1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử về Man UTD(trang 1)Những thông tin nóng hổi (trang cuối)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi madarineducks, 10/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Theo Ngài Alex Ferguson, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã luôn khắt khe với đội bóng Manchester United (M.U) hơn các CLB khác. Ông khẳng định, M.U đang bị trù dập.
    Nhận xét được đưa ra sau khi FA quyết định treo giò Roy Keane 5 trận và phạt 150.000 bảng vì tội gây ảnh hưởng xấu đến bóng đá qua cuốn tự truyện mà anh thừa nhận cố ý chơi xấu Alfie Haaland (Manchester City) cách đây 18 tháng khiến cầu thủ này bị chấn thương nặng.
    HLV Ferguson tất nhiên là không đồng tình với mức phạt này. Ông cho rằng, M.U đang bị FA trù dập và đó là điều không công bằng. Rồi ông nói bóng gió đến trường hợp của Patrick Vieira (Arsenal) và Mark Viduka (Leeds United) đã thúc cùi trỏ vào đối phương nhìn ''rõ như ban ngày'' qua truyền hình (?), nhưng rốt cuộc lại chẳng hề hấn gì. Ông mỉa mai: ''Chẳng lẽ những gì được viết theo nhãn quan của một con người lại nghiêm trọng hơn điều xảy ra trong thực tế''?
    usa11_9_2001
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    HLV Manchester United Alex Ferguson đã tuyên bố rằng ông sẽ ký hợp đồng với một trong số những hậu vệ trái mà đội bóng áo đỏ đang theo đuổi khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng một năm sau, và nhiều khả năng cầu thủ đó sẽ là Nicolas Burdisso.
    HLV Ferguson từng săn đón ráo riết Julien Escude và Burdisso từ đầu mùa giải và ông sẽ có thể hoàn thành một nửa nguyện vọng của mình vào đầu năm tới. HLV Ferguson tiết lộ: ''Chúng tôi sẽ mua về một cầu thủ vào tháng một năm tới khi thị trường chuyển nhượng cho vòng hai Champions League mở cửa. cầu thủ đó sẽ là Nicolas Burdisso hoặc Julien Escude''.
    Burdisso hiện đang thuộc quyền sở hữu của Boca Juniors và đã từng thi đấu với M.U trong một trận giao hữu trước mùa giải nhằm mục đích gây quỹ từ thiện cho UNICEF.
    Hậu vệ mới 21 tuổi này có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc bên cánh trái, và anh lại càng được HLV Ferguson quan tâm nhiều hơn bởi hiện nay Mikael Silvestre vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng.
    Trong khi đó, hậu vệ đội tuyển U-21 Pháp Escude suýt nữa đã gia nhập đội bóng áo đỏ trước hạn chót 31/8 nếu không có chuyện bất đồng về khoản phí chuyển nhượng giữa Rennes và M.U, mặt khác, khi đó, Escude cũng bị chấn thương trong khi dắt chó đi dạo.
    Tuy nhiên, Chủ tịch Pierre Dreossi của Rennes lại quả quyết, M.U chưa hề nối lại các cuộc tiếp xúc với họ và ông tin rằng Escude sẽ ở lại với đội bóng này cho đến hết mùa bóng. Dreossi tuyên bố: ''Chúng tôi không có thêm cuộc thương lượng nào với M.U từ tháng 8. Julien sẽ ở lại Rennes cho đến khi kết thúc mùa giải như chúng tôi từng nói từ trước''.
    Đại diện của Escude, ông Bruno Satin, đã tuyên bố thân chủ của ông sẽ không đến Manchester vào tháng một sắp tới, và chuyện trở thành thành viên của đội bóng chủ nhà sân Old Trafford đối với hậu vệ 23 tuổi này là gần như sẽ không thể xảy ra.
    usa11_9_2001
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Wes Brown sắp quay lại sân cỏ
    (14:43:00 22-10-02)

