1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các Bác thân mến
    Băn khoăn mất mấy hôm không biết viết bài này vào đâu , nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì chuyện này cũng đại loại như là văn hoá của Phương Đông ta nên tôi mạnh dạn đưa nó vào đây. Bác nào bực mình thì xin chửi nhè nhẹ thôi nhá.
    Thượng Trung Ký Sự
    1/ Đi đường
    Thế là cuối cùng Tuấn cũng bay được sau khi đôi co khản cả cổ họng với tay đại diện AirFrance. Từ sau vụ 11/9 tất cả các hãng hàng không đều hết sức cẩn thận trong mọi chuyện đối với hành khách. Oleg, tay đại diện AirFrance khẳng định với Tuấn công dân Việt nam có thể vào Trung Quốc với thị thực AB nhưng không thể vào Hương cảng được .Để chứng minh cho sự đúng đắn của mình , tay đại diện đưa cho Tuấn tờ Fax của AirFrance và nhanh chóng gọi điện ra máy bay lấy ngược lại hành lý của Tuấn. Nếu nhỡ chuyến bay này thì hỏng hết cả việc, kiểu này chắc là phải lam om sòm lên thôi, Tuấn nghĩ. Gọi về Sứ quán VN tại Kiev thì rất may là chưa ai đi về cả .
    Chỉ khi nhìn thấy công hàm của SQ tay Oleg mới thở phào và cho Tuấn đi. HẮn tâm sự : Ông cũng hiểu cho tôi , ông tới đó mà bị quay lại thì hãng tôi sẽ bị phạt 10000 USD, cho nên có cái công hàm này thì tôi cũng đỡ phần nào.
    Trong sân bay các biện pháp an ninh đều tăng đáng kể, nhất là khâu khám người khi lên máy bay. Hành khách nhìn nhau bằng con mắt cẩn thận xem có ông nào người Ả rập không để còn tránh xa. Nhưng xem ra ở cái xứ UkraINE này chắc là không có xơ múi gì để mà khủng bố cả, chỉ béo mấy tay biên phòng và hải quan dây dưa và vòi vĩnh tiền với mấy ông yếu bóng vía thôi.
    Chuyến bay từ Kiev sang Paris tương đối nhanh và êm ả. Hành khách vỗ tay lộp độp khi máy bay hạ cánh. Thời gian cuối mọi người đều có cảm giác là máy bay rụng nhiều hơn là bay nên ai cũng mừng khi máy bay hạ cánh an toàn.
    Đã là 26/12 , sân bay Đờ Gôn trang hoàng rực rỡ. Khắp nơi nơi chăng đèn , kết hoa , các ngõ ngách trong sân bay đều có cây thông trông rất hay.Tuyết rơi lất phất. Tuấn ở châu Âu đã lâu nên đã rất quen với tết Tây, thậm chí nhiều lúc anh thấy Tết tây vui vẻ và ấm cúng hơn cả tết Ta nữa.
    Loanh quanh mấy tiếng đồng hồ đã tới lúc lên máy bay. Cửa ra máy bay đã đông nghẹt người. Tuấn nhìn qua cách ăn mặc của đám người đứng chờ ra máy bay và cố thử đoán xem đâu là người TQ lục địa , đâu là Tàu Hồng kông. Giả sử trước đây 20 năm thì Tuấn có thể phân biệt được nhưng bây giờ thì chịu vì TQ phát triển nhanh quá nên đã giống nhau trong cách ăn mặc . Đám thanh niên , sinh viên trông thì bụi như nhau, quần bò, tóc dài , áo phông , ăn nói tự nhiên. Đoạn ăn nói tự nhiên thì dân Việt nam ta thua xa dân TQ, nhất là mấy anh Tàu Lục địa . Họ ngồi đâu cũng nói chuyện oang oang, không để ý tới người xung quanh. Mấy cô gái TQ trông ăn mặc cực kỳ xịn dứng xa xa. Bộ cánh họ khoác trên người chắc không dưới 2000 đô mất .
