1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch thi đấu ngày 26/06, trận lượt đi: Chile - Tây Ban Nha, Honduras - Thụy Sĩ. Trận lượt về: CUNG L

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi BigBroLinh, 13/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Lịch thi đấu ngày 26/06, trận lượt đi: Chile - Tây Ban Nha, Honduras - Thụy Sĩ. Trận lượt về: CUNG LÊ tái đấu SCOTT SMITH giải StrickForce,

    Kính chào các bác!

    Gần đây có quá nhiều sự kiện cáo làm chúng ta sao nhãng cái Box Võ thuật này. Đầu tiên ko thể ko nhắc đến, ờ, dạ, dù búa có rơi và đá có bay trên cuộc tình ta phang vào sọ cho mất trí nhớ thì cả thế giới cũng đang nóng lên bởi các trận cầu đỉnh cao của Worldcup. Anh em mình ngày nào cũng cầy roài thức xem 2 trận...hê hê...khỏi bàn nhiều đến những chi tiết ngoài lề như tivi, cafe cá độ bóng đá...vân vân và phân vân. Điều hoà lên ngôi còn hơn cả phong thuỷ, điều hoà thậm chí đưọc gọi là ĐẠI PHONG THUỶ, CỤ PHONG THUỶ kéo theo sự cắt điện "khuyến mại" vô điều độ, vô cùng đường đột và bất ngờ và toàn chơi vào ban đêm làm cho nhiều gia đình với những con người và cả chó mèo lợn gà có những giấc ngủ chập chờn có mông mị, ko ngon giấc, ngày hôm sau mắt thâm quầng, trẻ con khóc ré lên vì oi và nóng cứ goi là rồng rắn xếp hàng làm béo bệnh viện ....đang đêm dậy xịt nước ào ào...đổ xăng vào máy nổ kêu như công nông...hĩ hĩ.
    Đường vẫn thi nhau đào, "dù có khó khăn vẫn cố phải đào", lôi người yêu cũ đến nhà người yêu mới, người yêu cũ "ấy" xong lại alo và nhắn tin cho người yêu other mới khác... roài anh xử ả = cách chặt đầu trên cổ và đầu trên 10 ngón, trước khi "em yêu" đến còn nhắn "nhớ mang laptop" (để có gì anh còn cầm đồ...và có gì thật). Sắp sửa mình còn có thể đi tàu vào Xì Goòng chơi với các huynh Dongbai, Pu và LYHL mất có...6 tiếng, ối nhanh vãi, giấc mơ đẹp vãi đắt.
    .....
    Còn nhiều...
    .....

    Trở lại với Tivi, dạo này thằng Tạ Biên Cương có vẻ ngoan nhỉ, đợi mấy ngày nay mà chả dám liên thiên được câu nào hay các bác nhể?
    Ngày 19/12/2009 các Fan của Cung Lê trên toàn thế giới và Việt Nam đuợc dịp ôm đầu nhăn nhó như chó ăn ớt. Đầy đủ các cung bậc được đưa ra: chửi bới, cảm thông, phân tích, giá mà rổ như...và lại quay lại chửi bới. Đúng là đủ các cảm xúc Xuân hạ thu đông hỷ nộ ái ố Thìn tuất sửu mùi Đinh lim sến táu...nhưng có 1 điều quá rõ ràng là: CUNG LÊ QUÁ ĐƯỌC YÊU THÍCH.

    Với chiều cao 1m77, cân nặng thường là 84 ki nô gam và thay đổi tùy lúc theo cảm hứng, năm nay 37 tuổi Cung Lê đã sở hữu lẽ ra là 24 trận thắng liên tiếp với 17 trận kick bốc xinh và 7 trận MMA. Vì là "lẽ ra" cho nên số 7 ở bên cạnh chỉ là 6 thoai, vì anh em còn nhớ sư kiện 19/12/2009.

