1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [... người ta đã cảnh báo là "tránh xa" thì có nghĩa là ở đó đầy rẫy những thứ "tệ hại" chứ còn gì nữa mà không suy ra được, lại còn phải hỏi nữa à?
    [/quote]
    Mới nghe chữ ?otệ hại? cứ tưởng các gái Hà Thành nhà ta lạc vào phải một hắc điếm hay nhà thổ nào đó, làm mình cũng hồi hộp lo cho các cô, đọc kỹ hơn thì thấy không phải, mà ?otệ hại? ở đây là phòng cũ kỹ, nước máy có mùi sắt, mùng mền ngã màu vàng, phòng có mùi ẩm mốc?Những ?otệ hại? đó đối với dân lượt phượt trên TTVNOL này thì chỉ là muỗi, các bác còn ở những nơi ?otệ hại? gấp trăm lần như vậy, nhưng có bác nào kêu ca gì đâu. Vấn đề là ?otiền nào của ấy?, mình đã chấp nhận bỏ ra số tiền như vậy thì phải chấp nhận với món hàng có chất lượng tương đương với cái giá đó.
    Khi các cô đã chấp nhận ?ocò kè bớt một thêm hai, giờ lâu ngã giá tiền ngoài trăm tư? (140k, tôi đoán giá KS các cô ở chỉ thế thôi, cao nhất là 150K, không biết có đúng không nhỉ, mời các cô xác nhận thông tin hay để tôi alo hỏi chủ KS ? trên tấm bảng hiệu của KS có đề tên, địa chỉ, số đt của KS mừ) đáp ứng ?otiêu chí ngon bổ rẻ? của các cô để chọn được một khách sạn mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, thuộc trung tâm Sài Gòn, nằm ngay khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, cách nơi đón xe bus đi Cam của các cô có vài bước chân (theo những gì các cô mô tả) để nhét 04-05 mạng vào một phòng ngay ngày mùng 1 Tết thì đúng là rẻ bèo rồi. Chưa kể nữa đêm về sáng mà các cô 2-3 lần ra vào KS để vi hành đường phố Sài Thành như thế thì cũng tội cho chủ KS, chắc hôm sau họ phải đóng của KS để ngủ bù vì hết mở cửa lại đóng cửa KS cho các cô suốt đêm.
    Nếu với giá đó các cô chịu khó đi xa hơn nữa thì cũng có KS tốt hơn đấy, nhưng e rằng lúc đó các cô sẽ ăn Tết ở đất Sài Gòn chứ không phải ở xứ Chùa Miên xa vời nào đâu, vì ngay cả khi ở cái KS Nghệ Thuật này, cách chỗ tập trung lên xe bus đi Cam có vài bước chân mà các cô còn đi lạc, vòng vòng mấy ngã đường để đến chỗ đón xe bus đi Cam.
    ?oSắp xếp đồ đạc và xuống lầu. Kéo lê vali trên con đường Đề Thám chạy ra Phạm Ngũ Lão. Thấy một gái Sài thành tóc bay trong gió lượn con cúp 50 đi qua đi lại nói tía lia mà chả hiểu có quen hay không (mãi sau này mới biết là người mình)
    Tập trung ở đâu? 375 Phạm Ngũ Lão. Thì ra đó
    Ý, không phải, ra đó không có cái xe nào hết á.
    Thế thì ở đâu?
    Dưới phòng vé kia, 1 trăm mười mấy Phạm Ngũ Lão
    Thì đi ra đó, đi ngược lại
    Cũng vẫn không phải, văn phòng người ta chưa mở cửa
    Thế thì ở đâu
    Không biết
    Xe máy lượn qua lượn lại hối hả
    Chị ơi! 216 Đề Thám
    Giời ạ! Ngay cạnh khách sạn, lại phải lộn lại
    Nhanh nhanh không xe chạy
    Mua bánh mì ăn đã không đói chết?
    Và sẽ bị nạn taxi chém đẹp nữa chứ, chỉ mỗi taxi từ sân bay về tới KS Nghệ Thuật có 7-8km mà đã bị cắt 130k rồi (thật ra giá đó là còn bèo, chưa phải bị chém lắm).
    ?oThì thào, lác đác tiếng nói chuyện. Tiếng người ở đằng sau khen "đẹp quá!" làm em thức giấc. Sài thành đang ở ngay trong tầm mắt, bình yên và mĩ miều trong những ánh đèn.
