1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử về Man UTD(trang 1)Những thông tin nóng hổi (trang cuối)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi madarineducks, 10/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5

    Dù đã hơn 30 tuổi nhưng Shearer vẫn thường xuyên
    ghi bàn cho Newcastle.

    Sau mỗi vòng đấu, người hâm mộ lại nóng lòng chờ danh sách bình chọn những cầu thủ chơi hay nhất và dở nhất. VASC Orient xin được giới thiệu với bạn đọc bản danh sách này.
    Đội hình hay nhất của Premiership sau vòng 9
    Thủ môn:
    1.Peter Schmeichel (Manchester City): Dù đã để thủng lưới hai lần trong trận đấu với Southampton, nhưng nếu không có hàng loạt pha cứu bóng xuất sắc khác của Schmeichel thì có lẽ Manchester City đã không chỉ thua có 2-0.
    Hậu vệ:
    2. Wayne Bridge (Southampton): Thêm một màn trình diễn của hậu vệ trẻ đầy hứa hẹn của đội tuyển Anh khi Bridge thực hiện hai đường chuyền quyết định dẫn đến hai bàn thắng của Brett Ormerod.
    3. Pascal Cygan (Arsenal): Sự thay thế xứng đáng của Tony Adams? Hãy nên tin vào điều đó bởi trung vệ này đã chơi cực kỳ chắc chắn trong trận đấu với Sunderland tại Highbury.
    4. William Gallas (Chelsea): Rất không may mắn khi không thể giúp đội nhà tránh được thất bại tại Anfield trước Liverpool, nhưng trong 89 phút trước khi đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số, Gallas đã làm cho Heskey và Owen câm tiếng hoàn toàn.
    5. Ugo Ehiogu (Middlesbrough): Trung vệ này đã đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số cho Boro và chơi phòng ngự hết sức an toàn trong thời gian sau đó. Những nỗ lực của Ehiogu đã được đền bù xứng đáng khi anh có tên trong danh sách các cầu thủ được gọi vào đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận đấu vào tối chủ nhật tới đây.
    Tiền vệ:
    6. Joe Cole (West Ham): Ghi một bàn thắng siêu hạng trong trận đấu với Birmingham và suýt nữa có cơ hội ghi bàn thứ hai nếu không bị thay ra một cách đột ngột.
    7. Jamie Redknapp (Tottenham): Nỗ lực muộn mằn của Redknapp trong trận đấu với Blackburn là phần thưởng xứng đáng dành cho Spurs bởi họ đã thanh toán được món nợ thất bại trong trận chung kết Cúp Worthington mùa bóng năm ngoái.
    8. Geremi (Middlesbrough): Cầu thủ người Cameroon đã thi đấu chói sáng trên sân Riverside. Anh đã mang lại trọn vẹn 3 điểm cho đội quân của HLV McClaren bằng pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 trong hiệp hai.
    Tiền đạo:
    9. Stern John (Birmingham): Một trong 4 tiền đạo đã ghi được hai bàn thắng trong loạt trận cuối tuần qua, nhưng màn trình diễn kỹ thuật cá nhân siêu hạng khi John ghi bàn thắng thứ hai vào lưới West Ham đã giúp anh có tên trong bản danh sách này.
    10. Brett Ormerod (Southampton): Cũng giống như John, Ormerod từng lập một hat-trick hồi giữa tuần và bây giờ lại thêm một cú đúp nữa, đó là hai bàn trong trận thắng 2-0 trước Manchester City.
    11. Alan Shearer (Newcastle): Tiền đạo lão tướng là người cuối cùng trong danh sách ghi hai bàn thắng. Shearer dường như đang sống lại những giây phút đẹp nhất trong sự nghiệp của mình khi anh giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trong trận gặp West Brom.

