1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vuameo
    Mèo chào cả nhà ạ.
    Lâu lâu không vào thấy nhà ta họp bàn đông vui quá .
    Cả nhà khoẻ chứ ạ.
    Nếu khoẻ Mèo xin cả nhà chút thời gian chỉ dẫn cho Mèo vài đường nhé :
    Số là tối hôm qua , anh bạn thân Mèo - vốn là một hoạ sĩ - kéo Mèo đi nhậu rượu ốc.
    No say rồi , hắn ta kéo Mèo về nhà xem tranh. Khổ cho Mèo lắm cơ, có hiểu gì về hội hoạ đâu. Đã thế hắn ta lại nhồi cho mấy câu hóc búa quá.
    Nguyên tay này đang theo đuổi chủ đề về sinh sản vô tính. Tay đó hỏi mình là : Tán thành hay phản đối ?
    Mèo thần mặt ra, thú thật, việc này không còn mang tính thời sự nên cũng không để ý lắm. Đành chịu.
    Ngày vê, tới cơ quan, chẳng ngủ bù được vì mải nghĩ, càng nghĩ càng thấy khó.
    Biêt nói sao nhỉ, nếu tán thành thì không ổn, mà đồng ý cũng chẳng được.
    Thưa các bác, xuất phát từ góc nhìn của mỗi người, xuất phát từ giác độ văn hoá, xã hội, khoa học, giáo dục, tôn giáo ... các bác chỉ cho em vài đường nhé.
    Theo em nghĩ, chuyện tuy hơi đi chệch chủ đề nhưng nếu đào sâu, nó cũng là một câu hỏi hóc búa lắm.
    Đa tạ các bác.
    Kính thư
    ATC
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vuameo
    Mèo chào cả nhà ạ.
    Lâu lâu không vào thấy nhà ta họp bàn đông vui quá .
    Cả nhà khoẻ chứ ạ.
    Nếu khoẻ Mèo xin cả nhà chút thời gian chỉ dẫn cho Mèo vài đường nhé :
    Số là tối hôm qua , anh bạn thân Mèo - vốn là một hoạ sĩ - kéo Mèo đi nhậu rượu ốc.
    No say rồi , hắn ta kéo Mèo về nhà xem tranh. Khổ cho Mèo lắm cơ, có hiểu gì về hội hoạ đâu. Đã thế hắn ta lại nhồi cho mấy câu hóc búa quá.
    Nguyên tay này đang theo đuổi chủ đề về sinh sản vô tính. Tay đó hỏi mình là : Tán thành hay phản đối ?
    Mèo thần mặt ra, thú thật, việc này không còn mang tính thời sự nên cũng không để ý lắm. Đành chịu.
    Ngày vê, tới cơ quan, chẳng ngủ bù được vì mải nghĩ, càng nghĩ càng thấy khó.
    Biêt nói sao nhỉ, nếu tán thành thì không ổn, mà đồng ý cũng chẳng được.
    Thưa các bác, xuất phát từ góc nhìn của mỗi người, xuất phát từ giác độ văn hoá, xã hội, khoa học, giáo dục, tôn giáo ... các bác chỉ cho em vài đường nhé.
    Theo em nghĩ, chuyện tuy hơi đi chệch chủ đề nhưng nếu đào sâu, nó cũng là một câu hỏi hóc búa lắm.
    Đa tạ các bác.
    Kính thư
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Các Bác thân mến
    Rất cám ơn sự góp ý và chỉ bảo của các Bác. Mấy hôm nay có đọc qua về đạo Hồi mới thấy thật ra nó cũng tốt như các tôn giáo khác. Chuyện Hồi giáo khủng bố hiện nay là kết quả của thời chiến tranh lạnh và nhất là thời Liên xô đánh A phú Hãn. Chính quyền Mỹ thời chiến tranh lạnh ( nhất là thời Regan) đã sử dụng thành công các tổ chức Hồi giáo khủng bố ( và không chỉ Hồi giáo) để chống và phá các quốc gia không có cùng đường lối và để chống Liên xô. Họ sử dụng triết để chính sách ' Mượn gió bẻ măng'. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và khi Liên xô tan rã thì Mỹ đã buông lơi chuyện này và không ngờ tới chuyện các Tổ chức này quay ra chống lại chính người đã nuôi dưỡng nó. Chắc các Bác cũng biết Taliban trước đây do Mỹ tài trợ và Bin Laden cũng tham gia vào cuộc thánh chiến chống Liên xô tại A phú Hãn. Chuyện về những xu hướng chính trị và kinh tế thế giới sau 11/9 hẹn các Bác vào một này gần đây sẽ cùng thảo luận.
