1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch tập bóng của 80FC . 15h15 chiều thứ 4 (31/12) tại sân Thưọng Đình. Sau đó là chương trình chào

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi coo_ddown, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Còđao trẻ người non dạ ko có phân biệt đâu là anh , là chị , để bao giờ chị HHL bổ túc cho vài buổi nhé
    Còn Andrei, có biết tại sao đến chết mà vẫn cô đơn ko hả. Hihi, cái này thì chị phải chỉ bảo dần dần em mới tỉnh ra được
  2. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không.Chưa chết.

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Fu` fu` may qua hôm nay may quá hi hi cả trận có mỗi mấy cơ hội . Phải nói là rất may mắn khi mà 84 thắng 80 hic hic anh nào anh nấy trông cũng to con cả trận bị ép liên tục fù fù
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!!!!
    Trong box "Giải bóng đá TTVN khu vực Hà Nội lần thứ IV" tôi cũng đã có topic kêu gọi mọi người giúp đỡ điền vào bảng hỏi. Hôm qua CN (5/10) tôi đã phát các Bảng Hỏi đó ở các box lứa tuổi và một vài box khác. Hiện giờ trong tay các bạn đang có những bảng hỏi đó, chắc là nó chưa đến nỗi thành máy bay hay ở một nơi xa xôi nào đó chứ ạ???.
    Tôi nhận thức được rằng ngành Xã Hội Học của chúng tôi còn khá non trẻ ở Việt Nam và cộng đồng xã hội còn chưa quen với việc tham gia trả lời vào các bảng hỏi. Vẫn còn khá nhiều những dè dặt cũng như những nghi ngờ về tính khuyết danh cũng như sự nghiêm túc trung thực của người tiến hành nghiên cứu. Nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta là thế hệ thanh niên, đã tiếp cận với những phương pháp làm việc mới; hơn nữa trong quá trình dân chủ hoá đời sống XH, chắc chắn sự dè dặt ngại ko nói ra những điều mình suy nghĩ đã giảm đi rất nhiều. Về phần bản thân tôi, chỉ biết nhắc lại một lần nữa lời cam đoan của mình: Những thông tin thu được sẽ ko được xem xét với tư cách cá thể từng cá nhân mà chỉ để lấy thông tin cho tổng thể. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính khuyết danh, tính bí mật của các thông tin đó và các thông tin đó sẽ chỉ phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. Để đảm bảo được điều đó, các bạn Chủ nhật tới (12/10) nếu đã giữ lại và điền vào Bảng hỏi thì xin đưa lại trực tiếp tới tôi. Hôm đó, tôi sẽ tới sân sớm 15 phút so với giờ thi đấu và qua nơi mọi người ngồi để xin lại Bảng hỏi. Nếu có thể, xin các bạn không đưa người khác cầm dùm và cũng không thu cho đội trưởng đội bóng. Xin hãy đưa trực tiếp cho tôi
    Cám ơn các bạn nhiều.
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  5. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Này các anh em , suốt ngày chỉ bóng với đá thôi à? Dạo này chẳng thấy tổ chức đi chơi đâu cho chị em tham gia với à?...........chán quá!!??!!
  6. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    híc, bị loại rùi còn đâu tâm hồn vui chơi giải trí nữa, híc

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  7. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

    cái đáng thương nhất của đời người là không dám đối đầu với thất bại.
    Tại sao chúng ta không thể gắng đến loạt trận cuối cùng?
    Tại sao chúng ta không thể gắng để vào vòng 2, mặc dù đó chỉ là may mắn
    Tại sao sau mỗi trận thua, chúng ta vẫn mang theo sự thua trận ra ngoài sân đấu???
    Tôi nghĩ, nếu trong 1 sân chơi, khi nhận thấy mình thua mà bỏ cuộc giữa chừng, đó chính là hèn nhát. Nếu thế thì đừng có chơi nữa làm gì

    Soldier

    Được Soldier_lala sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 06/10/2003
  8. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn còn cơ hội để đi tiếp cơ mà, cố gắng lến anh em. Chỉ cần thắng 2 trận cuối và cộng thêm 1 chút may mắn thì chúng ta vẫn có thể cầm được 1 vé đi tiếp mà. Anh em cố gắng đoàn kết lại nhé, đừng nản.
    21h tối thứ 4 (8/10), tập bóng ở sân Quan Thánh nhé.
    có cô gái ngồi chải tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên...[​IMG]
  9. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ho0àn toàn nhất trí với Soi Đì la_la, chúng ta chơi môn thể thao mang tính đối kháng, thắng thua là chuyện quá đỗi bình thường, vấn đề là ta đã chơi như thế nào, kết quả chỉ là một phần của cuộc chơi, hơn nữa trong môn bóng đá, kết quả thường chỉ là hiện tượng, không phải là bản chất.
    Từ liên quân xa xôi, giữa bảng tử thần, tôi gửi lời động viên nhỏ bé này với tất cả sự chân thành tới anh em chiến hữu 80F, các bạn hãy chiến đấu với tinh thần quả cảm, vì chị em,hãy tiến lên!
    Ps: đá rắn lên, anh em ơi, làm chùn bước đối phương ngay những phút đầu tiên của trận đấu, đừng chơi những đòn người ta cho phép, mà hãy chơi những đòn người ta không cấm.
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thanks loveguard@ bọn tôi sẽ cố gắng thi đấu đến trận cuối cùng và sẽ không hề nhụt chí.
    Những trận thua sẽ là những bài học kinh nghiệm xương máu để mọi người nhìn vào và vươn lên.
    Đề nghị mọi người lúc tham gia thi đấu cũng như tập luyện hãy hoàn toàn nghiêm túc và cố hết sức mình nhé.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.

Chia sẻ trang này