    Đội hình dở nhất của Premiership sau vòng 9
    Thủ môn:
    1. David James (West Ham): Không ngăn cản được khi Stern John dứt điểm thành công từ góc gần, đem lại chiến thắng quyết định cho đội khách Birmingham ngay tại Upton Park. Thật đáng buồn cho James là HLV trưởng đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson lại đến theo dõi trận đấu này.
    Hậu vệ:
    2. Steve Howey (Manchester City): Một trong những nguyên nhân khiến cho Manchester City thua trận, Howey chơi dở đến nỗi bị thay ra chỉ sau 36 có mặt trên sân trong trận với Southampton, trước đó, hậu vệ này gần như bất lực trước những đợt tấn công của đội chủ nhà.
    3. Tomas Repka (West Ham): Hoàn toàn mất phương hướng khi bị Stern John dắt bóng qua trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Birmingham.
    4. Andy O'Brien (Newcastle): Thể hiện một phong độ kém cỏi tại vị trí trung vệ. Lẽ ra hậu vệ này đã phải bị đuổi khỏi sân từ rất sớm sau pha đốn hạ Jason Roberts hết sức thô thiển, nhưng may mắn đã mỉm cười với O'Brien khi trọng tài đứng quá xa nên không phát hiện được tình huống này.
    5. Kevin Kilbane (Sunderland): Tuyển thủ quốc tế người Ireland không phải là một cầu thủ biết chơi bên cánh trái và anh đã chứng minh cho mọi người thấy điều này trong trận đấu với Arsenal.
    Tiền vệ:
    6. Claudio Reyna (Sunderland): Thành viên của hàng tiền vệ từng bị Arsenal xé nát trong hiệp một. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Reyna có mặt trong bản danh sách này là pha sút phạt ''tuyệt vời'' trong tư thế bị trượt chân ngã của anh.
    7. Marc-Vivien Foe (Manchester City): Hầu như không gây được một chút áp lực nào đối với hàng tiền vệ Southampton và điều này kéo dài trong suốt cả trận.
    8. Lee Bowyer (Leeds United): Tiền vệ này đã phung phí cơ hội ngon ăn nhất của Leeds trong trận hoà không tỷ số với Aston Villa, rõ ràng phong độ của Bowyer đang sa sút nghiêm trọng.
    Tiền đạo:
    9. Marian Pahars (Southampton): Không có lời nào để biện minh sau khi bị truất quyền thi đấu vì tội ''đóng kịch'', hay còn gọi là giả vờ ngã. May mắn cho Pahars là điều này cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến chiến thắng 2-0 của Southampton.
    10. Shaun Bartlett (Charlton): Tiền đạo người Nam Phi không chỉ làm hỏng một cơ hội ăn bàn của đội nhà trong trận đấu với Fulham, Bartlett có mặt tại đây vì anh đã ''đốt'' mất hai tình huống đá ra ngoài dễ hơn đá vào trong.
    11. Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea): Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tiền đạo người Hà Lan? Kể từ khi Hasselbaink công khai bày tỏ nguyện vọng muốn được chuyển sang Barcelona thì tiền đạo này chỉ còn là một cái bóng mờ nếu so với những gì anh từng thể hiện trước đây. Hasselbaink chơi rất uể oải và thường bị thay ra trong hiệp hai.
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ở Anh, có người cho rằng số mệnh đã giúp Beckham trở thành nhà thể thao số 1 của xứ sở sương mù hiện nay. Không ai có thể phủ nhận tài năng bóng đá của David Beckham, nhưng có nhiều nguyên nhân khách quan khác khiến anh trở thành một trong những cầu thủ đang được mến mộ nhất hành tinh.