    Trung vệ trẻ Wes Brown
    Tin tốt lành vừa đến với đội bóng áo đỏ Manchester United. Trung vệ trẻ Wes Brown sắp sửa trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương.
    Brown đã phải nghỉ thi đấu trong suốt hai tháng qua do bị chấn thương mắt cá trong trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ ba Champions League với Zalaegerszegi.
    Hiện nay, chấn thương của Brown đã lành và anh sẽ quay lại tập luyện trong vòng vài tuần tới. Ở mấy mùa bóng gần đây, Brown chưa khi nào giành được một suất chính thức trong đội hình đội bóng chủ nhà sân Old Trafford bởi anh liên tục bị chấn thương.
    Nói về tình trạng hiện tại của mình, Brown cho biết: ''Mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp. Tôi đã có thể chạy ngắn và tập nhẹ với bóng. Hy vọng là trong vài tuần tới tôi sẽ tham gia tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội và sau đó sẽ có mặt trên băng ghế dự bị. Tôi sẽ duy trì nhịp độ tập luyện này thật chậm rãi và mong rằng sẽ không gặp phải rắc rối nào''.
    Anh nói tiếp: ''Khi nào mà bạn phải tập riêng trong phòng kín quá lâu như tôi thì mới thấy việc được hít thở bầu không khí trong lành và tập chạy nhẹ ngoài trời thú vị đến thế nào. Lúc đó, bạn sẽ có cảm giác là mình sẽ sắp được trở lại sân cỏ. Tôi chẳng sợ sẽ bị tái phát chấn thương khi trở lại thi đấu bởi cần phải luôn hướng về phía trước và bỏ lại sau lưng những kỷ niệm buồn''.
    (H.L - Theo PF)

    [​IMG]
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Butt gia nhập danh sách chấn thương của M.U
    (16:56:00 23-10-02)

    Nicky Butt sẽ phải vắng mặt vài tuần vì chấn thương.

    Tiền vệ trung tâm Nicky Butt đã bị rút tên khỏi danh sách các cầu thủ của Manchester United ngay trước chuyến du đấu trên sân của Olympiakos ở lượt về vòng bảng Champions League, diễn ra vào đêm nay (23/10) vì chấn thương.
    Tiền vệ đội tuyển Anh đã phải ở lại Manchester khi đội hình M.U bay tới Athens, do anh bị chấn thương gân kheo tương tự như của Ruud van Nistelrooy. Tiền vệ này cũng gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận M.U gặp Aston Villa tại Premiership vào thứ bảy tuần này.
    Mặc dầu vậy, HLV Alex Ferguson hy vọng rằng Van Nistelrooy và Rio Ferdinand (chấn thương đầu gối) có thể kịp bình phục trở lại. Ông nói: ''Có thể Ruud và Rio sẽ kịp hồi phục để có mặt ở trận đấu vào thứ bảy tuần này. Trong trường hợp xấu nhất, cả hai sẽ phải chờ đến trận gặp Southampton vào tuần tới và Nicky cũng vậy''.
    Juan Veron, cầu thủ đã ghi bàn trong trận đại thắng 4-0 của đội bóng nước Anh trước Olympiakos cách đây 3 tuần sẽ tiếp tục chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm thay thế cho Butt. Trong khi đó, vì Van Nistelrooy chưa thể thi đấu, M.U sẽ phải trông cậy vào cặp tiền đạo còn lại là Ole Gunnar Solskjaer và Diego Forlan trên hàng công.
    HLV Ferguson tin tưởng rằng, M.U chỉ cần có thêm 1 điểm nữa là đủ để lọt vào vòng 2 giai đoạn đấu bảng và họ hoàn toàn có thể đạt được điều đó trong chuyến đi tới Cyprus để gặp CLB Maccabi Haifa của Israel vào thứ ba tuần tới.

    usa11_9_2001
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    TIn mới nhất đó là tristan sẽ ra nhập đội quân áo đỏ trong vụ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Ông fer đá săn tristan từ lâu và sắp thành công. Nhưng chỉ là muợn mà thôi. Giá lương của anh chàng này sẽ không dưới 70000$/tuần. Anh là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất giả liga
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Trái đắng Forlan đã trở thành quả ngọt
    (13:54:00 04-11-02)

