1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hi, all
    Mình có xem qua chương trình đi và hình ảnh về chuyến đi của các bạn.
    Có thể cho mình chi tiết hơn về chuyến đi vừa rồi đc không? (Về khách sạn, hướng đi sao cho tiện lợi...)
    Vì mình dự định đi vào khoảng thời gian từ 26/4 ~ 1/5.
    À, chỉ cần về khoảng thời gian đi CPC thôi, vì mình ở Sài Gòn, và những vùng sông nước Cần Thơ thì đã từng đi mòn cả dép rùi.
    Thanks các bạn trước.
  2. lotus07

    lotus07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban. Thay cac ban di Cam vui qua, hom tet cung tinh tham gia nhung cuoi cung khong di duoc tiec qua. Ky nay phai quyet chi di thoi. Cac ke ve chuyen di ky 1 chut nhe. Thanks
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0


    Bon chen chút nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    VHL
    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 01/03/2007
  4. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các gái và giai của em, em phê bình đấy nhá, toàn buôn với bán thôi, chẳng tập trung kể chuyện cho bà con nghe gì cả, khách đến nhà kia kìa, em mời thị Lẳng ra tiếp chuyện đê
    Cho em buôn nốt, em định phá chuyện làm ăn của gái Lẳng bằng việc đấu giá 1 quyển sách giống hệt như thế nhưng có giá trị hơn nhiều vì nó đã được mua từ ngay cổng phía Nam của AngkorThomp (người đầu tiên mua quyển đó đó ạ), đã cùng lăn lộn qua bao đền chùa, di tích,có những chỗ em đánh dấu lịch trình đi... chứ đâu như quyển kia của gái, dù có lẽ là mới thật nhưng ko thể hàm chứa những giá trị tinh thần như kia được
    hí hí, gái có giận em thì nhìn tấm ảnh này cho nguôi nhá
    [​IMG]
    Còn cái này tặng zai. Thật, zai bỏ quả quần ngố đi trông ảnh này xem ra cũng nội tâm phết, yêu nhờ (hị hị)
    [​IMG]
  5. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Gái nói đúng đó, ai lại cứ chỉ tập trung vào buôn bán như vậy nhỉ. Chị yemdao cho em quyển đó cho nhanh đi. Vậy nhé!
    Ai có khả năng kể chuyện hoặc tường trình thì hãy lên tiếng đi chứ! Để khách vào hỏi nhiều mà chẳng được bao nhiêu là buồn lắm đó.
    @cold : Bây giờ về đến nhà xem lại ảnh giai mới nhớ là mình đi tới đền và tất cả các địa điểm đều mặc quần lửng thôi à!
    Yêu cầu gái bàn giao cho giai mấy kiểu để đời nữa chứ.
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có Yếm đây! Yếm đây!
    Gớm! Gọi gì mà nheo nhéo nheo nhéo, làm đêm ngủ cũng hắt xì. Lâu lâu mới lại có khách vào, để Yếm pha trà, mời kẹo khách rồi Yếm kể chuyện cho mà nghe