    Đạo Hồi là một trong 3 tôn giáo lớn nhất thế giới. Đạo Hồi hiện nay có khoảng 1,2 tỷ tín đồ trên khắp thế giới và phổ biến trên tất cả các tầng lớp giai cấp xã hội và sắc tộc. 23% tìn đồ của Đạo Hồi ( DH) nằm tại vùng Nam Á, 16,7% tại châu Phi, 15% tại các nước Ả rập, 14,2% tại các nước Đông nam Á, 4,2% tại Trung Á, 4,2% tại Trung Quốc, 4,2% tại I-ran, 4,2% tại Thổ Nhĩ Kỳ, 1,7% tại châu âu , 1,3% tại A phú Hãn, 0,5% tại Bắc Mỹ..... Kinh Qu'ran nói rằng cả 3 tôn giáo : Cơ đốc giáo, Đạo Do thái, và DH đều xuất xứ từ một gốc : thánh Abraham là nười đã truyền nhũng tư tưởng triết học này. Qu'ran nói nhà tiên tri Muhammad là hậu thế của Abraham Izmail còn Mo-se và Je-su là hậu thế của Abraham I-sak. Abraham Izmail được coi là tổ tiên của người Ả rập.
    Trong tiếng Ả rập từ : al-Islam : có nghĩa là phục tùng, khuất phục hay đầu hàng và hối lỗi. Trong kinh Qu'ran được hiểu từ này với nghĩa là con đường đi tìm chân lý với các chuẩn mực đạo đức, các tiêu chuẩn về luật lệ, nhân sinh quan và thế giới quan được chỉ dẫn bởi thượng đế. Nó hàm ý mong muốn của thượng đế , dẫn coi người tới cõi vĩnh hằng.
    Các chuẩn mực hay ngũ quy của DH là:
    1. Thượng đế Allah chỉ có một không hai. Allah không có con hay những vị thượng đế tương đương: điều này bị chủ nghĩa DH cực đoan lợi dụng khi đi chèn ép các tôn giáo khác và là nền tảng căn bản cho đạo hồi.
    2. Cầu nguyện thượng đế: 5 lần trong ngày người tìn đồ hồi giáo phải làm lễ và quay mặt về hướng Quabe, Mecca.
    3.Cúng đường hay một dạng nộp thuế tôn giáo bắt buộc : tập tục này làm cho DH có một nền tảng tài chính rất vững chắc.
    4. Tháng Ramadan : trong tháng Ramadan tín đồ đạo hồi không được ăn uống hay có bất cứ hành vi xấu nào khi ánh mặt trời vẫn còn : theo tôi đây là một tập tục tốt , để mọi người tự răn mình
    5. Hành hương : Tín đồ hồi giáo ít nhất một lần trong đời nên hành hương tới Mecca.
    DH còn có Lục tín mà vào kỳ trước tôi đã nói cho các BÁc rồi.
    Thật ra DH có tính thiện trong nó : kinh Qu'ran có nói thượng đề Allah từ bi với tất cả mọi người xấu tốt trong đạo và ngoại đạo.Qu'ran còn giảI thích là nếu có từ hai thượng đế trở lên thì thế giới sẽ loạn và không thực tế vì 2 đấng tạo hoá sẽ làm mỗi người một kiểu. Điều mà tôi thấy DH có nhưng không triệt để và đễ làm con người đi vào tà lộ là tính thiện mà thể hiện cơ bản qua luật nhân quả chưa cao : luật nhân quả chính là động lực thúc đẩy tính thiện ( mặc dù trong DH có luân hồi và ai có tội sẽ bị xuống địa ngục nhưng dù sao luật nhân quả không được thể hiện triệt để).
    Trong DH có cửu giới đó là:
    1. Cấm không hà hiếp và làm nhucj người khác.
    2.Cấm không nói xấu người khác
    3.Cấm không thêu dệt hay thay đổi tên người khác
    4. Cấm nghi ngờ người khác: đồng đạo phải tin nhau
    5. DH đòi hỏi con người ta phải trong sạch cả thể xác và tâm hồn.
    6.DH cấm không ganh tị
    7.Cấm nguyền rủa
    8.Cấm không vu khống người khác
    9Cấm sát sinh : nhưng ở đay có điều là nếu anh giết người theo DH là anh phại trọng tội trước Allah???? theo tôi đây có thể là căn cứ cho sự trả thù???. DH bảo vệ cho tất cả mọi người nếu như người đó không chống lại DH ??????!!!!!!
    Mấy lời dài dòng mất thời gian các Bác thông cảm nhé. Đọc kinh Qu'ran bằng tiếng Nga quá nhiều thuật ngữ tôn giáo , do vậy nếu có sai sót mong các Bác góp ý cho.
