1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cac ba'c vao day xem thong tin so luoc ve bat cu quoc gia na`o do CIA tong hop
    http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
    [red]
    ABADDON
  2. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cac ba'c vao day xem thong tin so luoc ve bat cu quoc gia na`o do CIA tong hop
    http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
    [red]
    ABADDON
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Abbandon kỳ thị với người Hoa quá.. Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều điều cần học từ họ.
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Abbandon kỳ thị với người Hoa quá.. Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều điều cần học từ họ.
  5. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào "máu" lầm một chuyến Trung Hoa Lục Tỉnh vào cuối năm nay không? Tớ đã rủ được 3 đồng chí rồi, ta tự tổ chức thì rẻ thôi, hơn nữa tớ có mấy người bạn Trung quốc sang đó sẽ dẫn đi chơi một số nơi. Nếu các Bác "máu" thì xin mời tham gia lớp tiếng Trung cấp tốc tại nhà để làm cho chuyến đi thú vị hơn. Tớ đã học được hơn 3 tháng rồi đấy.
    Ở Sài Gòn lại vừa mọc ra cái Bar ca nhạc "2Be" chắc là dẫn câu" To be or not to be" ở trong Hamlet đây, của cô nàng người mẫu Ngô Thanh Vân. Từ đầu năm nay tôi hay vào công tác Sài Gòn thấy các chỗ giải trí và ăn nhậu cao cấp cứ mọc lên như nấm. Thiên hạ năm nay làm ăn khá qúa, đua nhau tiêu tiền, lại cộng thêm các chú Việt Kiều về trông vênh váo lắm. Thế cũng đáng mừng cho đất nước khi mọi người đều ăn nên làm ra, tha hồ tiêu tiền, uống, hút, nhảy nhót, thế mới sinh ra nhiều đường dây ******* cao cấp. Cũng là chuyện thường tình thôi vì bên các nước tư bản cùng thế từ lâu rồi. Vào ngồi Caddilac ở đường Nguyễn Huệ, uống mấy ly bia là đã hết bay 500,000 VNĐ, thế mà mình là bèo nhất. Chỉ buồn là thiên hạ bây giờ "trưởng giả học làm sang hơi nhiều" đức khiêm tốn và giản dị dường như đã bay biến mất ở chốn phồn hoa đô thành này. Khi mà người ta càng chứng tỏ tiêu càng nhiều tiền, mua đồ càng đắt thì mới là "sang", mới thuộc tầng lớp trên. Xem ra trong thời đại ngày nay, đồng dollar vẫn có sức mạnh tối cao nhất, Thánh Allar cũng không bằng Dollar! Cho nên kỳ này Bin Laden và Mr.Oma Thánh cũng chả cứu được, vì "Thánh Dollar" xem ra mạnh hơn gấp bội. Thế thì có dollar trong tay muốn làm gì mà chả được. Quan sát "các đại gia", hay tầng lớp giàu có mới nổi lên ở các nước Nga,Ba Lan, Bulgari....và nay là Việt Nam đều giống hệt như nhau.
    Bứoc từ ở CADDILAC ra ngày hôm sau tôi đi thăm một xưởng máy thấy mấy người công nhân quần quật làm việc trong khu nhà xưởng nóng hầm hập để kiếm mỗi tháng 500,000 VND.
    Kết luận: Hãy tranh thủ tranh giành nhau đi, trong luật chơi của đồng tiền đừng nghĩ gì tới các giá trị khác, nếu không ta sẽ bị kẻ khác giẫm lên và quẳng ra ngoài. Hãy enjoy vẻ đẹp màu xám lạnh lùng của nó, màu mốt đấy!
    Chúc các bác ngày cuối tuần zui ze, tớ thứ bảy đang ngồi co ro ở Đà Lạt, buồn qúa, nghĩ thấy nhiều khi mình cũng chả thích cái màu xam xám đó lắm....
    THQ
  6. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào "máu" lầm một chuyến Trung Hoa Lục Tỉnh vào cuối năm nay không? Tớ đã rủ được 3 đồng chí rồi, ta tự tổ chức thì rẻ thôi, hơn nữa tớ có mấy người bạn Trung quốc sang đó sẽ dẫn đi chơi một số nơi. Nếu các Bác "máu" thì xin mời tham gia lớp tiếng Trung cấp tốc tại nhà để làm cho chuyến đi thú vị hơn. Tớ đã học được hơn 3 tháng rồi đấy.
    Ở Sài Gòn lại vừa mọc ra cái Bar ca nhạc "2Be" chắc là dẫn câu" To be or not to be" ở trong Hamlet đây, của cô nàng người mẫu Ngô Thanh Vân. Từ đầu năm nay tôi hay vào công tác Sài Gòn thấy các chỗ giải trí và ăn nhậu cao cấp cứ mọc lên như nấm. Thiên hạ năm nay làm ăn khá qúa, đua nhau tiêu tiền, lại cộng thêm các chú Việt Kiều về trông vênh váo lắm. Thế cũng đáng mừng cho đất nước khi mọi người đều ăn nên làm ra, tha hồ tiêu tiền, uống, hút, nhảy nhót, thế mới sinh ra nhiều đường dây ******* cao cấp. Cũng là chuyện thường tình thôi vì bên các nước tư bản cùng thế từ lâu rồi. Vào ngồi Caddilac ở đường Nguyễn Huệ, uống mấy ly bia là đã hết bay 500,000 VNĐ, thế mà mình là bèo nhất. Chỉ buồn là thiên hạ bây giờ "trưởng giả học làm sang hơi nhiều" đức khiêm tốn và giản dị dường như đã bay biến mất ở chốn phồn hoa đô thành này. Khi mà người ta càng chứng tỏ tiêu càng nhiều tiền, mua đồ càng đắt thì mới là "sang", mới thuộc tầng lớp trên. Xem ra trong thời đại ngày nay, đồng dollar vẫn có sức mạnh tối cao nhất, Thánh Allar cũng không bằng Dollar! Cho nên kỳ này Bin Laden và Mr.Oma Thánh cũng chả cứu được, vì "Thánh Dollar" xem ra mạnh hơn gấp bội. Thế thì có dollar trong tay muốn làm gì mà chả được. Quan sát "các đại gia", hay tầng lớp giàu có mới nổi lên ở các nước Nga,Ba Lan, Bulgari....và nay là Việt Nam đều giống hệt như nhau.
    Bứoc từ ở CADDILAC ra ngày hôm sau tôi đi thăm một xưởng máy thấy mấy người công nhân quần quật làm việc trong khu nhà xưởng nóng hầm hập để kiếm mỗi tháng 500,000 VND.
    Kết luận: Hãy tranh thủ tranh giành nhau đi, trong luật chơi của đồng tiền đừng nghĩ gì tới các giá trị khác, nếu không ta sẽ bị kẻ khác giẫm lên và quẳng ra ngoài. Hãy enjoy vẻ đẹp màu xám lạnh lùng của nó, màu mốt đấy!
    Chúc các bác ngày cuối tuần zui ze, tớ thứ bảy đang ngồi co ro ở Đà Lạt, buồn qúa, nghĩ thấy nhiều khi mình cũng chả thích cái màu xam xám đó lắm....
    THQ
  7. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Mừng bác Finlandia tái xuất giang hồ! Lâu không gặp bác, vui quá!
    Hôm nay đọc được liền hai bài viết hay: "Việt ba lô" của bác Anh Quân bên ĐRQĐN và bài của bác.
    Gã Phương trong "Việt ba lô", mỗi tháng lĩnh 1600 DM tiền trợ cấp thất nghiệp chính phủ cho, lâu lâu lại làm một cú thỏa chí tang bồng, kể ra trên đời thế cũng là sướng. Không phụ thuộc lắm vào cái vòng tròn mãi mãi: kiếm tiền - tiêu tiền - lại kiếm tiền - lại tiêu tiền.
    Nhưng hình như cái sung sướng nào cũng có giá. Vừa nãy bác Quân nói với tôi, thanh niên Phương ấy tính ra đã gần đầu 4 rồi, vẫn chưa vợ. Không tiền, không việc làm, tay trắng, lông bông, ma nó lấy.
    Ai cũng cần tiền để sống. Tồn tại chỉ là ngưỡng tối thiểu. Qua cái ngưỡng đó, mọi việc bắt đầu rắc rối.
    Tiền cũng chỉ là một loại hình trao đổi ngang giá. Tờ giấy bạc chả có tội gì, nhưng nó có quyền. Được sở hữu và được ban phát quyền lực, dục vọng ấy, khoái cảm ấy, hì, khó từ chối lắm.
    Nếu con người không phải ăn thì cuộc sống sẽ giản dị hơn. Nam Cao, nhà văn của sự ăn, từng viết đại ý trong truyện ngắn "Bán nhà" thì phải. Nhưng có lẽ nhà văn đã nhầm.
    Cuối tuần thư giãn, không buồn không vui một phút. Thứ Hai, lại đi làm, hì, lại tiếp tục trò chơi ú tim với tiền.