    Khi người Anh đã bắt đầu chán ngấy Paul Gascoigne (cầu thủ số 1 nước Anh vào đầu những năm 90) do thói vũ phu (thường xuyên ??othượng cẳng chân, hạ cẳng tay??? với vợ là người mẫu Sheryl) và lối sống bê tha (chè chén say sưa, bỏ bê tập luyện và hay gây sự với đồng đội), Beckham xuất hiện thật đúng lúc. Bất chấp ??osự cố Diego Simeone??? tại trận Anh - Achentina ở France 98, Beckham đã thay Gascoigne trong vai trò người hùng số 1 của các tín đồ túc cầu giáo Anh. Người Anh yêu anh vì nhiều lý do. Nếu không có cú sút phạt thần sầu của Beckham vào lưới Hy Lạp ở phút 93 của trận cuối cùng của vòng loại, chắc gì đội Anh đã được góp mặt tại Hàn - Nhật mùa hè vừa qua. Người Anh luôn tin rằng chỉ có Beckham mới có đủ khả năng (và bản lĩnh) để sút quả 11m quyết định giúp Anh thắng đối thủ truyền kiếp Achentina 1-0 tại World Cup 2002???
    Không tuyên bố vung vít như các cầu thủ khác, thủ quân đội tuyển Anh hiện nay rất thận trọng trong từng cuộc trả lời phỏng vấn (tất cả đều được dàn xếp trước, thông qua người đại diện), và không bao giờ đi quá giới hạn bằng những tuyên bố ??ogây sốc??? như Gascoigne trước đây. Beckham lại càng được ngưỡng mộ hơn khi trở thành phu quân của ca sĩ nổi tiếng Victoria Adams. Ngoài danh tiếng là cựu thành viên Spice Girls, Adams xuất thân trong một gia đình thượng lưu có tiếng tại Anh (thuở nhỏ, Victoria Adams thường đến trường bằng xe Rolls Royce), nên việc Beckham - Adams trở thành cặp vợ chồng số 1 nước Anh chẳng khiến ai ngạc nhiên. Chỉ riêng việc cho phép tạp chí OK ghi hình lễ cưới của mình, Beckham đã thu về 1 triệu bảng. Theo một cuộc điều tra xã hội học của giáo sư chuyên ngành truyền thông - thể thao - văn hóa Ellis Cashmore thuộc trường đại học Staffordshire (Anh), Beckham được phái nữ, phái nam và cả giới đồng tính luyến ái Anh tôn thờ. Cũng theo giáo sư Cashmore, nếu xem Beckham nổi tiếng 2 phần, Victoria nổi tiếng 2 phần nhưng cộng lại cặp Beckham - Victoria nổi tiếng đến 5 phần!
    Beckham thường xuyên thay đổi kiểu tóc (có người cho rằng đó là ý muốn của nhà tài trợ), và dù anh để kiểu tóc nào thì đó cũng là ??omốt thịnh hành??? đối với các fan. Khi Beckham bị chấn thương trong trận tứ kết Champions??T League gặp Deportivo mùa rồi, cả nước Anh (bao gồm cả Thủ tướng Tony Blair lẫn Nữ hoàng Elizabeth) cầu nguyện cho anh. Còn Pedro Duscher (kẻ mua giò Beckham) trở thành ??okẻ thù??? số 1 của dân Anh.
    Với vẻ bề ngoài bắt mắt, khuôn mặt điển trai và danh tiếng của một siêu sao bóng đá, Beckham được các hãng tài trợ xếp hàng xin quảng cáo cho sản phẩm của họ. Hiện nay, Beckham có hợp đồng với hãng mắt kính Police, công ty phần mềm Rage, tập đoàn đa ngành (thực phẩm, tài chính, quần áo) Marks & Spencer, Adidas, Pepsi và Castrol. Số tiền thu được từ các hợp đồng quảng cáo mang về cho Beckham 5 triệu bảng mỗi năm (trong đó có 3 triệu bảng của Adidas). Cặp vợ chồng Beckham - Adams kiếm được hơn 10 triệu bảng mỗi năm và các chuyên gia tài chính cho rằng trong năm nay, Beckham sẽ vượt qua Zinedine Zidane để trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.


