1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    bác cuoihaymeu này, cho tôi xin khất cái câu "từng điểm một " nhá. theo tôi thấy những cái gì cần nói thì dần dần các bác trong này sẽ nói hết thôi.
    Ví như bác anhquan đã nêu ra một số vấn đề của một TS kinh tế, theo tôi đó có thể là câu trả lời cho "tại sao trí thức VN lại mất lòng tin".
    Tôi xin tham gia vào một khía cạnh khác.
    Chắc các bác biết nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Thoạt tiên tôi nghĩ hai vế của tuyên ngôn này như là hai bức tranh đả kích.
    Chức năng quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường là định giá trị của mọi mặt hàng dựa theo luật chi phối tự nhiên của thị trường (invisible hand). Một thị trường mạnh là một thị trường trong đó có nhiều sự cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp hạ giá thành của sản phẩm, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng và sản xuất ra các sản phẩm mới.
    Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu theo nghĩa trước tiên đó là nền kinh tế thị trường hoạt động theo quy luật bàn tay vô hình. Nhưng ở vế sau, nền kinh tế này lấy doanh nghiệp quốc doanh làm chủ đạo, được bảo hộ bởi nhà nước và hầu như có quyền hành trên hết các thành phần kinh tế khác. Điều đó ko hề tạo ra sự cạnh tranh, một yếu tố quan trọng để tạo ra một thị trường lành mạnh.
    Tuy nhiên, càng về sau tôi càng thấy, nền kinh tế này cũng có phần thích hợp đối với đất nước chúng ta trong thập kỷ vừa qua.
    Trước hết đó là vấn đề chính trị. Chúng ta mới dành độc lập chưa lâu, vẫn còn sự chống phá của trong lẫn ngoài nước. Điều cần thiết lúc này đó là ổn định chính trị, đảm bảo nền hoà bình và độc lập dân tộc. Thù trong giặc ngoài có thể dựa vào kinh tế để chống phá, do đó nền kinh tế chủ đạo là nhà nước chứ chưa thể cào bằng được. Điều này có thể gay ra một thị trường ko lành mạnh nhưng dần dần với sự ổn định chính trị chúng ta có thể dần dần sửa đổi.
    Điều thứ hai, chúng ta còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý, nền kinh tế nhiều thành phần cũng sẽ gây ra nhiều bất công nếu công tác quản lý ko tốt và sẽ nằm ngoài vùng kiểm soat của chính phủ.
    Một số ý kiến cá nhân, các bác xem xét có chỗ nào sai xin chỉ bảo.
    Lẽ dĩ nhiên, bây giờ những lý do đó ko còn có thể đem ra để tự bào chữa cho sự yếu kém. Chúng ta đã thay đổi, tuy rằng trong quá trình thay đổi nhiều tàn dư vẫn còn cản trở sự phát triển. Nhưng tôi tin là chúng ta sẽ vươn lên.
    Trong những năm vừa qua, chính phủ đã chú trọng vào tri thức và coi đây là một trong những yếu tố quyết định để "đi tắt đón đầu". Tuy nhiên tri thức luôn gắn liền với người lao động, chúng ta phải tạo ra được những tri thức giỏi song song với nhiều lao động lành nghề. Bên cạnh đó pháp luật cũng đóng một vai trò quyết định để tạo ra sự tin tưởng của các doanh nghiệp nói riêng và người dân nói chung.
    Chúng ta còn nhiều việc phải làm để trước hết tự đứng vững, sau đó mới có thể cạnh tranh được vơi các nước khác.
    V
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    bác cuoihaymeu này, cho tôi xin khất cái câu "từng điểm một " nhá. theo tôi thấy những cái gì cần nói thì dần dần các bác trong này sẽ nói hết thôi.
    Ví như bác anhquan đã nêu ra một số vấn đề của một TS kinh tế, theo tôi đó có thể là câu trả lời cho "tại sao trí thức VN lại mất lòng tin".
    Tôi xin tham gia vào một khía cạnh khác.
    Chắc các bác biết nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Thoạt tiên tôi nghĩ hai vế của tuyên ngôn này như là hai bức tranh đả kích.
    Chức năng quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường là định giá trị của mọi mặt hàng dựa theo luật chi phối tự nhiên của thị trường (invisible hand). Một thị trường mạnh là một thị trường trong đó có nhiều sự cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp hạ giá thành của sản phẩm, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng và sản xuất ra các sản phẩm mới.
    Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu theo nghĩa trước tiên đó là nền kinh tế thị trường hoạt động theo quy luật bàn tay vô hình. Nhưng ở vế sau, nền kinh tế này lấy doanh nghiệp quốc doanh làm chủ đạo, được bảo hộ bởi nhà nước và hầu như có quyền hành trên hết các thành phần kinh tế khác. Điều đó ko hề tạo ra sự cạnh tranh, một yếu tố quan trọng để tạo ra một thị trường lành mạnh.