    Hạ cánh!
    Và cái nóng ùa vào từng khuôn mặt.
    - Bác tài, cho em về khách sạn này
    - Ngày Tết ngày nhất, xin các chú 150.000đ
    - Khiếp, sao mà đắt thế bác
    - Các chú thông cảm, Tết mà, lại đêm hôm thế này
    Đi hay không đi? Thôi đi......
    Hai taxi 7 chỗ ập đến. Đi.
    Lòng vòng phố nọ đường kia. Cho Nana về đây, cho tụi em ngó cái đường hoa Nguyễn Huệ chút, phố Lê Lợi đây rồi, Chợ Bến thành về đêm trông đẹp hơn hẳn ban ngày, khách sạn mình đây, cách trung tâm có vài bước chân.
    Lại cò kè bớt một thêm hai
    Giờ lâu ngã giá bác tài trăm ba?
    Còn nếu ở cùng khu vực phố Tây đó, nếu các cô chịu mở rộng hầu bao thêm nhiều tí nữa thì sẽ có nhiều KS chất lượng tốt hơn nhiều, khi đó các cô không phải là om xòm lên như thế mà có khi lại đi ca ngợi cái mùi thơm nồng nàn nhà xí KS của bọn em nó tuyệt vời đến dường nào.
    Đúng là cũng tội cho các em gái Hà Thành, mới đầu năm phải rời xa cái ổ ấm áp, mềm mại, thơm tho để đi giang hồ, gặp phải cái KS cũ kỹ là bị rùng mình rồi. Thôi Tết năm sau nằm nhà cho nó ấm cái thân, hoặc là tìm một anh giai nào kêu ảnh dắt di chơi, mà phải là giai lượt phượt nhé, rồi xem các anh giai xử lý cái ?otệ hại? trên như thế nào, có phải ầm ĩ, nhặng xị lên nhu thế không ? và chớ có chọn phải cậu ấm nhé, rồi thì nó lại còn thét tướng lên, còn to hơn các cô nữa làm bà con cứ tưởng là có cướp của giết người nhé, nhé em len81, em alitalk !!!
  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết tiếp đi!
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hai cái đứa này, vừa mới tình cảm như thế này...
    [​IMG]
    ...thế mà đã quay ra tranh nhau cái bánh xe
    [​IMG]
  4. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Này ko phải bọn này ko biết chịu khổ nhé. Ngủ rừng , ngủ trên cành cây, ngủ dưới đất, trải rơm ...chúng đây cũng trải qua hết rồi nhé!.Trong chuyến đi này,kể cả ngủ ở sân bay mọi người cũng lên phương án rồi . Nên Mekong ko cần phải dạy người khác phải đi bụi thế nào đâu.
    Vấn đề ở đây là thứ nhất chúng tôi ko đi bụi ( hay lượt phượt) theo cách bạn nói, thứ hai là dịch vụ ko xứng với giá tiền. Ở đây tôi thấy bạn nói theo kiểu hợm của quá đấy, 150 k mà là bèo bọt thì bạn quá đề cao mình đấy. Bạn đừng mang giá cả SG ra mà doạ chúng tôi, bởi cũng với giá ấy ( thậm chí thấp hơn), cũng vào thời điểm đó, tôi đã đặt được chỗ mà so với "Nghệ thuật" thì nó là thiên đường. Chẳng qua vì tin vào sự lựa chọn của các thổ công SG, mà tôi huỷ chỗ kia thôi. Khi biết "Nghệ thuật" là như thế nào thì chúng tôi mới thấy ân hận. Mất 150k mà đến chỗ ngả lưng cũng ko ổn thì thà nằm ở sân bay còn hơn.
    Mà Mekong ạ, trong tranh luận thì đừng có suy diễn, đừng mang phẩm chất cá nhân hay vùng miền ra để luận chứng nhé. Hãy nói vào bản chất vấn đề đừng lu loa át giọng thế. Bạn đừng đánh tráo khái niệm, đừng mang cái khài niệm "đi bụi" chụp lên đầu chúng tôi để rôi lên giọng cười chê. Nếu đúng là "đi bụi" như bạn muốn thì người ta đã chẳng phải chi gần 10 usd cho chỗ ngủ. Cái ks " Nghệ thuật" lấy của người ta gần 10 usd mà ko cho người ta được chỗ ngủ ( có 5 tiếng) khả dĩ là điều ko thể chấp nhận ,là nên "tránh xa" . Thông điệp của chúng tôi ngắn gọn vậy thôi. Bạn đừng có thổi phồng, đừng có suy diễn.