    It's hard to say love you

  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Rio Ferdinand bị chấn thương


    Rio Ferdinand

    Hậu vệ của M.U và đội tuyển Anh này đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương đầu gối phải, và chắc chắn vắng mặt trong trận gặp Everton rạng sáng ngày mai. HLV M.U Alex Ferguson nói: ??oSự vắng mặt của Ferdinand là một tổn thất lớn cho M.U. Anh ấy đang có phong độ tốt và phối hợp rất ăn ý với Laurent Blanc. Tuy Ferdinand vắng mặt như tôi tin John O??TShea sẽ thay thế xứng đáng anh ấy trong hàng hậu vệ M.U???.


    It's hard to say love you

  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ba bàn thắng được ghi trong vòng 4 phút cuối cùng của trận đấu đã giúp Manchester United giành trọn 3 điểm khi tiếp Everton trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu muộn thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay (8/10). Sau trận thắng này, M.U đã vươn lên vị trí thứ tư, cùng được 17 điểm với đội xếp thứ ba Middlesbrough nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.
    Cuộc chạm trán giữa M.U và Everton đã bắt đầu một cách khá cởi mở khi cả hai đội đều giành quyền kiểm soát bóng như nhau và cùng tạo ra được hàng loạt cơ hội ăn bàn. Ngay sau khi Thomas Gravesen uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng một cú sút phạt thì David Beckham đã trả lời cũng bằng một pha đá phạt sở trường. Thế nhưng, bóng đi không chính xác vì thủ quân M.U đã bị mất trụ khi thực hiện cú sút.
    Sau đó, đến lượt Ruud Van Nistelrooy có cơ hội khi anh dùng tốc độ xuyên thủng hàng phòng ngự Everton, nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch mục tiêu. Paul Scholes cũng không thành công trong nỗ lực phá vỡ thế cân bằng của trận đấu khi pha đánh đầu sượt bóng của tiền vệ đội tuyển Anh không trúng đích.
    Cơ hội tốt nhất của Everton là ở trong hiệp một khi Tomasz Radzinski và Kevin Campbell phối hợp ăn ý với nhau nhưng đáng tiếc là cú sút cuối cùng của Campbell trong tư thế khá trống trải lại đi không chính xác.
    Hiệp hai bắt đầu với cùng một kịch bản như trong hiệp một khi M.U tiếp tục là đội bóng chơi tấn công nhiều hơn. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ lại mắc phải những lỗi lầm chết người như thường lệ, điển hình là tình huống Laurent Blanc để Mark Pembridge dứt điểm ở sát mép vạch 16m50 một cách vô cùng thoải mái.
    Sau đó, M.U đưa Ole Gunnar Solskjaer vào thay Veron chơi không hiệu quả, nhưng ngay khi sự thay đổi này còn chưa kịp phát huy tác dụng thì chút nữa Everton đã có bàn thắng mở tỷ số. Pha đánh đầu hiểm hóc của Campbell từ đường lật bóng của Radzinski đã khiến thủ thành Fabien Barthez phải một phen toát mồ hôi hột.
    Dường như cảm thấy bị tự ái vì bị Everton ''giỡn mặt'', các cầu thủ chủ nhà đã tích cực gia tăng sức ép tấn công và suýt nữa họ đã thành công khi Van Nistelrooy buộc thủ môn Richard Wright phải vất vả cứu nguy, còn cú sút của Solskjaer sau đường lật bóng của Beckham lại không chính xác.
    Sau đó, Van Nistelrooy lại đưa bóng chệch khung thành với một cú vôlê từ cự ly có 8m sau pha nhả bóng bằng đầu khéo léo của Solskjaer.
