1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tình hình đi Cam của tụi mình xoay lung tung lang tang cả. Hôm qua toàn thấy bàn về những chỗ ở tận đẩu tận đâu và cũng giống như những lần ọp ẹp trước. Mỗi hôm thấy đoàn quân Cam đi một nơi.
    Rất vui vì có một đoàn trưởng là man
    Nhưng mà này nhé:
    Làm em khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với các chị lớn
    Phải galăng cơ!
    Chúc cả nhà những ngày cuối tuần vui vẻ, chịu khó vô để bài không bị rớt xa tít tắp và kiếm đủ tiền nộp trước tuần sau.
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/01/2007
  2. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 06/01/2007
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 06/01/2007
  3. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hi nhóm mình,
    Gldautumn thấy những ngày ở HCM có thể đi Vĩnh Long hoặc Mỹ Tho, Cần Thơ..
    Link tham khảo:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=175245&ChannelID=219
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2006/11/3B9F0B0F/
    http://www7.ttvnol.com/forum/f_233/756993.ttvn
    Theo chương trình tour thì đi 2ngày 1đêm có Mỹ Tho-Cần Thơ: thăm quan Cù Lao Long-Lân Quy Phụng,Cồn Phụng, Cồn Thới Sơn, Cầu Mỹ Thuận, BẾn Ninh Kiều, Cảng Cá, Chợ Cần Thơ, Chợ Nổi Cái Răng, thưởng thức đàn ca tài tử Nam Bộ, trái cây ....
    Về CPC thì tớ thấy có những điểm:
    Phnom Penh, có những điểm tham quan chính không thể bỏ qua, đó là Cung điện Hoàng gia, Viện bảo tàng, nhà tù Toul Sleng và Cánh đồng chết, Chù Bạc( vàng), Chùa Bà Pênh?
    Siemriep: Angkor Wat, Angkor Thom, đền Bayon, lên núi Bahkeng ngắm mặt trời lặn, Taprohm ( có bối cảnh phim Bí mật ngôi mộ cổ với cay Tung có bộ rễ độc đáo ),
    Có thể đi dã ngoại ở Phnom Kulen cách SR 42km, Banteay Srei( 35km) vì có thác nước đẹp cao 35m, bức tượng Phật lớn nhất Cam..
    Đặc sản: Trái thốt nốt non, Côn trùng,...quà lưu niệm là đồ trang trí bằng bạc, đồng...
    Thời tiết CPC khá nóng nên mang theo ô, nón lá, nước suối, giầy đế gai, ko trơn. để thăm SR. 9h tối thì CPC mọi hoạt động giảm nhịp tối đa, phương tiện chính là tuktuk, tiếng Anh và Pháp có thể sử dụng được.
    Nhóm mình nghiên cứu và bàn luận để có một chuyến đi tốt đẹp nhé
  4. tanhanbacphuong

    tanhanbacphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Góp 1 vài kinh nghiệm cho các bạn:
    - Ở Siemrep: thay vì ngắm núi ( chính xác phải gọi là đồi/gò) Bà Kheng lúc hoàng hôn vì nhung nhúc người và người vào thời điểm ấy, các bạn có thể chuyển sang:
    - mua vé đi khinh khí cầu ngắm toàn cảnh di tích cụm Ăng co vào lúc trời chiều.
    -Và (hoặc) tham quan Biển Hồ (cách Siem rep khoảng tren dưới 50 km), thăm làng nổi người Việt ở đó. Khung cảnh khá thơ mộng.
  5. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhóm tôi, trừ tôi, đều leo lên khinh khí cầu. Tất cả đều cảm giác như bị lừa so với giá 15$. Mọi người nghĩ lại lần nữa trước khi quyết định mua vé nhé!
    Đi thuyền trên biển hồ cũng thú vị đấy. Có một sân chim rất nổi tiếng, thiên đường chim hoang rã ở Siem Riep (50$ đi 1ngày rưỡi) hoặc đi làng có cột nhà như cà kheo (50$/chuyến), ra bến thuyền Siem Riep mà hỏi. Có thể mặc cả xuống giá 25-30$/chuyến nếu thương lượng được với Cảnh sát trưởng bến thuyền (cứ phi vào đồn cảnh sát mà gặp trực tiếp).