    Ngồi cạnh Tuấn trên máy bay là một gia đình của tay chủ nhà máy dệt ở Quảng đông. Cả nhà sang thăm con trai học ở Paris rồi lại kéo cả nhà về ăn tết âm lịch tại TQ. Cậu con trai trông to cao đẹp trai , đúng kiểu công tử con nhà giàu ở TQ và trắng như cục bột. Tay chủ nhà máy dệt rất khoái nói chuyện với Tuấn sau khi biết anh không phải là người TQ. Thương nhân TQ ăn nói rất xã giao và niềm nở, mỗi tội là tiếng Anh quá kém. Đa phần giới doanh nhân nhỏ và vừa ở TQ ngoại ngữ không được tốt lắm. Họ đều có xu hướng sử dụng phiên dịch, chắc để cho oai nữa!!!
    Máy bay tới Hồng Kông thì đã gần 7 h tối. Vì vị trí đặc biệt của sân bay nên thành ra máy bay phải bay vòng tít xa ra biển hơn 50 miles rồi mới quay lại. Sân bay, biển , núi. Tất cả hài hoà vào một khối trông rất đặc biệt.
    Sân bay Hồng Kông to khủng khiếp và thật mênh mông. Di chuyển từng tuyến trong sân bay đều có hề thống băng tải bổ sung vì nếu anh xách đồ đi hết cả hành lang thì chắc là cũng bở hơi tai còn nếu anh phải chuyển sang cửa khác thì trong sân bay có hệ thống tầu điện ngầm để đi. Dịch vụ và tiện nghi của sân bay HK cũng cực tốt, mỗi tội là nó rộng quá . Tuấn thuộc loại hay đi đây đi đó mà cũng tý nữa là lạc. Tại một chốt biên phòng cho một nơi đến( cũng dài khửng khiếp) được chia làm hai ( khoảng 3 cửa), một dành cho người HK và một nửa còn lại ( khoảng 20 chục cửa ) dành cho người từ nơi khác đến. Biên phòng làm việc cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc Tuấn đã bước tới vạch vàng. Tay biên phòng xem hộ chiếu rồi nói với Tuấn : ông không có Visa HK?. Mời ông đợi chút xíu , sẽ có người giải quyết. Chỉ khoảng 3 phút sau một cậu biên phòng , chắc là phó ca dắt Tuấn vào phòng đợi. Phòng đã chật những người không có Visa như anh chờ giải quyết , đa số la dân da đen. Nhìn đám đông đang đợi , Tuấn cảm thấy muốn
    đứt hơi vì kiểu này không biết phải đợi tới khi nào. Nhưng thật là đáng ngạc nhiên vì chỉ khoảng 10 phút là anh đã đến lượt .Tất cả các nhân viên ở sân bay đều rất trẻ, trẻ một cách đáng ngạc nhiên và khâm phục( dưới 30 ).Chuyện này tương phản với tất cả mọi nơi , kể cả xứ châu Á như Việt nam . Nhìn họ Tuấn cảm thấy rằng HK quả thật vẫn còn là con rồng của châu Á. Họ làm việc với một tốc độ nhanh không ngờ và luôn luôn nở nụ cười trên môi. Tiểng Quảng Đông cũng có cái duyên dáng của mình, có khi còn hay hơn tiếng Phổ thống. Sau mỗi câu nói là một câu khẩu âm kéo dài, nghe rất lạ tai. Cậu biên phòng nhã nhặn nói : Ngài thông cảm nhưng chúng tôi không thể cho phép ngài vào HK được vì HK tuy thuộc TQ nhưng vẫn là đặc khu , có quy chế riêng và cần Visa. Chúng tôi sẽ đưa ngài sang bên AirFrance nhờ họ giải quyết giùm. Tuấn nói: thật ra tôi có cuộc gặp không phải ở HK mà là Thẩm quyến ngay cạnh HK, rất mong các ngài cho phép tôi được đi ra vì mọi người chắc đang đợi tôi ở biên giới ( chú thích với các bạn là người TQ không được phép vào HK đâu, đối tác mà Tuấn cần làm việc ở Thẩm quyến cách đấy có 5km nhưng mà Thẩm quyến là TQ nên vẫn phải đứng ở biên giới để đợi).