    Bác VNHL thân mến
    Bác nói rất đúng : tất cả các Đạo đều tốt , chỉ tại người sử dụng nó có bị lạm dụng nó vì mục đích riêng hay không thôi. Không riêng gì DH mới có khủng bố. Thật ra dân chúng nhiều lúc bị chính các phương tiện truyền thông hay các nhà chính trị dắt mũi. Trong trường hợp này thì chỉ có người có chính kiến và tri thức mới nhận ra được.
    Bác Vua mèo thân mến
    Bác ra câu hỏi khó quá , hẹn Bác ký sau. Xin nhường các cao thủ trả lời hộ trước nhé.
    Thân
    Nguyễn Anh Quân
    PS. Hôm nay xem VTV4 thấy bác Vương Vũ Thắng phát biểu trên cuộc thi phần mềm. Bác ấy nói năm 2002 sẽ đi ra nước ngoài học thế thì cái TTVNONLINE sẽ ra sao nhỉ???? Bác Bethoven trả lời hộ tôi nhé.
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Các Bác thân mến
    Rất cám ơn sự góp ý và chỉ bảo của các Bác. Mấy hôm nay có đọc qua về đạo Hồi mới thấy thật ra nó cũng tốt như các tôn giáo khác. Chuyện Hồi giáo khủng bố hiện nay là kết quả của thời chiến tranh lạnh và nhất là thời Liên xô đánh A phú Hãn. Chính quyền Mỹ thời chiến tranh lạnh ( nhất là thời Regan) đã sử dụng thành công các tổ chức Hồi giáo khủng bố ( và không chỉ Hồi giáo) để chống và phá các quốc gia không có cùng đường lối và để chống Liên xô. Họ sử dụng triết để chính sách ' Mượn gió bẻ măng'. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và khi Liên xô tan rã thì Mỹ đã buông lơi chuyện này và không ngờ tới chuyện các Tổ chức này quay ra chống lại chính người đã nuôi dưỡng nó. Chắc các Bác cũng biết Taliban trước đây do Mỹ tài trợ và Bin Laden cũng tham gia vào cuộc thánh chiến chống Liên xô tại A phú Hãn. Chuyện về những xu hướng chính trị và kinh tế thế giới sau 11/9 hẹn các Bác vào một này gần đây sẽ cùng thảo luận.
    Đạo Hồi là một trong 3 tôn giáo lớn nhất thế giới. Đạo Hồi hiện nay có khoảng 1,2 tỷ tín đồ trên khắp thế giới và phổ biến trên tất cả các tầng lớp giai cấp xã hội và sắc tộc. 23% tìn đồ của Đạo Hồi ( DH) nằm tại vùng Nam Á, 16,7% tại châu Phi, 15% tại các nước Ả rập, 14,2% tại các nước Đông nam Á, 4,2% tại Trung Á, 4,2% tại Trung Quốc, 4,2% tại I-ran, 4,2% tại Thổ Nhĩ Kỳ, 1,7% tại châu âu , 1,3% tại A phú Hãn, 0,5% tại Bắc Mỹ..... Kinh Qu'ran nói rằng cả 3 tôn giáo : Cơ đốc giáo, Đạo Do thái, và DH đều xuất xứ từ một gốc : thánh Abraham là nười đã truyền nhũng tư tưởng triết học này. Qu'ran nói nhà tiên tri Muhammad là hậu thế của Abraham Izmail còn Mo-se và Je-su là hậu thế của Abraham I-sak. Abraham Izmail được coi là tổ tiên của người Ả rập.
    Trong tiếng Ả rập từ : al-Islam : có nghĩa là phục tùng, khuất phục hay đầu hàng và hối lỗi. Trong kinh Qu'ran được hiểu từ này với nghĩa là con đường đi tìm chân lý với các chuẩn mực đạo đức, các tiêu chuẩn về luật lệ, nhân sinh quan và thế giới quan được chỉ dẫn bởi thượng đế. Nó hàm ý mong muốn của thượng đế , dẫn coi người tới cõi vĩnh hằng.
    Các chuẩn mực hay ngũ quy của DH là:
    1. Thượng đế Allah chỉ có một không hai. Allah không có con hay những vị thượng đế tương đương: điều này bị chủ nghĩa DH cực đoan lợi dụng khi đi chèn ép các tôn giáo khác và là nền tảng căn bản cho đạo hồi.
    2. Cầu nguyện thượng đế: 5 lần trong ngày người tìn đồ hồi giáo phải làm lễ và quay mặt về hướng Quabe, Mecca.
    3.Cúng đường hay một dạng nộp thuế tôn giáo bắt buộc : tập tục này làm cho DH có một nền tảng tài chính rất vững chắc.
    4. Tháng Ramadan : trong tháng Ramadan tín đồ đạo hồi không được ăn uống hay có bất cứ hành vi xấu nào khi ánh mặt trời vẫn còn : theo tôi đây là một tập tục tốt , để mọi người tự răn mình
    5. Hành hương : Tín đồ hồi giáo ít nhất một lần trong đời nên hành hương tới Mecca.
    DH còn có Lục tín mà vào kỳ trước tôi đã nói cho các BÁc rồi.
