1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Người ta đang cố "kìm nén" thì lại cứ khơi ra, mà lại còn phát âm sai nữa chứ, phải nói là : oăn đô-la tô-clốc s-oai bi cai
    Mà hôm nào ọp ẹp cái đê...............
  2. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác pốt ảnh nhanh quá, làm tớ viết không kịp
    7 giờ tối ngày 18/2, xe đã xịch đỗ ở SR, nghe nói có phái đoàn của chúng tôi đến thăm nên 1 KS có cái tên rất đáng yêu là bi-lớp (beloved) đưa hẳn 1 xe ra đón đưa rất hoành tráng với mỗi 1 yêu cầu nhỏ nhỏ gọi là: nếu ở lại KS thì xe miễn phí, còn không thì mất 1$ mỗi người để đi tìm KS khác. Sau khi chụm đầu hội ý, chúng tôi nhất trí và lên xe (2 quan sat viên Hàn Quốc cũng theo sau).
    Bi-lớp rất chi là OK, phòng rộng rãi thoáng mát và sạch sẽ nữa, chỉ mỗi tội hơi xa trung tâm (tầm 700m đến 1km gì đó) nhưng cái chính là đường tối om om mà mọi người lại sợ ma nên chúng tôi quyết định tìm một cái KS khác. Để tiêu hết 1$, chúng tôi đi hết KS này đến KS khác theo như hướng dẫn từ ở nhà nhưng sự đời lắm chuyện éo le: KS còn chỗ thì nóng, còn KS không nóng thì hết chỗ. Thế là đoàn chúng tôi quyết định gắn bó với bi-lớp suốt cả thời gian ở Angkor này.
    Xin dài dòng thêm 1 chút về bi-lớp để bạn nào có dự định đi sau có thể tham khảo: phòng thoáng, sạch sẽ, có điều hoà nhiệt độ khiến trời đang nóng thành mát, đã mát thì làm mát hơn. giá 20$/phong/4người. Bi-lớp rất chi là mới, mới đến nỗi có lần 2 thành viên trong đoàn đi chơi trung tâm về bị lạc, vận dụng cả mạng lưới thô sơ đến hiện đại, từ mạng lưới các anh lái xe tuk-tuk đến mạng lưới internet toàn cầu mà vẫn không định vị được bi-lớp nằm ở nơi nao, tuy rằng nó ở cách trung tâm có hơn 700m. May mà gặp 1 anh lái xe hôm trước đã trở đoàn mình về dẫn đường.
    Sau khi nhận phòng ốc xong, chúng tôi thuê 5 xe tuk-tuk trở chúng tôi trong 3 ngày ở Angkor với giá 17$/ngày/xe. Sau khi đàm phán hình như được giảm 1 ít nữa thì phải. Nhận phòng, tắm rửa xong, cả đoàn bắt xe vào trung tâm chơi. Trung tâm SR tôi xin mô tả lại sau. Sau đó mọi người nghỉ ngơi lấy sức để bước vào cuộc hành trình chính tại Angkor vào sang hôm sau
  3. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ăn cắp thời gian sếp chút, em lại vào chân gỗ cho chị Songngu06 (dù đến giờ đoán già đoán non em vẫn chưa nghĩ ra là ai )
    Mấy bức ảnh về Beloved Hotel. Ôi chao, trong suốt chuyến đi vừa rồi sao mà em thấy thích cái khách sạn đẹp đẽ, sạch sẽ, rộng rãi đấy đến thế. Nhớ cái ban công xinh xắn, hoa Lan rực rỡ, bộ bàn ghế nho nhỏ mà rập rình ý đồ mãi vẫn chưa rủ được giai nào ra ngồi cùng cho lãng mạn, hix.
    Đây là mặt trước của khách sạn này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ban công trên tầng 4
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cold_head7 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 27/02/2007
  4. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Góp chuyện với chị Songngu: Dù khách sạn khá xa trung tâm nhưng vì một bữa ăn xa xỉ, một số thành viên (nếu em ko nhầm là 6) đã chọn giải pháp quay trở lại khách sạn bằng việc đi bộ vào khoảng 12 giờ đêm. Do em ko được tham gia vụ này (lúc này đang ngủ quay cút tại khách sạn xinh đẹp rồi) nên chỉ nghe kể lại với nỗi hãi hùng. Không biết rõ cụ thể thế nào nhưng Chàng Vuông đã thốt ra một câu kinh điển: "Trong những trường hợp khẩn cấp thì đàn ông cũng giống đàn bà".