    NGài đợi một chút , đại diện AirFrance 5 phút nữa sẽ có mặt ở đây .
    Đại diện AirFrance đã tới, đó là 3 cô gái HK còn trẻ măng nói tiếng Anh như là hát . Họ trách Tuấn: chúng tôi đã nói với ngài từ khi ở Kiev rồi là không vào được rrồi mà ngài vẫn không nghe. Bây giờ còn một cách là ngài phải bay đi Quảng châu thôi. Hiện giờ đã muộn , chuyến bay đi Quảng châu đầu tiên là 13h30 ngày mai.
    Quảng châu là thủ phủ của tỉnh Quảng đông với dân số chính thức 6 triệu dân cộng thêm với người vãng lai nữa chắc là khoảng hơn 10 triệu. Nằm cách Thẩm quyến khoảng 100 km , đối với Tuấn dù sao cũng là một giải pháp hợp lý duy nhất trong lúc này. Đành phải đợi vậy. Cũng may là cuộc họp sẽ vào tối mai, không thì nhỡ hết việc.
    Sân bay Hồng Kông về đêm khác hẳn với ban ngày. Ban đêm nó giống như một khối không gian mênh mông. NHà nối tiếp nhà. Các công trình xây dựng dang dở vẫn được tiếp tục tiến hành vào ban đêm. Tiếng búa máy ầm ĩ làm đám hành khách ngồi đợi không tài nào ngủ được. Ngồi cùng đợi với Tuấn có đủ hạng người ở khắp mọi nơi. Hành khách ai nấy đều mệt nhoài nhưng ai nấy đều cảnh giác. Họ sợ mất đồ mà. Ngồi ở một chỗ hoàn toàn mới lạ , toàn là những người từ nơi khác tới rồi lại đi chỗ khácthì ai cũng ngại.
    Ngồi được một lúc thì các hành khất cũng bắt đầu làm quen với nhau. Họ làm quen với nhau vì mấy lẽ : tò mò, buồn, và nhờ vả nữa. Ngồi lỳ một chỗ cả đêm cũng không được , cũng có lúc anh phải đi ra ngoài chứ không lẽ xách cả đồng đồ đạc lỉnh kỉnh đi theo. Lúc đó ông bạn ngồi cạnh sẽ là đối tượng để anh gửi gắm đồ đạc chứ. Tuấn làm quen với một ông Bác sỹ người Phi Lipin. Ông này từ Canada bay tới lẽ ra bay đi Manila nhưng vì máy bay đến muộn nên đành đợi tới chuyến sau vào ngày mai. Ông Bác sỹ rất vui tính và nói nhiều, hết chuyện chính phủ của tổng thống Estrada tham nhũng tới chuyện ca cẩm là chính phủ Phi đuổi người Mỹ đi làm gì rồi lại ca ngợi bà Aroyo . Phần đông dân Phi hiện nay đều có cảm tình với Bà tổng thống mới này. Bên cạnh Tuấn còn một đống mấy ông Ấn độ và Ả rập nằm ngáy vang trời , nhưng tất cả đều thức giấc khi nghe tiếng nói cưới cực kỳ tự nhiên và hết sức ồn ào của ba cô gái TQ lục địa ( vì họ nói tiếng phổ thông ). Ba cô này ngồi nói chuyện cả đêm không nghỉ, không hiểu họ lấy đâu ra sức lực nữa. Tuấn hỏi : các cô co biết tiếng Anh không? Cả ba cô cười thẹn ( đúng theo kiểu nông thôn TQ ) lắc đầu tỏ ý không hiểu. SAu khi dùng tiếng Trung thì Tuấn mới biết họ ở Phúc Châu , quá cảnh HK. Nhưng đúng là người lục địa thua người HK ở đoạn lịch sự và trong giao tiếp, mặc dù sau khi đã bị nhắc khéo ba cô lại tiếp tục oang oang cho tới sáng . They never stop: ông Bác sĩ già người Phi ngán ngẩm lắc đầu.