    Thật ra DH có tính thiện trong nó : kinh Qu'ran có nói thượng đề Allah từ bi với tất cả mọi người xấu tốt trong đạo và ngoại đạo.Qu'ran còn giảI thích là nếu có từ hai thượng đế trở lên thì thế giới sẽ loạn và không thực tế vì 2 đấng tạo hoá sẽ làm mỗi người một kiểu. Điều mà tôi thấy DH có nhưng không triệt để và đễ làm con người đi vào tà lộ là tính thiện mà thể hiện cơ bản qua luật nhân quả chưa cao : luật nhân quả chính là động lực thúc đẩy tính thiện ( mặc dù trong DH có luân hồi và ai có tội sẽ bị xuống địa ngục nhưng dù sao luật nhân quả không được thể hiện triệt để).
    Trong DH có cửu giới đó là:
    1. Cấm không hà hiếp và làm nhucj người khác.
    2.Cấm không nói xấu người khác
    3.Cấm không thêu dệt hay thay đổi tên người khác
    4. Cấm nghi ngờ người khác: đồng đạo phải tin nhau
    5. DH đòi hỏi con người ta phải trong sạch cả thể xác và tâm hồn.
    6.DH cấm không ganh tị
    7.Cấm nguyền rủa
    8.Cấm không vu khống người khác
    9Cấm sát sinh : nhưng ở đay có điều là nếu anh giết người theo DH là anh phại trọng tội trước Allah???? theo tôi đây có thể là căn cứ cho sự trả thù???. DH bảo vệ cho tất cả mọi người nếu như người đó không chống lại DH ??????!!!!!!
    Mấy lời dài dòng mất thời gian các Bác thông cảm nhé. Đọc kinh Qu'ran bằng tiếng Nga quá nhiều thuật ngữ tôn giáo , do vậy nếu có sai sót mong các Bác góp ý cho.
    Bác VNHL thân mến
    Bác nói rất đúng : tất cả các Đạo đều tốt , chỉ tại người sử dụng nó có bị lạm dụng nó vì mục đích riêng hay không thôi. Không riêng gì DH mới có khủng bố. Thật ra dân chúng nhiều lúc bị chính các phương tiện truyền thông hay các nhà chính trị dắt mũi. Trong trường hợp này thì chỉ có người có chính kiến và tri thức mới nhận ra được.
    Bác Vua mèo thân mến
    Bác ra câu hỏi khó quá , hẹn Bác ký sau. Xin nhường các cao thủ trả lời hộ trước nhé.
    Thân
    Nguyễn Anh Quân
    PS. Hôm nay xem VTV4 thấy bác Vương Vũ Thắng phát biểu trên cuộc thi phần mềm. Bác ấy nói năm 2002 sẽ đi ra nước ngoài học thế thì cái TTVNONLINE sẽ ra sao nhỉ???? Bác Bethoven trả lời hộ tôi nhé.
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    VNHL
    Bác ATC thân mến
    Tôi viết về những người con của Mohammet căn cứ vào một bài báo đọc đã lâu. Thông tin bác nêu hôm nào rảnh tôi sẽ check lại. Cảm ơn bác nhiều
    Câu hỏi của bác Vuameo hình như cũng đã bàn đến trong một thread khác cũng mới đây thôi. Bác thử đọc các bài ở đấy xem ý kiến mọi người
    ATC
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    VNHL
    Bác ATC thân mến
    Tôi viết về những người con của Mohammet căn cứ vào một bài báo đọc đã lâu. Thông tin bác nêu hôm nào rảnh tôi sẽ check lại. Cảm ơn bác nhiều
    Câu hỏi của bác Vuameo hình như cũng đã bàn đến trong một thread khác cũng mới đây thôi. Bác thử đọc các bài ở đấy xem ý kiến mọi người
    ATC
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    VNHL
    Bạn ATC nói đúng rồi. Tôi không biết Muhammet có con trai không nhưng đúng là những người kế vị ông không phải là con trai ong. Người đầu tiên là bố vợ còn người thứ ba và thứ tư là con rể ông.
    Rat cam on ban
    ATC
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    VNHL
    Bạn ATC nói đúng rồi. Tôi không biết Muhammet có con trai không nhưng đúng là những người kế vị ông không phải là con trai ong. Người đầu tiên là bố vợ còn người thứ ba và thứ tư là con rể ông.
    Rat cam on ban
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    Chào các bác!