    Tuy nhiên, càng về sau tôi càng thấy, nền kinh tế này cũng có phần thích hợp đối với đất nước chúng ta trong thập kỷ vừa qua.
    Trước hết đó là vấn đề chính trị. Chúng ta mới dành độc lập chưa lâu, vẫn còn sự chống phá của trong lẫn ngoài nước. Điều cần thiết lúc này đó là ổn định chính trị, đảm bảo nền hoà bình và độc lập dân tộc. Thù trong giặc ngoài có thể dựa vào kinh tế để chống phá, do đó nền kinh tế chủ đạo là nhà nước chứ chưa thể cào bằng được. Điều này có thể gay ra một thị trường ko lành mạnh nhưng dần dần với sự ổn định chính trị chúng ta có thể dần dần sửa đổi.
    Điều thứ hai, chúng ta còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý, nền kinh tế nhiều thành phần cũng sẽ gây ra nhiều bất công nếu công tác quản lý ko tốt và sẽ nằm ngoài vùng kiểm soat của chính phủ.
    Một số ý kiến cá nhân, các bác xem xét có chỗ nào sai xin chỉ bảo.
    Lẽ dĩ nhiên, bây giờ những lý do đó ko còn có thể đem ra để tự bào chữa cho sự yếu kém. Chúng ta đã thay đổi, tuy rằng trong quá trình thay đổi nhiều tàn dư vẫn còn cản trở sự phát triển. Nhưng tôi tin là chúng ta sẽ vươn lên.
    Trong những năm vừa qua, chính phủ đã chú trọng vào tri thức và coi đây là một trong những yếu tố quyết định để "đi tắt đón đầu". Tuy nhiên tri thức luôn gắn liền với người lao động, chúng ta phải tạo ra được những tri thức giỏi song song với nhiều lao động lành nghề. Bên cạnh đó pháp luật cũng đóng một vai trò quyết định để tạo ra sự tin tưởng của các doanh nghiệp nói riêng và người dân nói chung.
    Chúng ta còn nhiều việc phải làm để trước hết tự đứng vững, sau đó mới có thể cạnh tranh được vơi các nước khác.
    V?
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 2h đồng hồ: 88-12 Tỷ lệ tại Thượng viện thông qua Thương ước Việt Mỹ. Không kèm đạo luật nhân quyền.
    Hy vọng đây sẽ là một bước mới cho quan hệ Việt Mỹ
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 2h đồng hồ: 88-12 Tỷ lệ tại Thượng viện thông qua Thương ước Việt Mỹ. Không kèm đạo luật nhân quyền.
    Hy vọng đây sẽ là một bước mới cho quan hệ Việt Mỹ
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Dauphaimuathu
    em thay VN minh, nguoi ta cu noi ve lich su, coi nguon cua VN, nhung ma lai rat mo ho, ngay ca cai lich su HaNoi 1000 nam van hien, thuc ra cung chang co gi chinh xac ca,
    Nhieu luc cung tu hoi la cac bac lam lich su VN co ăn nhiều dưa bở quá ko?
    ATC
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Dauphaimuathu
    em thay VN minh, nguoi ta cu noi ve lich su, coi nguon cua VN, nhung ma lai rat mo ho, ngay ca cai lich su HaNoi 1000 nam van hien, thuc ra cung chang co gi chinh xac ca,
    Nhieu luc cung tu hoi la cac bac lam lich su VN co ăn nhiều dưa bở quá ko?
    ATC
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    wow
    Lâu lắm mới lại mò được vào cái chủ đề này. Bác Anhquân ôi, đọc xong bài của bác mà em rụng rời cả tay chân. Tình hình lại đến nỗi thế sao? Để em alô báo mấy anh chị Lam Trường,Phương Thanh...nhanh chóng rút tiền tiết kiệm đem gửi bên Thuỵ Sỹ cho an toàn bác nhỉ ( thấy bảo các anh chị ấy đều có cỡ đâu vài chục tỉ ). Nghe bác Cười hay mếu mắng bọn trí thức, em cũng cố lấy tinh thần, gom góp được tí niềm tin thế mà nay bác làm nó tan tành hết cả hic hic
    Lại nói tới chuyện qui hoạch, em cũng không ( định ) dám lấy cái tiểu tiết để minh họa vấn đề vĩ mô mà các bác đưa ra nhưng trưa nay đi qua cầu vượt Chương Dương em lại thấy bức xúc quá, không kìm nén nổi. Bác nào tối thứ 7 rảnh rỗi có thời gian vi vu 1 vòng hồ Tây chắc sẽ đi qua con đường Yên Phụ ven đê nhỉ. Đố các bác biết cái làn ở giữa trong 3 làn đường ấy để làm gì thế? Để chứng tỏ sự hụt hơi của các nhà qui hoạch đô thị đáng kính đấy( kế hoạch 5 năm này cứ hoàn thành đã, tới 5 năm sau, nếu xin được tài trợ thì ta lại thay đổi, cải tiến, tội gì ), à còn để cắm biển cấm họp chợ nữa ( có khu dân cư đâu mà hình thành chợ???). Rồi nhân lúc trăng thanh gió mát, thế nào bác cũng thẳng tiến tới cầu vượt Chương Dương - công trình vĩ đại kỉ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội với những đường đi vòng vèo rối rắm và 1 cột điện cao thế to đùng ở giữa đường. Thú thất là em cũng chưa có dịp đi ra nước ngoài để so sánh với Tây Tàu nhưng cứ nhìn cây cầu vượt ấy em lại thấy cám cảnh cho cái sự qui hoạch - kiến trúc nước nhà quá.