    Kể ra cũng buồn cười...bác Cung Lê nhà ta hồi đó kham nhiều quá... kiểu như 1 lúc yêu 3 em ý mà các bác ợ...xong nại "nàm" ko điều độ nên đã có "trận" bị 1 em hạ gục. Hồi đó Cung Lê đóng phim cũng phát sợ, nào là Bodyguards and Assassin (anh em đã được xem Cung Lê VS Chung Tử Đơn), và cả Tekken...sau đóa lại tập và đánh Scott Smith...cày phim, tập lười, đánh chủ quan nên....thua

    Khỏi nói nhiều, đánh nhau thôi!
    26/06 Cung Lê tái đấu Scott Smith
    Giải: StrickForce, sân San Jose, California.
    (Bonus: Ngày hum đó còn trận Fedor vs. Werdum)
  2. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Đấy mà, em nói ko sai mà. Cung Le tinh vi tới mức kiểu gì cũng tái đấu. Bác nào bên nước ngoài cá độ võ đài thì trận này dốc toàn bộ tài sản vào Cung Le đi.
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.
  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng khi vào topic này em lại nhớ ra 1 câu chuyên các bác ợ
    Em có 1 thú vui vô cùng tao nhã, ko khác gì ngồi thiền, câu cá, nuôi chim, chơi golf...đó là: BẮT GIẬN CHO CHÓ, BẮT BỌ CHÓ!
    Thường dân Pro bắt bọ chó thì biết ngay chó thường có 3 loại bọ:
    + Ve bét: con này bắt cứ gọi là sướng nhất, vì nó to vãi ***, to bằng tận nửa đầu ngón tay út, bụng to, chân bé, đầu nhỏ, di chuyển chậm, dễ bắt. Loài này như con trăn ý các bác nhỉ, càng ăn càng to...có điều càng to càng ngu thôi, vì chân ngắn và dễ bắt. Loại này bắt để ra đất lấy cán dao cộp cho 1 phát thì cứ gọi là đúng nghĩa là phọt máu.
    + Bọ đíu gì màu cánh gián ý, 8 chân, con này bắt ko sướng lắm, thường hay bò lổn nhổn trên tường. Con này bắt nói chung là dơn giản thôi, cứ kiên nhẫn là được, cứ áp dụng tư tưởng: GỌT CHO ĐẾN KỲ TẬN của anh Một ý, cả vạn con bọ chó chúng ta cũng bắt được hết.
    + Loại thứ 3 em chả hiểu là con cẹc gì nữa, loại này bóng nhẫy, bé hơn con ve bét, bé bằng con bọ chó nhưng con này....vô cùng khó chịu. Khó chịu ở 2 chỗ các bác ợ: 1- nó dễ bị vỡ, phọt máu, điều này đáng ra là dễ chịu chứ ko phải khó chịu vì ta tiêu diệt ngay, để lại máu cho bọn nó sợ...nhưng cái khó chịu chính là ở cái 2 nay các bác này. 2 - chung rất đông..thường là nhung nhúc...nhung nhúc đếy nhé, nếu bọ chó chúngta có thể bắt từng mảng từng mảng nhưng cái lũ này ko làm thế đc đâu...chúng sẽ vỡ ra, máu của chúng sẽ làm hiện trường khó nhìn hơn và vì thế...ta khó có thể gọt cho đến kỳ tận được Nói chung bọn này ******** lắm, khó chịu vô cùng.
    Thế còn phạm trù: vũ khí sinh học giết "người" hàng loạt thì sao các bác?Giờ trừ ve ra chúng ta sẽ bàn đến phạm trù tiêu diệt 2 bọn: loại 2 và loại 3, vì chúng quá đông và khó bắt hơn. Nếu ko bắt bằng tay thì chúng ta "chơi" bọn noá kiểu giề?
    Trên mạng có bày ra khá nhiều cách buồn cười và hay, dùng bã mía, băng phiến, lá đào...hê hê, nhưng em thường áp dụng 2 cách sau đêy: Tiêm và xịt thuốc.