    15 phút trước khi hết giờ, Everton đưa vào sân tài năng trẻ mới 16 tuổi Wayne Rooney để thay thế Radzinski đã quá mệt mỏi, trong khi đó, M.U tiếp tục miệt mài tấn công nhưng vẫn chưa một lần dứt điểm thành công.
    Chỉ 8 phút sau khi vào sân, Rooney đã cho thấy tại sao cầu thủ này lại được kỳ vọng nhiều đến thế dù còn rất trẻ khi anh đi bóng qua ba hậu vệ đội chủ nhà, nhưng lại không thắng được thủ môn lão luyện Barthez trong pha bóng cuối cùng.
    Tuy nhiên, khi thời gian của trận đấu chỉ còn 4 phút nữa thì đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau một pha nỗ lực bên cánh của Ryan Giggs, dù bóng đã đi không đúng với ý muốn của tiền vệ này nhưng nó lại tìm đến với Scholes khi đó cách khung thành có 10m, và tiền vệ mới trở lại sau chấn thương này đã không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến vậy.
    Sau đó đúng ba phút, David Wier kéo ngã Solskjaer trong vòng cấm địa Everton. Bản thân trung vệ này phải nhận thẻ đỏ rời sân còn M.U được hưởng một quả phạt đền 11m. Van Nistelrooy đã dứt điểm thành công nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Everton khi họ còn bị Scholes chọc thủng lưới thêm một lần nữa vào đúng phút 90, ấn định chiến thắng 3-0 một cách khá may mắn cho đội chủ nhà.
    Đội hình hai đội:
    Manchester United: Thủ môn: Barthez - hậu vệ: Gary Neville, O'Shea, Blanc, Silvestre - tiền vệ: Beckham, Butt (Forlan 85'), Veron (Solskjaer 63), Giggs - tiền đạo: Scholes, Van Nistelrooy (Phil Neville 90').
    Everton: Thủ môn: Wright - hậu vệ: Hibbert, Weir, Yobo, Unsworth - tiền vệ: Carsley, Li Tie, Gravesen, Pembridge - tiền đạo: Radzinski (Rooney 74'), Campbell.
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Giggs: ''Tôi sẽ không bao giờ chơi cho đội Anh''!
    (18:55:00 15-10-02)
    Tuyển thủ Xứ Wales Ryan Giggs cho rằng, sẽ là ''ngốc nghếch'' nếu có ai đó đề nghị hay nghĩ đến chuyện anh sẽ khoác áo cho đội tuyển Anh. Giggs khẳng định: ''100% tôi là người Xứ Wales và tôi chỉ khoác áo thi đấu cho quê hương của mình''!
    Nhiều người tin rằng Giggs có thể trở thành đồng đội của David Beckham ở cả trong màu áo tuyển quốc gia. Chẳng là hồi học phổ thông ở Anh, Giggs đã từng chơi bóng tại đây. Ryan GIggs sinh ra ở Cardiff nhưng đến khi 7 tuổi thì gia đình anh chuyển đến Manchester và đó là lý do khiến nhiều người cho rằng, anh hoàn toàn có thể khoác áo cho đội Anh. Tuy nhiên, Giggs tuyên bố dứt khoát: ''Tôi thà cả sự nghiệp sân cỏ không cùng Xứ Wales vượt qua vòng đấu loại nào ở những cuộc tranh tài có tiếng còn hơn là chơi cho một đất nước mà tôi không sinh ra. Đó thật là một điều ngốc nghếch. Tôi là người Xứ Wales, cha mẹ, ông bà tôi cũng đều là người Xứ Wales. Đó là lý do khiến tôi không chơi cho đội tuyển Anh''.
    Giggs sẽ đánh dấu 38 lần khoác áo cho tuyển Xứ Wales vào thứ tư này khi họ tiếp đội bóng danh tiếng Italia trên sân nhà. Nhìn nhận về đối thủ của mình, Giggs cho rằng, đó là một đội tuyển gồm nhiều ngôi sao hàng đầu của làng bóng thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ kết tinh thành một đội tuyển hùng mạnh nhất. Và để chiến thắng được đối thủ, không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho Giggs và đồng đội.

