1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Op ep di nhỉ!
    Vụ này là vui đây, yêu cầu mọi người tham gia đầy đủ. Mọi người đi nhớ mang theo máy ảnh và cáp truyền dữ liệu nhé!
    @amy : Anh thấy em ghi chép rất nhiều, làm cái nhật ký chuyến đi cho anh, chị lác mắt đi em.
    Ơ hay nhỉ! không thất chị Xoài nhà mình đâu vậy. Post ảnh lên đi chị.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép bác Thăng up vài bức ảnh bác chụp lên
    Ảnh đẹp quá! Bác để cho mọi người cùng ngắm với!
    Những loài cây như với màu sắc của đá
    [​IMG]
    Rất nhiều người thắc mắc hỏi đây là cái gì?
    [​IMG]
    Âm nhạc tỏa lan khi bấm máy
    [​IMG]
    Người mẫu chuyên nghiệp nhất
    [​IMG]
    Bí ẩn và thần bí nụ cười Bayon
    [​IMG]
  3. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phải tránh xa, đề nghị bạn cho biết cụ thể, chứ nói không như vậy ai mà chả nói được, giống như bạn đứng kế bên KS New World rồi bảo là tụi mình ở KS này.
    Được mekong_xanh sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 03/03/2007
  4. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Vì sao phải tránh xa, đề nghị bạn cho biết cụ thể, chứ nói không như vậy ai mà chả nói được, giống như bạn đứng kế bên KS New World rồi bảo là tụi mình ở KS này.
    Được mekong_xanh sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 03/03/2007
    [/quote]
    Liệu có sự so sánh nào khập khiễng hơn thế này không? Tôi chẳng nhìn thấy sự "giống như" nào ở đây cả, cách ví von này hẳn là thuộc trường phái "hũ nút".
    Còn người ta đã cảnh báo là "tránh xa" thì có nghĩa là ở đó đầy rẫy những thứ "tệ hại" chứ còn gì nữa mà không suy ra được, lại còn phải hỏi nữa à? Nó nhiều tệ hại đến nỗi ko thể list ra đây ngắn gọn được mà cần phải có cả một thiên phóng sự mới chuyển tải mọi cảm xúc của cả đoàn trước "cái gọi là khách sạn này"
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cụ tỷ nó như thế này, bạn Mekong có thể tham khảo:
    Nói chung là đi du lịch bụi nhưng cũng không có nghĩa là việc đi đứng nằm ngồi đều...bụi, nhưng tất nhiên cũng không thể chọn những KS như New World để...gửi cái lưng một đêm.
    Cũng giống như tiêu chí tìm những chỗ ăn ngon...bổ...rẻ, quan điểm của nhóm chúng tôi là chỗ nghỉ đêm phải đảm bảo những điều kiện tối thiểu với giá thấp nhất. Nhưng với cái KS này thì chỉ được mỗi cái là rẻ thôi, xem ảnh thì biết. Với cái giá này, ở HN vẫn kiếm được KS ngon lành và tiện nghi sạch sẽ. Mà KS lại ở ngay sát đường Đề Thám, Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, đây là những dãy phố chuyên đón khách DL Ba-lô mà giá không đắt hơn là mấy.
    Bước vào KS, không thể gọi là sảnh vì nó quá chật hẹp. Một quầy lễ tân đơn giản nằm bên phải, bên trái là một cầu thang gỗ khá rộng nhưng độ dốc gần như tuyệt đối. Khệ nệ tự xách đồ leo lên, phòng nghỉ trên tầng hai và tầng ba (theo cách gọi của người miền Bắc). Phải men theo bức tường cong mới đến được phòng nghỉ. Trên tường có treo một vài bức tranh vẽ khá to, khá cũ kỹ và bụi bám đầy, có lẽ khách sạn "Nghệ thuật" ở điểm này đây ?!
    Phòng nghỉ chật chội với hai chiếc giường, một giường đôi và một giường đơn, một chiếc bàn, một chiếc tủ và ấn tượng nhất là...mùi hôi của căn phòng ẩm mốc đã lâu không có người ở. Đặc biệt hơn nữa là nước ở đây rất ...tanh, toàn mùi sắt. Tốt nhất là chuẩn bị khăn giấy ướt để rửa mặt và nước đóng chai để đánh răng.
    Sơ qua vài nét về cái KS có tên là NGHỆ THUẬT như vậy!
    Bạn nào có ý định đi DL với chỗ nghỉ đêm thật sự ...BỤI, xin mời đến với KS NGHỆ THUẬT của chúng tôi. Mùi phòng hôi luôn sẵn sàng chào đón bạn!