  6. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    VietNamNet) - Hầu hết các du khách từ Pháp, Nhật và các nước phương Tây đều tìm đến Siem Reap thông qua các hoạt động truyền thông được tổ chức một cách chuyên nghiệp.
    "Muốn hiểu về Camphuchia hãy đến Siem Reap- nơi có cả dấu ấn quá khứ của vương triều Khme, lẫn hình ảnh của một Campuchia hiện tại và tương lai".
    Đó là lời khuyên của một đồng nghiệp ở Thông tấn xã Việt Nam thường trú ở Phnom Penh khi chúng tôi vừa mới gặp nhau.
    Nghe theo lời khuyên đó, sau khi chân ướt chân ráo đến Phnom Penh chúng tôi lên đường đi Siem Reap. Siem Reap từng là kinh đô của vương quốc Khme trong nhiều thế kỷ. Từ thế kỷ 13, Siem Reap bị chiếm đóng và tàn phá. Kinh đô của vương quốc bị thiêu trụi. Tuy nhiên, những công trình kiến trúc bằng đá thì hầu như vẫn nguyên vẹn. Trong số đó tiêu biểu là Angkor Thom và Angkor Wat.

    Món nhện nướng độc đáo của Angkor Thom.
    [​IMG]
    Từ Phnom Penh đi Xiêm Riệp mất 6 tiếng đường xe và phải qua hai tỉnh Congpong Cham và Congpong Thom với chiều dài hơn 300 cây số. (Congpong Cham là quê hương của đương kim thủ tướng Hun Sen còn Congpong Thom là quê hương của Pol Pot, lãnh tụ Khmer Đỏ, chế độ diệt chủng khét tiếng bị nhân dân Campuchia lật đổ hồi tháng giêng năm 1979).
    Trong buổi làm việc với Câu lạc bộ nhà báo Campuchia ở Phnom Penh, tình cờ đọc thấy tờ Tia Sáng, một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất ở Phnom Penh đã đánh giá Hun Sen là người lãnh đạo lâu nhất trong khu vực Đông Nam Á và được coi là người đàn ông mạnh mẽ của Campuchia. Các nhà phân tích cho rằng ông là chính trị gia chưa có người chạy đua trong đất nước có hơn 13 triệu người và có thể vẫn nắm quyền ít nhất một thập niên nữa nếu như ông không tự nguyện về hưu.
    Pol Pot, tên thật là Saloth Sar (19/05/1925 ?" 15/04/1998), là người lãnh đạo Campuchia Dân chủ từ 1976 đến 1979, nhưng ông ta cầm quyền không chính thức từ giữa năm 1975. Trong thời gian cầm quyền Pol Pot đã tiến hành cải cách nông nghiệp, nhằm tạo ra một xã hội cộng sản lý tưởng và đàn áp các nhà trí thức, những người dân trung lưu thành thị. Chế độ của ông ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết của gần 2 triệu người Campuchia trong tổng dân số 7,1 triệu vào thời điểm đó.
    ...Xe chúng tôi dừng lại ở thị xã Congpong Thom. Thị xã nhỏ vẫn còn mang dáng dấp kiến trúc xưa cũ. Những ngôi nhà mặt đường hai tầng với các cửa hàng cửa hiệu bày bán đồ tiêu dùng.
    Khi chúng tôi vừa xuống xe, đám bán hàng rong vội ập đến, quây chặt. Ngoài các loại trái cây, nước uống họ còn mời những đĩa nhện đồng nướng giòn màu sáp ong. Một cô bé sáp lại: Tinh tâu boòng, snganh ná! (mua đi anh, ngon lắm đó).
    Hình ảnh những con nhện đầy lông bò lổm ngổm ở khắp các xó xỉnh khiến tôi rùng mình. Nhưng cuối cùng thì cũng đành bỏ ra 1.000 Riel mua bốn con nhện nướng giòn và nếm thử. Nhắm mắt cố nuốt hết 1 con. ( Sau này, cái cảm giác béo ngậy ghê ghê vẫn còn trở lại mỗi khi tôi nghĩ về nó). Có lẽ còn lâu lắm tôi mới quên việc mình từng ăn món nhện chiên dòn trên quê hương của một nhân vật nổi tiếng không phải vì thành tích kinh bang tế thế mà là những ý tưởng điên rồ và tàn bạo khét tiếng.

