1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ngông cũng phải biết cách chứ...
    Ngông vụng thế, buồn cười.
  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ngông cũng phải biết cách chứ...
    Ngông vụng thế, buồn cười.
  3. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Bác finlandia ở thành phố Hà Nội chứ còn ở đâu nữa. Bác ý là Việt Kiều mới về nước đấy. Hôm trước tui cùng uống cafe với bác ấy mà.

    CHIC
  4. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Bác finlandia ở thành phố Hà Nội chứ còn ở đâu nữa. Bác ý là Việt Kiều mới về nước đấy. Hôm trước tui cùng uống cafe với bác ấy mà.

    CHIC
  5. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL và Trinity khó tính nhẩy.
    Có lẽ người ta không có thời gian đọc hết các bài trong topic nên mới có ý kiến thế ....
  6. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL và Trinity khó tính nhẩy.
    Có lẽ người ta không có thời gian đọc hết các bài trong topic nên mới có ý kiến thế ....
  7. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em là em ý kiến với hai bác VNHL và trinity. Các bác cứ bẩu là nhà Lịch sử của bác cao to, ai vào cũng phải cúi đầu mà đi là không được. Bác thử tưởng tượng xem bác đến New York vào mấy cái skyscraper của nó những năm mươi mấy tầng thì bác có đủ kiên nhẫn đi hết từng ấy tầng không? Thật với 2 bác chứ, bác đi xong thì cũng chẳng còn sức mà tranh với luận với mấy ông dám đốc nữa. Em thì em cứ mặc xác, việc quái rì phải chèo cho mệt, cứ phi thẳng thang máy lên tầng trên cùng mà chửi, à nhầm, bẩu (không được bẩu bậy trên TTVNOL các bác nhỉ) ngài dám đốc rằng ngài ở cao thế nhưng chân không chạm đất, đầu không tới giời thì ngài hoá ra chỉ lơ lửng như mấy đám mây đen sì đang bay ngoài cửa sổ kia thui sao.
  8. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em là em ý kiến với hai bác VNHL và trinity. Các bác cứ bẩu là nhà Lịch sử của bác cao to, ai vào cũng phải cúi đầu mà đi là không được. Bác thử tưởng tượng xem bác đến New York vào mấy cái skyscraper của nó những năm mươi mấy tầng thì bác có đủ kiên nhẫn đi hết từng ấy tầng không? Thật với 2 bác chứ, bác đi xong thì cũng chẳng còn sức mà tranh với luận với mấy ông dám đốc nữa. Em thì em cứ mặc xác, việc quái rì phải chèo cho mệt, cứ phi thẳng thang máy lên tầng trên cùng mà chửi, à nhầm, bẩu (không được bẩu bậy trên TTVNOL các bác nhỉ) ngài dám đốc rằng ngài ở cao thế nhưng chân không chạm đất, đầu không tới giời thì ngài hoá ra chỉ lơ lửng như mấy đám mây đen sì đang bay ngoài cửa sổ kia thui sao.
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ nêu mấy quyển sách trên cũng là bốc phét thôi. Chứ lắm quyển tớ cũng chỉ biết tên sách, đã đọc được chữ nào đâu. Dưng mà quả là tớ không thích khi có ai đó chưa tìm hiểu kỹ, đã phang ngay một câu không đầu không cuối, hàm ý khuyên răn theo kiểu thánh hiền như thế.
    Thực ra không cần thiết phải đọc hết các bài. Tớ nghĩ chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để làm điều này. Nếu bạn quan tâm thì xin tranh luận về các vấn đề nêu ra gần nhất như con người Hồ Quý Ly... hoặc nêu ra một băn khoăn, suy nghĩ nào đấy liên quan tới chủ đề hơn là buông ra một câu nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt như vậy.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ nêu mấy quyển sách trên cũng là bốc phét thôi. Chứ lắm quyển tớ cũng chỉ biết tên sách, đã đọc được chữ nào đâu. Dưng mà quả là tớ không thích khi có ai đó chưa tìm hiểu kỹ, đã phang ngay một câu không đầu không cuối, hàm ý khuyên răn theo kiểu thánh hiền như thế.
    Thực ra không cần thiết phải đọc hết các bài. Tớ nghĩ chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để làm điều này. Nếu bạn quan tâm thì xin tranh luận về các vấn đề nêu ra gần nhất như con người Hồ Quý Ly... hoặc nêu ra một băn khoăn, suy nghĩ nào đấy liên quan tới chủ đề hơn là buông ra một câu nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt như vậy.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy

Chia sẻ trang này