  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Tiền vệ thủ quân Manchester United Roy Keane đã bị LĐBĐ Anh (FA) buộc phải chấp hành hai án phạt vì tội đã làm tai tiếng cho môn thể thao bóng đá. Hình thức kỷ luật mà FA thực hiện với Roy Keane là treo giò trong năm trận đấu và nộp 150.000 bảng tiền phạt.
    Hôm qua (15/0), Keane đã phải điều trần trước FA tại sân Reebok của Bolton vì những lời bộc bạch trong cuốn tự thuật của mình rằng, tiền vệ này đã cố tình gây chấn thương cho cầu thủ Alfie Haaland của Manchester City hai mùa giải trước đây.
    Roy Keane bị buộc phải chấp hành hai án phạt, thứ nhất là liên quan đến pha chuồi bóng thô bạo nhắm vào Haaland, một tội danh được Tiểu ban kỷ luật của FA miêu tả là ''sự hăng hái không đúng cách''. Thứ hai là việc Keane quyết định kiếm tiền dựa trên pha tắc bóng ác ý đó bằng cách tiết lộ cụ thể trong cuốn tự thuật mới được phát hành gần đây của tiền vệ này.
    Hậu quả là, Keane, cầu thủ hiện đang phải nghỉ thi đấu dưỡng thương, đã bị phạt treo giò năm trận và phải nộp 150.000 bảng tiền phạt. Tuy nhiên, Keane sẽ có quyền kháng án nếu như anh muốn.
    FA đã ra một thông báo chính thức có nội dung như sau: ''FA đã xác nhận vào tối thứ ba (15/10) rằng, Roy Keane của Manchester United bị coi là có tội do căn cứ vào hai hành vi có hạnh kiểm xấu. Keane sẽ bị treo giò trong năm trận, bắt đầu từ ngày 4/11 và phải nộp 150.000 tiền phạt, Keane sẽ có quyền kháng cáo đối với hai hình phạt này trong vòng 14 ngày''.
    Án kỷ luật này sẽ khiến Keane không thể có mặt trong trận đấu tại vòng ba Cúp Worthington gặp Leicester, cũng như trong trận derby thành phố Manchester với Man City và cả ở cuộc chạm trán nảy lửa với đối thủ khó chơi Liverpool vào ngày 1/12.
    Tiền vệ 31 Keane sẽ chỉ trở lại giải Ngoại hạng trong trận đấu với Arsenal vào tuần kế tiếp. Tuy nhiên, Keane sẽ có thể góp mặt trong đội hình M.U ở tất cả các trận đấu còn lại tại vòng bảng Champions League.
    Theo nhiều nguồn tin cho biết, người viết tiểu sử Eamon Dunphy và HLV M.U Alex Ferguson là hai người đã thay mặt Keane trong phiên toà kéo dài gần 7 giờ đồng hồ .
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    HLV trưởng CLB Manchester United Alex Ferguson đã lên tiếng ca ngợi cảnh sát Nam Phi sau khi họ đưa ra phán quyết, ông vô tội trước lời cáo buộc đã ''quấy rối'' một phụ nữ nhân chuyến đến Nam Phi thực hiện công việc giao dịch với trường đào tạo bóng đá ở Cape Town.
    Nadia Abrahams, 21 tuổi, hiện là sinh viên, tố cáo Ngài Alex đã sờ vào đùi cô trong khi cô cho ông đi nhờ xe từ một CLB nhạc jazz về khách sạn ông cư ngụ vào khuya thứ năm. Cô còn nói trên tờ Mail phát hành hôm qua (13/10), cử chỉ khiếm nhã ấy của HLV Ferguson cứ lặp lại nhiều lần khiến cô không làm chủ được tay lái và đã bị lủng xe ở một khúc quanh.
    Tuy nhiên, sau khi xem xét sự việc, cảnh sát Nam Phi cho rằng, tất cả chỉ là ''trò lố bịch'' và HLV Alex Ferguson sẽ không bị truy cứu. Một phát ngôn viên của Giám đốc Viện công tố Nam Phi phát biểu: ''Chúng tôi cảm thấy thời gian của mình và của người khác đang bị lãng phí. Không có bằng chứng để buộc tội ông Ferguson''. Bản thân HLV Ferguson thì nói: ''Tôi thành thật cảm ơn vì những gì họ đã tin tưởng cũng như đã giúp đỡ cho tôi trong chuyến đi''.
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Beckham: ''Keane sẽ trở lại với vai trò thủ quân M.U''!
    Đó là tuyên bố của người đang tạm giữ trọng trách thủ quân CLB Manchester United (M.U) David Beckham trước những lời đồn đại, Roy Keane sẽ mất chiếc băng đội trưởng vào tay anh sau khi trở lại từ chấn thương và án phạt.
    Thời gian gần đây, khi có tin Roy Keane chuẩn bị ''tái xuất'', nhiều nguồn tin bóng gió, Roy Keane sẽ không được tin cậy làm đội trưởng M.U, phần vì tính khí khá bốc đồng, phần vì Beckham tỏ ra rất xứng đáng để thay thế. Việc Ngài Alex Ferguson từ chối trả lời về vấn đề này càng khiến người ta cho rằng, khả năng ấy rất dễ xảy ra. Nhưng Beckham thì quả quyết, anh không hề nghĩ theo chiều hướng ấy. Beckham nói: ''Tất nhiên là tôi thích đeo băng đội trưởng, nhưng Keane sẽ sớm trở lại và anh ấy sẽ là là thủ quân. Chắc chắn là như vậy và theo tôi, mọi người cũng có cùng suy nghĩ này''.
    Keane được xem như là ''trung tâm của mọi rắc rối'' trong suốt ba tháng qua. Sau khi bị đuổi về nước vì cãi vã với HLV trưởng Mick McCarthy ở World Cup 2002, anh ấy đã cho xuất bản cuốn tự truyện khiến LĐBĐ Anh (FA) phải... ra tay trừng phạt anh vì tội gây tai tiếng xấu cho trận bóng đá! Chẳng là trong cuốn sách này, Roy Keane thừa nhận, việc thực hiện cú chuồi bóng nguy hiểm vào cầu thủ Alfie Haaland của Manchester City trong trận derby năm ngoái là hoàn toàn do chủ tâm của anh!
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Cafu dự định đầu quân cho M.U
    (16:47:00 14-10-02)