    Vài nét về quần thể Angkor
    Quần thể Angkor có hai khu vực kiến trúc chính là Angkor Thom (kinh đô lớn) và Angkor Wat (kinh đô chùa). Angkor Thom có chu vi 12 km với 5 cổng thành với tường cao hào sâu bao quanh. Angkor Wat có chu vi nhỏ hơn, khoảng 5,6km nhưng còn khá nguyên vẹn. Nét đặc trưng nhất của Angkor Thom là đền Bayon với 54 tháp được xây bằng đá ghép cao từ 25- 43 mét. Mỗi tháp có 4 mặt người tạc theo các huyền thoại của nhà Phật: Tai nghe tám phương, mắt nhìn bốn hướng. Tổng cộng Angkor Thom có 216 khuôn mặt với những nụ cười bí ẩn gắn liền với những câu chuyện cổ tích trong thần thoại Ấn Độ.Trên các bức tường đá còn lưu lại những bức tranh rất đa dạng của người xưa. Đó là quang cảnh sinh hoạt rất sinh động của người vương quốc Khme thời đó bao gồm cảnh hội hè, buôn bán. Từ những bức tranh đó đã có thể nhận thấy tính chất giao lưu rộng rãi của một đế quốc hùng mạnh, trong đó ngoài người Khme còn có người Hoa, người Ấn Độ đã có mặt ở đây từ rất sớm.
    Siem Reap. Đó là một thành phố nhỏ với những đường phố hẹp, nhiều cây xanh tương tự như cố đô Huế. Siem Reap còn là tên một con sông nhỏ, chạy qua trung tâm thành phố đổ vào Tonle Sáp. Chúng tôi lấy phòng ở khách sạn 4 tầng có 40 phòng ngủ, trang bị khá hiện đại, có cái tên rất Tây: "Goden Range" - ở số 7 Slokram. Chủ khách sạn là cô Ary, người Khme ngoài 20 tuổi, nói tiếng Anh lưu loát. Chồng cô là người Mỹ, họ quen nhau trong một chuyến tham quan Angkor rồi thành vợ thành chồng. Chồng về Mỹ gom vốn đầu tư khách sạn ở Siem Reap rồi giao vợ quản lý. Họ đã có với nhau một con gái hai tháng tuổi kháu khỉnh đáng yêu.
    Ngày hôm sau chúng tôi đi thăm Angkor. Phải mất 7 km từ trung tâm thành phố Siem Reap mới tới được khu Angkor. Vé vào tham quan có giá 20 USD cho mỗi người nước ngoài. So với thu nhập của một công chức thì không dễ chịu một chút nào. Nhưng nhìn dòng người đủ các sắc tộc đổ dồn về Angkor, tôi không còn thấy xót tiền.
    Lái xe kiêm hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi là Poka, một người Campuchia có dòng máu pha trộn, trong đó có 50% Khme, 25% Việt và 25% là Hoa. Cũng như hầu hết những người có dòng máu ngoại quốc, thời Polpot, Poka từng chạy về Việt Nam lánh nạn. Khi trời yên biển lặng lại quay về chốn cũ làm ăn. Anh nói được tiếng Việt và một chút tiếng Anh.
    Angkor là một quần thể kiến trúc đô thị, đền đài trên quy mô 40 km2 được xây dựng từ thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ XII. Dẫu bị chiến tranh tàn phá nhưng hiện Angkor còn lưu giữ được hàng trăm công trình kiến trúc, đền đài độc đáo và được coi là 1 trong 7 kỳ quan của nhân loại. Năm 1992, UNESSCO đã công nhận quần thể Angkor là di sản thế giới.
