1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , em xin các bác viết cái tên em cho chuẩn một chút, nó là KOIBETO chứ có gì đâu mà các bác cứ viết thành cái gì gì ráo...
    Hê hê xin bác đừng phong cho em cái chức Quyền Đảng viên nhé , nghe nó cứ Boong boong thế nào ý .
    Cái nỗi niềm trăn trở của bác thì em cũng hiểu lắm lắm nhưng cũng như bác thôi , em cũng bị ớ ra rồi chẳng biết nói sao hay cũng chẳng biết Cười hay Mếu nữa.
    Em có cho mấy thằng bạn em ( nước ngoài) xem thì nó lại hỏi đấy là bức ảnh của viện bảo tàng hả , rồi thì nó đoán bức ảnh được chụp cách đây non nửa 50 năm gì đó...bác bảo thế có đau không. Khi em nói thật cho nó biết thì nó chỉ biết Cười , nhưng nhìn nó cười là em biết , nó Thông cảm với các bác Mèo nhà mình lắm .
    Nhìn 2 tấm ảnh của phóng viến CHM báo địa phủ cười em lại nghĩ đến chuyện Bảo tồn cái nền Văn Hoá 4000 năm của cha ông mà thấy băn khoăn ở một điểm thế này.Không lẽ cứ mãi thế này hay sao?
    NO PAIN NO GAIN ​
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , em xin các bác viết cái tên em cho chuẩn một chút, nó là KOIBETO chứ có gì đâu mà các bác cứ viết thành cái gì gì ráo...
    Hê hê xin bác đừng phong cho em cái chức Quyền Đảng viên nhé , nghe nó cứ Boong boong thế nào ý .
    Cái nỗi niềm trăn trở của bác thì em cũng hiểu lắm lắm nhưng cũng như bác thôi , em cũng bị ớ ra rồi chẳng biết nói sao hay cũng chẳng biết Cười hay Mếu nữa.
    Em có cho mấy thằng bạn em ( nước ngoài) xem thì nó lại hỏi đấy là bức ảnh của viện bảo tàng hả , rồi thì nó đoán bức ảnh được chụp cách đây non nửa 50 năm gì đó...bác bảo thế có đau không. Khi em nói thật cho nó biết thì nó chỉ biết Cười , nhưng nhìn nó cười là em biết , nó Thông cảm với các bác Mèo nhà mình lắm .
    Nhìn 2 tấm ảnh của phóng viến CHM báo địa phủ cười em lại nghĩ đến chuyện Bảo tồn cái nền Văn Hoá 4000 năm của cha ông mà thấy băn khoăn ở một điểm thế này.Không lẽ cứ mãi thế này hay sao?
    NO PAIN NO GAIN ​
  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    LSVH mấy hôm nay lại chuyển sang tưởng niệm Sapa + một ít cảm thán về N-Gen đồng bào miền cao, hì hì.
    Ơ thế bác phó nhòm CHM có nhớ lúc ba thằng một xe đánh võng lượn quanh miệng vực, rồi nương theo đường đèo mà ngược lên mây không? Đứng trên mây nhìn xuống thì gi gỉ gì gi cái quái gì cũng khoác một vẻ đẹp ảo giác... Nhưng càng xuống thấp thì càng nhận chân đấy là cái đẹp não nùng của sự nghèo và cằn cỗi.
    Những xúc cảm ăn liền thì được chuyển đổi tức khắc thành những cú bấm máy, cái nào lắng sâu hơn thì về xuôi lôi nốt ra nhắm với bia cùng bạn hữu, hì hì, dần dà rồi chúng cũng theo quy luật mà rơi rụng vào vùng lãng quên, lâu lâu lôi ảnh ra phủi bụi những ký ức cũ mới lại hơi rung rinh bác nhỉ.
    À mà vẫn còn nhớ anh bảo vệ ở ngôi trường tiểu học giữa bản Mèo heo hút. Tiếp chuyện liên hồi như sợ những vị khách năm thì mười họa bỏ đi. Mắt nói, miệng nói, tay nói, tai nghe ngốn ngấu. Nguyên cựu tiền đạo đội tuyển bóng đá Hoàng Liên Sơn. Bây giờ bị thẻ đỏ ở cái bản bé xíu này, trên đầu là mây, một bên là núi, phía bên kia là vực, anh giai đâm ra có dáng đi bồn chồn như chờ đợi một sự thay đổi vô hình vô ảnh nào ở phía trước.
  4. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    LSVH mấy hôm nay lại chuyển sang tưởng niệm Sapa + một ít cảm thán về N-Gen đồng bào miền cao, hì hì.
    Ơ thế bác phó nhòm CHM có nhớ lúc ba thằng một xe đánh võng lượn quanh miệng vực, rồi nương theo đường đèo mà ngược lên mây không? Đứng trên mây nhìn xuống thì gi gỉ gì gi cái quái gì cũng khoác một vẻ đẹp ảo giác... Nhưng càng xuống thấp thì càng nhận chân đấy là cái đẹp não nùng của sự nghèo và cằn cỗi.
    Những xúc cảm ăn liền thì được chuyển đổi tức khắc thành những cú bấm máy, cái nào lắng sâu hơn thì về xuôi lôi nốt ra nhắm với bia cùng bạn hữu, hì hì, dần dà rồi chúng cũng theo quy luật mà rơi rụng vào vùng lãng quên, lâu lâu lôi ảnh ra phủi bụi những ký ức cũ mới lại hơi rung rinh bác nhỉ.
    À mà vẫn còn nhớ anh bảo vệ ở ngôi trường tiểu học giữa bản Mèo heo hút. Tiếp chuyện liên hồi như sợ những vị khách năm thì mười họa bỏ đi. Mắt nói, miệng nói, tay nói, tai nghe ngốn ngấu. Nguyên cựu tiền đạo đội tuyển bóng đá Hoàng Liên Sơn. Bây giờ bị thẻ đỏ ở cái bản bé xíu này, trên đầu là mây, một bên là núi, phía bên kia là vực, anh giai đâm ra có dáng đi bồn chồn như chờ đợi một sự thay đổi vô hình vô ảnh nào ở phía trước.
  5. hieubom