    ( Ký sau còn tiếp nếu như các Bác ko phản đối)
    anhquan
  2. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các Bác thân mến
    Băn khoăn mất mấy hôm không biết viết bài này vào đâu , nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì chuyện này cũng đại loại như là văn hoá của Phương Đông ta nên tôi mạnh dạn đưa nó vào đây. Bác nào bực mình thì xin chửi nhè nhẹ thôi nhá.
    Thượng Trung Ký Sự
    1/ Đi đường
    Thế là cuối cùng Tuấn cũng bay được sau khi đôi co khản cả cổ họng với tay đại diện AirFrance. Từ sau vụ 11/9 tất cả các hãng hàng không đều hết sức cẩn thận trong mọi chuyện đối với hành khách. Oleg, tay đại diện AirFrance khẳng định với Tuấn công dân Việt nam có thể vào Trung Quốc với thị thực AB nhưng không thể vào Hương cảng được .Để chứng minh cho sự đúng đắn của mình , tay đại diện đưa cho Tuấn tờ Fax của AirFrance và nhanh chóng gọi điện ra máy bay lấy ngược lại hành lý của Tuấn. Nếu nhỡ chuyến bay này thì hỏng hết cả việc, kiểu này chắc là phải lam om sòm lên thôi, Tuấn nghĩ. Gọi về Sứ quán VN tại Kiev thì rất may là chưa ai đi về cả .
    Chỉ khi nhìn thấy công hàm của SQ tay Oleg mới thở phào và cho Tuấn đi. HẮn tâm sự : Ông cũng hiểu cho tôi , ông tới đó mà bị quay lại thì hãng tôi sẽ bị phạt 10000 USD, cho nên có cái công hàm này thì tôi cũng đỡ phần nào.
    Trong sân bay các biện pháp an ninh đều tăng đáng kể, nhất là khâu khám người khi lên máy bay. Hành khách nhìn nhau bằng con mắt cẩn thận xem có ông nào người Ả rập không để còn tránh xa. Nhưng xem ra ở cái xứ UkraINE này chắc là không có xơ múi gì để mà khủng bố cả, chỉ béo mấy tay biên phòng và hải quan dây dưa và vòi vĩnh tiền với mấy ông yếu bóng vía thôi.
    Chuyến bay từ Kiev sang Paris tương đối nhanh và êm ả. Hành khách vỗ tay lộp độp khi máy bay hạ cánh. Thời gian cuối mọi người đều có cảm giác là máy bay rụng nhiều hơn là bay nên ai cũng mừng khi máy bay hạ cánh an toàn.
    Đã là 26/12 , sân bay Đờ Gôn trang hoàng rực rỡ. Khắp nơi nơi chăng đèn , kết hoa , các ngõ ngách trong sân bay đều có cây thông trông rất hay.Tuyết rơi lất phất. Tuấn ở châu Âu đã lâu nên đã rất quen với tết Tây, thậm chí nhiều lúc anh thấy Tết tây vui vẻ và ấm cúng hơn cả tết Ta nữa.
    Loanh quanh mấy tiếng đồng hồ đã tới lúc lên máy bay. Cửa ra máy bay đã đông nghẹt người. Tuấn nhìn qua cách ăn mặc của đám người đứng chờ ra máy bay và cố thử đoán xem đâu là người TQ lục địa , đâu là Tàu Hồng kông. Giả sử trước đây 20 năm thì Tuấn có thể phân biệt được nhưng bây giờ thì chịu vì TQ phát triển nhanh quá nên đã giống nhau trong cách ăn mặc . Đám thanh niên , sinh viên trông thì bụi như nhau, quần bò, tóc dài , áo phông , ăn nói tự nhiên. Đoạn ăn nói tự nhiên thì dân Việt nam ta thua xa dân TQ, nhất là mấy anh Tàu Lục địa . Họ ngồi đâu cũng nói chuyện oang oang, không để ý tới người xung quanh. Mấy cô gái TQ trông ăn mặc cực kỳ xịn dứng xa xa. Bộ cánh họ khoác trên người chắc không dưới 2000 đô mất .