    Dẫu qua nhiều năm tháng chiến tranh, nhưng Angkor Wat gần như nguyên vẹn. Bước vào cổng chính đã thấy những bức tường đá lỗ chỗ vết đạn. Đồng đội cũ của tôi, những người đã từng có mặt ở đây trong những năm đầu thập niên 80 đã kể lại những cuộc đấu súng đẫm máu giữa quân đội giải phóng với lính Pol Pot. Những vết đạn tiểu liên sau khi thoát khỏi nòng, chạm vào vách đá chỉ để lại những vết xước lỗ chỗ mà không làm hư hại nhiều đến công trình. Điều này đã chứng minh khả năng chịu lực của vật liệu và tính trường tồn của một công trình có một không hai.
    Taprohm còn được gọi là Lăng mộ Hoàng hậu. Đây là ngôi đền lãng mạn nhất nằm trong quần thể Angkor, được Vua Jayavarman VII xây năm 1186 để tưởng niệm mẹ của mình là Jayaraja Chudanami dưới dạng tượng Quan Âm Bồ Tát và tượng thầy của Vua mang tên Jayamangalartha. Cả hai bức tượng này đều được đặt trong đền. Kiến trúc đền càng thêm vẻ hoang vu và bí hiểm bởi các cây cổ thụ như knia, hoa gạo với những rễ cây lớn bao phủ các tháp. Tại đây còn có một hành lang kỳ bí, mà đi bên trong đó, nếu bạn đập nhẹ tay lên ngực sẽ nghe được tiếng động vọng về rất mạnh qua những bức tường thành. Taprohm đã được Holywood chọn làm bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng ?oBí mật ngôi mộ cổ?. Nhiều du khách quốc tế tìm đến Taprohm cũng vì tò mò, muốn tận mắt chiêm ngưỡng và khám phá về khung cảnh thật của bộ phim này.
    Những phế tích khác như Preah Khan, Roulos, Banteay Srei, Phnom Bakeng? đều được khảo cứu nghiêm túc, bảo tồn, tôn tạo khiến cho mỗi địa danh mang một vẻ đẹp cổ kính khác nhau. Dòng khách du lịch đổ về Siem Reap thăm Angkor mỗi năm tăng dần.
    Chuyện về người thắng thầu quản lý Angkor

    Muốn tìm hiểu về Angkor, bạn có thể thuê một Tour guide với giá trọn gói 40 USD/ngày, hoặc thuê theo giờ tùy theo thứ tiếng, theo chất lượng của guide. Ở Xiem Reap có đủ các loại guide. Ngoài những guide nói tiếng Khme, tiếng Anh, Hoa còn có guide nói tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt đủ cả. Nếu không thuê guide, việc tìm các tài liệu dạng Visitors guide cũng không thiếu. Rất may cho chúng tôi, khi vào Angkor Thom thì gặp ngay đoàn của Văn phòng tỉnh ủy Kiên Giang. Đoàn có hướng dẫn viên người Việt là anh Trường Long, là người từng lánh nạn ở Sài gòn nên anh thông thạo cả ba thứ tiếng: Khme, Việt và Hoa. Khi được hỏi ở Siem Reap hiện có bao nhiêu doanh nghiệp làm du lịch, anh cho biết, anh cũng không nhớ nổi. Ai có khả năng thì đăng ký kinh doanh, miễn là phải tuân theo luật.
    Một đồng nghiệp ở báo Phnom Penh Post cho biết, lượng khách du lịch trong năm 2005 từ nước ngoài vào Campuchia là 1 triệu lượt. Con số này tăng so với năm trước là 30%. Và khoảng 70% khách đến Campuchia là đi Siem Reap để thăm Angkor. Những con số này đã nói lên sự thành công của Campuchia trong việc quảng bá hình ảnh đất nước thông qua Siem Reap.
    Một Angkor kỳ vĩ nhưng cũng đã từng bị lãng quên hàng trăm năm. Từ thế kỷ XIV, khi chiến tranh kết thúc, Angkor đã bị quên lãng và bị phủ kín bởi những cánh rừng già đại ngàn. Mãi đến năm 1860, một người Pháp thích phiêu lưu mạo hiểm là ông Hessi Mouhot đã phát hiện thấy những công trình này. Từ đó đến nay, đã có hàng trăm nhà khảo cổ học trên thế giới tìm đến đây để tiếp tục khám phá những bí ẩn của những lăng tẩm đền đài.