    Vài lời mạo muội, có gì không phải mong các bác lượng thứ
    ATC
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    wow
    Lâu lắm mới lại mò được vào cái chủ đề này. Bác Anhquân ôi, đọc xong bài của bác mà em rụng rời cả tay chân. Tình hình lại đến nỗi thế sao? Để em alô báo mấy anh chị Lam Trường,Phương Thanh...nhanh chóng rút tiền tiết kiệm đem gửi bên Thuỵ Sỹ cho an toàn bác nhỉ ( thấy bảo các anh chị ấy đều có cỡ đâu vài chục tỉ ). Nghe bác Cười hay mếu mắng bọn trí thức, em cũng cố lấy tinh thần, gom góp được tí niềm tin thế mà nay bác làm nó tan tành hết cả hic hic
    Lại nói tới chuyện qui hoạch, em cũng không ( định ) dám lấy cái tiểu tiết để minh họa vấn đề vĩ mô mà các bác đưa ra nhưng trưa nay đi qua cầu vượt Chương Dương em lại thấy bức xúc quá, không kìm nén nổi. Bác nào tối thứ 7 rảnh rỗi có thời gian vi vu 1 vòng hồ Tây chắc sẽ đi qua con đường Yên Phụ ven đê nhỉ. Đố các bác biết cái làn ở giữa trong 3 làn đường ấy để làm gì thế? Để chứng tỏ sự hụt hơi của các nhà qui hoạch đô thị đáng kính đấy( kế hoạch 5 năm này cứ hoàn thành đã, tới 5 năm sau, nếu xin được tài trợ thì ta lại thay đổi, cải tiến, tội gì ), à còn để cắm biển cấm họp chợ nữa ( có khu dân cư đâu mà hình thành chợ???). Rồi nhân lúc trăng thanh gió mát, thế nào bác cũng thẳng tiến tới cầu vượt Chương Dương - công trình vĩ đại kỉ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội với những đường đi vòng vèo rối rắm và 1 cột điện cao thế to đùng ở giữa đường. Thú thất là em cũng chưa có dịp đi ra nước ngoài để so sánh với Tây Tàu nhưng cứ nhìn cây cầu vượt ấy em lại thấy cám cảnh cho cái sự qui hoạch - kiến trúc nước nhà quá.
    Vài lời mạo muội, có gì không phải mong các bác lượng thứ
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vuameo
    Hic
    Bác WoW ui,
    Bác xem lại đi chứ, hình như bác nói nặng lời quá, ngày mai các nhà quy hoạch đô thì tài năng của chúng ta lại thay béng cái biển cấm thành Cứ họp chợ thì chết toi bà con.
    Hic.
    Còn nghe đâu, hình như bác Cườihaymếu giải thích gì đó thì cầu vượt tại nút giao thông Chương Dương được cách điệu của Bát Quái Càn Khôn, nghĩa là tám thằng quái vật gian khôn ấy mà . ( Có gian thì mới giầu, có khôn thì mới gian được chứ )
    Hic
    ATC
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vuameo
    Hic
    Bác WoW ui,
    Bác xem lại đi chứ, hình như bác nói nặng lời quá, ngày mai các nhà quy hoạch đô thì tài năng của chúng ta lại thay béng cái biển cấm thành Cứ họp chợ thì chết toi bà con.
    Hic.
    Còn nghe đâu, hình như bác Cườihaymếu giải thích gì đó thì cầu vượt tại nút giao thông Chương Dương được cách điệu của Bát Quái Càn Khôn, nghĩa là tám thằng quái vật gian khôn ấy mà . ( Có gian thì mới giầu, có khôn thì mới gian được chứ )
    Hic
    ATC

Chia sẻ trang này