    Ngồi cạnh Tuấn trên máy bay là một gia đình của tay chủ nhà máy dệt ở Quảng đông. Cả nhà sang thăm con trai học ở Paris rồi lại kéo cả nhà về ăn tết âm lịch tại TQ. Cậu con trai trông to cao đẹp trai , đúng kiểu công tử con nhà giàu ở TQ và trắng như cục bột. Tay chủ nhà máy dệt rất khoái nói chuyện với Tuấn sau khi biết anh không phải là người TQ. Thương nhân TQ ăn nói rất xã giao và niềm nở, mỗi tội là tiếng Anh quá kém. Đa phần giới doanh nhân nhỏ và vừa ở TQ ngoại ngữ không được tốt lắm. Họ đều có xu hướng sử dụng phiên dịch, chắc để cho oai nữa!!!
    Máy bay tới Hồng Kông thì đã gần 7 h tối. Vì vị trí đặc biệt của sân bay nên thành ra máy bay phải bay vòng tít xa ra biển hơn 50 miles rồi mới quay lại. Sân bay, biển , núi. Tất cả hài hoà vào một khối trông rất đặc biệt.
    Sân bay Hồng Kông to khủng khiếp và thật mênh mông. Di chuyển từng tuyến trong sân bay đều có hề thống băng tải bổ sung vì nếu anh xách đồ đi hết cả hành lang thì chắc là cũng bở hơi tai còn nếu anh phải chuyển sang cửa khác thì trong sân bay có hệ thống tầu điện ngầm để đi. Dịch vụ và tiện nghi của sân bay HK cũng cực tốt, mỗi tội là nó rộng quá . Tuấn thuộc loại hay đi đây đi đó mà cũng tý nữa là lạc. Tại một chốt biên phòng cho một nơi đến( cũng dài khửng khiếp) được chia làm hai ( khoảng 3 cửa), một dành cho người HK và một nửa còn lại ( khoảng 20 chục cửa ) dành cho người từ nơi khác đến. Biên phòng làm việc cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc Tuấn đã bước tới vạch vàng. Tay biên phòng xem hộ chiếu rồi nói với Tuấn : ông không có Visa HK?. Mời ông đợi chút xíu , sẽ có người giải quyết. Chỉ khoảng 3 phút sau một cậu biên phòng , chắc là phó ca dắt Tuấn vào phòng đợi. Phòng đã chật những người không có Visa như anh chờ giải quyết , đa số la dân da đen. Nhìn đám đông đang đợi , Tuấn cảm thấy muốn
    đứt hơi vì kiểu này không biết phải đợi tới khi nào. Nhưng thật là đáng ngạc nhiên vì chỉ khoảng 10 phút là anh đã đến lượt .Tất cả các nhân viên ở sân bay đều rất trẻ, trẻ một cách đáng ngạc nhiên và khâm phục( dưới 30 ).Chuyện này tương phản với tất cả mọi nơi , kể cả xứ châu Á như Việt nam . Nhìn họ Tuấn cảm thấy rằng HK quả thật vẫn còn là con rồng của châu Á. Họ làm việc với một tốc độ nhanh không ngờ và luôn luôn nở nụ cười trên môi. Tiểng Quảng Đông cũng có cái duyên dáng của mình, có khi còn hay hơn tiếng Phổ thống. Sau mỗi câu nói là một câu khẩu âm kéo dài, nghe rất lạ tai. Cậu biên phòng nhã nhặn nói : Ngài thông cảm nhưng chúng tôi không thể cho phép ngài vào HK được vì HK tuy thuộc TQ nhưng vẫn là đặc khu , có quy chế riêng và cần Visa. Chúng tôi sẽ đưa ngài sang bên AirFrance nhờ họ giải quyết giùm. Tuấn nói: thật ra tôi có cuộc gặp không phải ở HK mà là Thẩm quyến ngay cạnh HK, rất mong các ngài cho phép tôi được đi ra vì mọi người chắc đang đợi tôi ở biên giới ( chú thích với các bạn là người TQ không được phép vào HK đâu, đối tác mà Tuấn cần làm việc ở Thẩm quyến cách đấy có 5km nhưng mà Thẩm quyến là TQ nên vẫn phải đứng ở biên giới để đợi).