  8. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Mừng bác Finlandia tái xuất giang hồ! Lâu không gặp bác, vui quá!
    Hôm nay đọc được liền hai bài viết hay: "Việt ba lô" của bác Anh Quân bên ĐRQĐN và bài của bác.
    Gã Phương trong "Việt ba lô", mỗi tháng lĩnh 1600 DM tiền trợ cấp thất nghiệp chính phủ cho, lâu lâu lại làm một cú thỏa chí tang bồng, kể ra trên đời thế cũng là sướng. Không phụ thuộc lắm vào cái vòng tròn mãi mãi: kiếm tiền - tiêu tiền - lại kiếm tiền - lại tiêu tiền.
    Nhưng hình như cái sung sướng nào cũng có giá. Vừa nãy bác Quân nói với tôi, thanh niên Phương ấy tính ra đã gần đầu 4 rồi, vẫn chưa vợ. Không tiền, không việc làm, tay trắng, lông bông, ma nó lấy.
    Ai cũng cần tiền để sống. Tồn tại chỉ là ngưỡng tối thiểu. Qua cái ngưỡng đó, mọi việc bắt đầu rắc rối.
    Tiền cũng chỉ là một loại hình trao đổi ngang giá. Tờ giấy bạc chả có tội gì, nhưng nó có quyền. Được sở hữu và được ban phát quyền lực, dục vọng ấy, khoái cảm ấy, hì, khó từ chối lắm.
    Nếu con người không phải ăn thì cuộc sống sẽ giản dị hơn. Nam Cao, nhà văn của sự ăn, từng viết đại ý trong truyện ngắn "Bán nhà" thì phải. Nhưng có lẽ nhà văn đã nhầm.
    Cuối tuần thư giãn, không buồn không vui một phút. Thứ Hai, lại đi làm, hì, lại tiếp tục trò chơi ú tim với tiền.

