1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch thi đấu ngày 26/06, trận lượt đi: Chile - Tây Ban Nha, Honduras - Thụy Sĩ. Trận lượt về: CUNG L

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi BigBroLinh, 13/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    okie, chắc kèo nhá.
    Zậy thì sau ngày 26/06 anh em mình cứ offline uống ...he..he...
    Hây a...
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tỷ lệ đặt cửa giờ như sau:
    Cửa trên: BigBroLinh, Xingyi, LYHL
    Cửa dưới: Dongbai.
    (Tamvuong chưa rõ ràng)
    Với tỷ lệ này nếu Cung Lê thua thì 3 vị trên phải mời anh Dongbai 18 cốc bia tươi, và ngược lại anh Dongbai chỉ mời có 3 cốc thoai
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Phải thế em mới có "việc" chứ
    1/6 hoặc tỷ lệ 1/8 đơn giản là nó có... LỘC PHÁT ý mà
  4. tamvuong

    tamvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, thật may em không có máu đỏ đen nên ở ngoài cuộc chơi thôi.
    Cái trường hợp em đưa ra chỉ là 1 lý do có thể xảy ra biện luận cho việc Cung Lê thua (nếu điều đó thành sự thật).
    Tất nhiên đôi khi em rất hay nhầm lẫn giữa mong muốn và kết quả. Vì thế em cũng nghĩ trận này Cung Lê thắng....
    Chúc các bác uống bia tươi tẹt ga...zô zô...
    Được tamvuong sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 15/06/2010
  5. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    hic, chú mày vui tính thật. kết thằng nào thì nói vui. Trận trước anh nói nó là bán độ thì chỉ dựa vào ý kiến chủ quan và cảm tính của anh. Cứ cho là bán độ thật đi chăng nữa, nếu lần này Cung Le mà bán độ, liệu có sống yên trên đất Mỹ không?
    Lý do trận trước anh cho là bán độ đơn giản vì xem lại những trận đấu của Scoth Smith trước thì chả thấy có cái Kăng Kủ Kọt gì là ghê gớm, chịu đòn cũng kém, mà thua là nhiều chứ. Mấy thằng võ sỹ Pro như Frank còn bị Lê Cung bem cho như chó.
    Cung Lê thua thằng nào thì còn nghe được, thua thằng này trận đó thấy nó cứ kỳ kỳ.
    Đem so sánh thế này nhé: cho dù là có mệt mỏi vì đóng phim đi nữa, nhưng 1 thằng võ sỹ đã đấu cọ sát bao nhiêu trận chưa thua, đấm đá đều chuyên nghiệp, không lẽ thua theo cái kiểu đó sao.
    So sánh Cung Lê là Tam Vương Chẳng hạn, Còn thằng kia là anh đi. thua như vậy có phi lý ko?
  6. tamvuong

    tamvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Hihi, Anh lại đùa em rồi.
    Em kết Cung Lê và luôn mong trận này Cung Lê thắng. Lựa chọn cuối cùng của em là...1 phiếu cho Cung Lê.
  7. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    đánh nhau nhiều lúc thì như cờ bạc, lúc thì như bóng đá... không biết thế nào mà lần. Mình vẫn thích CL, nhưng chưa dám chắc CL thắng
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa các bác đên giờ phút này đã là 24 cốc bia tươi cho anh Dongbai nếu anh thắng; ngược lại anh sẽ mời Tamvuong, Bigbrolinh, xingyi và LYHL mỗi người 1 cốc
    hĩ hĩ
    đúng 1 tuần nữa CungLe đấu
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài bác ợ nhất là thèng kia nó cao hơn Cungle cũng nhiều, giờ nó còn chơi trò này nữa thì bùn cuời này:
    Ở cái nước Mỉ có 1 thèng từng vô địch tán thủ đã chơi trò như sau: Nó kết hợp với bác sĩ và rút nước trong cơ thể ra đến mức cao nhất, nhờ lách luật chính là yếu tố: thời điểm cân và thời điểm đấu cách nhau 1 ngày. Nhờ cách này nó giảm được gần 7kg các bác ợ, sau đó nó bù nước khẩn cấp...và ngày hum sau nó chỉ nặng hơn đối thủ có gần...7kg, và thế là cứ ủn đối thủ ra ngoài sân (tán thủ có luật ủn ra ngoài mà), ủn 1 nguời nhẹ hơn mình gần 7kg ko khó lắm....hĩ hĩ...và vô địch tán thủ...bựa nhỉ Đó chính là Tim Ferris (đã có bác trong box mình từng giới thiệu về nó).
    Giờ Scott nhà mình cũng làm trò lày nhể..., sau đoá lại đè bẹp Cung Lê...hĩ hĩ
    Hàng ngày em có thói quen khá là tao nhã, ko phải là BẮT GIẬN CHÓ nữa đâu, mà là VỪA PHÓNG XE MÁY VỪA UỐNG CAFE.
    Cafe lon ý mà, 100% là Birdy đen.
    Ra ngoài các bác thấy thằng lào phóng RS vành đúc, hơi ngông 1 tý (nghĩa là ngông nghênh + khiêm tốn roài chia 2), tay trái cầm cái lon vừa đi vừa tu, tay phải vặn ga, nét mặt rất chi là hứng khởi và...thế éo nào ý thì chắc chắn 100% nó là em....đ éo có thằng khác đâu...hơ hỡ
    Chúc các bác cá độ bóng đá vui vẻ
  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Còn 04 ngày nữa là Cung Lê nhà ta loạn đả lôi đài các bác ợ...
    Hic...mà dạo này chả thấy bác Gà đâu các bác nhỉ?
    Truớc kia cứ mỗi khi gây sòng đánh nhau hoặc chia phe uống bia thì kiểu gì bác Chicken cũng ra thầu....hoặc làm nhà cái,...ặc.
    Các bác còn nhớ bác Gà với câu title nổi tiếng:" Con gà thông minh giữa bầy vịt ngu si" chứ?
    hĩ hĩ
    lão Gà ơi về đây thầu vụ bia đê...hễ hễ

Chia sẻ trang này