    NGài đợi một chút , đại diện AirFrance 5 phút nữa sẽ có mặt ở đây .
    Đại diện AirFrance đã tới, đó là 3 cô gái HK còn trẻ măng nói tiếng Anh như là hát . Họ trách Tuấn: chúng tôi đã nói với ngài từ khi ở Kiev rồi là không vào được rrồi mà ngài vẫn không nghe. Bây giờ còn một cách là ngài phải bay đi Quảng châu thôi. Hiện giờ đã muộn , chuyến bay đi Quảng châu đầu tiên là 13h30 ngày mai.
    Quảng châu là thủ phủ của tỉnh Quảng đông với dân số chính thức 6 triệu dân cộng thêm với người vãng lai nữa chắc là khoảng hơn 10 triệu. Nằm cách Thẩm quyến khoảng 100 km , đối với Tuấn dù sao cũng là một giải pháp hợp lý duy nhất trong lúc này. Đành phải đợi vậy. Cũng may là cuộc họp sẽ vào tối mai, không thì nhỡ hết việc.
    Sân bay Hồng Kông về đêm khác hẳn với ban ngày. Ban đêm nó giống như một khối không gian mênh mông. NHà nối tiếp nhà. Các công trình xây dựng dang dở vẫn được tiếp tục tiến hành vào ban đêm. Tiếng búa máy ầm ĩ làm đám hành khách ngồi đợi không tài nào ngủ được. Ngồi cùng đợi với Tuấn có đủ hạng người ở khắp mọi nơi. Hành khách ai nấy đều mệt nhoài nhưng ai nấy đều cảnh giác. Họ sợ mất đồ mà. Ngồi ở một chỗ hoàn toàn mới lạ , toàn là những người từ nơi khác tới rồi lại đi chỗ khácthì ai cũng ngại.
    Ngồi được một lúc thì các hành khất cũng bắt đầu làm quen với nhau. Họ làm quen với nhau vì mấy lẽ : tò mò, buồn, và nhờ vả nữa. Ngồi lỳ một chỗ cả đêm cũng không được , cũng có lúc anh phải đi ra ngoài chứ không lẽ xách cả đồng đồ đạc lỉnh kỉnh đi theo. Lúc đó ông bạn ngồi cạnh sẽ là đối tượng để anh gửi gắm đồ đạc chứ. Tuấn làm quen với một ông Bác sỹ người Phi Lipin. Ông này từ Canada bay tới lẽ ra bay đi Manila nhưng vì máy bay đến muộn nên đành đợi tới chuyến sau vào ngày mai. Ông Bác sỹ rất vui tính và nói nhiều, hết chuyện chính phủ của tổng thống Estrada tham nhũng tới chuyện ca cẩm là chính phủ Phi đuổi người Mỹ đi làm gì rồi lại ca ngợi bà Aroyo . Phần đông dân Phi hiện nay đều có cảm tình với Bà tổng thống mới này. Bên cạnh Tuấn còn một đống mấy ông Ấn độ và Ả rập nằm ngáy vang trời , nhưng tất cả đều thức giấc khi nghe tiếng nói cưới cực kỳ tự nhiên và hết sức ồn ào của ba cô gái TQ lục địa ( vì họ nói tiếng phổ thông ). Ba cô này ngồi nói chuyện cả đêm không nghỉ, không hiểu họ lấy đâu ra sức lực nữa. Tuấn hỏi : các cô co biết tiếng Anh không? Cả ba cô cười thẹn ( đúng theo kiểu nông thôn TQ ) lắc đầu tỏ ý không hiểu. SAu khi dùng tiếng Trung thì Tuấn mới biết họ ở Phúc Châu , quá cảnh HK. Nhưng đúng là người lục địa thua người HK ở đoạn lịch sự và trong giao tiếp, mặc dù sau khi đã bị nhắc khéo ba cô lại tiếp tục oang oang cho tới sáng . They never stop: ông Bác sĩ già người Phi ngán ngẩm lắc đầu.

