nghệ thuật ẩm thực của người TQ quả thật là tuyệt vời, khoản phục vụ khách cũng tuyệt không kém. Ở TQ quán mà phục vụ kém thì đi đứt ngay. Quán càng đông, phục vụ càng OK chứ không như ở HN chỗ nào quá đông thì phục vụ lại dở. Còn quán nào mà vắng người thì chứng tỏ là ở đó nấu dở và không có ma nào thèm vào. Quán nào đông khách thì lúc nào cũng như là lúc anh chi em ta đi ăn cưới ở HN . Đông thảm thiết. Ttrước cửa mối quán đều có các cô trông xinh như mộng đứng đón khách : lịch sự lắm chứ không phải theo kiểu túm lấy tay khách giật vào một cách thô lỗ như HN đâu, lúc ra về thì họ mở cửa cho anh và cúi rạp chào tạm biệt quý khách.
    Đi ăn quán ở TQ là anh phải đối mặt với hàng chục món khác nhau, mỗi món chỉ có một chút để anh ăn lấy vị hay là còn thòm thèm thôi. Mỗi tỉnh có một kiểu bếp riêng, thành ra các Cao lâu mọc lên cực kỳ nhiều : nào kiểu Thượng Hải, nào tứ xuyên, nào Quảng Đông, Mông cổ, Bắc kinh , Hồ nam Phúc Kiến v...v. Biết Tuấn ưa thích nghệ thật ẩm thực ông Trương khoái lắm và hứa mỗi ngày cho anh thưởng thức một kiểu bếp khác nhau. Đoạn này thí tất cả những doanh nhân sang TQ ký hợp đồng đều công nhận về chuyện chiều khách hết sức của doanh nhân TQ.
    Do ăn quán ở TQ có quá nhiều món và có thể lẫn như chơi nên ở một bàn ăn ít nhất là có tới 4 người phục vụ. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Khi đặt menu xong thì cô hầu bàn đưa cho anh copy tờ đặt món ăn. Mỗi một món ăn mang ra đều được mời rất lịch sự : ví dụ thưa ngài đây là món cá hấp chẳng hạn sau đó cô phục vụ , người có nhiệm vụ đứng canh chừng sẽ tiến tới đóng dấu vào cái món đã được mang ra. Món ăn theo kiểu Thượng Hải rất hợp khẩu vị với người Hà nội, vừa phải , không béo lắm. Dân TQ ăn đồ mỡ rất nhiều và không có đồ luộc như ta. Món nào cũng xào xào đầy mỡ hay là hấp. Các món ăn được mang ra rất hợp lý và cực kỳ chuẩn thời gian.
    ( Phần II :Quảng châu và Thẩm quyến còn tiếp)