    Cafu khi đoạt chức vô địch thế giới tại
    World Cup 2002

    Hậu vệ cánh phải người Brazil đang khoác áo AS Roma Cafu mới đây đã tiết lộ, anh đang cân nhắc về việc gia nhập Manchester United vào cuối mùa bóng này.
    Cafu sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này và mặc dù trước đây luôn bác bỏ khả năng chuyển sang Anh thi đấu, nhưng hiện tại, hậu vệ này lại đang suy nghĩ rất nghiêm túc về việc đến với sân Old Trafford.
    Cafu cho biết: ''M.U từng theo đuổi tôi trong một thời gian khá dài. Họ từng nói rõ rằng sẽ chờ đợi chữ ký của tôi vào mùa hè sắp tới, khi tôi trở thành cầu thủ tự do. Tôi đã từ chối nhiều lời đề nghị khá hấp dẫn của các đội bóng Anh nhưng lần này thì khác''.
    Anh nói tiếp: ''Sự quan tâm của một CLB với tham vọng lớn lao và có bề dày lịch sử hào hùng như vậy làm tôi cảm thấy sung sướng, nó cũng cho biết rằng tôi đã có một sự nghiệp cầu thủ rất ấn tượng.Nếu Roma có lời đề nghị nào đó thì tôi sẽ cân nhắc kỹ càng về vấn đề thiệt hơn khi chuyển sang M.U trước khi đưa ra quyết định cuối cùng''

  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Rio Ferdinand sắp bình phục chấn thương
    (16:53:00 19-10-02)

    Ferdinand tin rằng anh sẽ còn cống hiến
    tốt hơn nữa cho M.U.