    Mấy hôm nay nghe thế giới lên án đạo Hồi ghê quá, lại chuẩn bị xảy ra một cuộc thánh chiến tuyệt vọng của những tín đồ dũng cảm của Đức A-la trước đòn công lý bất tận mà con đại bàng kiêu hãnh mang tên nước Mỹ chuẩn bị giáng xuống. Nói như một nhà tiên tri thì TK 21 chẳng phải là kỷ nguyên của công nghệ thông tin hay sinh học hay một cái vân vân gì, mà nó là TK của chiến tranh tôn giáo. Xem ra lời tiên nghiệm ấy sắp ứng ngay vào năm đầu của TK.
    Gần đây có đọc một số bài của các bác về vấn đề tôn giáo cũng khá kỹ. Tôi chỉ góp một ít với về đạo Hồi và cái nền văn minh Hồi giáo với các bác cho xôm chuyện.
    Lần trước các bác có tranh luận xem tôn giáo nào hiếu chiến hơn. Tôi lại có ý nghĩ khác. Lúc khởi đầu, mọi tôn giáo đều hướng thiện và sau này thì về hình thức nó vẫn là hướng thiện. Phật giáo giương cao ngọn cờ giải thoát chúng sinh ( khỏi mọi nỗi khổ). Vẫn ngọn cờ ấy, nhưng Thiên Chúa cụ thể hoá nó bằng tự do và bình đẳng ( cho giai cấp nô lệ), còn Hồi giáo với 5 trụ cột lý thuyết cơ bản : Cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương và tin vào A-la cũng không gì khác hơn là kêu gọi lòng thiện của con người đối với đồng loại.
    Nhưng cũng chớ có vội tin vào nó. Trong quá trình phát triển của mình thì các tôn giáo dường như lại bộc lộ một bản chất khác, có lẽ gốc rễ bắt nguồn từ những điều kiện KT-XH (xin các bác đừng vội quy nó là hệ quả của học thuyết Mác). Nói chung thần quyền cũng nhanh chóng trở thành một thứ quyền lực thế tục và nói chung đã là thế quyền thì ắt sẽ có tranh giành quyền lợi và bóc lột(nhân dân). Trong lịch sử, tất cả các tôn giáo lớn không gì hơn đều đã là hoặc đã từng là những thế lực Kinh tế có vai trò thống trị XH trong những giai đoạn LS nhất định ( không phải ngắn).
    Với châu Á, Phật giáo đã là thế lực chính trị và KT chủ yếu ở Ấn Độ trong khoảng TK 3 trCN cho đến công lịch và ảnh hưởng của nó với khu vực Châu Á lục địa những TK sau đó. ( Không đâu xa, chính Phật giáo là lực lượng khuynh đảo chính trị trong giai đoạn Đinh- Lý -Trần ở VN ta, gây nên những cuộc thay đổi vương triều, chi phối đời sống KT-XH và lĩnh vực sinh hoạt tinh thần. Cho đến Hồ Quý Ly, quá nửa số ruộng đất của đất nước, tư liệu SX chính, thuộc về nhà chùa, nhân dân xấp xỉ tỉ lệ ấy đi tu... ).
    Với châu Âu, Ki tô giáo góp phần tạo nên và duy trì cái gọi là "Đêm trường trung cổ" kéo dài ròng rã trong suốt 8 TK, trong đó nhà thờ là trung tâm quyền lực tối cao.
    Còn Trung Cận Đông từ TK VII, chính xác là từ sau giai đoạn năm 622-630 sau CN bắt đầu bước vào kỷ nguyên Hồi giáo, trong đó tôn giáo đồng thời là chính trị, là Nhà nước, là Khoa học, là nghệ thuật...
    Giữa Hồi và Ki tô thật khó nói bên nào hiếu chiến hơn. Có một điểm khác nhau là Hồi giáo chủ trương dùng bạo lực để truyền bá và cưỡng bức sự tiếp nhận tôn giáo đối với các dân tộc khác. LS đạo Hồi cũng gắn liền với những cuộc xâm lăng, họ đã đánh đến tận nước Pháp (ngày nay) thống trị Tây Ban Nha và một phần châu Âu trong tk VIII, chiếm toàn bộ Bắc Phi, Tiểu Á, Trung Á, đánh cả Ấn độ, Trung Quốc và đến tận Đông nam Á. Rốt cục là vào thời kỳ cực thịnh, TK8-9 sau CN, lãnh thổ Hồi giáo trải dài trên một vùng đất mênh mông dài 12.000km từ sông Ấn ở phía Đông đến tận bờ Đại Tây Dương. Năm 1258, đế quốc Hồi giáo chính thức sụp đổ dưới vó ngựa của một đế quốc khác còn hùng mạnh hơn là Đế Chế Mông cổ của Thành cát tư hãn. Tuy vậy đạo Hồi không mất đi, số tín đồ khoảng 750-800 triệu có mặt ở 90 nước , trong đó khoảng hơn 40 QG lấy Hồi làm quốc giáo.
