1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch tập bóng của 80FC . 15h15 chiều thứ 4 (31/12) tại sân Thưọng Đình. Sau đó là chương trình chào

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi coo_ddown, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lịch tập bóng thế nào đây Coodown ơi, hú..............
  2. thanhngochuy

    thanhngochuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tan ơi hôm nọ say ai đèo về thế.tui thấy chú cứ đập chân đập tay hoài
  3. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật, 6h ở sân 10-10, ai đá được thì liên hệ với Sol nhé, đến 12h trưa Cn, nếu đủ người thì đá, không đủ thì cancel

    Soldier
  4. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  5. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    không biết bây giờ xin vào đội bóng có được không nhỉ,có điều kiện gì không bà con ơi.làm ơn giải đáp giùm với
  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản, bạn hãy theo dõi lịch tập bóng và tham gia. Cứ ra sân đi rồi bạn sẽ biết phải làm gì để trở thành thành viên của 80FC.
    Chào thân ái.
    có cô gái ngồi chải tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên...[​IMG]
  7. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Choáng ngợp giữa sân vận động rộng mênh mông,cát bụi bay mù mịt, cái dáng lòng khòng với cái bụng phề phệ của anh trải dài ra bốn phía dưới ánh đèn lờ mờ của sân Quán Thánh.......
    Căng mắt ra nhìn 80Fquần đảo với đội bạn trên sân, thoảng niềm vui nhè nhẹ với các đồng đội khi ghi bàn thắng đầu tiên do sân phốt, bóng bay lập bập trúng ba bốn chân cộng xà ngang cột dọc bay vào lưới. Dẫn bàn trước những tưởng ăn tươi nuốt sống đội bạn không ngờ cái "tôi" cố hữu lại được các cầu thủ tận dụng triệt để............ Đứng chùn chân mới có người "chán quá" đòi thay, tung hoành bên cánh phải là sở trường của anh nhưng có nhiều hạn chế nên anh không thể đạt phong độ như hồi năm 30-45 được.........
    ......... Lặng lẽ rời sân, tủi hờn dâng trào với một ước nguyện nho nhỏ: Một ngày nào đó anh đặt chân lên bất cứ sân bóng nào của Hanoi cũng được bọn trẻ rỉ tai nhau "Lão cận là phủi sân Quán Thánh đấy.....".............. ÔI......... PHỦI....................
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    "Lão cận là phủi sân Quán Thánh đấy....."
    có em vẫn bảo anh là như thế mà anh đừng có mà tự ti thế chứ.
    Bây giờ bọn trẻ nó đá bóng hay hơn cái hồi 30-45 rồi, anh bị loại xuống đội hình 2 đội hình 3 cũng là thuận theo lẽ tự nhiên. Chỉ cần anh còn hăng hái em vẫn gọi anh là "lão cận này là phủi sân BK mà "
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ko biết 80 tối thứ 3 tới có đội chưa ? Nếu chưa thì đá với đội em được ko nhỉ ! Tiền nước tiền sân thôi được không ạ . Trả lời sớm cho em trong hôm nay các anh nhe'''' ! Có gì thì gọi cho em theo số 0904277139 (Minh ) thanks !
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 17/11/2003
  10. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này