    Điều đặc biệt là cả một quần thể Angkor lớn như vậy nhưng lại do tư nhân quản lý. Đơn giản, để đáp ứng với những thông lệ của WTO, về cơ bản Campuchia đã thị trường hóa nền kinh tế. Qua đấu thầu, ai có phương án tốt hơn sẽ thắng. Người thắng thầu trong việc khai thác Angkor là ông Sokong, một doanh nhân gốc Việt. Ở Đồng Tháp, người ta gọi ông là Sáu Cọt. Thời Pol Pot cầm quyền, ông chạy loạn về đây. Đầu những năm 90, Sáu Cọt quay lại Campuchia và khởi nghiệp bằng việc bán lẻ xăng dầu.
    Do Campuchia chưa có hệ thống tổng kho nên việc nhập khẩu xăng dầu đều qua con đường tiểu ngạch từ Việt Nam. Mỗi lít xăng ở Hồng Ngự giá 10.000 đồng thì đưa qua biên giới có thể bán được 13.000 đồng, càng vào sâu, càng được giá hơn. Sau hơn chục năm kinh doanh, ông Sáu đã có gần 200 cửa hàng xăng dầu lớn nhỏ trên toàn quốc với thương hiệu nổi tiếng Sokimex. Việc thắng thầu bán vé với cơ chế ăn chia rõ ràng đã mang lại cho ông một nguồn lợi không nhỏ. Với vé vào cửa cho một ngày tham quan là 20 USD, cơ chế ăn chia là 60/40. Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, tôn tạo và giữ gìn vệ sinh cho khu di tích và đảm bảo an ninh cho du khách.
    Sau thương vụ thắng thầu Angkor, Sokong đầu tư khách sạn Sokha cạnh tranh công khai với các khách sạn lớn như Sofitel của tập đoàn Accor của Pháp. Sokha Hotel nằm trên đường Sivatha. Đó là một khách sạn năm sao có 276 phòng với một hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe khép kín. Một nhân viên lễ tân của khách sạn này cho biết, Sokha là tên con gái của Sokong. Sokha chỉ là một trong những cơ sở kinh tế của ông, ngoài ra ở Phnuom Pênh, ở Sihanoukvin ông còn những cơ sở khác đồ sộ không kém. Nhìn toàn bộ cơ ngơi, tính chuyên nghiệp của phong cách phục vụ, anh bạn doanh nhân đi cùng không khỏi trầm trồ thán phục. Trên một đất nước còn có nhiều bất ổn, vẫn có những người con mang dòng máu Lạc Hồng thành đạt, sánh vai với những ông chủ lớn xứ bản địa, điều này đã minh chứng cho sự cởi mở của một nền kinh tế.
    [​IMG]
    những rễ cây lớn bao phủ các tháp của đềnTaprohm, (còn được gọi là Lăng mộ Hoàng hậu).
    Người Tây biết Siem Reap nhờ quảng bá
    Andrew là một trong số hàng trăm du khách người Mỹ đến thăm Angkor. Anh biết đến Campuchia và Siem Reap khá lâu, thông qua các hoạt động quảng bá ở Mỹ. Trước đó, khi nói về Campuchia, hầu hết những người Mỹ đều cho rằng, đó là một trong số những điểm nóng trên thế giới và chỉ có những ai ưa mạo hiểm mới dám liều mạng. Thế rồi một số người Mỹ ưa mạo hiểm cũng đã tìm đến Siem Reap và sau đó họ đều trở về nguyên vẹn với những câu chuyện hấp dẫn về sự bí ẩn của Angkor.
    Cũng tương tự như Andrew, hầu hết các du khách từ Pháp, Nhật và các nước phương Tây đều tìm đến Siem Reap thông qua các hoạt động truyền thông được tổ chức một cách chuyên nghiệp. Không chỉ bằng các ấn phẩm, tờ rơi, những trang Web (http://www.angkorwat.org/ ) mà còn cả những cuộc hội thảo về Campuchia và những câu chuyện huyền thoại về một đế quốc Khme hùng mạnh bị lãng quyên. Taprohm là một trong những huyền thoại được lưu truyền như vậy.
