1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch tập bóng của 80FC . 15h15 chiều thứ 4 (31/12) tại sân Thưọng Đình. Sau đó là chương trình chào

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi coo_ddown, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trận giao hữu nảy lửa với 7x.
    8h35, tôi và diamon có mặt, lúc này, tại cối xay thịt Vạn Phúc đã có mặt Lai ta, Cò đao, Trai hà lội. Trời mưa khá nặng hạt nhưng không vì thế mà trận đấu bị hoãn lại. Những người có mặt chờ những người chưa đến đỏ mắt, như kiểu trông mẹ về chợ. 9h, rồi 9h5', đội bóng 80 vẫn thiếu rất nhiều các cầu thủ, nhưng cái gì đến vẫn lừ lừ đến, trận đấu vẫn là trận đấu. Chúng ta vẫn nhảy vào trận đấu như những chú lính nhựa nhảy vào đống lửa. Trận đấu bắt đầu.
    Đội hình chúng ta gồm có thủ môn Cò đao, thòng Cáp từn, cánh phải Sì bô lọ, cánh trái Soi đờ lala, tiền vệ trụ Lai ta, cặp tấn công Đai mần và Xờ nâu. Còn ở vị trí dự bị của chúng ta là hàng ghế có mái che và xô nước nhân trần 6k. Chúng ta đã vào trận như thế. Chúng ta đã chơi ko phải bằng kĩ thuật, ko phải bằng sức mạnh hay chiến thuật, mà chúng ta đã chơi bằng lòng quyết tâm, tinh thần và nhiệt huyết của từng cầu thủ.
    Người đầu tiên phải nói đến trong trận đấu là Đai mần. Cầu thủ bất đắc dĩ này mới đến với 80. Anh chưa bao giờ chạm chân vào quả bóng, chưa bao giờ phải chạy với một cường độ của 1 trận đấu bóng. Anh đến sân với 1 mục đích duy nhất, đó là cổ vũ cho đội nhà. Thế nhưng anh đã phải cởi quần áo, đi chân đất vào sân với những bước chạy tập tễnh ( Đai mần đang có vấn đề với cột sống thắt lưng ). Suốt trận đấu, Đai mần làm việc rất cần mẫn, tuy chưa sắc sảo và mạnh mẽ nhưng anh cũng đã góp phần tạo nên 1 đội 80 trong trận đấu này.
    Thứ đến là Sờ nâu, 1 cầu thủ bất đắc dĩ khác trong trận đấu này. Sờ nâu chơi bóng rất nhiệt tình với những bước chạy chân đất, nhìn anh như đèn dầu trong cơn bão. Anh bị vây quanh bởi những cẩu thủ 7x to cao và đầy tinh quái, thế nhưng suýt nữa thì anh đã ghi bàn cho 80, tiếc là chúng ta thiếu chút ít may mắn.
    1 cầu thủ bất đắc dĩ khác nũa là Cap từn. Anh đến sân với 1 bộ quần áo không khác gì chú rể đi ra mắt bố mẹ vợ ( chỉ thiếu mỗi cái cà vạt ). Lý do ư? Cap từn nhà ta bị cảm đã mấy hôm nay, và anh đã đội mưa đến để cổ vũ anh em sau khi uống 2 viên decongen. Thế nhưng ai cho anh nghỉ ngơi, vì đội thiếu người nên anh đành ngậm ngùi trút bỏ bộ quần áo sang trọng, đi chân đất sát cánh cùng anh em. Thảm thương thay cho 1 Cap từn lừng danh là thế, và cũng đau đớn thay cho 1 thòng cứng của 80, anh vào sân với cái khăn mùi xoa lăm lăm trên tay, cái mũi chảy nước liên tục và cái đầu nhức như búa máy bổ ( Sin nỗi vì là viết đẹp cho anh nên tôi bịa ra cái khăn mùi xoa, chứ thật ra anh xì mũi ra sân, lau bằng tay không rồi quệt vào đít quần ).
    Tiếp đến là những thành viên mẫn cán của 80. Lai ta đơn độc trong tấn công và cũng như vậy trong phòng ngự, vì chúng ta thiếu quá nhiều vị trí quan trọng. Nhưng ko vì thế mà anh nản lòng. Anh đã chơi như 1 ngọn lửa, đem hết sức mình lăn lộn trên sân. Bền bỉ trong phòng ngự, sắc sảo trong tấn công. Nhưng hỡi ôi, các bạn có biết Cổ thụ giữa bầy rìu là như thế nào không? Hic. Sì bô lọ vẫn cần mẫn đốn gãy từng đợt tấn công của đối phương. Tuy đôi lúc anh tỏ ra nóng nảy nhưng đối với những trận đấu như thế này điều đó là không thể tránh khỏi. Cò đao thì như 1 con tôm trong bãi lầy trước khung thành 80. Anh đã chơi bằng 200% sức mạnh của mình, bật tanh tách hết bên này sang bên kia. Không có anh, chắc chúng ta đã phải đi mua rổ để nhặt bóng. Cà chua xanh hiệp 2 mới vào sân vì anh đến muộn ( phê bình anh vì điều đó ), thế nhưng anh đã chứng tỏ cho mọi người bít cà chua xanh là thứ không ăn được. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, lúc tấn công khi phòng ngự, và từ khi có anh, 80 như có 1 đốm lửa mới loé lên trong đống lửa đang cháy.
    Sẽ là thiếu nếu như không nhắc đến các cổ động viên nhiệt tình của chúng ta, những người như bút chì, hoa bất tử, trai Hn, 1209, Linus, zyook, tí béo ( không bít có còn sót ai không nhỉ ) . Các bạn đã đội mưa đạp nước đến sân cổ vũ cho anh em. Chính các bạn là cẩu thủ thứ 8, là động lực để anh em chơi bóng. Các cầu thủ trên sân sẽ không thể chơi hay như vậy nếu thiếu các bạn. Cảm ơn các bạn, những cầu thủ, những cổ động viên nhiệt tình của đội bóng.
    Chúng ta đã thua, 1:0, một kết quả phản ánh đúng trận đấu. Một đội hình lởm của 80 đấu với 1 đội hình rất khoẻ của 7x. Trong trận đấu đã có những lúc không khí căng thẳng, đã có lúc hiện diện những câu của hàng mắm hàng cá. Thế nhưng đó mới thực sự là trận đấu. Cuộc chơi khép lại với những tiếng cười, những góp í thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng, và tất nhiên không thể thiếu được những chén nước pha chút ancol. 2 đội, 7x và 80, trên Đê La Thành, đã hẹn nhau 1 trận lượt về đầy hứng khởi.
    1 lần nữa, xin cảm ơn các bạn, những cầu thủ bất đắc dĩ, những cổ động viên nhiệt tình, những trụ cột có trách nhiệm của đội bóng. Không có các bạn, thực sự sẽ không thể tồn tại 1 đội 80FC như thế. Mong rằng chúng ta sẽ cùng góp sức xây dựng 1 đội bóng MADE IN 80 FAMILY