    Còn Thiên Chúa núp dưới cái vỏ ôn hoà hơn, nhưng 12 cuộc thập tự chinh dưới danh nghĩa giải phóng đất thánh ra khỏi tay bọn tà đạo về bản chất cũng là những cuộc xâm lăng mở rộng lãnh thổ và truyền bá tôn giáo về phía Đông mà thôi.
    Nhưng nhìn chung có nhiều lý do để khẳng định Đạo Hồi cực đoan và hiếu chiến hơn . Cái máu chiến đấu nó đã ăn vào xương tuỷ của các chiến binh Hồi giáo . Đối với người theo đạo Hồi thì "Tử vì đạo" là điều thiêng liêng và vinh dự nhất. Những gia đình có người đàn ông tham gia chiến trận bao giờ cũng được trọng hơn trong cộng đồng, đặc biệt là những gia đình có chiến binh tử trận. Tôi không nhớ chính xác con số tỉ lệ phân chia chiến lợi phẩm giữa các chiến binh với thủ lĩnh và gia đình "liệt sĩ", nhưng vẫn nhớ đó là một tỷ lệ công bằng...
    Thực ra Hồi giáo đã có một vai trò rất lớn trong LS văn minh nhân loại. ( Đạo Hồi tiếng A-rập là Islam = "phục tùng", do tộc người "Hồi hột" ở TQ theo đạo này nên gọi là đạo Hồi, tên gọi này được truyền bá vào VN nên ở ta cũng gọi nó là đạo Hồi)
    Về văn học, tiêu biểu nhất là bộ truyện nổi tiếng "Nghìn lẻ một đêm ", tác phẩm mà theo nhà sử học Will Durant là bộ sách được đọc nhiều nhất trên TG. Kinh Cô-ran đối với TG Hồi giáo cũng là một tác phẩm văn học vĩ đại.Nhà thờ Hồi giáo ở khắp nơi trên TG từ Trung cận đông cho đến Châu Âu, Bắc phi, Trung Á ... là một nét son trong LS Kiến Trúc TG, như Taji Mahal ở Ấn độ, Alhambra ở T B Nha với đặc trưng chủ yếu là những mái vòm cong, các hành lang và hàng cột đá, sân và bể nước cùng các hoa văn tượng hình. Về âm nhạc, người Hồi tạo ra đàn Luýt (Luth),đàn lia (Lire), sáo , trống,... cái đũa nhạc trưởng và gần gũi nhất với chúng ta là cây đàn Ghi-ta, nhạc *****i giáo được đưa vào TBNha từ TK 10 và toả ra khắp TG vì những ưu điểm độc đáo của nó. Những thuật ngữ cơ bản và quen tai của toán học như sin, cos, tang, cotang là sản phẩm của văn minh Hồi giáo vv. và vv vv... Nói chung để biết cụ tỷ thì các bác nên tìm lấy một vài quyển LS văn minh TG là đủ hết những thành tựu của văn minh Hồi giáo.
    Nhưng nói chung có 2 điểm, vốn không được đánh giá xứng đáng trong các sách đại cương LSVM, mà tôi rất muốn được nhắc lại.
    - Thứ nhất, các học giả Hồi giáo là người đã dịch gần như toàn bộ (văn bản) những công trình KH, những tác phẩm văn học nghệ thuật của 2 nền văn minh Hy Lạp, La mã cổ đại và bảo lưu nó ( trong thời gian này TK 5-13 châu Âu đang chìm trong đêm trường trung cổ và bị đứt đoạn với QK của mình), mà về sau này, chính nhờ những bản dịch này của người Hồi giáo, người châu Âu thời Phục hưng tìm lại được gốc gác văn minh của mình. Có thể nói rằng nếu không có các học giả Hồi giáo thì nhân loại chưa chắc đã biết đến những thành tựu Triết học, khoa học khổng lồ của châu Âu cổ đại.
    - Thứ 2, trong thời kỳ toàn bộ châu Âu ngủ quên trong đêm trường trung cổ thì nền văn minh Hồi giáo đóng vai trò là điểm sáng của văn minh TG, sự phát triển của nó trong các TK từ 6-13 góp phần giúp cho LS văn minh TG không bị đứt đoạn.
    Ôi ...
    Buồn ngủ quá rồi nên câu cú ý tứ nó cứ lộn xà lộn xộn thế nào ý , thôi tôi chuồn đi ngủ đây, ý tôi là kể lể đôi chút về công lao và đóng góp của những đệ tử của A-la với nhân dân thế giới ấy mà các bác ạ. Các bác có hứng thì góp vào với tôi nhé. Hẹn gặp lại sau nhé.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
    ATC
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    Chào các bác!