    Tối hôm sau tiếp tục cảnh đi bộ ra trung tâm nhưng do lúc này trời còn sớm nên ko có vấn đề gì xảy ra. Khi quay trở lại khách sạn, với những cái bụng no kềnh và bước chân ngáp ngủ, lần này các thành viên chọn xe tuk tuk với việc ép giá 7000riel (viết thế đúng ko nhỉ) cho 7 người trên một chiếc xe (sự việc này em xin tự nhận là một hành động vô cùng tàn ác, dã man, ko chỉ hành hạ chiếc xe mà còn hành hạ tâm lý những người ngồi trên xe).
    Hình ảnh chuyến xe đó đây ạ
    [​IMG]
    Ghi chú là vị trí lái xe về sau được thay thế bởi một bác già gầy còm khác chứ ko phải tên béo ị trong ảnh kia , em nhầm, vuông chứ ko phải béo
    Dù sao thì cảm ơn trời đất là đã về đến khách sạn an toàn
    Được cold_head7 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 27/02/2007
  5. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Ha ha! Gái hơi bị nhầm đấy, bác tài cũng hơi bị Vuông đấy.
    Chào cả nhà nhé!
    Em cũng phải vào điểm danh cái nhỉ! Thấy mọi người post ảnh nè, viết nhật ký nữa. Thèm quá! Nhưng tài năng của mình chỉ có hạn nên để dành cho Songngu và Mộng viết vậy. Cố lên nhé!
    Nhóm mình ọp ẹp đi, càng sớm càng tốt nhé!
    Chị nana xem như thế nào đi?
    @Chị Soài nhớ chỉnh lại ảnh của em nhé! Em có ý định phóng to mấy cái đó!
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bờm ơi, à quên Vuông ơi, Gái lẳng ơi, chuẩn bị tiền lấy ảnh nhé, cứ tiền mặt ngoại tệ hoặc quy đổi ra sinh tố xoài, kiểu gì cũng chơi!
    Còn dưới đây là.....
    Gái ơi là gái, đến sư cũng không tha...
    [​IMG]
    Kiếm tiền ở CAM...bằng việc gói đường thốt nốt
    [​IMG]
    Mắt sáng lên khi thấy gà nướng
    [​IMG]
    Miệng há to khi thấy gà nướng
    [​IMG]
    Cảnh thường gặp sau mỗi bữa ăn
    [​IMG]
    Ăn xong, vào Angkor Wat thư giãn, xem video clip dưới đây
    http://s146.photobucket.com/albums/r264/thichdidulich/Cambodia/?action=view¤t=MOV00690.flv
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 28/02/2007
  7. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cam xanh ơi,
    Sao lại có kiểu " nhảy vào họng" người khác kỳ cục vậy nhỉ? Bạn chưa nắm được người ta định nói gì mà đã vội xổ toẹt. Trước khi nói gì thì phải nghĩ kỹ đã chứ , nhất là khi định dạy đời. Hãy xem lại đoạn viết của bạn , bạn không thể viết cho đúng bất cứ một địa danh nào ở Cambodia, vậy mà còn lớn lối dạy người khác, lạ thật!
    Vả lại , đúng như một bạn đã nói, đây là nơi chúng tôi chia sẻ cảm xúc và kỷ niệm của chuyến đi ( nếu ai đó ghé qua lấy được chút thông tin hay kinh nghiệm thì tốt, nếu không thì cũng chẳng hại ai), bạn không thấy thú vị thì "lượn đi chỗ khác cho nước nó trong" chứ việc gì lại đổ quạu ở đây?
    @ all: cứ tiếp tục post bài và ảnh đi nhé, mình về phải trả nợ bài nhiều quá , thêm nữa lại phải lo vé đi SR , vé bay thẳng thế mà đã hết sạch chỗ mới chết ( vì có 1 đoàn khách Hàn đi từ HN sang Angkor đúng vào ngày mình đi), nên chưa viết gì được. Em nào viết được bài thì viết ngay cho 9x nhé, thanks nhiều!
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Hay cho câu " Lượn đi chon nước nó trong"

    VHL 0913214001
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Điểm danh hộ xem em mất bao nhiêu cốc sinh tố xoài rồi! Híc híc...huhu....Để em chạy qua Cam lần nữa kiếm thêm tí tiền bằng nghề gói đường thốt nốt về.
    Giai của em ơi! kíu kíu em với!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 28/02/2007
  10. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hí hí chết gái nhá, đã thế em cũng xoè ra đây chứng cứ gái xoa m... sư
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này