    Soldier
  2. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chán cái anh này quá, viết 1 bài dài mà nhân vật chính mang áo số 10 này chẳng thấy đâu,

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  3. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sin nỗi Nhím em nhé. Vì đang khó chịu cái điều mà em biết là gì rồi đấy, nên anh quên mất Nhím, 1 cổ động viên chịu khó nhất của 80. Em có thich đá bóng khong, anh dạy, đảm bảo trong vòng 1 tháng là vị trí thủ môn của anh Tí vào tay em ngay, hay chí ít ra thì vị trí tiền vệ của anh lai ta cũng thuọc về em. Chịu không?

    Soldier
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    MADE IN 80 FAMILY
    Muốn có một tình yêu!????
  5. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu giữa 80 & 7X cũng có tí lửa.................VD như thế này này=====>[​IMG]

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng xin lỗi mọi người nhưng thật sự hôm đó tôi không thể đá bóng được. Lý do không tiện nói ra ở đây. Mong mọ nguòi thông cảm.
    Coo down cho tui áo số 15 nhé
    Sống không yêu thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi hối hận muốn chưa yêu
    Gorgeous-man in 1980s
  7. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ đăng ký số áo với tôi để còn in áo chuẩn bị cho giải TTVN sắp tới (đăng ký online)
    1. Số 8: NightStars
    2. Số 20: nhv20
    3. Số 15: Gorgerman
    4. Số 12: Trai_HN_da_tinh

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Được coo_ddown sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/06/2003
  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Coo ơi! Tao đăng kí áo số 12 nhé!!!!!!!!
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, mình được số mấy nhỉ, bây giờ Xibolo nó lấy mất vị trí thòng rồi, hay là anh cho em cái số to to một tý cho nó máu. Cho em số to nhất nhé, đá hộ công mà, he he.
    Mon mec à moi
  10. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    số to nhất là số 16, mà em thấy anh captain cũng hợp số đấy ra phết

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

Chia sẻ trang này