    Mấy hôm nay nghe thế giới lên án đạo Hồi ghê quá, lại chuẩn bị xảy ra một cuộc thánh chiến tuyệt vọng của những tín đồ dũng cảm của Đức A-la trước đòn công lý bất tận mà con đại bàng kiêu hãnh mang tên nước Mỹ chuẩn bị giáng xuống. Nói như một nhà tiên tri thì TK 21 chẳng phải là kỷ nguyên của công nghệ thông tin hay sinh học hay một cái vân vân gì, mà nó là TK của chiến tranh tôn giáo. Xem ra lời tiên nghiệm ấy sắp ứng ngay vào năm đầu của TK.
    Gần đây có đọc một số bài của các bác về vấn đề tôn giáo cũng khá kỹ. Tôi chỉ góp một ít với về đạo Hồi và cái nền văn minh Hồi giáo với các bác cho xôm chuyện.
    Lần trước các bác có tranh luận xem tôn giáo nào hiếu chiến hơn. Tôi lại có ý nghĩ khác. Lúc khởi đầu, mọi tôn giáo đều hướng thiện và sau này thì về hình thức nó vẫn là hướng thiện. Phật giáo giương cao ngọn cờ giải thoát chúng sinh ( khỏi mọi nỗi khổ). Vẫn ngọn cờ ấy, nhưng Thiên Chúa cụ thể hoá nó bằng tự do và bình đẳng ( cho giai cấp nô lệ), còn Hồi giáo với 5 trụ cột lý thuyết cơ bản : Cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương và tin vào A-la cũng không gì khác hơn là kêu gọi lòng thiện của con người đối với đồng loại.
    Nhưng cũng chớ có vội tin vào nó. Trong quá trình phát triển của mình thì các tôn giáo dường như lại bộc lộ một bản chất khác, có lẽ gốc rễ bắt nguồn từ những điều kiện KT-XH (xin các bác đừng vội quy nó là hệ quả của học thuyết Mác). Nói chung thần quyền cũng nhanh chóng trở thành một thứ quyền lực thế tục và nói chung đã là thế quyền thì ắt sẽ có tranh giành quyền lợi và bóc lột(nhân dân). Trong lịch sử, tất cả các tôn giáo lớn không gì hơn đều đã là hoặc đã từng là những thế lực Kinh tế có vai trò thống trị XH trong những giai đoạn LS nhất định ( không phải ngắn).
    Với châu Á, Phật giáo đã là thế lực chính trị và KT chủ yếu ở Ấn Độ trong khoảng TK 3 trCN cho đến công lịch và ảnh hưởng của nó với khu vực Châu Á lục địa những TK sau đó. ( Không đâu xa, chính Phật giáo là lực lượng khuynh đảo chính trị trong giai đoạn Đinh- Lý -Trần ở VN ta, gây nên những cuộc thay đổi vương triều, chi phối đời sống KT-XH và lĩnh vực sinh hoạt tinh thần. Cho đến Hồ Quý Ly, quá nửa số ruộng đất của đất nước, tư liệu SX chính, thuộc về nhà chùa, nhân dân xấp xỉ tỉ lệ ấy đi tu... ).
    Với châu Âu, Ki tô giáo góp phần tạo nên và duy trì cái gọi là "Đêm trường trung cổ" kéo dài ròng rã trong suốt 8 TK, trong đó nhà thờ là trung tâm quyền lực tối cao.
    Còn Trung Cận Đông từ TK VII, chính xác là từ sau giai đoạn năm 622-630 sau CN bắt đầu bước vào kỷ nguyên Hồi giáo, trong đó tôn giáo đồng thời là chính trị, là Nhà nước, là Khoa học, là nghệ thuật...
    Giữa Hồi và Ki tô thật khó nói bên nào hiếu chiến hơn. Có một điểm khác nhau là Hồi giáo chủ trương dùng bạo lực để truyền bá và cưỡng bức sự tiếp nhận tôn giáo đối với các dân tộc khác. LS đạo Hồi cũng gắn liền với những cuộc xâm lăng, họ đã đánh đến tận nước Pháp (ngày nay) thống trị Tây Ban Nha và một phần châu Âu trong tk VIII, chiếm toàn bộ Bắc Phi, Tiểu Á, Trung Á, đánh cả Ấn độ, Trung Quốc và đến tận Đông nam Á. Rốt cục là vào thời kỳ cực thịnh, TK8-9 sau CN, lãnh thổ Hồi giáo trải dài trên một vùng đất mênh mông dài 12.000km từ sông Ấn ở phía Đông đến tận bờ Đại Tây Dương. Năm 1258, đế quốc Hồi giáo chính thức sụp đổ dưới vó ngựa của một đế quốc khác còn hùng mạnh hơn là Đế Chế Mông cổ của Thành cát tư hãn. Tuy vậy đạo Hồi không mất đi, số tín đồ khoảng 750-800 triệu có mặt ở 90 nước , trong đó khoảng hơn 40 QG lấy Hồi làm quốc giáo.