    Tiền đạo Diego Forlan
    Với hai bàn thắng cực kỳ quan trọng sau hai vòng đấu liên tiếp, Diego Forlan gần như đã một tay đưa M.U vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng Premier League sau 12 vòng đấu. Trong khi đó, Liverpool và Arsenal tiếp tục chia nhau ngôi vị nhất nhì nhờ hai thắng lợi khá nhọc nhằn trước West Ham và Fulham.
    Cuối cùng, HLV M.U Alex Ferguson cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Juan Veron và Diego Forlan, hai ''món hàng mua hớ'' của ông, bắt đầu toả sáng trong màu áo M.U và góp phần quan trọng vào thành tích thi đấu gần đây của đội nhà. Trong bối cảnh Roy Keane và Nicky Butt còn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, việc Veron lấy lại phong độ đỉnh cao là sự cổ vũ lớn lao đối với hàng tiền vệ M.U. Dù Veron chưa thực sự xuất sắc như thời còn ở Lazio nhưng như thế cũng là đủ đối với đội bóng áo đỏ.
    Trong khi đó, sau hơn 30 trận tịt ngòi liên tục, Forlan cuối cùng cũng chứng tỏ được khả năng của một chân sút từng làm mưa làm gió tại giải VĐQG Argentina dưới màu áo Independiente. Trở lại với trận đấu tối thứ bảy (3/11) trên sân Old Trafford, đội chủ nhà M.U đã gặp vô vàn khó khăn trước một Southampton đang lên chân trong thời gian gần đây. Dù Phil Neville đã mở tỷ số cho M.U ở phút 15, nhưng chỉ ba phút sau, tiền vệ người Pháp Fabrice Fernandes đã quân bình tỷ số cho Southampton sau một cú sút hóc hiểm ở ngoài vòng 16m50 khiến thủ môn đồng hương Fabien Barthez bó tay.
    Trong những phút sau đó, M.U liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành đội khách, nhưng họ đều bị bật lại trước sức kháng cự quyết liệt của hàng thủ Southampton. Mặt khác, các chân sút M.U, đặc biệt là Van Nistelrooy, đã tỏ ra quá ít duyên ghi bàn, cho dù không phải là không có cơ hội. Như mọi lần, HLV Ferguson lại lần lượt đưa Ole Gunnar Solskjaer và Diego Forlan vào sân. Chỉ ngay từ lần chạm bóng đầu tiên ở phút 85, Forlan đã làm tung lưới thủ môn Niemi bằng cú sút cực khó từ cự ly khoảng 20m. Bàn thắng này gần như đã làm vỡ tung sự cuồng nhiệt của các khán giả trên sân Old Trafford. Rút kinh nghiệm bài học trong hiệp một, M.U đã bảo toàn được thành quả của mình cho đến cuối trận và với 22 điểm sau 12 trận, họ đã vươn lên vị trí thứ ba.
    Liverpool tiếp tục khẳng định ngôi đầu bảng Premier League bằng chiến thắng 2-0 tương đối vất vả trước đội khách West Ham chơi rất ngoan cường. Hai bàn thắng chia đều trong hai hiệp của tiền đạo đang hồi phục phong độ Micheal Owen đã mang lại trọn vẹn ba điểm cho đội bóng chủ nhà sân Anfield.
    Trong khi đó, cuộc khủng hoảng với Arsenal dường như đã chấm dứt khi các nhà đương kim vô địch Premier League hạ gục Fulham ngay trên sân khách trong trận derby thành London. Tuy vậy, không có nhiều điều để nói về chiến thắng này của Arsenal, ngoại trừ việc chân sút Steve Marlet của Fulham đã giúp Arsenal giữ được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng bằng bàn đá phản lưới nhà ở phút 31. Ở một trận derby khác giữa hai đội bóng của thủ đô London, Tottenham và Chelsea, phong độ xuất sắc của thủ môn đội khách Carlo Cudicini đã khiến hai bên buộc phải tạm hài lòng với một điểm sau trận hoà không tỷ số.
    Chân sút trẻ tuổi của Everton, Wayne Rooney, lại một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến tên anh, khi bàn thắng quyết định của tiền đạo này ở phút 80 đã khiến Leeds phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà Elland Road. Dường như Rio Ferdinand đã đúng khi kiên quyết chia tay Leeds United để sang với M.U, bởi dù đã có tân HLV Terry Venables nhưng nhược điểm truyền thống của Leeds là phong độ thất thường và lối chơi kém ấn tượng vẫn chẳng hề được cải thiện.
    Kết quả cụ thể:
    Birmingham - Bolton: 3-1
    Liverpool - West Ham: 2-1
    Manchester United - Southampton: 2-1
    West Brom - Manchester City: 1-2
    Fulham - Arsenal: 0-1
    Tottenham - Chelsea: 0-0
    Blackburn - Aston Villa: 0-0
    Leeds - Everton: 0-1
    Charlton - Sunderland: 1-1
    Xếp hạng tạm thời của Premier League:
    Đội Số trận Thắng Hoà Bại Số điểm
    1. Liverpool 12 9 3 0 30
    2. Arsenal 12 8 2 2 26
    3. M.U 12 6 4 2 22
    .... ... ... ... ... ...
    18. Sunderland 12 2 4 6 10
    19. West Brom 12 3 1 8 10
    20. Bolton 12 2 2 7 8