    anhquan
  6. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các Bác thân mến
    Thượng Trung Ký sự
    Phần II : Quảng Châu , Thẩm Quyến
    27/12/2001
    Chiếc Boeing 737 của công ty Hàng Không Đông Nam cất cánh bỏ lại phía sau một Hồng Kông đầy nắng . Ngồi cùng một khoang với Tuấn là hai vợ chồng người Pháp đi công tác biệt phái ở QC 3 năm, mới tới Hồng Kông sáng nay. Cô vợ lần đầu tiên xa châu Âu sang TQ cùng với chồng mặt mày đang nhăn nhó vì nhớ châu Âu. Với mợt giọng tiếng Anh ngọng líu ngọng lo theo kiểu Pháp , cô than thở với Tuấn : nào là người TQ trông cứ hằm hằm, không hiếu khách, nào là TQ chật chội, đông đúc và bẩn thỉu. Máy bay vừa lấy được độ cao đã bắt đầu hạ cánh vì Quảng châu cách HK có gần 100km. Cô người Pháp nói với Tuấn : trông Quảng châu sợ chưa , trời rõ ràng là nắng mà nhìn lên trên không thấy Trời xanh , điều này chứng tỏ mức độ ô nhiễm ở đây rất cao. Tuấn nhòm qua ô cửa sổ : Quảng châu đã nằm phía dưới bụng máy bay với tất cả các hình khối đa dạng. Quảng châu quả là to thật !!!
    Sân bay Quảng Châu đông nghẹt người. Đây là sân bay có cả quốc tế lẫn nội địa , nhìn như là cái sân bay Nội bài cũ của ta trông cũng tương đối bô nhếch. Cùng một lúc có tới 3 chuyến bay tới : Hồng Kông, Tôrontô, Băng Kok. Mọi người chen nhau lấy hành lý trông cũng giống hệt như tình trạng ở Nội bài hồi năm ngoái. Tuấn chờ mãi mà không thấy hành lý của mình đâu cả. Nhìn quanh nhìn quất thấy mấy anh phục vụ sân bay Tuấn đàng thử hỏi bằng tiếng Anh xem hành lý của mình đâu thì thấy anh ta trả lời ngắn gọn :; Mểi Yểu : tức là không có đâu, hết sạch rồi. !!!
    Bên phòng tìm hành lý thất lạc đã có một hàng dài đang đợi . Hoá ra không riêng gì Tuấn mà cũng có rất nhiều người chịu tình cảnh trên. Mấy cô nhân viên ngồi nói truyện cười khúc khích để mặc một cô trông dáng có vẻ là trưởng ca trả lời với khách hàng một cách thờ ơ. Ơ hay , mình như là đang ở VN hay sao ấy nhỉ , Tuấn nghĩ.
    Cô trưởng ca nhanh chóng ghi các dữ liệu về hành lý của Tuấn rồi chìa cái cạc Visit cho Tuấn bảo , thỉnh thoảng ông gọi cho tôi xem đã tìm được hành lý của ông chưa. Kể cũng lạ thật, khi ở Hồng Kông đại diện của AirFrance khẳng đình bằng văn bản với Anh là hành lý đã chuyển sang bên hãng hàng không Đông nam của TQ rồi. Từ HK tới QC có mấy bước thế mà họ cũng để thất lạc hành lý được. Cũng may là tất cả các tài liệu để ký kết Tuấn đều mang theo người , không thì toi đặc.
    Vừa ra tới cửa sân bay Tuấn đã gặp ngay Mr. Trương, đại diện cho nhà máy nơi anh cần đến. Ông Trương cười tươi rói nói. Chúng tôi sốt ruột quá. Thế là cuối cùng ông đã đến.
    Đại sảnh của sân bay trông rất nề nếp. Xe Tắc xi xếp hàng thứ tự chờ người đi chứ không có cảnh mấy ông đứng cò mồi đi xe như ở Nội Bài. Đường Quảng châu đông nghịt xe ô tô, xe đi lại như mắc cửi, đường tắc liên tục. Trông quảng châu nhiều đoạn cực kỳ giồng Hà nội: cũng người như thế ( người Quảng Đông thật ra giống người Việt ta 101/%), cũng cảnh phố xá như thế những Bạch Mai, Trương Định hay Lạc Trung, cũng tiếng ồn như thế ( có điều là ít còi hơn). Thỉnh thoảng đi qua mấy cái chợ hay mấy chị bán hàng rong thì chẳng khác Hà nội tí nào. Cả thành phố tràn ngập một loại xe Wonsfagen và GM : tắc xi W đỏ cũ kỹ, xe dân sự W cũ , loại W Passat mới vừa vừa và xe Buick của GM. Ở TQ chủ yếu người ta đi xe liên doanh , lắp ráp tại Trung quốc, chỉ có mấy tay đại gia mới dám đi xe Mercedes hay Audi nhập về. Tính về giá xe hay về thuế thì ở TQ còn đắt hơn VN rất nhiều . Cả nước đi một loại xe W cũ rích với giá đắt cắt cổ. Ông Trương nói với Tuấn , xe của ông Trương là loại W cũ ( đời những năm 80,lóại mà ở Đức người ta đã cho vào bãi rác từ thế kỷ trước) nhưng mà ở đây vẫn sản xuất hàng loạt cho dân đi. Cái xe xấu thế mà lúc mua cũng chi hết 200 ngàn tệ ( khoảng 24000$). Nếu thế thì dân TQ đoạn này bị chịu bất công hơn dân ta. TQ vào WTO thì năm tới mấy cái xe kiểu này chắc là đi tong, giá cũng sẽ rẻ đi rất nhiều.