    Còn Thiên Chúa núp dưới cái vỏ ôn hoà hơn, nhưng 12 cuộc thập tự chinh dưới danh nghĩa giải phóng đất thánh ra khỏi tay bọn tà đạo về bản chất cũng là những cuộc xâm lăng mở rộng lãnh thổ và truyền bá tôn giáo về phía Đông mà thôi.
    Nhưng nhìn chung có nhiều lý do để khẳng định Đạo Hồi cực đoan và hiếu chiến hơn . Cái máu chiến đấu nó đã ăn vào xương tuỷ của các chiến binh Hồi giáo . Đối với người theo đạo Hồi thì "Tử vì đạo" là điều thiêng liêng và vinh dự nhất. Những gia đình có người đàn ông tham gia chiến trận bao giờ cũng được trọng hơn trong cộng đồng, đặc biệt là những gia đình có chiến binh tử trận. Tôi không nhớ chính xác con số tỉ lệ phân chia chiến lợi phẩm giữa các chiến binh với thủ lĩnh và gia đình "liệt sĩ", nhưng vẫn nhớ đó là một tỷ lệ công bằng...
    Thực ra Hồi giáo đã có một vai trò rất lớn trong LS văn minh nhân loại. ( Đạo Hồi tiếng A-rập là Islam = "phục tùng", do tộc người "Hồi hột" ở TQ theo đạo này nên gọi là đạo Hồi, tên gọi này được truyền bá vào VN nên ở ta cũng gọi nó là đạo Hồi)
    Về văn học, tiêu biểu nhất là bộ truyện nổi tiếng "Nghìn lẻ một đêm ", tác phẩm mà theo nhà sử học Will Durant là bộ sách được đọc nhiều nhất trên TG. Kinh Cô-ran đối với TG Hồi giáo cũng là một tác phẩm văn học vĩ đại.Nhà thờ Hồi giáo ở khắp nơi trên TG từ Trung cận đông cho đến Châu Âu, Bắc phi, Trung Á ... là một nét son trong LS Kiến Trúc TG, như Taji Mahal ở Ấn độ, Alhambra ở T B Nha với đặc trưng chủ yếu là những mái vòm cong, các hành lang và hàng cột đá, sân và bể nước cùng các hoa văn tượng hình. Về âm nhạc, người Hồi tạo ra đàn Luýt (Luth),đàn lia (Lire), sáo , trống,... cái đũa nhạc trưởng và gần gũi nhất với chúng ta là cây đàn Ghi-ta, nhạc *****i giáo được đưa vào TBNha từ TK 10 và toả ra khắp TG vì những ưu điểm độc đáo của nó. Những thuật ngữ cơ bản và quen tai của toán học như sin, cos, tang, cotang là sản phẩm của văn minh Hồi giáo vv. và vv vv... Nói chung để biết cụ tỷ thì các bác nên tìm lấy một vài quyển LS văn minh TG là đủ hết những thành tựu của văn minh Hồi giáo.
    Nhưng nói chung có 2 điểm, vốn không được đánh giá xứng đáng trong các sách đại cương LSVM, mà tôi rất muốn được nhắc lại.
    - Thứ nhất, các học giả Hồi giáo là người đã dịch gần như toàn bộ (văn bản) những công trình KH, những tác phẩm văn học nghệ thuật của 2 nền văn minh Hy Lạp, La mã cổ đại và bảo lưu nó ( trong thời gian này TK 5-13 châu Âu đang chìm trong đêm trường trung cổ và bị đứt đoạn với QK của mình), mà về sau này, chính nhờ những bản dịch này của người Hồi giáo, người châu Âu thời Phục hưng tìm lại được gốc gác văn minh của mình. Có thể nói rằng nếu không có các học giả Hồi giáo thì nhân loại chưa chắc đã biết đến những thành tựu Triết học, khoa học khổng lồ của châu Âu cổ đại.
    - Thứ 2, trong thời kỳ toàn bộ châu Âu ngủ quên trong đêm trường trung cổ thì nền văn minh Hồi giáo đóng vai trò là điểm sáng của văn minh TG, sự phát triển của nó trong các TK từ 6-13 góp phần giúp cho LS văn minh TG không bị đứt đoạn.
    Ôi ...
    Buồn ngủ quá rồi nên câu cú ý tứ nó cứ lộn xà lộn xộn thế nào ý , thôi tôi chuồn đi ngủ đây, ý tôi là kể lể đôi chút về công lao và đóng góp của những đệ tử của A-la với nhân dân thế giới ấy mà các bác ạ. Các bác có hứng thì góp vào với tôi nhé. Hẹn gặp lại sau nhé.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
    ATC

Chia sẻ trang này