    ( Ký sau còn tiếp nếu như các Bác ko phản đối)
    anhquan
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm. Tiếp tục đi bác nhá.
    Cụng với bác một ly nào.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm. Tiếp tục đi bác nhá.
    Cụng với bác một ly nào.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  5. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bac Finlandia o thanh pho nao vay????
    Greenrose
  6. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bac Finlandia o thanh pho nao vay????
    Greenrose
  7. chienpa

    chienpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn tìm hiểu Lịch sử văn hoá Việt Nam nên đọc sách "Cơ sở văn hoá Việt Nam" và "Đại cương Lịch sử Việt Nam" là tốt nhất. Tôi thấy các bạn lẫn lộn rất nghiêm trọng.
    Chien
  8. chienpa

    chienpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn tìm hiểu Lịch sử văn hoá Việt Nam nên đọc sách "Cơ sở văn hoá Việt Nam" và "Đại cương Lịch sử Việt Nam" là tốt nhất. Tôi thấy các bạn lẫn lộn rất nghiêm trọng.
    Chien
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bun coi that day. Bac chienpa phan cu nhu thanh bao ay.
    Bac bao cac ban lan lon nghiem trong la nhu the nao thi bac cung phai noi ro ra la ai nham, nham nhu the nao chu noi nhu bac, bao moi nguoi ve nha doc sach thi ai cha noi duoc.
    Neu the thi cha can bac phai len mang bao ban, tui to cung biet rui.
    Ma may quyen bac neu chua du dau, to bo sung them Dai viet su ky toan thu cua Ngo Sy Lien va cac tgk; Viet nam su luoc cua Tran Trong Kim; Cuong muc cua SU gia trieu Nguyen; Tim ve ban sac VH VN cua Tran Ngoc Them; VN van hoa su cuong cua Dao Duy Anh; Van hoa VN-Tim toi va suy ngam cua Tran Quoc Vuong va mot so quyen khac nua ma to chua nho ra.
    Bac ve nha doc them may cuon nay nha chu may cai cuon Co so voi Dai cuong kia la giao trinh cho cac truong KHXHNV thi co gi dau.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bun coi that day. Bac chienpa phan cu nhu thanh bao ay.
    Bac bao cac ban lan lon nghiem trong la nhu the nao thi bac cung phai noi ro ra la ai nham, nham nhu the nao chu noi nhu bac, bao moi nguoi ve nha doc sach thi ai cha noi duoc.
    Neu the thi cha can bac phai len mang bao ban, tui to cung biet rui.
    Ma may quyen bac neu chua du dau, to bo sung them Dai viet su ky toan thu cua Ngo Sy Lien va cac tgk; Viet nam su luoc cua Tran Trong Kim; Cuong muc cua SU gia trieu Nguyen; Tim ve ban sac VH VN cua Tran Ngoc Them; VN van hoa su cuong cua Dao Duy Anh; Van hoa VN-Tim toi va suy ngam cua Tran Quoc Vuong va mot so quyen khac nua ma to chua nho ra.
    Bac ve nha doc them may cuon nay nha chu may cai cuon Co so voi Dai cuong kia la giao trinh cho cac truong KHXHNV thi co gi dau.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy

Chia sẻ trang này