    hieubom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo toi khi noi den 4000 nam lich su cua VN thi phai tinh la 4000 nam ke tu khi cac toc nguoi VN ta tap hop lai o dong bang song hong. tai vi neu dua ra gia thuyet nuoc ta co tu thoi cac vua Hung thi do lai la mot con so vo li
    vi lich su 18 doi nha Hung ket thuc vao khoang the ki 2-3 TCN nhu vay lam mot con tinh don gian 18 doi vua hung trai qua tu 1500-1800 nam .vay moi doi 100 nam!!!vay can co mot gia thuyet thuyet phuc hon . Theo toi lich su 4000nam cua nuoc ta khong the tinh tu doi vua Hung ma phai tinh tu truoc do khi cac bo lac nguoi Viet tap hop lai voi nhau....
    [blue]nguyentranhieu
  6. hieubom

    hieubom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo toi khi noi den 4000 nam lich su cua VN thi phai tinh la 4000 nam ke tu khi cac toc nguoi VN ta tap hop lai o dong bang song hong. tai vi neu dua ra gia thuyet nuoc ta co tu thoi cac vua Hung thi do lai la mot con so vo li
    vi lich su 18 doi nha Hung ket thuc vao khoang the ki 2-3 TCN nhu vay lam mot con tinh don gian 18 doi vua hung trai qua tu 1500-1800 nam .vay moi doi 100 nam!!!vay can co mot gia thuyet thuyet phuc hon . Theo toi lich su 4000nam cua nuoc ta khong the tinh tu doi vua Hung ma phai tinh tu truoc do khi cac bo lac nguoi Viet tap hop lai voi nhau....
    [blue]nguyentranhieu
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhở! sao lại xế được nhở ?!
    Thế bác bẩu các bộ lạc lào tập hợp nhau lại ở chỗ lào bên bờ sông Hồng năm xưa thế hở bác Hiếu bờm? Tớ thấy có cái giả thiết là tổ tiên ta tụ tập nhau lại ở chỗ đầu cầu Chương Dương phía Gia Lâm(chỗ gần Quán Cá GL ấy) oánh chén một chận zồi vượt cầu tràn vào Hà lội cắm cờ lập nước Việt Nam cộng hoà, lấy thủ đô là À lội nghe cũng hợp lý lắm. Bác xem có đúng không bác hiếu nhở ?
    hì hì ...
    ---------
    Ờ đùa bác Koibeto tí thôi? Tớ bẩu thế chứ thực ra cũng ít khi quan tâm đến cuốc da đại xự lắm, .Hì hì, tớ không phải thành viên Ban Kinh tế TW Đảng nên cứ lo xoá đói giảm nghèo cái thân mình trước đã, còn những cái cảm xúc chính trị thoang thoảng mùi nhân bản ấy thì bao giờ lên chức to chắc tớ mới đủ tiền xài.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhở! sao lại xế được nhở ?!
    Thế bác bẩu các bộ lạc lào tập hợp nhau lại ở chỗ lào bên bờ sông Hồng năm xưa thế hở bác Hiếu bờm? Tớ thấy có cái giả thiết là tổ tiên ta tụ tập nhau lại ở chỗ đầu cầu Chương Dương phía Gia Lâm(chỗ gần Quán Cá GL ấy) oánh chén một chận zồi vượt cầu tràn vào Hà lội cắm cờ lập nước Việt Nam cộng hoà, lấy thủ đô là À lội nghe cũng hợp lý lắm. Bác xem có đúng không bác hiếu nhở ?
    hì hì ...
    ---------
    Ờ đùa bác Koibeto tí thôi? Tớ bẩu thế chứ thực ra cũng ít khi quan tâm đến cuốc da đại xự lắm, .Hì hì, tớ không phải thành viên Ban Kinh tế TW Đảng nên cứ lo xoá đói giảm nghèo cái thân mình trước đã, còn những cái cảm xúc chính trị thoang thoảng mùi nhân bản ấy thì bao giờ lên chức to chắc tớ mới đủ tiền xài.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  9. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị xoá bài của bác Cười hay mếu vì có liên quan đến chính trị (Việt Nam cộng hòa) rõ ràng :D
  10. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị xoá bài của bác Cười hay mếu vì có liên quan đến chính trị (Việt Nam cộng hòa) rõ ràng :D

Chia sẻ trang này