    Nhìn những đoàn khách lũ lượt thăm Angkor có thể thấy, khách tới Campuchia khá đa dạng, trong đó phần lớn là từ các nước phương Tây. Châu Á nhiều nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc. Giá cả tiêu dùng ở Campuchia nhìn chung là cao hơn Vịệt Nam. Một bát hủ tiếu của người Khme thường được bán với giá 1 USD. Ăn trưa, ăn tối khoảng 10 USD/suất. Tôi nhẩm tính, với một thằng nhà báo như tôi, lang thang mấy ngày ở xứ này cũng tiêu hết 500 USD. Với 1 triệu khách du lịch, cứ cho là họ hà tiện cũng tiêu hết 500 triệu USD/năm. Với một nước có 13 triệu dân, đây là con số thật có ý nghĩa.
    Điều quan trọng hơn, từ Siem Reap, thế giới đã biết đến Campuchia với tư cách là một nền kinh tế chứ không phải là một cuộc chiến tranh. Cùng với dòng chảy khách du lịch là nền văn minh của nhân loại đang hàng ngày hàng giờ thấm đẫm vào mỗi người dân nghèo khó và góp phần thay đổi cuộc sống của họ không chỉ về mặt vật chất mà còn cả những tập quán lỗi thời.
    [​IMG]
  7. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chôm chỉa ảnh post lên cho bà con cùng ngắm và hâm nóng bầu không khí cuồng nhiệt Camphuchia, Chiang Mai, Lào (hụt), Côn Minh (tiếp theo), Tây Tạng (chắc chắn), Cần Thơ gạo trắng nước trong (thường thôi)
    Lần sau là không chơi ảnh chôm đâu, chơi ảnh tự diễn luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái kiểu này em nhất định phải bon chen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nana_na

    nana_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn mọi người đã tham gia đóng góp cho topic này.

    Như thống nhất lần off vừa rồi, ngày 23/2 đoàn mình về HCM, sau đó sẽ đi Cần Thơ ngày 24, 25. Tối 25 sẽ bay về HN
    Không biết đã có ai hỏi được vé rẻ chưa để tiến hành đặt trong tuần này. Anh chị nào biết báo lại cho em hoặc post trực tiếp lên đây để còn thu tiền luôn.
    Vì nhóm mình đi khá đông nên theo em chúng ta cứ làm visa trước để đỡ mất thời gian chờ ở cửa khẩu. Em biết là ở cửa khẩu mình vẫn phải chờ những đoàn khác làm visa nhưng thà mình làm trước đi cho ung dung và tiết kiệm thời gian cho cả xe.
    Danh sách đoàn ta như sau:
    1. Văn bờm tiên sinh (trưởng nhóm)
    2. Alitalk (thủ quỹ)
    3. Nana
    4. Chị Linh (thuylinh)
    5. Chị Thu (hathu)
    6. Chị Thúy (builanthuy)
    7. Chị Thảo (baygiua..)
    8. Chị Hòa (thhoa)
    9. Chị Hằng (diemhang)
    Còn một số chị em khác hôm ọp không đến được thì báo với em một câu đi hay ở nhé. Phải chốt đoàn thôi các chị ạ.
    Bạn Văn bờm chịu trách nhiệm liên lạc với các bạn trong SG nhé.
    Thông tin đi CPC chúng ta đã có khá đầy đủ rồi, chắc ko có gì đáng lo đâu. Vấn đề duy nhất là kiềm chế bon chen để dành tiền và xin phép các cụ thôi.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  10. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người!
    Đã tra cứu các thông tin liên quan đến vé khứ hồi chặng HN - TP HCM, nhưng xin báo cho mọi người một tin không được ưng ý lắm!
    Sau đợt khuyến mãi của Vn Airline mà chúng ta đều biết thì sẽ không còn đợt khuyến mãi nào cả.
    Do vậy theo ý kiến của tôi chúng ta có thể lên kế hoạch đóng tiền mua vé đi là vừa.
    @nana : Kế hoạch làm visa trước hay đó. Nhóm mình làm trước cho chủ động mọi việc.
    Mọi người tiếp tục tìm kiếm các điểm vui chơi đi nhé!
    Chúc mọi người sức khoẻ và kiếm được thật nhiều money!

Chia sẻ trang này