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Alitalk tả như vậy nghe vẫn còn dễ thương quá. Phải nói là , bước vào cửa nếu bạn nào dài chân quá thì có nguy cơ đập mặt vào cái thang gỗ đúng chình ình chấn giữa cửa .Loại cầu thang dốc 70 độ này , tôi chăc khó tìm ở 1 ngôi nhà bình thường cứ đừng nói ở 1 chốn gọi là khách sạn. Tất cả các phòng ở đó đều thuộc loại đa giác lõm mà đố bạn biết nó bao nhiêu cạnh, tôi cũng đố bạn tìm được 1 bồn rửa mà ko bị nước bắn tóe ra chân, còn bồn cầu thì đừng mong giật nước nhé. Áo gối và vải bọc đệm thì chắc mấy năm ko thay nên có màu cháo lòng (nhiều tiết) cũ và bẩn đến mức có cảm giác động mạnh nó sẽ hóa thành bụi. Cửa sổ thì "tốt" đến mức đống vào rồi mà vẫn tưởng như đang đứng giữa phố đông. Đó là còn may vì có phòng còn chẳng có cửa sổ...
    1 chốn như thế mà cũng dám kinh doanh khách sạn thì kể cũng lạ. Tạm vài chi tiết thế bạn Mekong đã thấy đủ chưa ạ?
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chị Len ơi! chị tả chính xác đến từng chi tiết như thế có khi bạn ấy lại tưởng chị em mình bịa ra đấy.
    Thôi, chị tớ đã tả thực như thế rồi, nếu bạn Mekong vẫn thấy chưa đủ độ tin cậy thì xin mời...Hãy thử một lần mà xem....bạn sẽ biết ngay mà!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đường hoa Nguyễn Huệ đêm 1 rạng sáng mùng 2 Tết
    (Trước khi nghe đồn bị tan thương)
    [​IMG]
    Những chú nhợn may mắn
    [​IMG]
    Lấp lánh đèn ***g
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 05/03/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Con đường dài....con đường dài....con đường......
    Có người về hỏi tôi đường bên Cam đi thế nào?
    Tôi chỉ cười và nói rằng đẹp ( vì trong giấc mơ tôi mỗi lần xe chồm lên là một lần tôi bay lên chín tầng mây xanh với một thiên thần)
    Sau khi đến cửa khẩu Mộc Bài, chúng tôi xuống xe, kiểm tra hành lý, giấy tờ, rồi lại lên xe rồi lại xuống xe. Tất cả công việc của chúng tôi làm tại cửa khẩu chỉ là xuống xe, chở đợi, lên xe, xách đồ, chờ đến tên mình rồi lại lên xe. Bởi mọi thủ tục đã có nhà xe với cái toa lét tiện nghi làm hộ.
    Những đoàn người dài xếp hàng lố nhố. Lác đác có giọng của chúng tôi là tiếng Bắc, còn lại là tiếng miền Nam và tiếng Tàu, tiếg Anh. Năm mới, người dân Sài thành và dân TQ đi chơi đông thật đông.
    Lên xe và tiếp tục lên đường rồi lại xuống xe ăn trưa (đói! Thôi nuốt tạm cái bánh mì ban sáng) và lại lên xe.
    Tiếng râm ran rì rào nói chuyện ban đầu còn nhiều, rồi im ắng dần và tắt hẳn. Mọi người say giấc nồng. Trong những lúc bất chợt mở mắt tỉnh giấc, thấy 2 bên đường mênh mông là những cánh đồng đã gặt còn trơ gốc rạ, những cây thốt nốt vươn mình chọc thẳng lên trời, lác đác thưa thớt vài ba căn nhà đứng cách nhau cả trăm mét, những con bò vàng gầy giơ xương sườn (sau này trong bữa ăn có thịt bò, mọi người cứ thắc mắc sao thịt bò dai thế. Đến khi nhớ lại mấy con bò gặp trên đường mới thôi không nói đến nữa).
    Cả cung đường dài gần 200km không thấy một khu dân cư nào to tát hay sầm uất một chút và tuyệt nhiên không có bất kì khu công nghiệp hay nhà máy, khu chế xuất nào, cũng như khu vực trồng hoa màu. Đất nước này chẳng nhẽ chỉ làm nông, cấy lúa?
    Phà đi qua một đoạn dòng sông Mêkông. Những lời xì xào bàn tán về chuyện đi hay ở hay đi?
    Dự tính ban đầu muốn dừng lại ở Pnômpenh vì sợ mọi người đi đường dài sẽ quá mệt, nhưng đã máu lên rồi thì đi thêm 300km nữa có là gì. Thế là quyết định đi
    Cửa khẩu Mộc bài, chờ đợi làm giấy tờ để qua bển
    [​IMG]
    Loài hoa tươi tắn rực rỡ như nắng gió ở vùng đất này
    [​IMG]
    Giao thông ở Cam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 05/03/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn nơi chúng tôi ở cách trung tâm Siemriep 700m, cả một đoạn đường dài tối om không một bóng đèn, đường đất và thường xuyên có một đàn chó chừng 5 con đứng canh. Đặc điểm của loài chó này là rất thích đứng giàn hàng ngang và sủa vống lên (lầm cho cả xóm chó sủa vang lừng). Hù doạ kẻ đi đêm. Mà chó sủa là chó không cắn, Vuông nhỉ!
    [​IMG]
    Ban công nào cũng nở hoa
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/03/2007

Chia sẻ trang này