    Ngày mùng 1 bận rộn và không ngủ
    Vất vả chạy ngược chạy xuôi vì thời gian đi lại trùng với mấy ngày Tết cho nên dù có đi chơi cũng phải hoàn tất hết việc nước việc nhà. Vậy là nào đào quất, nào sếp to sếp nhỏ, nào việc lớn bé trong cơ quan, nào dọn nhà mua hoa, nào ngắm pháo hoa đi chơi giao thừa và lì xì người này người nọ. Cuối cùng thì cũng đến thời khắc lên đường.
    Sau một hồi lục lọi hết các số đt mà nhắn tin gọi điện chúc mừng năm mới và đi chùa cầu may đầu năm. Cuối cùng Yếm lại như thông lệ vội vội vàng vàng kiếm xế chở mình ra sân bay (gớm khổ, Yếm say)
    6h p.m: Con đi, mẹ ạ! Con chào bố!
    6h30 p.m: Măm măm cái đã nào
    7h15 p.m: Trà đá, thuốc lá, kẹo lạc cái nào
    7h30 p.m: Chuông reo vang, chuông reo vang, chuông thấy mình reo vang
    Ui trời, giọng giai nhân. Háo hức tưởng phen này chắc mình vòi vĩnh được lì xì thì hoá ra tên Bờm tiên sinh gọi. Thôi, mọi người cứ ngồi ô tô đi trước đi, lát tớ sẽ phóng con wave tàu rượt theo
    7h45: Ngậm ngùi chia chân chia tay, ôm hôn thắm thiết bạn bạn bè bè, nhớ kèm theo quà khi về, chị nhé! Híc!
    Vậy là lên đường. Đường xa thì ta ngại gì đường xa.
    Vừa dừng xe ở cổng sân bay đã bị ngay mấy anh bảo vệ toét còi. Lại thật! Rõ ràng ở đây đề biển cho phép dừng 3 phút mà mình vừa dừng xe đã bị hỏi thăm. Bộ họ không thấy mình đang lấy hành lý hay sao. Mà cũng lạ, sao cái sân bay này lại không cho phép xe máy lên tầng 2? Thế chẳng nhẽ ai đi ra sân bay cũng phải đi ô tô hết á! Vô lý hết sức, hết hết sức. Lần sau sẽ có buổi đi xe đạp vào đây cho họ biết tay.
    Lục tục chào xế và kéo vali tí hon vào sảnh đã thấy lố nhố mấy ả Tố Nga xinh tươi nhà mình. Sảnh sân bay vắng lặng. Ngày mùng 1 Tết với chuyến bay cuối cùng trong ngày. Nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Ở đây, chỉ có một vài nhân viên đang cau có làm việc (mùng 1 mà, khổ thân họ, thông cảm được), một vài người đang vội vã đáp chuyến bay trở về nhà và một tốp chục người lố nhố cười nói vui vẻ vì được đi chơi (trong đó có tớ )
    Máy bay thật may mắn đi đúng giờ. Xa xa, thay vì con chim đại bàng to kềnh, cả hội lên cái máy bay con cò nhỏ xíu. Pacific air, giá đâu có rẻ mà đến nước cũng không có mà uống, báo không có mà đọc. Làm gì đây? Không cần phải suy nghĩ. Con ngủ đã ập đến. Nhưng mà giời ơi, cái mùi mì ăn liền hấp dẫn đi qua đi lại trên khoang làm cái mũi hấp hãy không chịu nổi dù rõ ràng cái bụng vừa được no đủ xong. Thôi! Cố mà ngủ!
    Trong giấc mơ của em đêm qua, em mơ thấy gì???
    ...................
    ...............................
    Mì tôm bốc khói........