  9. dauchamhoi

    dauchamhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ,
    Phải công nhạn là box của các bác có nhiều thông tin bổ ích thật. Định bụng là chỉ đưng ngoài coi thôi, nào ngờ hay quá nên phải register một cái tên. Để lúc nào có gì thắc mắc mà hỏi đấy mà. Có điều lúc đầu là LSVN, dần dần các bác lái tới Tàu khựa và Mẽo luôn, giờ chơi luôn tới cái màu xam xám của thằng Dollar nữa... hì hì ... các bác làm con cháu theo bở hơi tai.
    A, nhân tiện làm một hơi 44 trang trong một ngày (ngày hôm qua đấy các bác ạ), cũng có cái thắc mắc với các bác đây.
    Các bác cũng biết là nhờ có cái "những việc cần làm ngay" của Bác Nguyễn Văn Linh mà ta mới đỡ khổ như ngày nay. Thế các bác có thể cho em biết mấy cái việc đó là cái gì không. Em hồi đó nhỏ quá nên chẳng biết gì nhiều. Mà hình như hồi đó bác NVL cũng bị đả kích nhiều lắm thì phải (ai biểu có ý tưởng lạ làm chi). Mấy bác cho em biết cho em mở rộng kiến thức tí nhá.
    Chúc các bác vui vẻ , khoẻ, để còn post lên nhiều thông tin cho con cháu đọc nữa.
  10. dauchamhoi

    dauchamhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ,
    Phải công nhạn là box của các bác có nhiều thông tin bổ ích thật. Định bụng là chỉ đưng ngoài coi thôi, nào ngờ hay quá nên phải register một cái tên. Để lúc nào có gì thắc mắc mà hỏi đấy mà. Có điều lúc đầu là LSVN, dần dần các bác lái tới Tàu khựa và Mẽo luôn, giờ chơi luôn tới cái màu xam xám của thằng Dollar nữa... hì hì ... các bác làm con cháu theo bở hơi tai.
    A, nhân tiện làm một hơi 44 trang trong một ngày (ngày hôm qua đấy các bác ạ), cũng có cái thắc mắc với các bác đây.
    Các bác cũng biết là nhờ có cái "những việc cần làm ngay" của Bác Nguyễn Văn Linh mà ta mới đỡ khổ như ngày nay. Thế các bác có thể cho em biết mấy cái việc đó là cái gì không. Em hồi đó nhỏ quá nên chẳng biết gì nhiều. Mà hình như hồi đó bác NVL cũng bị đả kích nhiều lắm thì phải (ai biểu có ý tưởng lạ làm chi). Mấy bác cho em biết cho em mở rộng kiến thức tí nhá.
    Chúc các bác vui vẻ , khoẻ, để còn post lên nhiều thông tin cho con cháu đọc nữa.

Chia sẻ trang này