    Cách tiêm công nhận là vãi đái các bác ợ, tiêm 2 mũi cách nhau vài ngày...hic...có điều tiêm chó thương lắm, đầu tiên chúng ta phải dùng loại kim tiêm to, sau đó hút "vũ khí sinh học" vô, sau đó lừa lừa con chó gọi nó ra giả vờ vuốt ve như lão Hạc lừa bán chó ý, sau đó véo 1 lớp da trên lưng kéo lên roài phập kim tiêm vô...sau đó chó sẽ kêu đau, quấn quít bên chúng ta và ẳng ẳng, thắc mắc, roài nương náu vào ta, chờ sự chở che của chúng ta, roài lại còn nhìn ta với ánh mắt 10% ngờ vực...***, thế này khác *** gì lừa chó, thảo nào ngày xưa lão Hạc tự tử là phải...đến con chó còn đi lừa... nhưng mà phải nói là hiệu quả vãi *** các bác ạ...ở trên em đã nói đến 2 từ nhung nhúc ý mà...thì khi chết cũng nhung nhúc lên luôn...thậm chí lớp da con chó còn đùn lên, đúng cái hình hài nhung nhúc...hic...nhwung mà tệ ở chỗ có thể 2 mũi này làm cho chó bị...sốt, bình thường con chó nhà em lạc quan bẩm sinh, lúc đíu nào cũng vui vẻ, thế mà bị sốt cả tuần, buồn ơi là buồn, thương đíu chịu đc
    Cho nên cách "lừa chó" này em ko thích nữa, mặc dù sau này có dùng lại 1 lần nữa, và chó cũng...ko bị sốt nữa, nhưng nói chung em ko thích cách này, có thế thôi, khỏi nói nhiều.
    Cách thứ 2 là xịt vào lông chó, loại này gây tê cục bộ cho bọ chó, bọn này sẽ đờ ra vài ngày, ko ăn uống gì đưọc và...chết, nhưng khi xịt chó thì sẽ có 1 chuyện khá buồn cười: đó là nó chạy mất dép. Thế thì phải xích thôi. Nhưng có cách hay hơn cả xích, đó là: nhốt vào bếp, đóng cửa lại roài xịt chó...chó chạy đuổi theo xịt tiếp...bếp bé mà lo giề....xịt chán roài thả chó ra...vài ngày sau đi quét xác bọ chó
    Phù...đã xong... trên mạng toàn khoe chiến tích vớ vẩn về bắt bọ chó....em mỗi lần bắt tay thường dùng 1 bát nước, bắt bỏ vào bát, chi chít, chưa bao giờ dưới 100 con cả...số lượng riêng bắt tay từ xưa đến giờ phải vài ngìn con òi,...hĩ hĩ.
    Đến đây các bác sẽ hỏi: hết roài thì sao? bắt bằng gì nữa? người sẽ chết tiền sẽ hết nói chi đến bọ chó? dạ thưa vâng, phù phù, sau khi dùng đủ mọi cách từ quyền cước tay chân cho đến "vũ khí sinh học", đảm bảo chúng sẽ hết sạch, vậy thì tại sao còn phải bắt hàng ngày nữa?
    Ah, do chó nhà em vẫn là chó... nhà nghèo, nên hàng ngày vẫn chạy ra ngoài "đánh dấu lãnh thổ" mà ko cần nguời đưa đi, và nó là con chó cũng khá là máu gái...mà nó cũng phải "giao lưu" chứ...và khi gần 1 con chó cái khác...con chó đó đầy bọ chó...và chó nhà em lại lây...thế là
    ...thế là cuộc chiến lại tiếp diễn...
    Ở cái tuổi 37 như Cung Lê đánh sàn Octal 8 cạnh giải KFC hoặc Strickforce ko có gì là già cả các bác ạ... ở giải K1 hoặc Kickoxing chỉ có quyền cước, ko vật nên cần thể lực thật tốt, nhưng đánh sàn Octal thì khác.. cứ xem lão tướng Couture của UFC thì rõ các bác nhể...45 tuổi mới giải nghệ cơ mà
    Điều 1: Strickforce, 37 tuổi quá trẻ, ko hề già, vì vậy ko có lý do GIÀ ĐỂ MÀ CUNG LÊ THUA.
    Điều 2: Hiện giờ Cung Lê cũng chả đóng phim đếch gì, nên ko có lý do BẬN ĐÓNG PHIM ĐỂ THUA.
    Điều 3: 23 trận thắng liên tiếp toàn đối thủ mạnh, chỉ 1 trận thua, đối thủ ko phải quá mạnh, nên ko có lý do ĐỐI THỦ QUÁ MẠNH ĐỂ THUA.
    Điều 4: Đây là trận tái đấu, đấu lại nên ko có lý do BẤT NGỜ QUÁ NÊN THUA.
    Con nhiều điều nữa...ko nói ra...
    Tóm lại. em đặt cược trận này 99% Cung Lê thắng, hê hê, vì chưa dặn ra lý do để thua cả.
    Góp ý:
    Cung Lê bỏ con mẹ cái kiểu đánh lề già lề dề đi thì chỉ hiệp 1 là thắng.
    Ko có lý do để thua, nếu trận này còn thua thì giải mẹ nghệ đi mà đóng phim.

Chia sẻ trang này