1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch thảm sát – nhân dân không quên, những kẻ tự xưng “nhân dân” có nhớ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 17/03/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Lượn lờ trên các trang mạng, bắt gặp một bài viết thật hay và ý nghĩa. Lịch sử là một thứ gì đó linh thiêng đã đi quá, tương lai là những gì mà nhân loại sẽ tới. Ngày nay, Việt Nam gác lại lịch sử để hội nhập, đoàn kết với tất cả các quốc gia trong đó có cả Mỹ, đất nước đã gây ra biết bao đau thương mất mát cho người dân đất Việt. Gác lại quá khứ không có nghĩa là lãng quên lịch sử. Gửi những kẻ xưng danh nhà rận chủ quốc nội về những tội ác trước đây của đất nước mà bọn chúng đang rêu rao là thiên đường nhân quyền của nhân loại… Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên lịch sử nhưng những kẻ tự vỗ ngực, huyễn hoặc là “nhà rận chủ” đấu tranh bảo vệ nhân quyền có nhớ…


    Ngày 10/3/1970, cách đây tròn 47 năm, Quân đội Mỹ đã đưa ra xét xử Đại úy Ernest Medina (ảnh) và bốn người lính khác vì tội thảm sát tại Mỹ Lai hồi tháng 03/1968, sau 2 năm cố tình giáu diếm. Medina là chỉ huy của Trung úy William Calley và toán lính bị buộc tội giết người ở thôn Mỹ Lai 4, làng Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Trong vụ này, một trung đội lính Mỹ đã giết chết hơn 500 dân thường Việt Nam, gồm toàn người già, phụ nữ và trẻ em bằng lựu đạn, lưỡi lê và xả súng hàng loạt rồi ném xuống mương theo lệnh của Calley: “giải quyết họ”, nhiều phụ nữ bị lính Mỹ cưỡng hiếp trước khi giết hại.

    Danh sách những kẻ giét người gồm 30 tên, nhưng chỉ 14 tên, bao gồm Calley và Medina, là bị buộc tội. Và tất cả bọn họ đều được tòa quân sự bác bỏ cáo trạng hay tha bổng – chỉ trừ Calley, kẻ bị kết tội trực tiếp giết 22 thường dân. Hắn ta bị kết án tù chung thân, nhưng bản án sau đó được Tòa Phúc thẩm Quân sự giảm xuống còn 20 năm, và tiếp tục được Bộ trưởng Lục quân giảm còn 10 năm. Cuối cùng, Calley được Tổng thống Mỹ ân xá vào năm 1974 sau khi thụ án chưa tới ba năm.
    =====

    “Lịch” thảm sát dân thường Việt Nam, điều không có trong SGK, nhưng không thấy bất cứ xử ra, nhà yêu nước mỹ hay những kẻ tự xưng “nhân dân sẽ không quên” nào yêu cầu “lấp khoảng trống trong lịch sử” cả, 9/3 vừa rồi là 38 năm xảy ra thảm sát Tổng Chúp, cũng chẳng thấy “nhân dân” nào tưởng niệm:

    THÁNG 1

    * Ngày 10/1/1966:

    Tại Kim Tài, xã Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định, lính Hàn Quốc dồn hàng chục đồng bào vào một ngôi nhà, ném lựu đạn giết chết rồi châm lửa đốt…
    Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/HoiKy-NguyenTrungT…/…/4/42049/

Chia sẻ trang này