1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử vùng đất và con người Hải Phòng.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ch171980, 06/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ch171980

    ch171980 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    177
    Xin chào các bạn.
    Xin góp một bài viết vui với các bạn về mảnh đất Hải Phòng thân yêu của chúng ta.

    Tớ sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, Hải Phòng, nhiều lúc thấy mình may mắn vì điều đó. Hôm nay tớ viết thành phố tớ yêu, bạn nào không thích thành phố tớ thì đừng đọc làm gì, mất thời gian.

    Vùng đất Hải Phòng ngày nay chỉ được sử sách nhắc đến kể từ sau khi Hoa Hậu Lạc Việt - Lê Chân đặt chân đến, rồi khai hoang lập ấp, quai đê lấn biển đặt tên là An Biên trang.

    Vào một buổi sáng, bà Trần Thị Châu vợ ông Lê Đạo đi ra đồng thấy một vết chân lớn bèn đưa chân ướm thử, thấy người xúc động khó tả rồi sau đó mang thai (tất nhiên là 2 ông bà vẫn chơi trò “công an đi bắt quân gian” hàng đêm rồi), sinh ra một bé gái má phấn môi son, mắt phượng mày ngài. Nhân chuyện ướm chân nên đặt tên là Lê Chân. Ngày tháng trôi đi, đến tuổi teen, Chân đã sớm bộc lộ tài năng hơn người, cầm kỳ thi họa cung kiếm đều tinh thông. Đặc biệt, Chân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ các bạn ấy gọi là cute cho nó ngắn gọn. Thái thú Tô Định nghe tiếng muốn lấy nàng về làm vợ, nhưng bị nàng từ chối, không có đâu sói ạ. Tức giận, Tô Định đưa quân đến làm cỏ cả làng. Cha mẹ bị sát hại, Chân cùng gia quyến phải bỏ trốn khỏi làng (ở Đông Triều, Quảng Ninh) đến vùng đất Hải Phòng ngày nay. Thấy hồn sông thế núi đặc biệt, có thể là nơi trú ẩn lâu dài nên Chân quyết định ở lại, khai hoang lập ấp, cho phát triển nghề trồng lúa và đánh bắt thủy hải sản. Cùng lúc, 2 chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa diệt Tô Định trả thù giết chồng. Ý tưởng lớn gặp nhau, cùng chung kẻ thù, kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Lê Chân gia nhập quân khởi nghĩa với 2 Bà Trưng, được phong chức Thánh Chân Công Chúa. Sau khi đuổi được Tô Định về phương Bắc ( son of bitch, *** giết được nó mới đau chứ!), Trưng Trắc xưng Vương, Lê Chân được giao nhiệm vụ trấn ải vùng cửa biển, ngăn chặn giặc phương bắc xâm nhập từ của sông Bạch Đằng, sông Cấm, sông Văn Úc. Vùng đất An Biên trang còn được gọi là Hải tần Phòng thủ. Cái tên Hải Phòng bắt xuất hiện rồi đấy.

    Lê Chân là Bà Tổ của vùng đất Hải Phòng nên đó là lý do tại sao con gái Hải Phòng xinh thế, đẹp thế nhưng cũng cực kỳ đanh đá đặc biệt là các em teen teen. Các bạn nhẩy.

    Chuyện bà Lê Chân xảy ra từ đầu thế kỷ thứ 1, sau đó thì không có gì nhiều để nói về cùng đất này cho đến cuối thế kỷ 19, cả xứ Đông Dương rơi vào tay thực dân Pháp.

    Người Pháp trước khi xâm lược Đông Dương đã nghiên cứu rất kỹ địa lý, tài nguyên, khí hậu, thời tiết của xứ này. Việc Pháp đã chọn Hải Phòng là nơi đặt thương cảng lớn nhất cho cả Bắc kỳ thể hiện họ văn minh hơn chúng ta hàng trăm năm. Nó văn minh thế nên nó cai trị mình là phải thôi. Châu Á chỉ duy nhất có thằng Nhật lùn là thoát khỏi họa thuộc địa hóa đến từ bọn thực dân Châu Âu hồi thế kỷ 19. Dưới thời Pháp thuộc, Hải Phòng đứng ngang hàng với Hà Nội, Sài Gòn, chứ không phải hạng chiếu dưới như bây giờ. Thời đó, Hải Phòng được người Pháp xây dựng như một trung tâm thương mại, tài chính lớn và đặc biệt Cảng Hải Phòng là một thương cảng có tiếng tăm của vùng Châu Á Thái Bình Dương. Có thể sánh ngang với bến Thượng Hải của Tàu Khựa. Các công trình kiến trúc được người Pháp xây cất vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay như Nhà Hát Lớn, Nhà Bảo Tàng, Ga Hải Phòng, quán Hoa, hệ thống đường sắt v.v.. Tất nhiên Hải Phòng thời đó phát triển là hoàn toàn do tay người Pháp và phục vụ lợi ích của người Pháp. Các hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy của Hải Phòng hoàn toàn nhằm mục đích khai thác tài nguyên, vận chuyển hàng In-Out từ xứ Đông Dương về Mẫu Quốc Pháp.

    Từ thời Pháp thuộc, Hải Phòng là đã một thương Cảng tầm cỡ nên thành phần dân cư ở đây cũng có những nét đặc trưng riêng của nó. Như đã nói, Hải Phòng là cửa ngõ In-Out hàng hóa - người ngợm nên nó tập trung nhiều thành phần dân di cư tập trung đến sinh sống lập nghiệp bằng đủ thứ nghề nghiệp và chủ yếu dựa vào bến Cảng để sống. Dần dà, do bản năng sinh tồn trong cơn mưu sinh nơi đất Cảng, một bộ phận dân cư khó tránh khỏi những cuộc thanh trừng, chém giết lẫn nhau, tranh giành bến bãi liên miên, quá trình phát triển đó đã ăn vào máu rồi di truyền qua nhiều thế hệ nên từ đó người Hải Phòng bị tiếng là ăn sóng nói gió, giang hồ đất Cảng. Đa số người Hải Phòng hiện nay đều có quê quán gốc gác ở đâu đó chứ rất ít người chính gốc dân phố Hải Phòng, nhưng chắc rằng ai cũng tự hào vì mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mang tên Hải Phòng.
  2. quanganhhp

    quanganhhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Bài viết:
    3.523
    Đã được thích:
    228
    up

Chia sẻ trang này