    usa11_9_2001
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Champions League: Milan, M.U, Barca vào vòng hai
    (17:01:00 24-10-02)
    Loạt trận đầu tiên của lượt về vòng đấu bảng thứ nhất Champions League mùa bóng năm nay đã kết thúc với việc xác định được ba gương mặt chắc chắn sẽ giành quyền vào vòng hai sau bốn trận toàn thắng: AC Milan, Manchester United, Barcelona. Trong khi đó, số phận của các ông lớn khác như Bayern Munich, Juventus lại hết sức bấp bênh và không có gì đảm bảo.
    Ảnh trong VNN2
    Newcastle có ba điểm đầu tiên
    Juventus đã tự làm khó cho mình khi bất ngờ thất thủ với tỷ số 0-1 trước đội chủ nhà Newcastle United. Sau trận đấu, HLV Juventus Marcelo Lippi thú nhận, sức ép kinh người từ các khán đài của sân vận động St' James Park đã khiến cho đội bóng Italia phải chùn chân, mặc dù họ đã dự liệu trước được điều này.
    Tuy vậy, Juve là đội bóng chơi hay hơn trong hiệp một với những pha hãm thành liên tục của hết Marco Di Vaio rồi đến Alessandro Del Piero. Nhưng hàng thủ của Newcastle mà nổi bật là thủ môn Steve Harper, bắt thay Shay Given ở trận này, đã chơi quá xuất sắc và hoá giải hầu hết những đợt tấn công nguy hiểm của đội khách. Do Craig Bellamy và Nikos Dabizas bị treo giò, HLV Bobby Robson đã đưa Lomana Lualua và Titus Bramble vào sân thay thế. Một gương mặt mới khác cũng được HLV Robson tung ra thử lửa ở trận này là tiền vệ mới 19 tuổi Jermaine Jernas.
    Cả ba gương mặt trẻ của Newcastle đều thi đấu hết sức ấn tượng, nhất là Lualua, tiền đạo đã gây ra vô số khó khăn cho hàng thủ Juve cũng như tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn trông thấy nhưng cả Alan Shearer lẫn Nolberto Solano hay Laurent Robert đều không tận dụng được. Chính vì thế, nhiệm vụ ghi bàn thắng cho Newcastle cuối cùng lại do một hậu vệ đảm nhiệm, Andy Griffin. Xuất phát từ pha căng ngang bên cánh phải của tiền vệ Laurent Robert ở phút 62, Griffin đã đệm bóng cận thành tung lưới Juventus, ghi bàn quyết định của trận đấu, giúp Newcastle có được trận thắng đầu tiên và nhen nhóm trở lại hy vọng vào vòng sau, dù là hết sức mong manh.
    Trong khi đó, dù vẫn đứng đầu bảng E nhưng Juventus đã bị Dynamo Kiev bắt kịp về điểm số (7 điểm) do đội bóng này đã thắng Feyernoord Rotterdam 2-0 trong trận đấu diễn ra cùng giờ tại thủ đô Kiev.
    Scholes đưa M.U vào vòng hai
    HLV M.U Alex Ferguson chắc hẳn sẽ phải vô cùng ân hận nếu như không có bàn thắng quyết định của Paul Scholes ở phút 84, giúp đội bóng áo đỏ giành trọn ba điểm trước đội chủ nhà Olympiakos và đoạt vé vào vòng hai sau bốn trận toàn thắng. Trước đó, Laurent Blanc và Juan Veron đã ghi hai bàn giúp M.U dẫn trước với tỷ số 2-0. Nhưng chỉ trong vòng có bốn phút, sau khi HLV Ferguson đưa David Beckham và Ryan Giggs ra nghỉ, thì Olympiakos đã giành lại thế chủ động và lần lượt ghi hai bàn thắng san bằng tỷ số do công của Lambros Choutos và Predrag Djordjevic.
    Tiền vệ người Argentina Veron lại thêm một lần nữa toả sáng trong màu áo M.U khi anh ghi một bàn và tạo điều kiện cho Scholes ấn định chiến thắng sát nút nhưng vô cùng quý giá cho M.U. Cú dứt điểm dữ dội bằng chân trái của Scholes đã không cho thủ môn Theofanis Eleftheropoulos có một cơ hội nào để cản phá, mặc dù anh đã chạm được một tay vào bóng.