    Chúng tôi chẳng ngán ngại khó khăn gian khổ đâu, kiểu nào chúng tôi cũng chấp nhận được hết. Chỉ có điều kiểu nào phải ra kiểu đó
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  6. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã từng ngủ rừng, ngủ đất, ngủ KS 5 sao, ngủ kiểu tây ba lô, ngủ bến xe, bến tàu. Bây giờ ta ngủ thêm kiểu "nghệ thuật" thì cũng sao đâu nhỉ. Bổ sung vào các kiểu ngủ phong phú của ta. Thôi cứ nghĩ thế đi để ta lại thấy niềm vui từ những chuyện có thể gây cho mình những điều khó chịu. Dù sao thì ta đã tin tuởng các bạn trong đó và các bạn ấy cũng đã cố gắng hết sức có thể.
    Thôi, đề nghị cacbác viết tiếp hồi ký. Dạo này đang co mốt hồi ký. Em dạo này bận quá, Lẳng viết tiếp đi, tớ phụ trách phần PNP vậy
    Được songngu06 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 06/03/2007
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Uh, dù tớ chỉ là khách cỡi ngựa xem hoa (đồng thời xem nhật ký cái các bạn để học hỏi cho 30/4 kỳ này đi CPC xem sao) nhưng tớ cũng đồng ý với bạn songngu06 đấy (nếu gọi bạn là bạn ==> có thất lễ xin bỏ quá cho mình nhé
    Đã đi du lịch tây hay ta balô đều cũng muốn mở mang tầm nhìn về thế giới xung quanh, góp phần vào vốn hiểu biết của mình. Thế nên đừng vì vài lời ong tiếng ve mà bận tâm, hãy cứ
    Mong các pác viết tiếp đi nào
    Ủng hộ các pác cho lên tinh thần nào
  9. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn chuotchitxu (gọi là bạn đi nhỉ, hihi) vì đã quan tâm và động viên, Cam là một nơi tuyệt vời, must-go, must-see... Chúc các bạn có một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm đẹp. Bọn tớ đi lần này thấy vui hết biết, chỉ toàn thấy cười và cười
    Các gái yêu quí, ngay từ đầu khi bạn mekong gì đó hỏi em thấy đã ko cần trả lời rồi vì bài trước đó gái Lẳng có nói về cái ks đó rồi, đọc thì ko đọc, lại đi hỏi lại là sao lại thế, rõ là...Sau đó các gái đã bỏ qua và rất kiên nhẫn trả lời, em thực lấy làm phục các gái lắm lắm...
    Gái Lẳng, gái songngu và các giai gái khác mà ko viết tiếp là em bon chen nhảy luôn đến đoạn Củ Chi đấy nhé, sốt ruột quá rồi, hihi nhìn ảnh lúc nào cũng muốn cười ngoác miệng ra
    Em chơi vơi...
    Anh nửa vời...​
    Được cold_head7 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 06/03/2007
  10. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn chuotchitxu (gọi là bạn đi nhỉ, hihi) vì đã quan tâm và động viên, Cam là một nơi tuyệt vời, must-go, must-see... Chúc các bạn có một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm đẹp. Bọn tớ đi lần này thấy vui hết biết, chỉ toàn thấy cười và cười
    Các gái yêu quí, ngay từ đầu khi bạn mekong gì đó hỏi em thấy đã ko cần trả lời rồi vì bài trước đó gái Lẳng có nói về cái ks đó rồi, đọc thì ko đọc, lại đi hỏi lại là sao lại thế, rõ là...Sau đó các gái đã bỏ qua và rất kiên nhẫn trả lời, em thực lấy làm phục các gái lắm lắm...
    Gái Lẳng, gái songngu và các giai gái khác mà ko viết tiếp là em bon chen nhảy luôn đến đoạn Củ Chi đấy nhé, sốt ruột quá rồi, hihi nhìn ảnh lúc nào cũng muốn cười ngoác miệng ra
    Được cold_head7 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 06/03/2007

Chia sẻ trang này