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 02/03/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em gối đầu nằm mơ màng ngủ.....
    Em thấy mình là ngôi nhà nhỏ
    Tình nồng thắm như mặt trời xa
    Thì thào, lác đác tiếng nói chuyện. Tiếng người ở đằng sau khen "đẹp quá!" làm em thức giấc. Sài thành đang ở ngay trong tầm mắt, bình yên và mĩ miều trong những ánh đèn.
    Hạ cánh!
    Và cái nóng ùa vào từng khuôn mặt.
    - Bác tài, cho em về khách sạn này
    - Ngày Tết ngày nhất, xin các chú 150.000đ
    - Khiếp, sao mà đắt thế bác
    - Các chú thông cảm, Tết mà, lại đêm hôm thế này
    Đi hay không đi? Thôi đi......
    Hai taxi 7 chỗ ập đến. Đi.
    Lòng vòng phố nọ đường kia. Cho Nana về đây, cho tụi em ngó cái đường hoa Nguyễn Huệ chút, phố Lê Lợi đây rồi, Chợ Bến thành về đêm trông đẹp hơn hẳn ban ngày, khách sạn mình đây, cách trung tâm có vài bước chân.
    Lại cò kè bớt một thêm hai
    Giờ lâu ngã giá bác tài trăm ba
    Khách sạn Nghệ thuật đúng là khách sạn Nghệ thuật. Nghệ thuật đầu tiên đập vào mắt người xem là cái cầu thang vô duyên chình ình ngay cửa ra vào. Mở cửa là bắt khách lên tầng 2 ngay. Đường lên cầu thang dốc, lôi được đồ lên mà thở phì phò.
    Cái nghệ thuật thứ 2 là căn phòng với cái toalet siêu hôi hám và bí thở. Ai muốn bị ngất thì vô đây bảo đảm ngất liền
    Cái nghệ thuật thứ 3 là nguồn nước chứa đầy mùi sắt mà không ai dám rửa mặt. Bác Thăng, cho em xin ít Lavie!
    Cái nghệ thuật thứ 4 là một vài bức tranh ố vàng và bốc mùi mốc ẩm ở đoạn hành lang. Không hiểu là tranh siêu thực hay tranh bôi màu
    Thôi thôi! Em đi rửa tạm cái mặt. Các bác, bác nào ngủ cứ ngủ, em và anh em chạy ra đường hoa NGuyễn Huệ chơi
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 2 hoa hoét và những giấc ngủ không đầu không cuối
    Đi bộ là sở trường của tất cả các thành viên ưu tú
    Cơn đói đã đến. Sau một hồi nhòm bản đồ hết ngược lại xuôi, cuối cùng cũng ra được đến ngã Sáu sung sướng.
    Ăn ăn uống uống, xì xì xụp xụp roài lại đi bộ
    Đường hoa vẫn còn xa mà ảnh chụp đã toé khói. Nào thì đứng tạo mẫu ở trước cửa chợ Bến Thành, nào thì ***g đèn, nào trống, nào thì gốm, nào xe kéo hoa, nào ủi đất, nào lợn, nào cầu. Con đường dài quãng 200m là cùng mà đi mất gần tiếng.
    Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trong ánh đèn đường. 1h sáng mà vẫn đông vui người qua lại.
    Từng cành cây ngọn cỏ
    Từng nhành hoa, nụ hoa
    Từng cọng rơm, ruộng lúa
    Từng ao chum, giếng nước
    Từng gái gái trai trai
    Đẹp và công phu thật
    Có bao nhiêu loài hoa trong phạm vi 2km đường này. Đếm điểm danh thấy quất, đào, mai, cúc, lan, fangxe, hồng..... và rất rất nhiều loài hoa khác, chậu to chậu nhỏ, đứng ngồi ngả nghiêng đầy chất nghệ thuật. Chưa kể gốm, tượng, chong chóng, heo đất cả đàn, cầu tre vắt vẻo, thúng lúa, ruộng đồng và 6 nàng model mặc áo dài hoa đứng mời chào ( có mấy bác rất hâm mộ nhé!)
    Các tay photo liên tục bắt hình, lúc gần lúc xa. Các người mẫu liên tục biểu diễn các tư thế đứng ngồi, nửa đứng nửa ngồi trên phông nền hoa rực rỡ sắc màu. Các bác đã đốt bao nhiêu phim cho con đường này?
    3h sáng mà vẫn chưa hết vườn hoa. Cả đội ngồi nghỉ dưới một gốc liễu ngay trước UBND thành phố và chứng kiến một đội xe của dân phượt Sài thành tấp lại gồm toàn quần áo kiểu nguỵ, đi xe khủng xếp một hàng trước vườn hoa.
    4h sáng lê lết về khách sạn. Quay lơ ngủ 6 người trong 1 phòng. Lại thêm 1 kiểu ngủ nghệ thuật với 3 thanh niên nửa người trên giường, nửa người trên vali
    Và những giấc mơ hoa.......
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 02/03/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Vẽ vời, tập viết chữ Cam ra đầy sách roài mà đòi giá bằng sách của tớ hả! Đi chỗ khác cho chị làm ăn, gái!
  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    BÀ CON ƠI.......!! CHIỀU MAI OFF ẸP đeeeeeeeeeeeeê.......

Chia sẻ trang này