    Sau trận thắng này, M.U hiện đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng F với 12 điểm, hơn Bayer Leverkusen xếp sau tới 6 điểm. Chiếc vé thứ hai trong bảng nhiều khả năng sẽ thuộc về Leverkusen, đội bóng đã lấy trọn vẹn 6 điểm sau hai lần đụng độ với Maccabi Haifa. Ở lượt đấu này, Leverkusen chỉ vượt qua Maccabi Haifa với tỷ số cách biệt tối thiểu 2-1 nhưng kết quả đó cũng đã đủ để đưa đội bóng này tạm chiếm ưu thế so với Haifa và Olympiakos, vốn đang cùng được ba điểm.
    Lens lội dòng nước ngược
    Lens tiếp tục nuôi hy vọng cho cả mình lẫn Bayern Munich trong cuộc chạy đua nhằm giành giật chiếc vé vào vòng sau thứ hai của bảng G bằng chiến thắng 3-1 trước Deportivo La Coruna, mặc dù đã bị đội khách dẫn trước trong toàn bộ hiệp một. Chiếc vé thứ nhất của bảng G đã thuộc về AC Milan, CLB đã đánh bại Bayern Munich sau cả hai lượt trận với cùng tỷ số 2-1.
    Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, Lens đã chứng tỏ quyết tâm giành trọn ba điểm khi được chơi trên sân nhà Felix-Bollaert với việc bố trí đến bốn cầu thủ trên hàng tấn công. Tuy nhiên, Deportivo lại là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và họ đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khoảng 15 phút đầu bằng những pha phối hợp nhỏ, nhuyễn đặc trưng. Bàn thắng mở tỷ số của Deportivo cũng là một kịch bản hết sức quen thuộc đối với bất cứ ai từng thường xuyên theo dõi đội này thi đấu. Vào phút thứ 15, nhận bóng được bóng trong vòng cấm địa Lens, tiền đạo cắm Roy Makaay đã ghi bàn cho Deportivo sau khi đánh bại thủ môn Guillaume Warmuz bằng một cú sút từ góc khá hẹp.
    Choáng váng vì bàn thua quá bất ngờ, Lens tràn lên tấn công dữ dội nhưng hàng thủ của đội khách dưới sự chỉ huy của lão tướng 39 tuổi Donato Gama đã đứng vững. Thậm chí, suýt nữa Deportivo còn có cơ hội nhân đôi tỷ số trong hiệp một, khi quả bóng từ đường chuyền của Joan Capdevilla đã chạm chân hậu vệ Rigobert Song đổi hướng đi trúng cột dọc bên phải khung thành thủ môn Warmuz.
    Tuy nhiên, sau khi kết thúc hiệp một, Lens đã hoàn toàn lột xác và ngay từ những giây đầu tiên của hiệp hai, thủ môn Deportivo Juanmi Garcia đã phải vô cùng vất vả mới cản phá được cú sút như búa bổ của tiền vệ người Senegal Pape Bouba Diop. Trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà, Deportivo chủ động lui về cố thủ với số đông. Nhưng chiến thuật này đã mau chóng bị phá sản khi vào phút 61, Adama Coulibaly san bằng tỷ số cho Lens sau một pha dứt điểm từ sát vạch 16m50, bóng đã va phải hai cầu thủ Fran Gonzalez và Mauro trước khi làm bó tay thủ môn Juanmi.
    Năm phút sau, lẽ ra Capdevilla đã có thể giúp Deportivo vươn lên dẫn trước nhưng cú sút của hậu vệ này đã đưa bóng đi vọt xà ngang. Các cầu thủ đội khách chắc hẳn sẽ mãi mãi phải ân hận vì pha hỏng ăn này vì chỉ không lâu sau đó, Lens đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau khi Daniel Moreira thực hiện thành công quả phạt trực tiếp ở ngoài vạch 16m50. Hàng rào của Deportivo đã được lập một cách quá cẩu thả và Moreira đã không cho đội khách có cơ hội sửa chữa sai lầm. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, 6 phút trước giờ mãn cuộc, Lens có thêm bàn thắng thứ ba do công của Olivier Thomert bằng một cú sút sệt xoáy hiểm hóc.