    Quảng châu rất nhiều ô tô và xe đạp cũng tương đối. Có điều là Tuấn hâu như không thấy cái xe máy nào, loại mà hiện nay đang bán đầy rẫy ở HN. Phương tiện giao thông ở QC cũng rât nhiều. Dân QC đa số là đi phương tiện công cộng : đoạn này làm cho tình trạng tắc đường ở QC đỡ đi nhiều. Chứ mà như ở HN đi xe máy thì chết. Tuấn nghĩ giá mà dân HN sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn thì chắc là sẽ tốt hơn.
    Xe đã vào Thẩm quyến, thành phố thuộc loại hiện đại nhất TQ. Trời đã xâm xẩm tối. Các quán xá nằm khắp nơi, bên phải , bên trái, trên trời, dưới đất. Khắp không gian tràn ngập mùi xì dầu ( hay là mùi đậu tương). Mùi này có mặt khắp TQ , nó có lẽ là mùi đặc trưng của TQ. Các toà nhà cao ốc mọc san sát. Các trung tâm thương mại chật ních người. Đèn pha la de quét ngang quét dọc trên trời. Thẩm quyến ban tối trông thật là lộng lẫy. So với Quảng châu thì quả thật nó hơn nhiều lắm.
    Xe vào tới trung tâm tài chính của thành phố. Thẩm quyến có rât nhiều khu được gọi là Trung tâm , hay là nếu ta dùng khái niệm thành phố chỉ có một trung tâm thì nó to khủng khiếp. Giữa trung tâm tài chình là một bức hoạ chân dung của Mr. Đặng Tiểu Bình. Người dân Thẩm Quyến ai cũng biết ơn Mr. Đặng , vì nếu không có ông ta thì không có Thẩm quyến ngày hôm nay. Trung tâm tài chính được bao bọc bởi hàng chục toà cao ốc . Mỗi toà nhà là một sở hữu của một ngân hàng thuộc loại sừng sỏ. Về kiến trúc và về trang trí nó không thua bất cứ toà nhà nào ở Tokyo hay New York cả.
    Tuấn cùng ông Trương vào tới quán Thượng Hải, tất cả mọi người đã đợi anh ở đó . Người TQ cũng giống ta ở chỗ là hay đem công chuyện giải quyết ở trong quán. Tuấn nhớ lại mấy năm trước khi có công chuyện với một tay thương gia người Hồng Kông, khi bàn tơíu những khâu quyết định thì tay này bảo Tuấn : thôi anh em ta ra quán bàn bàn nốt những chuyện còn lại. Và về sau cứ như vậy mà tiếp.
    Nghệ thuật ẩm thực của người TQ quả thật là tuyệt vời, khoản phục vụ khách cũng tuyệt không kém. Ở TQ quán mà phục vụ kém thì đi đứt ngay. Quán càng đông, phục vụ càng OK chứ không như ở HN chỗ nào quá đông thì phục vụ lại dở. Còn quán nào mà vắng người thì chứng tỏ là ở đó nấu dở và không có ma nào thèm vào. Quán nào đông khách thì lúc nào cũng như là lúc anh chi em ta đi ăn cưới ở HN . Đông thảm thiết. Ttrước cửa mối quán đều có các cô trông xinh như mộng đứng đón khách : lịch sự lắm chứ không phải theo kiểu túm lấy tay khách giật vào một cách thô lỗ như HN đâu, lúc ra về thì họ mở cửa cho anh và cúi rạp chào tạm biệt quý khách.
    Đi ăn quán ở TQ là anh phải đối mặt với hàng chục món khác nhau, mỗi món chỉ có một chút để anh ăn lấy vị hay là còn thòm thèm thôi. Mỗi tỉnh có một kiểu bếp riêng, thành ra các Cao lâu mọc lên cực kỳ nhiều : nào kiểu Thượng Hải, nào tứ xuyên, nào Quảng Đông, Mông cổ, Bắc kinh , Hồ nam Phúc Kiến v...v. Biết Tuấn ưa thích nghệ thật ẩm thực ông Trương khoái lắm và hứa mỗi ngày cho anh thưởng thức một kiểu bếp khác nhau. Đoạn này thí tất cả những doanh nhân sang TQ ký hợp đồng đều công nhận về chuyện chiều khách hết sức của doanh nhân TQ.
    Do ăn quán ở TQ có quá nhiều món và có thể lẫn như chơi nên ở một bàn ăn ít nhất là có tới 4 người phục vụ. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Khi đặt menu xong thì cô hầu bàn đưa cho anh copy tờ đặt món ăn. Mỗi một món ăn mang ra đều được mời rất lịch sự : ví dụ thưa ngài đây là món cá hấp chẳng hạn sau đó cô phục vụ , người có nhiệm vụ đứng canh chừng sẽ tiến tới đóng dấu vào cái món đã được mang ra. Món ăn theo kiểu Thượng Hải rất hợp khẩu vị với người Hà nội, vừa phải , không béo lắm. Dân TQ ăn đồ mỡ rất nhiều và không có đồ luộc như ta. Món nào cũng xào xào đầy mỡ hay là hấp. Các món ăn được mang ra rất hợp lý và cực kỳ chuẩn thời gian.
    ( Phần II :Quảng châu và Thẩm quyến còn tiếp)