    Theo tin mới nhất từ Manchester United, trung vệ Rio Ferdinand đã gần như hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối và có thể sẽ ra sân trong trận đấu tuần sau khi M.U tiếp Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. Đây là một tin vui bất ngờ đối với các CĐV đội bóng áo đỏ, vì họ đều nghĩ rằng trung vệ đắt giá nhất giải Ngoại hạng này ít nhất cũng phải sau nhiều tuần nữa mới có thể trở lại sân cỏ.
    Ferdinand đã nhanh chóng phục hồi sức khoẻ sau ca phẫu thuật đầu gối cách đây 12 ngày, và HLV Alex Ferguson hy vọng anh sẽ tham gia tập luyện vào thứ tư tuần tới. Sau đó, nếu không có chuyện bất thường xảy ra thì Ferdinand sẽ có mặt trong trận đấu với Villa vào thứ bảy tuần sau (26/10).
    Trước đó, Ferdinand từng nhiều lần bày tỏ quyết tâm muốn chứng tỏ tại sao mà M.U lại chấp nhận bỏ ra tới 30 triệu bảng để mua anh về từ Leeds trong mùa hè vừa qua. Ferdinand thẳng thắn thừa nhận, anh cảm thấy không hài lòng về phong độ của mình sau 10 trận đấu đầu tiên cho M.U. Ferdinand tâm sự: ''Tôi không hài lòng lắm về phong độ hiện tại của mình cho đến nay. Tôi biết rằng mình còn có thể chơi tốt hơn nữa''.
    Anh nói tiếp: ''Tôi đã biết nhiều cầu thủ M.U trong đội tuyển Anh trước khi đến Old Trafford, nhưng tôi không biết nhiều lắm về hàng phòng thủ. Tôi chưa từng chơi bóng với Fabien Barthez, Laurent Blanc, John O'Shea hay Mikael Silvestre nên phải cần thời gian để thích nghi. Khi mới chuyển từ West Ham sang Leeds, tôi cũng phải mất đến đôi ba tháng mới làm quen và bắt nhịp được với không khí tại đó''.
    Mặc dù hiện nay M.U là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn thứ nhì của giải Ngoại hạng, chỉ lọt lưới 6 bàn so với 5 bàn của Middlesbrough xếp trên, nhưng Ferdinand vẫn quả quyết rằng hàng thủ đội bóng áo đỏ sẽ còn chặt chẽ hơn nhiều nữa một khi hậu vệ này đạt được phong độ tốt nhất.
    Nhân tiện, Ferdinand cũng tiết lộ, anh cảm thấy không ổn ở đầu gối kể từ sau trận thắng Bayer Leverkusen trên sân khách hồi tháng trước, và anh thực sự cảm thấy thất vọng khi biết rằng mình sẽ phải lên bàn mổ.
    Anh cho biết: ''Tôi bị đau từ trận thắng Leverkusen, khi đó, nửa đêm tôi tỉnh giấc và nhận thấy đau đến nỗi cử động chân trái cực kỳ khó khăn. Tôi cố chơi thêm vài trận nữa nhưng càng lúc càng đau hơn, và cuối cùng chúng tôi thống nhất rằng mình cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật trước khi mọi sự diễn biến tồi tệ hơn. Trước đây chưa bai giờ tôi lên bàn mổ và tôi từng hy vọng rằng mình sẽ không phải bị lần nào cho đến khi giải nghệ. Tuy nhiên, thật không may là điều đó đã không xảy ra nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy hoàn toàn sung sức và có thể thi đấu nhiều trận mà không phải lo lắng gì''

    usa11_9_2001

Chia sẻ trang này