    Dù thua trận nhưng Deportivo vẫn duy trì được ngôi nhì bảng G với 6 điểm, nhiều hơn hai điểm so với Lens xếp sau, trong khi đó, Bayern Munich đứng đội sổ với vỏn vẹn một điểm sau bốn trận.
    Chiến thắng may mắn của Barcelona
    Trung vệ Frank de Boer đã bịt miệng những kẻ chỉ trích anh bằng cách ghi bàn thắng duy nhất ở phút 75 khi Barcelona tiếp Lokomotiv Moscow trên thánh địa Nou Camp, giúp đội bóng xứ Catalan giành vé đầu tiên của bảng H vào vòng hai sau bốn trận thắng tuyệt đối.
    Trước đó, De Boer thường xuyên bị các khán giả nhà la ó và chế giễu sau hàng loạt những lần mắc lỗi trong các trận đấu gần đây, nhưng sau chiến thắng này, anh lại trở thành người hùng của sân Nou Camp.
    Làm khách trên sân Barca, Lokomotiv đã vào trận với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 nhằm khắc chế lối chơi bóng ngắn kỹ thuật của các cầu thủ chủ nhà, hệt như cách bố trí của Real Valladolid khi họ đánh bại Barcelona tại Primera Liga cuối tuần trước. Bất chấp điều đó, Barcelona vẫn kiểm soát hầu hết diễn biến của trận đấu và tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành thủ môn Sergei Ovchinnikov. Tiền vệ Gaizka Mendieta là linh hồn trong các đợt tấn công của đội chủ nhà, nhưng các đồng đội của anh không làm sao cụ thể hoá các cơ hội thành bàn thắng, nhất là Patrick Kluivert.
    Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Barca suýt phải trả giá khi hàng thủ của họ lại chơi sơ hở và hay mắc lỗi như mọi khi. Tiền đạo người Nigeria James Obirah là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành đội chủ nhà với hàng loạt pha dứt điểm hóc hiểm, trong đó đáng kể nhất là cú đánh đầu trúng xà ngang ở phút 55 sau đường chuyền của Ruslan Pimenov.
    Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía Barca khi vào phút 75, De Boer đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu sau đường lật bóng từ pha sút phạt của tiền vệ Juan Roman Riquelme. Không lâu sau đó, Javier Saviola suýt nữa đã nhân đôi cách biệt cho Barca nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đã đưa bóng đi trúng cột dọc.
    Kết quả cuối cùng, Barca thắng 1-0 và giữ vững ngôi nhất bảng H với 12 điểm, Club Brugge sau trận thắng 3-1 trên sân nhà trước Galatasaray đã vươn lên xếp thứ nhì với năm điểm.
    Kết quả cụ thể:
    Newcastle - Juventus: 1-0
    Dynamo Kiev - Feyernoord: 2-0
    Bayer Leverkusen - Maccabi Haifa: 2-1
    Olympiakos - Manchester United: 2-3
    Lens - Deportivo: 3-1
    AC Milan - Bayern Munich: 2-1
    Club Brugge - Galatasaray: 3-1
    Barcelona - Lokomotiv Moscow: 1-0

    usa11_9_2001
  8. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Toàn tin từ vài nghìn năm trước,chánthế mà ngoài tôpc lại ghi là tin mới nhận

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  9. Juanveron_mu86

    Juanveron_mu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    cũ với người này nhưng mới với người kia ,bọn con trai các anh đều biết roài nhưng bọn con gái chúng em không biết ,anh phải nghĩ chung cho toàn box chứ
  10. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nếu là zậy thì so rì em nhá.Nếu em muốn nắm những thông tin mới thì cứ vào vnexpres.net hoặc www.vnn.vn là ok ngay thôi

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình

Chia sẻ trang này