    anhquan
  7. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    He he...Tui đoán Bác Chiênpa cũng là một người uyên bác đấy, vì đọc nhiều sách quá mà....Nhưng chưa có đất "rụng võ" nên như vậy thui. Tui thấy hiện nay chủ đề thảo luận chán quá không có gì nổi bật như các trang trước tui được đọc của các bác anhquan, cườihaymếu, trinity....thật sự tui rất khâm phục các bác (nói thật đấy), nhưng bây giờ mọi người chạy đâu hết rùi vậy ? nhạt nhẽo quá. Các bác có biết một ngôi sao đang chiếu sáng không??? chính là bác Nguyenducquyzen gì đó. Các chủ đề được bác Nguyenducquyzen đưa ra rất lý thú và đã thuyết phục rất nhiều người, gây một tiếng vang lớn trên ttvnonline mặc dù mới tham gia nhưng bác đã rất năng nổ đưa rất nhiều bài trong đó có những bài triết lý sâu xa chưa hiểu được. Trong các bài tranh luận về tâm linh và duy vật biện chứng bác Nguyenducquyzen biện luận rất có hiệu quả, trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Một con Rồng đang chuyển mình đấy các "cao thủ võ lâm" có muốn thủ sức không? ?????

    CHIC
  8. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    He he...Tui đoán Bác Chiênpa cũng là một người uyên bác đấy, vì đọc nhiều sách quá mà....Nhưng chưa có đất "rụng võ" nên như vậy thui. Tui thấy hiện nay chủ đề thảo luận chán quá không có gì nổi bật như các trang trước tui được đọc của các bác anhquan, cườihaymếu, trinity....thật sự tui rất khâm phục các bác (nói thật đấy), nhưng bây giờ mọi người chạy đâu hết rùi vậy ? nhạt nhẽo quá. Các bác có biết một ngôi sao đang chiếu sáng không??? chính là bác Nguyenducquyzen gì đó. Các chủ đề được bác Nguyenducquyzen đưa ra rất lý thú và đã thuyết phục rất nhiều người, gây một tiếng vang lớn trên ttvnonline mặc dù mới tham gia nhưng bác đã rất năng nổ đưa rất nhiều bài trong đó có những bài triết lý sâu xa chưa hiểu được. Trong các bài tranh luận về tâm linh và duy vật biện chứng bác Nguyenducquyzen biện luận rất có hiệu quả, trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Một con Rồng đang chuyển mình đấy các "cao thủ võ lâm" có muốn thủ sức không? ?????

    CHIC
  9. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Bác anhquan có mỏi tay không??? kể ra bác cũng nhiệt tình đọc và viết những truyện thể loại này đấy nhỉ, vừa dài vừa hấp dẫn. he he he.........
    Viết truyện mang tính tích cực chút đi.

    CHIC
  10. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Bác anhquan có mỏi tay không??? kể ra bác cũng nhiệt tình đọc và viết những truyện thể loại này đấy nhỉ, vừa dài vừa hấp dẫn. he he he.........
    Viết truyện mang tính tích cực chút đi.

    CHIC

Chia sẻ trang này